kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: 80 tuổi, tay không làm mòn đá

  1. #1

    Mặc định 80 tuổi, tay không làm mòn đá

    80 tuổi, tay không làm mòn đá


    (Ảnh minh họa).
    - Tại Trung Quốc, một người đàn ông hơn chục năm nay luôn kiên trì với bài thể dục độc nhất vô nhị: dùng tay không “tát” vào tảng đá. Đến giờ, 10 ngón tay ông đã hằn in vĩnh viễn trên tảng đá đó.


    Mười năm qua, ông Hồng Thanh Căn, sống tại huyện Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày nào cũng cần mẫn với việc dùng hai bàn tay “tát” vào một tảng đá. Mặc dù đã ở tuổi 80 nhưng ngày nào cũng vậy, ông Căn luôn dành khoảng 2 giờ để thực hiện đủ 1.000 lần động tác này.



    Điều thú vị là sự kiên trì của ông Căn đã được ghi nhận xứng đáng: 10 ngón tay ông Căn giờ đây đã in hằn vĩnh viễn trên tảng đá. Không biết, liệu có ai sẽ tiếp tục học theo cách của ông Căn để tạo nên những thành tích tương tự như vậy.



    Thuý Ngà

    Theo Chinadaily

  2. #2

    Mặc định

    Tương truyền người xưa dùng 3 ngón tay: Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa ngày ngày đè lên cây sắt nhọn để viết chữ lên thẻ tre (sách xưa), mỗi ngày viết hơn 1000 chữ, trải qua hơn 10 năm. Trong lúc vô tình, đùa giỡn, nắm lấy tay một người bạn, thì xương cánh tay liền bị nát vụn!.
    Người đời "bắt chước" tập theo mà thành ra tuyệt kỹ "Tỏa chỉ công" vậy!!!.
    ==> Công phu ngạnh công vốn cũng giản dị, chuyên luyện đều đặn, say mê, tất sẽ có ngày thành tuyệt kỹ vậy!!!.

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hlpthao Xem Bài Gởi
    Tương truyền người xưa dùng 3 ngón tay: Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa ngày ngày đè lên cây sắt nhọn để viết chữ lên thẻ tre (sách xưa), mỗi ngày viết hơn 1000 chữ, trải qua hơn 10 năm. Trong lúc vô tình, đùa giỡn, nắm lấy tay một người bạn, thì xương cánh tay liền bị nát vụn!.
    Người đời "bắt chước" tập theo mà thành ra tuyệt kỹ "Tỏa chỉ công" vậy!!!.
    ==> Công phu ngạnh công vốn cũng giản dị, chuyên luyện đều đặn, say mê, tất sẽ có ngày thành tuyệt kỹ vậy!!!.
    Các truyền thuyết võ thuật hấp dẫn của Trung Hoa và Việt Nam trên sách vở, lời đồn đại luôn được phóng đại lên 1000 lần hoặc hoàn toàn bịa đặt.
    Cái ông dùng 3 ngón tay viết sách đó thì 3 ngón tay sẽ mạnh lên nhiều nhưng không bao giờ có chuyện "Trong lúc vô tình, đùa giỡn, nắm lấy tay một người bạn, thì xương cánh tay liền bị nát vụn" đâu. Bịa đặt đó.
    Còn tại VIỆT NAM rất nhiều ông võ sư võ cổ truyền bịa đặt 1 nội dung na ná nhau như : môn phái mình ngày xưa có ông vớ vẩn nào đấy đánh thắng hổ 3 chân, giết hổ 4 chân, phóng qua nóc nhà, đi trên ngọn cây....:oh_go_on:
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  4. #4
    Thanh Diện Tú Avatar của Dương Chí
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Lương Sơn
    Bài gởi
    387

    Mặc định

    Cả mấy tuyệt kĩ trong sách cũng là nhảm mà thôi
    Võ thuật phải thực tế.

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dương Chí Xem Bài Gởi
    Cả mấy tuyệt kĩ trong sách cũng là nhảm mà thôi
    Nhóc võ thuật kém cỏi quá thì đừng có sanh ra đố kỵ như vậy chứ. Công phu thiếu lâm danh bất hư truyền cả ngàn đời nay ai ai cũng biết.
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  6. #6
    Thanh Diện Tú Avatar của Dương Chí
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Lương Sơn
    Bài gởi
    387

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Nhóc võ thuật kém cỏi quá thì đừng có sanh ra đố kỵ như vậy chứ. Công phu thiếu lâm danh bất hư truyền cả ngàn đời nay ai ai cũng biết.
    Và cả ngàn đời nay ai cũng biết võ thuật thiếu lâm không dễ gì truyền ra ngoài. Dù rằng ngày nay đã bị kinh tế hóa rất nhiều. Thật đáng buồn.
    Võ thuật phải thực tế.

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dương Chí Xem Bài Gởi
    Và cả ngàn đời nay ai cũng biết võ thuật thiếu lâm không dễ gì truyền ra ngoài. Dù rằng ngày nay đã bị kinh tế hóa rất nhiều. Thật đáng buồn.
    Tập theo sách thì những ai biết "ngộ" ra nhiều chân lý thì sẽ đạt thành tựu đại thành, còn ai không biết ngộ ra thì chỉ đạt tiểu thành, như vậy họ cũng dư sức tự vệ chiến đấu rồi. Ví dụ như tụi taekwondo, karatedo đa số không tập theo kiểu thiếu lâm mà luyện theo phương pháp tiệm tiến, cương dương mà vẫn công phá gạch, nước đá.... ào ào đó thôi, và họ chỉ đạt tiểu thành như vậy là họ mãn nguyện rồi.
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  8. #8
    Thanh Diện Tú Avatar của Dương Chí
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Lương Sơn
    Bài gởi
    387

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Tập theo sách thì những ai biết "ngộ" ra nhiều chân lý thì sẽ đạt thành tựu đại thành, còn ai không biết ngộ ra thì chỉ đạt tiểu thành, như vậy họ cũng dư sức tự vệ chiến đấu rồi. Ví dụ như tụi taekwondo, karatedo đa số không tập theo kiểu thiếu lâm mà luyện theo phương pháp tiệm tiến, cương dương mà vẫn công phá gạch, nước đá.... ào ào đó thôi, và họ chỉ đạt tiểu thành như vậy là họ mãn nguyện rồi.
    Một cuốn sách linh tinh thì dù ngộ tính có cao cũng chẳng ích gì. Người ta in sách cốt kiếm tiền chứ có phải vì truyền bá võ thuật đâu.
    Võ thuật phải thực tế.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của tranchanonline
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa linh.
    Bài gởi
    2,087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dương Chí Xem Bài Gởi
    Một cuốn sách linh tinh thì dù ngộ tính có cao cũng chẳng ích gì. Người ta in sách cốt kiếm tiền chứ có phải vì truyền bá võ thuật đâu.
    Anh đã nói rồi, đâu phải ai cũng bất tài vô dụng như nhóc đâu, trong lớp học còn có đứa giỏi ,đứa dở, đứa trung bình, nhóc phải hiểu chứ? Anh không cãi với nhóc nữa.
    Lãng phí thời gian là đang lãng phí cuộc đời...!
    Hữu sinh tức hữu diệt, hữu luyện tức hữu thành!

  10. #10
    Thanh Diện Tú Avatar của Dương Chí
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Lương Sơn
    Bài gởi
    387

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Anh đã nói rồi, đâu phải ai cũng bất tài vô dụng như nhóc đâu, trong lớp học còn có đứa giỏi ,đứa dở, đứa trung bình, nhóc phải hiểu chứ? Anh không cãi với nhóc nữa.
    Ông ngu mới đúng. Học trò giỏi mà sách ko đúng thì học trò vẫn sai. Chưa nghe câu "Không thầy đố mày làm nên" à?yellow card
    Võ thuật phải thực tế.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dương Chí Xem Bài Gởi
    Ông ngu mới đúng. Học trò giỏi mà sách ko đúng thì học trò vẫn sai. Chưa nghe câu "Không thầy đố mày làm nên" à?yellow card
    Thôi đi em à, thầy nó là trần chân đấy. Còn nó danh hiệu là chân trần ( mất giầy mất dép nên còn chân không). Đừng dây vào nó nữa kẻo dùng 1 kg OMO còn không hết mùi đâu.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi yenthu Xem Bài Gởi
    Thôi đi em à, thầy nó là trần chân đấy. Còn nó danh hiệu là chân trần ( mất giầy mất dép nên còn chân không). Đừng dây vào nó nữa kẻo dùng 1 kg OMO còn không hết mùi đâu.
    Ha ha ha, đúng quá rồi. Thằng chân trần online này quả thật là hoang tưởng nặng :D

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranchanonline Xem Bài Gởi
    Tập theo sách thì những ai biết "ngộ" ra nhiều chân lý thì sẽ đạt thành tựu đại thành, còn ai không biết ngộ ra thì chỉ đạt tiểu thành, như vậy họ cũng dư sức tự vệ chiến đấu rồi. Ví dụ như tụi taekwondo, karatedo đa số không tập theo kiểu thiếu lâm mà luyện theo phương pháp tiệm tiến, cương dương mà vẫn công phá gạch, nước đá.... ào ào đó thôi, và họ chỉ đạt tiểu thành như vậy là họ mãn nguyện rồi.
    Xin cho biết Karatedo & Taekwondo đạt "tiểu thành" rồi mãn nguyện tức là ở trình độ nào? Bạn thấy trình độ căn bản đai đen của 2 môn trên đấm/chặt biểu diễn khoảng trên 20 miếng ngói cong đổ xăng rồi đốt hoặc trên 10 cục gạch thẻ 1 cách nhẹ nhàng chưa? Cục gạch 4 lỗ của bạn chặt/đấm dễ như là "đánh dấm" vậy đó!!! Xin lỗi các bạn khác vì văn phong của tôi hơi có mùi, nhưng có qua thì phải có lại, hehe...Bạn có biết trình độ càng cao chỉ từ 2, 3 đẳng của các môn trên có thể công phá đến mức nào không? Đó là chưa nói các đẳng cấp cao hơn...Bạn có bao giờ thấy đai đen Taekwondo dùng mu bàn tay, khoảng cơ mềm giữa ngón cái và trỏ, chặt xéo xuống 20 cục gạch thẻ chưa???

    Chân Trần online đã post trong các mục khác nói là mình đạt "tiểu thành" tức là công phá được 1 cục gạch 4 lỗ và đục lủng 1 lon sữa bò...

    "Tiểu thành" của Karate & Taekwondo công phá gạch, cây nước đá, vv...so với "tiểu thành" của Chân Trần thì "khập khểnh" quá nhiều thì phải???

    Xin hãy tự trọng một chút, đừng hạ thấp chính mình quá như thế...Chỉ bằng những lời ăn tiếng nói, cách viết bài hớ hênh của bạn đã cho mọi người thấy rằng khả năng của bạn chỉ là con số KHÔNG!!!

    Họa từ trong miệng họa ra...
    Last edited by Toitomo714; 16-08-2012 at 11:44 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •