Tên Nick TL9194
Sinh ngày: 11/08/1976 (dương lịch)
Giờ sinh: 13h30
Nơi sinh: Hà Nội
Em cảm ơn bác ạ.
Để giảm thiểu thời gian của bác, em lên tuvilyso và up lá số lên đây ạ
Kính nhờ bác Thienhung_Wu xem giúp ạ
![]()
Tên Nick TL9194
Sinh ngày: 11/08/1976 (dương lịch)
Giờ sinh: 13h30
Nơi sinh: Hà Nội
Em cảm ơn bác ạ.
Để giảm thiểu thời gian của bác, em lên tuvilyso và up lá số lên đây ạ
Kính nhờ bác Thienhung_Wu xem giúp ạ
![]()
Bạn vào đọc nội quy 1 tí rồi bổ xung thêm chi tiết nhé. Chớ trơ trọi có mỗi lá số thì mình biết xem gì cho bạn bây giờ?
Bạn kiểm tra năm tháng ngày giờ sinh và lá số?
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Cảm ơn Bác @Thienhung_Wu đã chỉ dẫn !
Em xin bổ sung thông tin như sau ạ:
Họ và Tên: không cần thiết. (nên em ghi tên nick của em trên diễn đàn)
Ngày tháng năm sinh: ngày dương lịch : 11/08/1976
Giờ sinh: Buổi chiều 13 giờ 30 phút ,giờ sinh này do bố mẹ em cung cấp.
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bệnh viện Hà Đông - Hà Nội
Một số thông tin giúp cho việc luận giải lá số chuẩn xác hơn:
- Bố mẹ em về cơ bản là cũng hòa thuận, vì bố e tính nóng, nhưng lại rất thương yêu chăm lo cho vợ con hết mực, mẹ em thì rất hiền chín bỏ làm mười, một sự nhịn là chín sự lành.
- Em học tương đối nhiều 1 bằng điện tử BK, 1 bằng CNTT Học viện KTQS, 1 bằng tự động hóa ở Đức (năm 2000), và rất nhiều chứng chỉ các loại. Xuất ngoại 2 lần: 1 lần năm 1998 du học Đức, và 1 lần 2005 cũng đi học 3 tháng cũng ở Đức. Em làm ổn định ở công ty hiện tại từ năm 2009 đến nay, nhưng chờ mong mãi mà chẳng có tý công danh nào.
Em xin bổ sung thêm 1 lần nữa cho chính xác nữa ạ:
Bố e sinh 1946
Mẹ e sinh 1951
Vợ e sinh 1977
Con trai e sinh 2010
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Từ nhiều nhiều năm trước, em ngủ rất hay bị bóng đè và gặp ác mộng rất sợ hãi, nhiều khi phải dậy bật đèn thì mới dám ngủ, nhưng ngay cả khi bật đèn thì cũng bị bóng đè.
Dạo gần đây ít bị hơn, ngủ ngon giấc hơn, hiện tượng bóng đè ko còn thấy xảy ra trong khoảng 2 năm, nguyên nhân là có 1 chị khuyên là mua 2 quyển kinh: Chư Kinh Nhật Tụng và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để đầu giường là hết. 7 tháng nay e chuyển về quê ở cùng bố mẹ, 2 quyển kinh ko còn để đầu giường nữa, tuy ko bị bóng đè nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, và phải dậy có khi là đảo gối, có khi là đổi đầu giường thì lại ngủ đc.
Tầm năm 1989 em có học 3 lớp nhân điện, hồi đó thầy Lương Minh Đáng mới chỉ phát triển tới lớp thứ 3, sau đó là e ko có thông tin của các lớp khác nên cũng ko có duyên theo học tiếp. Buổi kết thúc lớp thứ 3 thầy mở luân xa 30% em đã nhìn thấy 1 đài sen ngũ sắc. Từ đó tới nay ấn đường của e thường xuyên căng, tức, giật, bây giờ cũng vậy. Em thấy môn tâm linh này hay, muốn nghiên cứu và học hỏi nhưng cảm thấy cũng sợ.
Ngày sinh 11/08dl: lĩnh vực thể thao và giải trí phù hợp với ngày sinh này: nghệ thuật tạo hình, bán hàng, dạy học, ngoại giao, ngành luật. Bạn thích đè bẹp người khác để tiến bước.
Ngày sinh này chủ về về lưng, tim, gan, gân cốt. Chi phối các bệnh như đau lưng, đau tim, đau gan đến vàng cả da, lên sởi…
Thân cư Phúc là đắc phúc vận. “Phúc đức vô tinh, thiếu niên đa nạn”: quan hệ với người thân không mấy tốt đẹp, sống xa cách người thân, hay là làm con nuôi họ khác.
Có Hình thì dòng họ nội hiếm nam (ít nam hay nam thường phải ly tổ). Thần kinh nhạy cảm với cõi vô hình. Cuộc đời may rủi thường song đôi: nghèo thì thọ hay ít tai nạn, và ngược lại.
Đắc phúc vận thì tự bản thân mình nên làm nhiều việc phúc thiện, tu tại gia, tích đức cho mình cũng là để đức cho con cháu về sau.
Thân có Xương Khoa mà Quan giáp Không Kiếp nên chỉ tốt cho khoa bảng, mà chẳng đủ sức mạnh để có công danh.
Cung Ngọ là vị trí của đế tinh, nay cung Nô cư ở đó thì phải nhờ vã hay chịu lụy bởi bạn bè (tuy được bạn bè giúp đỡ nhưng phải có điều kiện trao đổi), và thường là công nhiều mà lộc thì chẳng tương xứng.
Quan lộc có Vũ Phá Triệt thì công danh lận đận, trắc trở, hay thăng giáng thất thường. Chốn quan trường không thích hợp, chỉ nên kinh doanh, buôn bán những vật dụng tạo ra cái vui chơi cho người khác. Có thể học nghề cho tinh mà gây tiếng tăm qua nghề nghiệp. Nên xa lánh những chốn vui chơi đông người vì dễ phát sinh va chạm.
Mệnh Liêm Sát ngộ Tuần thì suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành. Cuộc đời thường thấy khó khăn và trở ngại, công việc và địa vị không như ý nguyện, thất vọng nhiều hơn hy vọng. Nếu mưu cầu công danh thì dễ gặp họa trong thời ly loạn.
Rất dễ gặp tai nạn đổ máu như giải phẩu, tai nạn giao thông, tai nạn bất đắc ý (tửu sắc, cây đè , điện lửa). v.v.
Những năm Sửu hay Mùi thì đề phòng họa vào thân. Không nên làm càn.
Nhiều phiền lụy trên vấn đề tình cảm. Những năm có hàng can là Bính thì hao tiền tổn của vì những người thân (năm bính thân 2016 vừa rồi có bị gì không?)
Thê có Tướng thì vợ nên là con trưởng, hay hơn tuổi. Vợ tuy nể chồng nhưng thường tìm cách ăn hiếp chồng. Vợ dữ nhưng đảm đang. Muộn lập gia đình thì đỡ hình khắc.
Tử tức có Cự môn thì muộn con hay con khó nuôi. Con thường xung khắc, hay sớm xa cha mẹ.
Tài bạch có Tử Tham: càng cựa quậy thì càng lún vào khó khăn. Chỉ nên an phận [Lộc tồn mà ngộ Thiên Không, còn Hỏa lộc thì ngộ Địa Không nên tiền tụ ít, tán nhiều nhưng được xài sang. Kiếm được nhiều tiền rồi lại phải tiêu tốn vào việc khác, tài vận không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Bên ngoài hào hoa mà bên trong thì hư hoa không thật.
-tạm thế đã-
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Năm Dậu này 42 tuổi, sao Vân Hớn chiếu mệnh. Vân Hớn thuộc hỏa, không phải là hung tinh, sinh trợ cho mệnh thổ, nhưng là 1 sao ngang tàng, bướng bĩnh, vì thế năm nay nói năng phải biết lựa lời, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói kẻo gây thị phi, tranh cãi, bất lợi cho cuộc sống.
Đề phòng điện lửa. Bản thân mình cũng như người thân không nên đến những nơi phát hỏa, những nơi tụ tập ồn ào, có tranh cãi. Cũng cẩn thận ‘bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’.
Đại hạn 10 năm hiện tại ở vào cung Điền : có nhiều sự canh cải, thay đổi tốt xấu đan xen nhau.
Tiểu hạn vào cung Phúc. Mệnh này tiểu hạn luôn trực xung Thái tuế nên dễ vướng vào thị phi, cải cọ, vì thế không nên phản ứng mạnh dù có nhiều bất đồng, bất mãn, không thuận ý, kẻo có cản trở trong công việc, hay phải hao tài vô cớ. Năm nay tiền tài khó tụ lại hao tán nhiều.
Năm nay cũng thấy có hoạt động gì đó về tâm linh, hay có quý nhân về tâm linh giúp đỡ.
Phải thật cẩn thận ở đại hạn 10 năm tới (45->54)
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Cám ơn bạn đã phản hồi. Nhìn lá số và xem, vậy là xem cho bạn gần như là sai hết.
Bạn ‘Thân cư Phúc đức’ là được hưởng phúc ấm của tổ tiên, thật hiếm có người có cuộc sống trái với lá số như bạn. Chúc bạn được hưởng nhiều phúc ấm của tổ tiên.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks