Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30
  1. #1

    Mặc định kẻ đến ...người đi

    Bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, kẻ đến kẻ đi, chỉ một ng làm tim tôi hạnh phúc rồi đau đớn trong chốc lát!
    Tôi luôn tự hỏi sau những cảm xúc ấy là gì?
    a tới, nói với tôi những lời ngọt ngào mà tôi ngỡ nó chân thật lắm! mang cho tôi thiên đường mà tôi tin nó cũng chân thật lắm!

    ôi sao cái nắm tay và nụ hôn đắm đuối làm tôi khuỵu xuống, thứ cảm giác tôi chưa từng có!
    Một ngày tôi như sét đánh khi anh bảo chỉ vì ko muốn tôi tổn thương mới như vậy, câu nói qua đôi môi kì ảo ấy che giấu sự thương hại, mà tôi vẫn tin anh ...tin cả vào thứ tình yêu nhỏ nhoi kia tôi lỡ tay...đánh rơi tự bao giờ!
    Tôi mỉm cười ...ko phải tôi đang đau đớn như con thú bị thương nơi trái tim nhỏ bé kia ư?
    Đức Quan Âm Bồ Tát, Người tôi luôn gọi là Mẹ.... ko cho tôi hận thù!
    Tôi nghe chú Đại bi của Người mà tim tôi tan vỡ bởi lòng tôi ko thể mang trong mình hận thù!
    thậm chí tôi ko dám dùng từ "anh ta" trong bài dù từ ấy xứng đáng với anh đi chăng nữa vì sợ một ngày a đọc được sẽ bị tổn thương...!
    tôi vẫn yêu anh vô điều kiện dù anh bên tôi làm tôi nhói lòng bao lần nữa!

    Rồi anh luôn nói " chúng tôi là bạn!"
    mỉm cười tôi gật đầu khẽ đặt anh nhẹ nhàng nơi ấy tận sâu đáy tim tôi..

    Khi tôi cô đơn nhất, ko ai bên tôi! tôi như kẻ chết trôi giữa biển cả, vớ đc khúc củi nào cũng hi vọng đo là anh, " người vẫn muốn là bạn tôi" kia!
    nhưng không, vẫn không ai bên tôi!...
    một ngày anh lại đến rồi nói với tôi anh hối hận vì đã quen tôi!...chua xót sao!...
    Tôi mỉm cười mà sao nước mắt tôi cứ rơi!
    Lẽ nào tôi đang khổ đau?
    ...Mỉm cười một lần nữa...tôi buông tay!

    Có một phím [ delete] tôi chưa từng dám nhấn..vậy mà...lần này tôi phải dùng!

    Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm bồ tát, hãy cho con một tâm hồn thiện lương giữa những trái tim nhân từ!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2

    Mặc định

    buồn bã thương thay cho chính mình!
    Trái tim chết rồi

  3. #3
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Tặng cho những trái tim đang tan vỡ, những cỏi lòng tan nát vì yêu.

    Người đi qua đời tôi.
    Phạm Đình Chương.

    Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
    Mưa mù lên mấy vai gió mù lên mấy trời
    Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.

    Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng. Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.
    Trên lối về nghĩa trang ...
    Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
    Trong mộ phần đen tối đen.

    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
    mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
    Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.

    Anh đi qua đời Em... không nhớ gì sao... Anh...?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
    mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
    Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.

    Anh đi qua đời Em... không nhớ gì sao... Anh...?
    cám ơn huynh...hay quá!
    nhưng Lx thích đoạn này và câu này!^^
    Last edited by linhxinh88; 02-08-2010 at 09:51 AM.
    Trái tim chết rồi

  5. #5

    Mặc định

    "...Bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, kẻ đến kẻ đi, chỉ một ng làm tim tôi hạnh phúc rồi đau đớn trong chốc lát!
    Tôi luôn tự hỏi sau những cảm xúc ấy là gì?
    a tới, nói với tôi những lời ngọt ngào mà tôi ngỡ nó chân thật lắm! mang cho tôi thiên đường mà tôi tin nó cũng chân thật lắm!..."
    Không biết đây là chuyện của Luna hay của người khác?
    Thật là thống thiết và lâm ly.
    Ái biệt ly, sở cầu bất đắc là nỗi khổ của kiếp người.
    Vậy hãy nghe " mười bài không tên" của NS Vũ Thành An để biết cũng có nhiều người khổ như ta, để vơi sầu.

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    thấy cũng tội mà ..... thôi cũng kệ !!!
    thôi chị đừng bùn và khóc nữa ... em đi đây :)
    :rose:

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghost_Thai Xem Bài Gởi
    thấy cũng tội mà ..... thôi cũng kệ !!!
    thôi chị đừng bùn và khóc nữa ... em đi đây :)
    gặp ai cũng xưng chị hết vậy cưng???...ý đồ đen tối..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    bậy bậy nữa (_ _! đệ trẻ con , đầu óc trong sáng lắm ko như ai kia đâu :D
    :rose:

  9. #9

    Mặc định

    Bé Bự thì có :D
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bud Xem Bài Gởi
    "...Bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, kẻ đến kẻ đi, chỉ một ng làm tim tôi hạnh phúc rồi đau đớn trong chốc lát!
    Tôi luôn tự hỏi sau những cảm xúc ấy là gì?
    a tới, nói với tôi những lời ngọt ngào mà tôi ngỡ nó chân thật lắm! mang cho tôi thiên đường mà tôi tin nó cũng chân thật lắm!..."
    Không biết đây là chuyện của Luna hay của người khác?
    Thật là thống thiết và lâm ly.
    Ái biệt ly, sở cầu bất đắc là nỗi khổ của kiếp người.
    Vậy hãy nghe " mười bài không tên" của NS Vũ Thành An để biết cũng có nhiều người khổ như ta, để vơi sầu.
    của Luna...
    một người đến rồi đi như chưa từng xuất hiện!
    Cứ ngỡ nén lòng làm bạn nhân vật " anh" trong bài là được! ai ngờ..cũng chả được
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #11

    Mặc định

    ...đến khổ cho mình cơ...Luna là tui ấy ạ!:(
    sao mình có duyên tạo ổ spam quá cơ!
    Trái tim chết rồi

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hả !!! Lu Na ơi hởi Lu Na, coi chừng đó , đã gặp lão hcThinh thì nhớ cẩn thận đó nha, :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  13. #13
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    e hèm, e hèm.............. giỏi thì vào kia nói xấu lão, cứ chui vô hết bụi này đến bụi kia nói xấu lão làm chi???
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #14

    Mặc định

    Người đi một nữa hồn tôi mất,
    Một nữa hồn kia hóa dại khờ

    (hình như thơ của Xuân Diệu thì phải, quên rồi :D )
    tặng chủ topic
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  15. #15

    Mặc định

    Mình yêu người ta 1/3 trái tim thôi ! Tại sao ư ? Vì một ngày nào đó , người bước ra khỏi và mang theo phần trái tim đó , mình sẽ khg gục ngã !
    HY keo lắm , yêu ai , chỉ yêu 1/10 trái tim thôi , nên đi cứ đi , chẳng xi nhê gì cả , vì HY còn đến 9/10 trái tim để yêu tiếp cơ mà !
    Tìm lại giấc mơ

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Mình yêu người ta 1/3 trái tim thôi ! Tại sao ư ? Vì một ngày nào đó , người bước ra khỏi và mang theo phần trái tim đó , mình sẽ khg gục ngã !
    HY keo lắm , yêu ai , chỉ yêu 1/10 trái tim thôi , nên đi cứ đi , chẳng xi nhê gì cả , vì HY còn đến 9/10 trái tim để yêu tiếp cơ mà !
    ...Lx yêu người ấy thật lòng...có giây phút đã nén lòng nói đừng ...dừng lại đi!
    vì biết sẽ k chọn ng đó đi cùng đến cuối đời!
    bởi ng đó gắt lên khi Lx hỏi liệu có lấy Lx k?
    bởi ng đó coi Lx là 1 trò chơi tình yêu nhỏ...còn ngđó là chủ trò chơi nên có mọi quyền...kể cả quyền " bơ"
    nhưng những gì ngđó dành cho Lx nó trong sáng quá...chưa ai run run cầm tay Lx cả! cũng chưa ai luôn mỉm cười rồi mang tiếng cười ấy lây sang cả LX! đến nỗi khi ng đó đi rồi Lx vẫn giữ nụ cười ấy trên môi!
    cũng ko ai ôm lấy Lx mà làm trái tim Lx đập nhanh sang chậm chỉ trong 1s!
    không ai cho Lx nụ hôn làm Lx khuỵu xuống!(theo nghĩa đen)
    ...tình yêu ấy đẹp!
    ...mà Người nỡ phủi tay!...
    Trái tim chết rồi

  17. #17
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    ...Lx yêu người ấy thật lòng...có giây phút đã nén lòng nói đừng ...dừng lại đi!
    vì biết sẽ k chọn ng đó đi cùng đến cuối đời!
    bởi ng đó gắt lên khi Lx hỏi liệu có lấy Lx k?
    bởi ng đó coi Lx là 1 trò chơi tình yêu nhỏ...còn ngđó là chủ trò chơi nên có mọi quyền...kể cả quyền " bơ"
    nhưng những gì ngđó dành cho Lx nó trong sáng quá...chưa ai run run cầm tay Lx cả! cũng chưa ai luôn mỉm cười rồi mang tiếng cười ấy lây sang cả LX! đến nỗi khi ng đó đi rồi Lx vẫn giữ nụ cười ấy trên môi!
    cũng ko ai ôm lấy Lx mà làm trái tim Lx đập nhanh sang chậm chỉ trong 1s!
    không ai cho Lx nụ hôn làm Lx khuỵu xuống!(theo nghĩa đen)
    ...tình yêu ấy đẹp!
    ...mà Người nỡ phủi tay!...
    Ai đối sử tệ bạc với tỉ đến thế vậy tỉ ? hoặc là tỉ đã hiểu lằm người ấy chăng

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    ...Lx yêu người ấy thật lòng...có giây phút đã nén lòng nói đừng ...dừng lại đi!
    vì biết sẽ k chọn ng đó đi cùng đến cuối đời!
    bởi ng đó gắt lên khi Lx hỏi liệu có lấy Lx k?
    bởi ng đó coi Lx là 1 trò chơi tình yêu nhỏ...còn ngđó là chủ trò chơi nên có mọi quyền...kể cả quyền " bơ"
    nhưng những gì ngđó dành cho Lx nó trong sáng quá...chưa ai run run cầm tay Lx cả! cũng chưa ai luôn mỉm cười rồi mang tiếng cười ấy lây sang cả LX! đến nỗi khi ng đó đi rồi Lx vẫn giữ nụ cười ấy trên môi!
    cũng ko ai ôm lấy Lx mà làm trái tim Lx đập nhanh sang chậm chỉ trong 1s!
    không ai cho Lx nụ hôn làm Lx khuỵu xuống!(theo nghĩa đen)
    ...tình yêu ấy đẹp!
    ...mà Người nỡ phủi tay!...
    Tội LX của chị quá !
    Biết nói gì với em bây giờ ? Chỉ mong có cơn gió nào đó bay ngang qua em , và mang theo những muộn phiền đó rose4rose4
    Tìm lại giấc mơ

  19. #19
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    ...Lx yêu người ấy thật lòng...có giây phút đã nén lòng nói đừng ...dừng lại đi!
    vì biết sẽ k chọn ng đó đi cùng đến cuối đời!
    bởi ng đó gắt lên khi Lx hỏi liệu có lấy Lx k?
    bởi ng đó coi Lx là 1 trò chơi tình yêu nhỏ...còn ngđó là chủ trò chơi nên có mọi quyền...kể cả quyền " bơ"
    nhưng những gì ngđó dành cho Lx nó trong sáng quá...chưa ai run run cầm tay Lx cả! cũng chưa ai luôn mỉm cười rồi mang tiếng cười ấy lây sang cả LX! đến nỗi khi ng đó đi rồi Lx vẫn giữ nụ cười ấy trên môi!
    cũng ko ai ôm lấy Lx mà làm trái tim Lx đập nhanh sang chậm chỉ trong 1s!
    không ai cho Lx nụ hôn làm Lx khuỵu xuống!(theo nghĩa đen)
    ...tình yêu ấy đẹp!
    ...mà Người nỡ phủi tay!...
    vâng ,em cũng mong tỉ LX mau chống vượt qua ,và xem đó như một giấc mọng đẹp

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Yêu chi mà rắc rối rứa mà yêu, như lão đây nè , chỉ yêu có một mình cafe thui, rose4 :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Phim 2012 qua cái nhìn của người học Phật
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 01-08-2010, 12:05 AM
  3. Pháp huynh nay đã đi đâu rồi ?
    By DIEMVUONG in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •