kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Kính mong thầy Thiên Hùng xem lá số giúp con với ạ

  1. #1

    Mặc định Kính mong thầy Thiên Hùng xem lá số giúp con với ạ

    Con năm nay 25 tuổi, đang phân vân về hướng đi sắp tới. Con có thời gian tìm hiểu qua tử vi nhưng chỉ dừng lại ở mức mò mẫm ko ai chỉ bảo nên nhiều thứ còn mâu thuẫn, mơ hồ. Năm nay con tính xin vào nhà nước nhưng lực tài chính gia đình không đủ. Thầy cho con lời khuyên có nên cố đi tiếp hay ra ngoài làm tư nhân ạ?
    Con từ lúc sinh ra đã bị sinh non, thế nên từ bé khó nuôi lại hay bệnh tật. May thay lớn lên dần thì hết, người phát tướng cao to hơn bạn đồng lứa.
    Ngày giờ sinh do mẹ con nói ạ, do thiếu tháng lúc sinh người quá yếu bác sỹ bảo chuẩn bị lo hậu sự nên mẹ con vs bên ngoại nhớ lắm.
    Kính mong thầy giải đáp giúp con ạ.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Tuy đã có lá số những vẫn phải viết cụ thể năm tháng ngày giờ sinh (al or dl)
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3

    Mặc định

    Thưa thầy, con sinh vào ngày 27/12/1993 dương lịch lúc 19 giờ 28 phút ạ.

  4. #4

    Mặc định

    Thưa thầy, con sinh vào ngày 27/12/1993 lúc 19 giờ 28 phút. Kính mong thầy coi giúp ạ.

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi elienmartius Xem Bài Gởi
    Năm nay con 24 tuổi.Đang rất phân vân về con đường sắp tới.Kính xin thầy tư vấn giùm con.Con cũng đã tự học tử vi được 1 thời gian, nhưng k có ai chỉ dạy nên vẫn còn nhiều thắc mắc.Nếu được kính xin thầy dành chút thời gian giải đáp.
    Con sinh giờ Kim xà nhưng tới giờ vẫn còn sống
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kouzan Xem Bài Gởi
    Con năm nay 25 tuổi, đang phân vân về hướng đi sắp tới. Con có thời gian tìm hiểu qua tử vi nhưng chỉ dừng lại ở mức mò mẫm ko ai chỉ bảo nên nhiều thứ còn mâu thuẫn, mơ hồ. Năm nay con tính xin vào nhà nước nhưng lực tài chính gia đình không đủ. Thầy cho con lời khuyên có nên cố đi tiếp hay ra ngoài làm tư nhân ạ?
    Con từ lúc sinh ra đã bị sinh non, thế nên từ bé khó nuôi lại hay bệnh tật. May thay lớn lên dần thì hết, người phát tướng cao to hơn bạn đồng lứa.
    Ngày giờ sinh do mẹ con nói ạ, do thiếu tháng lúc sinh người quá yếu bác sỹ bảo chuẩn bị lo hậu sự nên mẹ con vs bên ngoại nhớ lắm
    2 lá số này là 1 người hay là 2 người dzậy???
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  6. #6

    Mặc định

    Dạ, sao thầy trích dẫn thế ạ? con không hiểu.

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Ngày sinh 27/12dl: có thể kinh doanh, hay làm quản trị kinh doanh, làm nhà quản lý v.v. Vì thiếu sự táo bạo và sự uyển chuyển nên thăng tiến chậm; nếu có sự cố gắng liên tục và có phương pháp thì cũng sẽ tiến được.

    Ngày sinh này chủ về 2 đầu gối. Chi phối các bệnh về phong thấp. Sự cứng đơ và gãy xương xảy ra ở 2 nơi này. Và rất có thể còn bị lao xương nữa.

    Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Vũ khúc thì được hưởng phúc. Họ hàng có người phát võ nghiệp (công an, bộ đội), buôn bán, hay kỹ nghệ mà giàu có.
    Tài bạch có Tham Kị ngộ Tuần thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu dài.
    Đắc phúc vận thì tự bản thân mình nên làm nhiều việc phúc thiện (không giúp của thì giúp công), tích đức cho mình, cùng là để đức cho con cháu về sau.

    Thân Mệnh nằm trong vòng Thiên Không ở tứ mộ người ta gọi là ‘nhị trùng bản ngã’ (một thiện một ác, một chánh một tà, một đời một đạo) giằng co lôi kéo suốt cả cuộc đời. Mệnh có Kiếp sát, hội với Đào Hồng thì nếu không ráng tu khó tránh khỏi tai họa.
    Bước vào đại hạn 10 năm từ 42-> 51 phải nếm trải nhiều cay đắng. Dù danh cao lộc hậu rồi cuối cùng cũng là con số ‘không’.

    Thất sát biểu tượng cho cái ‘si’ của con người. Dù mệnh kim có Thất sát là hợp, nhưng Thất sát thủ mệnh thì cuộc đời phải trải qua trăm cay ngàn đắng, ba chìm bảy nổi. Thiếu thời thất ý thì đến trung niên nếu phát đạt thì danh tài mới giữ được, còn nếu thiếu thời mà giương giương tự đắc (phát đạt sớm), thì khi hết vận may sẽ ảnh hưởng đến hết đời.
    Dáng cao vừa tầm, bản tính nóng nảy, làm gì cũng muốn cho chóng xong thành ra cái gì cũng chẳng xong, hay xong rồi lại ‘chẳng giống ai’. Ngang bướng, muốn người ta phải phục tùng, nghe lời mình, còn mình thì chẳng bao giờ phục tùng hay nghe lời ai.
    Cát hung tinh cùng chiếu nên có thời cũng giàu sang, có lúc lại tối tăm vì thất bại. Dễ gặp tai nạn làm cho chân tay đầu mặt chỗ nào cũng có sẹo.
    Thất sát đã là ‘sát’, còn thêm Kiếp sát thì dễ gặp tai ương (ở trên đã nói rồi: ráng tu kẻo không tuổi thọ không cao)
    Mệnh này nên ‘học nghệ cho tinh mà an thân’, đừng nên ham chức ham quyền, ham chỉ huy thiên hạ mà có ngày gặp họa.

    Thiên di có Tử Phủ thì ra ngoài giao tiếp với quý nhân, vì thế chuyện tổn hao khó tránh.
    Mệnh ‘Song sát chiếu Di, nội phục ngoại tướng’ thì nên đi xa lập nghiệp. Tuy biết tùy cơ ứng biến nhưng dễ bị tiểu nhân hãm hại.

    Thê có Liêm Tướng ngộ Triệt thì tình duyên trắc trở hay là cưới xin gặp trở ngại. Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn mới mong tránh được hình khắc. Rất dễ lấy phải vợ đã qua ít nhất 1 lần đò.

    Tử tức có Cự môn ngộ Tuần thì sát con đầu, hay là con khó sinh, khó nuôi. Thường có sự bất hòa giữa anh chị em với nhau (anh chị em ruột, anh chị em nuôi, hay anh chị em khác dòng). Con cái thường sớm xa cha mẹ hay là người khác nuôi dưỡng.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Ngày sinh 27/12dl: có thể kinh doanh, hay làm quản trị kinh doanh, làm nhà quản lý v.v. Vì thiếu sự táo bạo và sự uyển chuyển nên thăng tiến chậm; nếu có sự cố gắng liên tục và có phương pháp thì cũng sẽ tiến được.

    Ngày sinh này chủ về 2 đầu gối. Chi phối các bệnh về phong thấp. Sự cứng đơ và gãy xương xảy ra ở 2 nơi này. Và rất có thể còn bị lao xương nữa.

    Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Vũ khúc thì được hưởng phúc. Họ hàng có người phát võ nghiệp (công an, bộ đội), buôn bán, hay kỹ nghệ mà giàu có.
    Tài bạch có Tham Kị ngộ Tuần thì tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu dài.
    Đắc phúc vận thì tự bản thân mình nên làm nhiều việc phúc thiện (không giúp của thì giúp công), tích đức cho mình, cùng là để đức cho con cháu về sau.

    Thân Mệnh nằm trong vòng Thiên Không ở tứ mộ người ta gọi là ‘nhị trùng bản ngã’ (một thiện một ác, một chánh một tà, một đời một đạo) giằng co lôi kéo suốt cả cuộc đời. Mệnh có Kiếp sát, hội với Đào Hồng thì nếu không ráng tu khó tránh khỏi tai họa.
    Bước vào đại hạn 10 năm từ 42-> 51 phải nếm trải nhiều cay đắng. Dù danh cao lộc hậu rồi cuối cùng cũng là con số ‘không’.

    Thất sát biểu tượng cho cái ‘si’ của con người. Dù mệnh kim có Thất sát là hợp, nhưng Thất sát thủ mệnh thì cuộc đời phải trải qua trăm cay ngàn đắng, ba chìm bảy nổi. Thiếu thời thất ý thì đến trung niên nếu phát đạt thì danh tài mới giữ được, còn nếu thiếu thời mà giương giương tự đắc (phát đạt sớm), thì khi hết vận may sẽ ảnh hưởng đến hết đời.
    Dáng cao vừa tầm, bản tính nóng nảy, làm gì cũng muốn cho chóng xong thành ra cái gì cũng chẳng xong, hay xong rồi lại ‘chẳng giống ai’. Ngang bướng, muốn người ta phải phục tùng, nghe lời mình, còn mình thì chẳng bao giờ phục tùng hay nghe lời ai.
    Cát hung tinh cùng chiếu nên có thời cũng giàu sang, có lúc lại tối tăm vì thất bại. Dễ gặp tai nạn làm cho chân tay đầu mặt chỗ nào cũng có sẹo.
    Thất sát đã là ‘sát’, còn thêm Kiếp sát thì dễ gặp tai ương (ở trên đã nói rồi: ráng tu kẻo không tuổi thọ không cao)
    Mệnh này nên ‘học nghệ cho tinh mà an thân’, đừng nên ham chức ham quyền, ham chỉ huy thiên hạ mà có ngày gặp họa.

    Thiên di có Tử Phủ thì ra ngoài giao tiếp với quý nhân, vì thế chuyện tổn hao khó tránh.
    Mệnh ‘Song sát chiếu Di, nội phục ngoại tướng’ thì nên đi xa lập nghiệp. Tuy biết tùy cơ ứng biến nhưng dễ bị tiểu nhân hãm hại.

    Thê có Liêm Tướng ngộ Triệt thì tình duyên trắc trở hay là cưới xin gặp trở ngại. Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn mới mong tránh được hình khắc. Rất dễ lấy phải vợ đã qua ít nhất 1 lần đò.

    Tử tức có Cự môn ngộ Tuần thì sát con đầu, hay là con khó sinh, khó nuôi. Thường có sự bất hòa giữa anh chị em với nhau (anh chị em ruột, anh chị em nuôi, hay anh chị em khác dòng). Con cái thường sớm xa cha mẹ hay là người khác nuôi dưỡng.
    Con cảm ơn thầy. Mong thầy coi kỹ giúp con sự nghiệp và vận hạn sắp tới với ạ.

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Năm Dậu này 25 tuổi, sao Kế Đô chiếu Mệnh. Kế Đô là 1 hung tinh cho người mệnh kim, vì thế năm nay là 1 năm ‘đầu chẳng xuôi, đuôi chẳng lọt’, gặp nhiều chuyện bực mình.
    Tuổi Dậu năm nay phạm Thái tuế nên thường phát sinh ra những điều buồn rầu, tai hại, mỗi việc đều nên đề phòng (sức khỏe, tình cảm và tiền bạc), dễ có việc bi ai (có tang)
    Tiểu hạn vào cung Thiên Thương thì đề phòng ốm đau, mổ xẻ, khẩu thiệt, có tang.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Năm Dậu này 25 tuổi, sao Kế Đô chiếu Mệnh. Kế Đô là 1 hung tinh cho người mệnh kim, vì thế năm nay là 1 năm ‘đầu chẳng xuôi, đuôi chẳng lọt’, gặp nhiều chuyện bực mình.
    Tuổi Dậu năm nay phạm Thái tuế nên thường phát sinh ra những điều buồn rầu, tai hại, mỗi việc đều nên đề phòng (sức khỏe, tình cảm và tiền bạc), dễ có việc bi ai (có tang)
    Tiểu hạn vào cung Thiên Thương thì đề phòng ốm đau, mổ xẻ, khẩu thiệt, có tang.
    Dạ, con cảm ơn thầy.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. công án thiền, mong giải đáp.
    By Minhsonngocly in forum Đạo Phật
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 04-12-2015, 09:17 PM
  2. Cháu chào bác Thiên Hùng,mong bác lại giúp cháu.Cháu cảm ơn ạ.
    By tomchit in forum Mục giải đáp Lá Số thành viên
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 30-10-2015, 10:11 AM
  3. Con kính mong bác Thiên Hùng luận dùm con lá số .
    By Mac_Tu_Kham in forum Mục giải đáp Lá Số thành viên
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-08-2015, 12:23 PM
  4. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 16-08-2015, 02:06 PM
  5. tha thiết cầu mong sự giúp đỡ
    By heocon_ngocnghech in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 58
    Bài mới gởi: 21-10-2012, 10:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •