Em mới thấy trang web hoasentrenda.com không biết các bác nghĩ sao về trang này, cũng là Phật giáo mà sao em thấy kỳ kỳ sao áh đi ngựoc lại với những gì em từng đựoc biết . Kính mong các bác chỉ giáo
Em mới thấy trang web hoasentrenda.com không biết các bác nghĩ sao về trang này, cũng là Phật giáo mà sao em thấy kỳ kỳ sao áh đi ngựoc lại với những gì em từng đựoc biết . Kính mong các bác chỉ giáo
Ha ha ha! Đạo hữu thấy chỗ nào đi ngược lại những gì đạo hữu đã từng biết? Cái gì kỳ kỳ vậy? Tò mò ha ha ha ha!
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Dạ! trên trang đó nói Tịnh Độ Tông là pháp khó tu nhất trong tất cả các pháp.
Trong khi em từng đựoc nghe Tịnh Độ dễ tu dễ chứng nhất do dựa vào Phật lực.
Còn nói “các Sư bây giờ cắt xén từ 1 pháp khó tu nhất trờ thành dễ tu làm như vậy là tiếp tay cho ma làm suy đồi Đạo Phật” (không nguyên văn ạh)
Chào đạo hữu daffodils. Nói đến tịnh độ tông thì phải bàn đến nhiều vấn đề lắm và rất dễ gây đụng chạm. Tuy nhiên có mấy vấn đề mà noname có thể trả lời chắc chắn là đúng cho đạo hữu như sau:
Thứ nhất kinh adida chắc chắn không phải do phật thuyết vì bộ kinh ấy ra đời trong thời kỳ phật giáo phát triển. Lúc bộ kinh này ra đời thì phật đã nhập niếp bàn lâu rồi.
Thứ hai khái niệm phật lực noname không hề thấy đề cập đến trong kinh nguyên thủy. Nên phật lực là cái mà người đời sau phịa ra. Bản thân noname không tin phật lực. Chính đức phật nói trong kinh nguyên thủy rằng ta chỉ là người chỉ đường.
Thứ ba noname không biết là dễ tu dễ chứng hay khó tu khó chứng nhưng có một điều chắc chắn rằng những người tu theo tịnh độ mà noname may mắn tiếp xúc đều chẳng biết gì đáng kể về đạo phật mà chỉ có sự hoang tưởng về cái cõi nào đó. Nên noname kết luận tu thành hoang tưởng chứ đấy hoàn toàn không phải chứng đắc.
Noname cũng xin gửi lời xin lỗi nếu động chạm đến ai. Nhưng vì có đào hữu hỏi nên noname phải trả lời. Mà đã trả lời thì phải thật tâm. Có gì không phải xin hết sức lượng thứ cho. Và lời cuối cùng noname muốn nói rằng noname không cho rằng pháp môn này là xấu. Thân chào. Ha ha ha ha
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Có vấn đề này, mình thấy nhiều người bị dính ngay đây. Là một số đạo hữu, tu thiền hay tịnh gì cũng vậy, khi thiền hay muốn nhất tâm, hay tập trung Ý tại giữa 2 chân mày, hay còn gọi là luân xa 6. Mà thật ra rất tai hại, vì bạn tập trung ở đâu thì sẽ tới lúc nào đó, vùng đó bắt đầu mở, hoạt động, thấy tê tê, e e, xoay xoay gì đó. Nhưng bạn ko biết khi LX 6 hoạt động là bạn dễ bị xâm nhập nhất, tôi thấy một số trên đây bị xâm nhập mà vẫn ko biết.....
Khi bị kẻ khác xâm nhập rồi, tuỳ căn cơ của kẻ nhập, bạn thấy trí tuệ bừng sáng hoặc thay đổi suy nghĩ.....v.v.... Một là phá đạo hạnh của bạn, Hai là muốn cùng bạn tiến tu dựa trên thân xác bạn (kết quả đạo quả được ntn thì chia 2, bạn nửa, kẻ đó nửa )
Hoặc một số bạn lại tập trung đỉnh đầu, huyệt bách hội này nọ, kết quả xương đầu nứt lún lồi lõm, có người tới độ mà cạo đầu xong thấy da đầu xếp lớp cuộn cuộn, rờ mềm nhũn, như chứa nước.... Mà thật ra nếu đúng thì đầu láng o, tròn quay nha. Vị nào căn cơ thì đỉnh đầu nhìn hơi nhọn.
Vì sao vậy ?
Vì đúng nhất là trụ ở giữa ngực, ngay ức chấn thuỷ, vì Tâm nằm ở đó.
Thật ra DH ko được nói. Nhưng thấy nhiều người đã đi xa quá xa.....
Đây là thật lòng,mình chỉ được nói tới đây.
Bạn nào hay tập trung ở LX6 xem xét lại xem
Tai hại của mấy người tập trung ở LX6 là bắt đầu nghi ngờ, ko tin, đi theo luồng tư tưởng của kẻ xâm nhập mình, bài bác những gì mình từng tin, như tin tịnh độ chẳng hạn, kinh tịnh độ giả này nọ....v.v....
Mà phàm phu tu hành thì ai nói hay, nghe có lý là nghe theo. Đem lý luận thế gian phải tiến trình ABC thì DEF mới là đúng....
Chưa thấy thì khó tin, bởi vậy đáng thương.
Lời của đạo hữu Dieu-Hien quả thật là chí lý
Nếu đã là lợi lạc cho chúng sanh thì mình nghĩ bạn cần nên phải chia sẻ thêm vì đó gọi là Bố Thí Pháp, công đức rất vô lượng.
A Di Đà Phật,
Chúc đạo hữu Dieu-Hien thân, tâm luôn an lạc.
Ha ha ha! Đạo hữu diệu hiền tu theo tịnh độ phải không? Noname thấy chắc là đúng như vậy vì đọc bài của đạo hữu là biết đạo hữu chẳng hiểu gì đạo phật cả. Lại được đạo hữu giga tu chưa tới nơi bợ đỡ nữa. Cả 2 đạo hữu có tin rằng chỉ xét riêng về trình tu tịnh độ tông thôi 2 đạo hữu cũng chưa chắc đã đủ trình sách dép cho noname nhé!
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Này con , những đệ tử đó nói ko sai đâu. Quả thật tịnh độ tu rất khó vì nó còn rất nhiều sự vi tế chưa được truyền dạy. Để đi đến Phật quả trong 1 đời tất nhiên phải rất khó và khó vô cùng đúng ko. Những gì các con đc truyền dạy đều chỉ là phần nhỏ nhỏ nhất trong phật pháp, còn muốn tiếp cận với tinh túy giáo pháp cam lồ, thời con cần có 1 vị đạo sư , các giáo pháp thậm thâm đưa đến trạng thái toàn giác, chỉ được truyền từ các vị thầy có sự giác ngộ uyên thâm. Cho đến căn cơ các con chưa đc cao chính vì vậy , các con chỉ đc học những gì thích hợp với mình. Còn khi con đạt cảnh giới cao cao hơn nưa, con sẽ có duyên dc thọ nhưng giáo huấn cao hơn, quan trong nằm ở lòng cầu đạo của mình.
Con hãy nhớ khi nào giáo pháp đc truyền từ 1 vị thầy thanh tịnh, nó mới đưa con đến sự giác ngộ, vì nó sẽ xâm nhập vô tận tâm can của con. Chứ thời kỳ này bọn ma tăng và phàm tăng đang phá hoại chánh pháp, bằng cách dạy sai lệch rất nhiều lời Đức Phật . Chánh pháp đang gặp nan rất lớn, cho nên nếu các con tu hành mà ko cầu nguyện sự gia bị từ chư phật chúng ta, thì rất dễ bị các loài ma mi thâm nhập vào tâm gây chướng và phá hoại đạo tâm.
Kinh A Di Đa trọn vẹn là Đức Phật thuyết , nhưng chỉ truyền phần hiển giáo, còn mật giáo ko đc dạy, vì ngta ko thể học nổi sanh ra phỉ báng phá hoại đạo pháp.
Nếu con tu hành mà tâm tranh đấu còn, thì nơi nào con cũng nhìn thấy cái sai va ko vừa ý mình, rồi sanh ra vọng tưởng. Nên im lặng và suy xét bằng trí tuệ, đó mới la đệ tử Phật.
Tu hành khó và khổ lắm ko phải đơn giản đâu , hãy cố gắng lên nhớ chưa
Phỉ báng Chánh Pháp tội rất nặng, không nói gì xa, theo nhân quả thì chính người đó đang tự hủy đi thiện căn được học Phật, nghe pháp của mình, có lẽ nếu không biết sám hối thì rất lâu , rất lâu mới gặp Phật pháp, không cần nói gì xa ngay trong đời này cũng đang tự cản bước tu hành, học Phật của chính mình...
Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...
Ha ha ha! Cảm ơn đạo hữu thiên việt đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục để nói thẳng vào mặt những người tu theo tịnh độ. Hi hi hi. Đạo hữu nói thật chí lý! Thật chí lý lắm! Chính đức phật cũng nói: "tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta". Cứ như vậy mà suy ra những người tu theo tịnh độ đang từng ngày phỉ báng phật phỉ báng chánh pháp bởi họ rõ ràng tin phật nhưng không hề hiểu phật. Ha ha ha ha!
Chào đạo hữu tuevanthuongsi nếu đạo hữu cảm thấy đạo hữu là người có tài noname tôi xin mời đạo hữu lập topic về hiển mật trong pháp môn tịnh độ tông, noname tôi xin được bàn luận cùng đạo hữu, noname muốn xem thử đạo hữu tu hành thâm sâu đến đâu! Chứ noname thấy đạo hữu cứ ngồi trong bóng tối như vậy thật là phí uổng 1 tài năng lớn! Thật là phí uổng 1 tài năng lớn! Ha ha ha ha!
Last edited by Nonamepas; 09-06-2017 at 07:29 PM.
https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share
Ờ. Miệng lưỡi của ông thật lợi hại, từ trắng thành đen hay quá vậy...
Ai phỉ báng thì lỗi họ chịu, còn ai niệm Phật A Di Đà thì được an lạc, hạnh phúc thì có gì phải nói nhiều đâu.
Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...
Nonamepas nói cũng ko sai, tôi thân nữ, bạn thân nam, xét trên đường đạo này thôi, xuất phát điểm đã cách nhau một quãng quá xa rồi. Các đạo hữu may mắn được thân nam thì nếu cùng tu, cùng xuất gia thì tôi chắp tay chào bạn chứ ko phải bạn chào tôi.
Đạo hữu Giga, DHien đã nói vượt mức cho phép của Thầy rồi. Thầy cũng biết. Lại phạm lời hứa với Thầy. Ko phải dấu diếm kiểu ích kỷ, nhưng nhiều lý do lắm, và như tuevanthuongsi cũng nói ở trên. Tôi cũng vẫn đang trên đừơng tu học, nói những việc ko nên nói thì hại tôi và hại cả bạn. Thật lòng ! Bạn đừng phật lòng, vì kinh sách ở đó, các lời dạy của Tổ sư ở đó, các Đại bồ tát ứng thân xuống bằng xương thịt hiện nay, nhiều vị thị hiện ra rất rõ ràng luôn, hòa thựơng Tịnh Không, Đạt Lai Lạt Ma 14... (Ai ko thể biết thì cứ nghe để đó, xin đừng nói bậy ), ko thiếu nguồn để tham khảo, học tập đúng.
Gửi đạo hữu Dieu-Hien,
Mình có thể thấy rõ được lòng tốt của đạo hữu đối với tất cả mọi người. Nếu như bạn thấy việc làm của mình có khả năng gây hại cho chúng sanh thì bạn cũng nên ngưng. Mình nghĩ rằng, phàm làm việc thế gian thì đều nên trước Lợi người sau Lợi mình vì như vậy mới viên mãn được.
Mong bạn cũng gửi lời xin lỗi của mình đến vị Thầy của bạn vì mình đã khuyến khích bạn làm việc trái với những gì bạn đã hứa với Thầy.
Chỉ hi vọng rằng nếu như bạn có thể chia sẻ được gì lợi lạc cho việc tu tập của mọi người thì bạn hãy đừng ngại ngùng nhé
Chúc bạn và Thầy của bạn luôn có Thân, Tâm an lạc và tinh tấn trên đường Đạo
A Di Đà Phật
Con xin chào Thầy,
Trước hết con xin thay mặt mọi người ở diễn đàn xin lỗi Thầy nếu như có xưng hô không đúng với Thầy ạ.
Cho con hỏi Thầy là hiện nay Thầy đang tu ở chùa nào và đang theo pháp môn nào được không ạ?
Những gì Thầy trao đổi, truyền đạt theo Con thấy là đều chính xác.
Nay là thời Mạt Pháp, và cũng như đức Bổn Sư đã từng nói, chính những người đệ tử, đang ở trong lốt của tăng đoàn sẽ phá hoại Phật pháp.
Theo con nghĩ thì vốn dĩ Pháp tự nó không phải là "Mạt" mà tâm của con người đang "Mạt", sự thanh tịnh của Tâm đang "Mạt" mà Chánh pháp của đức Phật Thích Ca hiện nay không thể cứu rỗi được.
Chính vì lẽ đó, những lời chia sẻ của Thầy thực sự là điều rất quý báu để cho mọi người ở diễn đàn đọc, biết được, và là một nơi để tham khảo trên quá trình tu tập của mình. Con mong Thầy có thể luôn theo dõi sát sao sự tu tập của mọi người để đưa ra những lời khuyên giải kịp lúc nhằm chấn chỉnh, không để các Phật tử sơ cơ như con bị rơi vào tà Pháp.
Con cầu chúc cho Thầy luôn được chư Phật gia hộ cho Thân và Tâm bình an, tinh tấn trên Đường đạo trực chỉ đến Quả Phật không thối chuyển.
A Di Đà Phật
Đạo hữu Nonamepas,
Phàm đã là người tu hành thì cốt không nên hơn thua ở thế gian. Đạo hữu nên sử dụng thời gian suy nghĩ về sự hơn thua đó để bổ túc cho cái tâm thanh tịnh của mình.
Còn nữa, Tịnh Độ là pháp môn nói khó thì không khó mà nói dễ thì cũng không dễ.
Vì sao vậy?
Vì đây là pháp môn dễ hành trì nhưng khó tin. Khó tin là bởi sự vi diệu của pháp môn này nó vượt ra khỏi không gian và thế gian pháp. Những ai muốn hành trì cần phải có đủ tam lương Tín Hạnh Nguyện. Tín chưa có thì khó mà đi tiếp được. Chính bởi vì lẽ đó, cái tin tưởng về pháp môn này không phải ai cũng dễ dàng có duyên, có duyên tin, có duyên hành trì và nếu có Nguyện thiết vãng sanh nữa thì thật quá Tuyệt vời.
Nói đi thì cũng nói lại, dù khó Tin nhưng nếu đã tin rồi thì pháp môn Tịnh Độ rất dễ, niệm Phật đạt được Nhất tâm Bất loạn là đã có phần chắc vé trực chỉ đến Quả Phật. Nhưng mấy ai làm được?
Tại sao thế? Là do căn cơ của chúng sanh, như Phật tử sơ cơ chúng ta đều đang là những kẻ có căn tánh "Ngu thì cũng ko Ngu mà thông minh cũng chẳng phải thông minh" nên rất khó mà gọi là nhiếp tâm đặng tin thiết 100% vào câu niệm Phật. Đây mới chính là cái nan giải.
Chính bởi lẽ đó, chúng ta cần phải càng giữ gìn thân tâm thanh tịnh để gắng tu tập trên pháp môn của mình.
Nonamepas nói rằng mình thật hiểu Tịnh Độ, đây là một điều rất tốt. Mong bạn cố gắng tu tập nhiều hơn cũng như chia sẻ với mọi người kiến thức của mình để ai ai cũng tin tưởng vào pháp môn vi diệu này, là pháp môn duy nhất thời Mạt Pháp có thể cứu cánh cho chúng sanh đang ngập lặn trong Luân hồi
A Di Đà Phật
Bạn Giga mến,
Sự tu tập của bạn càng ngày càng tiến bộ đó. Trong những lời nói đều có lòng từ. Thật vô cùng vi diệu. Bạn đi đúng đường rồi đó. Ráng lên nha.
Hãy nhìn avatar của bạn Nonamepas thì biết liền thôi. Mặc dù "bài bác" về Tịnh Độ, về Đức Phật A Di Đà, nhưng avatar của mình lại là Đức Phật Quán Thế Âm, một thị giả của Đức Phật A Dì Đà. Nói vậy thì cũng đủ hiểu rồi. Không cần nói thêm gì đâu.
NN chỉ tiết lộ cho biết về điều này. Trong hàng Thập Đại Đệ Tử của Đức Thế Tôn thì con của Ngài là La Hầu La có tiếng là người tu "Mật" số 1 trong tẵng đoàn và cũng đã đất quả và thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong cái sự tu "Mật" của Ngài..Ngài tu tập rất khác so với những vị đệ tử khác. Và vì sao lại khác. Sự tu tập có khác vì cái "duyên" của Ngài. Và NN chỉ nói ở đây là nếu Đức Thế Tôn mà không nói đến những thế giới của các chư Phật, chư Bồ Tát thì làm gì mà con của Ngài La Hầu La lại có thể tu tập theo một con đường khác?
Còn về chuyện mà kinh điển tại sao có nhiều sự khác biết mà ngay cả những vị thầy như thầy trù trỉ của chùa Hoằng Pháp cũng băng khoăng không biết tại sao kinh A Di Đà lại có nhiều "dị bản" như vậy thì NN đã có bài viết rất rõ về vấn đề này thời xưa rồi.
Còn về sự tu tập về Đức Phật A Di Dà thì nếu muốn tu tập để được về cõi Tịnh Độ trước, rồi sau đó từ từ tu tập để đi dần và đạt được Phật Quả cho chính mình thì trước hết phải "Niệm Phật Nhất Tâm" và phải "Phát Nguyện". Nếu không "Phát Nguyện" thì sẽ không bao giờ về được cõi Tịnh Độ, mặc dù mình rất là "Nhất Tâm Niệm Phất". Chò dù hành giả có tu trì miên mật suốt đời đi chăng nửa cũng vậy thôi. Chuyện này thấy rất là rõ khi các huynh, tỉ có những kinh nghiệm khi giúp đở cho những Phật tử trong lúc vãng sanh. Không những vậy mà khi họ kh6ng được đi vào cõi Tịnh Độ mà đi vào cõi Thiên, hay làm những vị thần, tiên ung dung tự tại đi rong chơi trong các cõi mà không bị ngăn ngại. Sống rất vui vẽ những cũng phải trở lại luân hồi.
Vì không tu học hay được hướng dẫn bời những vị thầy trong Tịnh Độ cho nên, khỏi nói là tu theo Tịnh Độ mà "khó" là như vậy đó. Còn nếu theo các vị cao Tặng trong Tịnh Độ mà tu tập đúng theo các Ngài chỉ dẫn thì chỉ có chuyện "đi lên" thôi, chứ làm gì có "khổ" và làm gì mà tu tập theo Tịnh Độ mà không đạt kết quả. Chuyện này thấy thật quả rõ những thấy trong lòng bàn tay của mình mà thôi.
Thân
NN
Last edited by Nhat_Nguyet; 11-06-2017 at 08:20 AM.
To You With Love
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks