kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bài giảng rất hay của Thầy giác Khang Về Pháp Môn Tịnh Độ

  1. #1

    Mặc định Bài giảng rất hay của Thầy giác Khang Về Pháp Môn Tịnh Độ

    CÁc đạo hữu dưới đây là link bài giảng của sư giác khang Rất hay:

    https://www.youtube.com/watch?v=_d32ceH2k9o

    https://www.youtube.com/watch?v=OSbeEwk75JI

    https://www.youtube.com/watch?v=1xekMf5pUXQ


    Nghe các bài giảng bạn sẽ có sự hiểu biết sâu sắc hơn về pháp môn tịnh độ và tăng trưởng niềm tin với Pháp môn niệm phật vãng sanh
    Thầy giải thích thế giới cực lạc là thế giới sát na, có hình nhưng không có tướng, còn thế giới ta bà là thế giới chu kì có sinh có diệt.
    Đạo phật là sự nhận lại cái bất sinh bất diệt nên không có pháp môn
    Còn cải sửa từ xấu sang tốt là đạo người trời mà 62 tôn giáo thời trước đức phật đã có

    A mi đà phật

  2. #2

    Mặc định

    Theo mình thì thầy Giác Khang là một trong số rất ít các thầy có được sự thực chứng về cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà.
    Một điểm quan trọng ở đây chính là Thầy vốn xuất thân là một vị sư Nam Tông, đi theo đường lối Khất Sĩ của Minh Đăng Quang.
    Trước đây, Thầy cũng đã từng nói là Thầy hoàn toàn không tin về một thế giới đầy vi diệu của đức Phật A Di Đà nhưng bằng chính sự thực tu thực chứng của mình mà Thầy đã biết được rằng thế giới đó thực sự tồn tại. Vì là thế giới của sát na cho nên chắc chắn phải ngồi Thiền và chứng các tầng Thiền mới có thể thấy được. Điều này hầu như là quá khó đối với việc tu học như hiện nay.

    Thầy, cũng như đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã "thấy" và nói lại cho chúng ta vậy thì còn cớ gì mà không tin lại còn phản bác?
    Chỉ tiếc là việc tu học của chúng ta còn quá kém, chẳng thể thực chứng được như Thầy, nếu không thì niềm tin vào thế giới Tịnh Độ sẽ không chỉ vững chắc mà còn kiên cố hơn biết bao nhiêu.

  3. #3

    Mặc định

    Tại sao phải thấy được rồi chúng ta mới có lòng tin,ông cố tổ của giồng họ chúng ta chỉ cách 100 năm thôi. Chúng ta không thấy mặt cũng chẵn biết chút gì về ông cố của chúng ta,còn các ông cách ta cả ngàn năm thì sao.và chúng ta muốn thấy mới tin. Không thấy là không tin,nếu như thế thì chúng ta quá dở hơi trước những lời xuyên tạc sai sự thật. A hỏi B. Đạo Phật là gì B trả lời là từ bi và trí huệ,vậy từ bi tại sao ăn thịt chúng sanh .vậy từ bi ở đâu trí huệ ở đâu. Thường thì B không có câu trả lời nào cho là trí tuệ cả,thường chúng ta muốn đánh giá điều gì thì chúng ta phải đã từng trãi nghiệm. Rồi mới dám đánh giá điều gì?cũng như chúng ta đã từng trãi nghiệm qua ăn chay thì chúng ta mới dám đánh giá việc ăn thịt chúng sanh là như thế nào. Kính chúc bạn giga sớm phá tan những hoài nghi. Có lòng tin,tin sâu cõi cực lạc
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Tại sao phải thấy được rồi chúng ta mới có lòng tin,ông cố tổ của giồng họ chúng ta chỉ cách 100 năm thôi. Chúng ta không thấy mặt cũng chẵn biết chút gì về ông cố của chúng ta,còn các ông cách ta cả ngàn năm thì sao.và chúng ta muốn thấy mới tin. Không thấy là không tin,nếu như thế thì chúng ta quá dở hơi trước những lời xuyên tạc sai sự thật. A hỏi B. Đạo Phật là gì B trả lời là từ bi và trí huệ,vậy từ bi tại sao ăn thịt chúng sanh .vậy từ bi ở đâu trí huệ ở đâu. Thường thì B không có câu trả lời nào cho là trí tuệ cả,thường chúng ta muốn đánh giá điều gì thì chúng ta phải đã từng trãi nghiệm. Rồi mới dám đánh giá điều gì?cũng như chúng ta đã từng trãi nghiệm qua ăn chay thì chúng ta mới dám đánh giá việc ăn thịt chúng sanh là như thế nào. Kính chúc bạn giga sớm phá tan những hoài nghi. Có lòng tin,tin sâu cõi cực lạc
    Bạn phanquanbt nói đúng,
    Mình không phải nói rằng là mình không tin nhưng cái quan trọng ở đây là niềm tin đó có vững chắc không?
    Nếu bạn thực tin 100% thì quả thực chắc chắn bạn đã có căn duyên sâu dày với Tịnh Độ từ vô lượng kiếp. Nhưng đâu phải ai cũng như thế?
    Chắc chắn sẽ có người tin 90%, có người 70% nhưng cũng sẽ có người 50% thôi... và cái mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là cái điều "mắt thấy tai nghe" nó cũng góp phần kiên cố cho lòng tin của mình như thế nào.
    Đó cũng là lý do tại sao mà các chư Tổ, các vị thiện đức, tôn túc lúc nào cũng dẫn chứng minh họa về các trường hợp vãng sanh, để cho lòng tin của mình về cõi Cực Lạc được tăng lên.
    Nếu như ai mà cũng đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ mà tin ngay 100% thì thôi quá tuyệt vời rồi, nhưng thực tế đây là thời Mạt Pháp, số lượng người được như thế thật tình là không nhiều.
    Cá nhân mình, thấy thật hổ thẹn là lòng phát nguyện tinh tấn của mình chưa được 100%, có lẽ do căn duyên của mình chưa sâu, nhưng mình tin là thế giới Cực Lạc là có thật và hằng ngày mình vẫn luôn bồi bổ nó.
    Cảm ơn phanquanbt đã động viên mình, mong cho bạn luôn vững tin về Tam Bảo, về chánh Pháp của Như Lai và trực chỉ 1 đường thành Phật quả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thọ Khang Bảo Giám - Phần 2
    By mynhan in forum Đạo Phật
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 16-08-2017, 11:49 AM
  2. Thọ Khang Bảo Giám
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-08-2017, 07:33 PM
  3. Thọ Khang Bảo Giám
    By mynhan in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-12-2016, 05:16 PM
  4. Pháp môn Tịnh Độ (P.1,2 &3) - TT. Thích Giác Khang
    By micronbmt in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •