xin mời các ACE cùng nghe và nghiệm ra cuộc sống này nhé.:)
http://www.mediafire.com/?n7i94bbdlqnq102
xin mời các ACE cùng nghe và nghiệm ra cuộc sống này nhé.:)
http://www.mediafire.com/?n7i94bbdlqnq102
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
bài hát nghe rợn cả người,bùn thảm não...:(
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
thế đừng nghe nữa coi chừng nhũn não đó chị :D
:rose:
Hảy mạnh dạn đứng lên chứ Lenka88, hihihiiiii......... :D :D :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
Có bác nào ko sợ chết thì chết thử rồi về báo mộng kể chuyện cho em nghe...
ai mà ko sợ chết chứ huynh, nhưng đôi lúc cũng nên đè nén và vứt bỏ nỗi sợ đó mà sống, chứ sợ mãi rùi cũng đến ngày chết thui,tránh sao khỏi chứ:D
Chết đôi khi nặng tựa Thái Sơn nhưng có lúc nhẹ tợ hồng mao.
VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
ôi, tự nhiên bàn chuyện chết chóc gì ở đây? đọc xong nhìn lại cái thân héo gầy của lão, bất chợt lệ tuôn rơi.
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
...hãy quên đi sự chết để mà sống,chừng nào chết thì chết.Chết thì dễ,đương nhiên rồi.Sống sao cho đáng sống mới là điều khó.Cuộc đời là vô thường...
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
hjc cao quá đệ không hiểu :(
:rose:
Mình không sợ chết nhưng mình sợ người thân mình....
Sâu hóa bướm mà phải sợ à :))
Chết là trở về nguyên bản con người tâm linh của mình.Nhưng vì quá hâm hố vật chất và những thứ ở hiện hữu nên ít người chịu thừa nhận cái chết của mình.Đó là lí do vì sao các vong hồn mới chết thường rất hoảng sợ và về ở cạnh người thân
Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:
Nguyên nhân khởi đầu của ta thì ta gọi là cha mẹ.
Nguyên nhân kết thúc thì ta gọi là cái chết.
Đó là 1 quy trình bắt buộc để con người được phép tồn tại.
Chúng ta yêu thương cha mẹ vậy thì tại sao lại phải sợ cái chết?
Nói thì nói vậy nhưng nếu chưa tới số thì cũng ko nên chết làm gì hihi.
www.tinhte.vn/f101/kinh-nghiem-mua-hang-tren-ebay-va-ship-ve-vn-65410/index3.html
http://www.mediafire.com/?75vlyihajb1ze
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks