Cậu bé kể chuyện ma hay phết không biết có thật không cho lão xin địa chỉ đến lai rai vài 3 cốc rượu với mấy con ma này xem nào hahahahaha
Rất hay và lôi cuốn,sao không kể tiếp đi bạn?
trời ơi kể tiếp đi đọc ghiền wá nak
chắc giờ ông chủ nhà không quậy nữa,nên bạn nam khìn hết truyện để pos rồi,buồn thiệt
Cindy mong bạn Nam khìn hãy kể hết câu chuyện vì đang đến đoạn hấp dẫn nhất thì bạn lại ngưng ?
Mong tin bạn.
Cindy.
@namhn1977 kể tiếp đi chứ.
Cảm ơn bạn namhn1977 đã chia sẽ với mọi người câu chuyện này. Tội nghiệp cho người đàn ông đó quá. Chỉ là nguyện vọng đơn giản thôi mà chờ mãi người thân cũng không chịu làm giúp. Vậy mà còn gọi chồng mình là "nó" nữa. Nếu gia đình người ta không chịu làm cho Bác ấy, thì bạn namhn1977 có định giúp cho bác ấy không? Hay bạn thử hỏi thông tin chi tiết của Bác ấy rồi đến chùa nhờ vị Thầy giúp. Chứ mình nghĩ tội nghiệp cho Bác ấy, chắc người ta cũng không muốn cứ lẩn quẩn mãi ở căn nhà đó, không có người đoái hoài, giúp đỡ. Bạn có duyên với bác ấy rồi, hay bạn làm phước giúp người ta. Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi.
------------------------
Bây giờ mới phát hiện ra là câu chuyện này của bạn namhn1977 đã xảy ra rất lâu rồi, chắc bây giờ bạn ấy không còn thông tin gì của nhà ấy nữa đâu.
Last edited by empathy; 12-07-2017 at 12:16 AM.
Bạn Empathy hay thiệt. Chuyện này đã được đăng lâu rồi. Vậy mà bạn có thời gian kiếm, đọc và kéo lên được.
Câu chuyện này cũng nhờ bạn mà NN có cơ hội để đọc vì chuyện trong diễn đàn cũng rất là nhiều. NN cũng không có thời gian nhiều để đọc.
Và câu chuyện của ban Nam Khìn hoàn toàn là sự thất chứ không sai đâu. NN thấy ma cũng có những con mặc dù nó cũng không mong muốn cho mình thấy nó đạu, nhưng vì cái năng lượng của nó trong không gian là cho những ánh sáng chiếu thẳng vào trong “hình dáng” của nó đã đã không “dội ngược lại” như những vùng xung quanh nó, cho nên khi mình nhì nó thì mình sẽ thấy nó “đen” còn “đen hơn” nhưng “bóng tối” xung quanh nó.
Ông chủ nhà này cũng là một người tốt, không phải là dân quậy phá, nhậu nhẹt, cho nên khi ông ấy về mình vẫn nhìn thấy rõ những đức tính tốt của ông ấy. Còn bà chủ nhà này thì khỏi nói bị chửi là phải rồi. NN thấy bà này cái tánh cũng lẳng lơ lắm, hay “mê trai” lắm chứ chẳng vừa đâu. Cũng vì thế mà bả gọi ông chồng của bà là “nó”, không một lòng thương nhờ, hay mến trọng chồng của mình.
NN thấy bà chủ nhà cũng không nên kêu ông Cha về làm phép vì có khi nếu nó sợ thì nó sẽ bỏ đi luôn. Tuy nhiên, cò nhiều con ma nó cương quyết trở lại chổ đó thì khi làm lễ trừ tà thì nó sợ lực của thánh thần cho nên nó sẽ bỏ đi. Và lực của thánh thần cũng vậy. Có khi xong nhiệm vụ thì những vị thánh thần họ đến từ đâu thì họ sẽ trở về chổ đó. Và một khi họ rời chổ đó thì con ma nó sẽ trở lại. Nhiều khi nó quanh quẩn xa xa để chờ thời cơ chin mùi thì con ma, con quỉ nó sẽ trở lại. Một khi mà nó trở về thì lúc đó nó trả thù còn kinh khiếp hơn nửa.
Nội cái chuyện bạn Nam Khìn không tin về thế giới vô hình, nhưng một khi nhờ đến Phật và niệm tên của Đức Phật Đại Từ Đại Bi Cưu Khổ Cứu Nam Quán Thế Ân Bồ Tát và vẫn linh nghiệm vô cùng vì thế mà quỉ ma nó mới “nhả” cái chìa khóa cửa ra, Chứ không mà vẫn còn ở trong nhà đó thì không biết nó sẽ làm gì tiếp đó.
Thân
NN
To You With Love
Kính gửi huynh Nhật_Nguyệt,
EPT biết được chủ đề này là do bạn có nick là Quen mới kéo lên đó, chứ không phải EPT đâu. EPT cũng rất thích đọc những câu chuyên thật như thế này để cảnh tĩnh lại bản thân mình. EPT cũng thường xuyên tìm kiếm những chủ đề xưa cũ trong diễn đàn này để xem. Tất nhiên là EPT cũng đã xem rất nhiều bài của huynh và của nhiều tác giả khác viết nữa vì rất là thực tế và hay.
Cũng nhờ EPT đọc được một bài viết của huynh về Tứ Diện Phật, mà tháng 5 vừa rồi về Việt Nam chơi, EPT nhớ ra nên đã cùng gia đình và bạn bè thân thiết đi Thai Lan một chuyến (tổng cộng là 9 người) .Có thể nói, mọi người có duyên được kính viếng Phật Tứ Diện. EPT và mọi người cũng có duyên nhận được lễ quán đảnh của vị trụ trì ở Chùa Vàng và thỉnh được một mặt dây chuyền có viên xá lợi nhỏ màu hồng đỏ, một tấm vải giấy có vẽ hình gì đó, và một sợi dây chỉ đeo tay đem về Mỹ. EPT thấy ai cũng đeo cọng dây đó hết nhưng EPT rất là tôn kính nên để trưng thôi, không đeo bất cứ cái gì hết. Thâm chí, tấm vải bằng giấy EPT cũng gói lại, chứ cũng không treo trên xe như người ta dạy. Bởi vì, EPT nghĩ khi đeo thì nếu bước vào những nơi ô uế sẽ không cảm giác không hay lắm, với lại, sợ hư nữa. Với lại, điều mà EPT không ngờ tới là lúc đến chùa Vàng, EPT được lạy trực tiếp xá lợi của Phật Thích Ca. EPT đã từng nghe khi mình lạy xá lợi Phật cũng giống như lạy Phật ?
Lúc EPT về Việt Nam, EPT đã có cợ hội tới một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà mà trước đó EPT chưa bao giờ tới ( bạn thân của EPT là phật tử ở chùa đó). EPT đã thấy trực tiếp xá lợi của sư ông ở chùa đó. Có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của EPT luôn đó. Nhiều vô số kể, viên màu hồng nhỏ y chan như là viên mà EPT thỉnh ở Thai Lan. Nếu mà tính ra chắc mấy trăm viên. EPT thấy được đặt ở kệ thờ rất là đẹp. Lúc đó, sư cô mới tặng cho EPT một tấm hình chụp xá lợi của Sư Ông để EPT đem về Mỹ.
Hồi trước, EPT không dám mong cầu là mình có thể sở hữu một viên xá lợi nhưng mà thật sự EPT cũng rất ước ao đó huynh Nhật_Nguyệt. Xem ra EPT đã hoàn thành mong ước rồi. EPT cảm ơn huynh Nhat_Nguyet rất nhiều nhé.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks