Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Chuyện có thật 100%

  1. #1

    Thumbs up Chuyện có thật 100%

    Không biết câu chuyện mà Ông Kẹ sắp kể sau đây chư vị có tin hay không nhưng mà có thật hoàn toàn 100%. Chuyện là vầy_ tại địa bàn xã nơi Ông Kẹ đang ở trước có một quán cầy tơ 9 món, chủ cửa hàng này buôn bán thịt chó đắt như tôm tươi, bỗng dưng không biết tại sao đột ngột bỏ nghề. Khách quen lấy làm lạ mới gạ hỏi thì ổng kể:" bữa đó như thường ngày tui sai lính đập đầu hai con chó để làm thịt không hiểu tại sao khi sắp "xuất chiêu" thì cả hai con chụm cả hai chân trước, nằm phục đầu xuống hai chân như con người ta cúi lạy van xin, còn đôi mắt thì rũ rượi như biết trước mình sắp phải chết". Trước cảnh tượng kì lạ hãi hùng làm ông chủ quán vừa ngạc nhiên vừa run sợ. Ông quyết định thả hai con chó để chúng đi đâu thì đi. Còn phần ông từ đấy dẹp luôn nghề và cả thịt chó cũng không dám ăn. the end
    học hỏi gì nữa tgvh ơi

  2. #2

    Mặc định

    Buông bỏ đồ đao, lập địa thành phật!
    Nam mô a di đà phật!

  3. #3

    Mặc định

    Mình nghĩ còn một vài điều gì nữa, mới khiến ông chủ phải bỏ nghề đang hái ra tiền. Ăn thịt con vật nổi tiếng là thông minh và trung thành, dù "NGON" thiệt, nhưng sao thấy bất nhẫn quá. Y như đang ăn thịt người !!! Ghê quá. Không rõ ăn thai nhi, cảm giác thế nào nhỉ???
    Tương dục hấp chi, tất cố trương chi.
    Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.

  4. #4

    Mặc định

    quay đầu lại là bờ, nhưng ma dúng là thịt chó khá ngon
    Bố lái công nông, mẹ bán gấu bông, nhà ở hàng bông

  5. #5

    Mặc định

    Mình cũng đã từng nghe kể một chuyện có thật cách đây vài năm rồi. Đó là có 1 ông chuyên mổ bò để bỏ mối cho hàng chợ. Một hôm, một người dân làng bán cho ông 1 con bò cái, ông dắt nó về để chuẩn bị mổ. Trên đường đi, con bò cứ níu chân ông lại như van xin điều gì không đi, ông phải lôi kéo nó mãi nó mới đi. Được một lúc con bò lại dừng lại không đi, nó quỳ 2 chân trước xuống và nhìn ông với đôi mắt đẫm lệ. Ông cũng không hiểu ý của nó và cũng không quan tâm đến đôi mắt ấy, tiếp tục kéo nó về nhà. Sau đó, khi ông mổ con bò thì thấy trong bụng nó là 1 bào thai bò con. Ông hoảng hồn nhớ lại cảnh khi con bò quỳ trước mặt ông với đôi mắt ướt, ông không dám mổ tiếp nữa và đem con bò cùng bào thai đi chôn. Từ đó trở đi, ông không làm nghề mổ bò nữa.

  6. #6

    Mặc định

    đến đập đầu chó...đã sợ lắm ùi!
    để nó quỳ xuống xin tha mạng mà còn giết thì...thất đức quá
    Trái tim chết rồi

  7. #7

    Mặc định

    Điều này CP có kể vài chuyện trong topic nhân quả báo ứng của mình! thật hư quá rỏ trong thời này chú không cần đợi đến đời sau
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  8. #8

    Mặc định

    thiện tay thiện tay hay quá, chắc ông ấy có mắt thứ 3 mới thấy đc cảnh đó

  9. #9

    Mặc định

    Có gì đâu mà lo. Con nào cầu khẩn thì không làm thịt, con nào vui vẻ thì "bụp".Con người có quyền quyết định trên mọi vạn vật mà.

  10. #10

    Mặc định

    ngày trước tui mần thịt chó thì tui hem đập đầu đâu vừa dơ vừa ko ngon vì máu ra nhìu quá mất ngon tui cho vô bao bố ùi trấn nước thui à khi đem ra cạo lông rùi thui mổ ra thì hem có tí máu nào chảy ra vừa sạch vừa ngon hix nhắc tới thèm quá hix mà tui bỏ vụ này nhìu năm ùi hix tự nhiên nhớ lại giờ gê quá

  11. #11

    Mặc định

    Đệ thấy người ta thịt chó rồi:D. Đệ thấy người ta cho đầu con chó vào cái bao tải rùi lấy búa đập vỡ đầu. Nhìn con chó lắm(giống mình bị ám sát)
    Hãy hút thuốc để cổ vũ người khác bỏ thuốc

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    đến đập đầu chó...đã sợ lắm ùi!
    để nó quỳ xuống xin tha mạng mà còn giết thì...thất đức quá
    ...............

    Nhân chi sơ , tánh bổn thiện, lành thay trong ý, Đại hùng Đại lực Đại từ bi.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  13. #13
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    nhân tri sơ tính bổn ác hông phải tính bổn thiện
    Sửa được mà

  14. #14

    Mặc định

    chuyện này đọc xong thấy nhớ ông nội quá, ông nội mình ngày xưa tứ hải là nhà,1 hôm dừng lại ở 1 quán ăn, bên cạnh là hàng thịt chó, con chó sẽ đc chọn thịt ngày hôm đó nên đc đưa ra bên ngoài, k hiểu sao con chó cứ nhìn ông mình rồi đứng thẳng lên = 2 chân sau, 2 chân trước cũng chụm lại lạy, nước mắt lưng tròng...ông mình cứu nó, sau này nó cũng nhiều lần giúp ông mình thoát chết... nên nhà mình k 1 ai ăn thịt chó, cũng k giết con vật nào.

  15. #15

    Mặc định

    TLN có một tật là đã nuôi con nào là không mần thịt con đó ăn, chết thì chôn, không nuôi nữa thì cho, còn làm thịt ăn thì...ghê quá không làm (và cũng không biết làm hihihi...). Đi chợ mua đồ ăn thì mua cá chết, không mua cá sống, ăn dở một tí, coi như tiết kiệm tiền một chút, chứ làm thịt cá sống thì tội lắm.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu Long Nữ Xem Bài Gởi
    TLN có một tật là đã nuôi con nào là không mần thịt con đó ăn, chết thì chôn, không nuôi nữa thì cho, còn làm thịt ăn thì...ghê quá không làm (và cũng không biết làm hihihi...). Đi chợ mua đồ ăn thì mua cá chết, không mua cá sống, ăn dở một tí, coi như tiết kiệm tiền một chút, chứ làm thịt cá sống thì tội lắm.
    tỷ ..thiện lương quá!
    Trái tim chết rồi

  17. #17

    Mặc định

    Có ai dám ăn con sống đâu, toàn là chết mới làm và ăn..hi..hi

  18. #18
    12212012
    Guest

    Mặc định

    ghê quá đi ah

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    thay tội nghiệp cho mấy con vật quá,
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  20. #20

    Mặc định

    Hi Hi! tụi đại hàn khoái món đó nhứt!
    Tệ thay!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Chuyện Có Thật Trong Gia Đình Tôi
    By ht74 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 21-10-2012, 10:37 AM
  3. Những chuyện gọi vong ở Hải Phòng
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 02:29 PM
  4. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  5. Những Chuyện Có Thật Về Sự ðầu Thai
    By HellBoy in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 13-10-2007, 08:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •