Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 102

Ðề tài: Soi xét lại và Nhận thức lại.

  1. #1

    Mặc định Soi xét lại và Nhận thức lại.

    Viết dài thường người khó đọc hết. Thôi viết ngắn rồi cô đọng những dòng kinh nghiệm bản thân, mong được chư đạo hữu hoan hỉ.

    Chúng ta người phật tử cần nhất là giải thoát, được sự an lạc, được về cõi Phật tùy mỗi người mong muốn. Nhưng mong muốn là một việc và thành tựu là chuyện khác. Trên con đường đi ấy có rất nhiều người đã sai lầm, mà đau khổ lại do người truyền thụ cho chính mình. Như việc nhiều người theo Đại thừa lại không thèm để tâm đến Tứ Diệu Đế, không để tâm đến thiền định, kinh sách tiểu thừa, lại phân biệt đại tiểu tự đánh mât kiến thức quý giá của mình. Lại viết, khi phật thuyết tiểu thừa, bồ tát đắc quả, Phật thuyết Đại thừa, thanh văn đắc quả. Pháp Phật chỉ cần nghe đều có lợi, vì là Vô Lượng Nghĩa, vì là cùng bày cho các chúng sinh đường thoát khổ, có phải do vô tình nghe theo mà nhiều người trong chúng ta coi thường tiểu thừa, để đến chia rẽ, đến loạn tạp. Qua đây, mạng là của mình, tu là của mình, nghiệp là của mình, nhưng lại do người khác chỉ dẫn. Cái quan trọng tôi muốn nói với đạo hữu rằng cái định kiến mà người khác chỉ liệu có đúng?. Trong khi đa số nghe theo tin theo thì chúng ta thường bỏ đi cảnh giác mà làm theo để dẫn đến kết quả là ta chịu, quan trọng hơn ta lại dùng thứ đó nói với kẻ khác khiến kẻ khác cũng mê lầm. Nếu không tu được, hãy bỏ đi hơn việc tự lừa dối bản thân. Tôi quan sát chuyển biến của tâm và đôi lúc ta chấp nhận và cổ súy việc mà kẻ bình thường thấy thật ghê rợn. Lòng tham rất mạnh, dục vọng thì chìm vi tế ta không nhận ra trong tâm sẽ khiến các pháp tiếp theo sai lệch. Tịnh độ thời nay rất khả dụng vì không cần chấp nhiều giới. Nhưng nhiều do với tâm chấp về được cõi Phật mà dục vi tế phát khởi khiến các hành sau bắt đầu sai trái nếu không tự kiểm điểm bản thân. Như một kẻ thiếu ăn lâu ngày, khi đói mới thấy gạo quý. Lại một kẻ lâu ngày không được tắm mới thấy tắm quý. Trong việc giữ gìn pháp, kẻ khổ hạnh thường được thành tựu. Khi nước ta thiếu ăn, việc có gạo là tốt, khi gạo đầu đủ, việc có thịt là tốt, khi thịt đầy đủ, việc ăn ngon lạ là tốt. Vì vậy sinh ra đọa lạc. Cũng như vậy, khi trong quân đội không có nữ, thấy nữ giới là tốt, khi thấy nữ giới, được tiếp xúc là tốt, khi được tiếp xúc, việc lạc thú là tốt. Giới cũng như vậy, nếu cái gốc giới không chặt thì pháp bất thiện đến nhanh vì tâm luôn chuẩn bị thích nghi với dục. Vì vậy, nhiều vị được gọi là " cao tăng" không nhận ra dục vi tế lấy lý luận của tâm làm đúng gây nên pháp diệt. Ngoại đạo phá hoại cũng là nguyên nhân lớn. Thường con người lấy đức tin chứ nhất quyết không chịu nhìn và quán chiếu kết quả. Một số vị cao tăng nếu quán chiếu với Kinh thấy nhập ấm ma thì dứt khoát trừ bỏ, lấy làm gương cho chính mình. Lại nói lần nữa, chúng ta hiện tại ở Phật Giáo Việt Nam thấy mật tông của Ấn Độ thời suy tàn thật đảo điên. Lấy Phật Mẫu để nhập thể, lấy nam căn và nữ căn bẩn thỉu giao hợp tới đệ nhất niết bàn, do chịu ảnh hưởng của ngoại đạo, bây giờ tại chúng ta đây vẫn có kẻ tin theo, quả thật sức thu hút rất lớn. Dục là không thỏa mãn, là khát khao. Vì vậy, kẻ trí biết ép mình với giới thật chặt và khi tâm loạn động, định nghiệp đến phá giới sau đó thấy hổ thẹn mà không bị đọa. Đứng tấn mỏi chân khi dừng mới thấy hạnh phúc. Nếu không giữ được giới, thoát ra ngoài, tu theo thập thiện, khuyến cáo người khác giữ giới, làm các việc tăng trưởng bồ đề tâm cho người khác được vui vẻ, xây dựng chùa tháp, ấn tống kinh điển, phóng sanh hộ sanh cũng là pháp giác ngộ. Tuy đã nói vài lần nhưng vẫn mong muốn nói lại. Luôn nhớ rằng sau nhiều truyền đời luôn có sai lệch do kinh nghiệm ngộ của từng Tổ, kiến giải cùng nghiệp báo sai biệt trong tâm mỗi người, có khi tổ sau lấy lại ví dụ đời trước, phiên dịch các tiếng quên giữ các chi tiết, nhưng đặc biệt điểm quan trọng thường không sai. Tuy vậy là điểm để ngoại đạo công kích, nói viết thường gặp lỗi sai, việc nói viết qua nhiều đời vẫn giữ đa phần giáo nghĩa mới thấy Phật Pháp là hiếm gặp, giữ vững phẩm chất, thiện nghiệp, luôn kiểm điểm, nhân quả không sai, Đại Tiểu Mật cùng chân lí là cách để pháp trường tồn. Phật Pháp là ly dục tôn, vừa là diệt dục, có thể là không chấp vào dục. Thời nay, chúng ta nói dối rất nhiều, có thể hàng ngày, lại càng cẩn thận hơn, càng cần tu định vì hành làm chuyển thức, nói dối khiến tự minh lừa mình, tâm bất định.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 27-01-2017 at 07:46 PM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  2. #2

    Mặc định

    Thế nên mới nói rằng: đạo Phật chỉ dành cho người có trí tuệ

  3. #3

    Mặc định

    "Đứng tấn mỏi chân khi dừng mới thấy hạnh phúc. Nếu không giữ được giới, thoát ra ngoài, tu theo thập thiện"

  4. #4

    Mặc định

    Một thực tế nữa là đạo Phật đang có xu hướng có những đệ tử theo vì đua đòi các pháp cầu tài , thần thông mà không biết sẽ đi đến đâu có khi bị hộ pháp phạt còn không biết .

    Theo tôi một người đến với Phật pháp phải có điều kiện tối thiểu là giữ được năm giới và hiểu rõ được thế nào là tứ diệu đế , thế nào là bát chánh đạo hằng ngày phải luôn quán xét giữ cho thân tâm được bình an lựa phương pháp khéo léo làm lợi lạc cho bản thân và tha nhân , cho dù là thiền hay tịnh hay mật đều cần các điều kiện như thế thì hãy bước chân vào .

  5. #5
    Nhất Đẳng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    Andy xin cheo cac ban nam moi vui ve raazz, Cac ban cung nhau tim hiu de ung dung cho tot un
    HAPPY LUNAR NEW YEAR
    andy nam moi xin tang cac ban mot bai Pháp nho raaz;
    Này Paradevi Midra, con hãy nghĩ về nước. Vì tánh nước ko nhiễm, ko tịnh, ko cấu, ko bẩn. Nước từ trăm sông ao hồ, mỗi mỗi đều có cách thức để trở về biển cả. Dù trăm nghìn sai biệt.

    Này Paradevi Midra, đó là phương tiện như lai. Nay con hãy quan sát về sông. Sông tuy có nhiều nhưng đều về biển cả.

    Này Paradevi Midra, đó là lực dụng và sở hành bồ tát tam thừa, ko có sự cao thấp sai khác vì do nhiễm tịnh mà giả danh có sai biệt.

    Này con hãy quan sát về giọt nước, tánh nước và bụi đất ko hòa lẫn. Tuy bụi đất làm dơ đục nước nhưng bụi kia ko làm mất tánh nước trong sạch. Vì thế nước kia cũng ra biển.

    Này Paradevi Midra, con hãy biết tánh đó tức là diệu pháp thân Tỳ Lô. Này Paradevi Midra, trăm sông đổ dồn về bốn biển, bốn biển vào đại hải. Đây là dòng chảy cam lồ bất tận Như Lai.

    Vì sao? Vì đại hải lại về trăm sông qua các hình thức sai biệt. Đây chính là pháp luân thường chuyển và sự hóa hiện chư vị Phật Như Lai Bồ Tát tam thừa.

    Này Paradevi Midra, con hãy xem trời đất xanh tươi nhờ cam lồ tươi mát đó chính là hóa độ chúng sanh. Con hãy xem nước đã làm xong phận sự lại bốc hơi trở về với thể tánh Như Lai.

    Như thế này Paradevi Midra, thầy nay dạy con như vậy, con nên tư duy quán sát nước như vậy, giữ cho thân khẩu ý con cũng như thế. Tức con đã hòa vào dòng chảy đại bi cam lồ Như Lai.

    OM MA NI PAD ME HUM




    P/s: hi vọng khi đọc xong bài pháp này, các đạo hữu sẽ hiểu muôn pháp của Như Lai như trăm sông đều đổ về biển cả. Pháp của Như Lai ko có cao thấp, ko có Tiểu Thừa hay Đại Thừa. Tất cả đều là các phần của cây Bồ Đề, ko thể tách rời được. Mong các đạo hữu tinh tấn tu học vì đây là thời Mạt Pháp rồi.

    HAPPY NEW YEAR

    [B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Công nhận tỉ HTL là người Ấn Độ mà cũng quan tâm đến Tết của VN. NN nhân tiện Tết của VN cũng chúc tỉ HTL và các huynh, tỉ trên diễn đàn một năm mới tràn đầy súc khỏe và vạn sự như ý.

    Năm mới, NN muốn tỉ HTL nói nhiều thêm mốt chút nửa. Chứ bài pháp nhỏ đó còn quá ít đi. NN thấy chưa dủ “đô”. NN hỏi cho tỉ HTL giãng cho những vị sơ cơ hiểu vào xem sẽ hiểu hơn nha. Vậy Tánh Người thì như thế nào? Làm sao để có nó? Và làm sao để duy trì nó? Và tu tập về Tánh thì phải tu tâp như thế nào? Thường thì người ta chỉ nói về Tánh thôi, chứ không nói về tu tập? Vậy tu tập cách nào để có nó?

    Thân
    NN

    p.s. Tỉ HTL là người Ấn Độ, NN muốn hỏi tỉ là ở Ấn Độ chắc tỉ biết đến Ba ba gi? Hay La hi ri phải không? Nhưng vị đó như thế nào vậy?
    Last edited by Nhat_Nguyet; 28-01-2017 at 11:53 PM.
    To You With Love

  7. #7

    Mặc định

    Có câu, tu là sửa. Quả thực là có sửa (bài viết). Người đã có ý hồi đầu, thì ta cũng nên quên đi những thứ đã đọc.

    Chắc đạo hữu NN lười đọc kinh kệ. Kinh Kim Cang có đoạn như sau:

    Ông Tu-Bồ-Đề bạch cùng đức Phật rằng: "Bạch đức Thế-Tôn! Như có chúng-sanh nào được nghe những câu trong bài giảng- giải như vậy, mà sanh lòng tin là thiệt chăng?"
    Đức Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề: "Ông chớ nói lời ấy! Sau khi đức Như-Lai diệt-độ, năm trăm năm sau, có người trì-giới, tu phước, có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài nầy mà cho đó là thiệt, thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vun trồng căn-lành từ nơi một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức Phật, mà người đó đã vun-trồng căn-lành từ nơi vô-lượng nghìn muôn đức Phật rồi..."


    Vậy, chỉ mới phát lòng "tin" mà Phật đã đòi hỏi trì giới, thực hành thiện nghiệp (tu phước), cùng với gieo trồng "căn lành" nơi các vị phật đời trước. Vậy là đủ hiểu kinh kim cang này chỉ dành cho hạng thượng thừa, giáo lý trong kinh kim cang không phải là thứ dễ dàng chứng ngộ thời Mạt Pháp. Tại sao, vì chúng sanh thời mạt pháp thường xuyên, không chỉ phạm giới mà còn tham đấm, cho là tham sân si là chuyện bình thường, tạo nghiệp nơi thân khẩu ý là chuyện hiển nhiên. Không chỉ người thường, mà hàng "Phật tử", "tăng ni" cũng vậy. Chưa kể cộng nghiệp thời Mạt Pháp cao như chín tầng trời, đậm đặc hơn muối ở Biển Chết.

    Không chỉ Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Phật nói thứ này, hàng thanh văn, duyên giác, A-La-Hán, Bồ Tát mới tu cũng không thể suy lường. Vậy đó.

    Nếu đọc kinh không chứng nhập được, thì có nói thêm cũng vô ích.

    Hãy thực hành những thứ đơn giản, phù hợp với bản thân, đừng cầu pháp "to", trí huệ "lớn". Những thứ diệu vợi, hảo huyền lắm. Nếu vẫn còn hoài nghi giới luật, nghiệp quả do tạo ác nghiệp, thì thử hỏi, cái "tin" trong kinh kim cang nằm ở đâu.
    Cư trần lạc đạo

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    Andy xin cheo cac ban nam moi vui ve raazz, Cac ban cung nhau tim hiu de ung dung cho tot un
    HAPPY LUNAR NEW YEAR
    andy nam moi xin tang cac ban mot bai Pháp nho raaz;
    Này Paradevi Midra, con hãy nghĩ về nước. Vì tánh nước ko nhiễm, ko tịnh, ko cấu, ko bẩn. Nước từ trăm sông ao hồ, mỗi mỗi đều có cách thức để trở về biển cả. Dù trăm nghìn sai biệt.

    Này Paradevi Midra, đó là phương tiện như lai. Nay con hãy quan sát về sông. Sông tuy có nhiều nhưng đều về biển cả.

    Này Paradevi Midra, đó là lực dụng và sở hành bồ tát tam thừa, ko có sự cao thấp sai khác vì do nhiễm tịnh mà giả danh có sai biệt.

    Này con hãy quan sát về giọt nước, tánh nước và bụi đất ko hòa lẫn. Tuy bụi đất làm dơ đục nước nhưng bụi kia ko làm mất tánh nước trong sạch. Vì thế nước kia cũng ra biển.

    Này Paradevi Midra, con hãy biết tánh đó tức là diệu pháp thân Tỳ Lô. Này Paradevi Midra, trăm sông đổ dồn về bốn biển, bốn biển vào đại hải. Đây là dòng chảy cam lồ bất tận Như Lai.

    Vì sao? Vì đại hải lại về trăm sông qua các hình thức sai biệt. Đây chính là pháp luân thường chuyển và sự hóa hiện chư vị Phật Như Lai Bồ Tát tam thừa.

    Này Paradevi Midra, con hãy xem trời đất xanh tươi nhờ cam lồ tươi mát đó chính là hóa độ chúng sanh. Con hãy xem nước đã làm xong phận sự lại bốc hơi trở về với thể tánh Như Lai.

    Như thế này Paradevi Midra, thầy nay dạy con như vậy, con nên tư duy quán sát nước như vậy, giữ cho thân khẩu ý con cũng như thế. Tức con đã hòa vào dòng chảy đại bi cam lồ Như Lai.

    OM MA NI PAD ME HUM




    P/s: hi vọng khi đọc xong bài pháp này, các đạo hữu sẽ hiểu muôn pháp của Như Lai như trăm sông đều đổ về biển cả. Pháp của Như Lai ko có cao thấp, ko có Tiểu Thừa hay Đại Thừa. Tất cả đều là các phần của cây Bồ Đề, ko thể tách rời được. Mong các đạo hữu tinh tấn tu học vì đây là thời Mạt Pháp rồi.

    HAPPY NEW YEAR

    AI nói HTL đây là thời mạc pháp?

    Nếu đây là thời mạc pháp thì lời nói của HTL là mạc ngôn từ... lấy cái gì gọi là Pháp Như Lai....?

    Đừng có tuyên truyền vô căn cứ như vậy làm hoang mang lòng phật tử....
    Last edited by congiolamientay; 29-01-2017 at 09:45 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Mạt pháp là thời mà Pháp sắp diệt, người người ưa hưởng lạc hơn là Tu hành nên gọi là thời Mạt pháp...
    Phật cũng nói giai đoạn mà chúng ta đang sống là thời Mạt Pháp mà, ai cũng nói thời này là thời mạt pháp mà. Congiola có cách nghĩ gì khác hơn chăng?
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Mạt pháp là thời mà Pháp sắp diệt, người người ưa hưởng lạc hơn là Tu hành nên gọi là thời Mạt pháp...
    Phật cũng nói giai đoạn mà chúng ta đang sống là thời Mạt Pháp mà, ai cũng nói thời này là thời mạt pháp mà. Congiola có cách nghĩ gì khác hơn chăng?
    Phật nào nói mạc pháp vậy hả Thiên Việt? Phật nói hay là cộng đồng mạng nói?

    Thiên Việt căn cứ vào Kinh diệt tận đúng không? bao nhiêu kinh sách không tin, tin vào kinh Diệt tận... thử hỏi niếm tin đúng chỗ hay chưa?

    Nếu đây là thời mạc pháp thì làm gì còn pháp nào nữa mà tu hả Thiên Việt?

    Thiên Việt nói người ưa hưởng lạc... vậy tôi hỏi Thiên Việt tu để làm gì? không phải Tu để tìm đến an lạc niết bàn hay sao? mà nói người ưa hưởng lạc?

    Đây không phải là thời mạc pháp và cũng không có thời mạc pháp.

    Xã hội càng phát triển, phật giáo cũng càng phát triển.... không có gì là mạc pháp cả...

    Có chăng xã hội ngày càng đa dạng và phưc tạp... nên không thể không có những sự khác biệt... đó là tất yếu của xã hội...

    Không thể nào xã hội chủ có Phật giáo... vì phật giáp không phải là độc tôn... cho nên xã hội phải đa dạng...

    Người tu đạo phật phải hòa đồng với xã hội... chứ không thể nào gặp ai cũng gọi là ngoại đạo... như thế tự tách mình ra khỏi xã hội...
    Last edited by congiolamientay; 29-01-2017 at 12:10 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Hề hề. Người học Phật thì phải nương nơi kinh sách, giáo pháp của phật mới học được chứ, ko nương vào kinh phật thì nương vào đâu. Kinh pháp Tận diệt thì đúng là kinh phật mà, congiola có cao kiến gì chăng?
    Xã hội phát triển thì phật pháp phát triển theo ra sao hả congiola? Hềhê
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Hề hề. Người học Phật thì phải nương nơi kinh sách, giáo pháp của phật mới học được chứ, ko nương vào kinh phật thì nương vào đâu. Kinh pháp Tận diệt thì đúng là kinh phật mà, congiola có cao kiến gì chăng?
    Xã hội phát triển thì phật pháp phát triển theo ra sao hả congiola? Hềhê
    Tôi hỏi bạn: nếu bạn tin kinh diệt tận, vậy đây là thời mạc pháp... vậy Pháp nào là pháp Phật? không phải nó đã diệt tận hết rồi sao? Nó diệt hết rồi thi bạn đang nương vào cái gì đó hở bạn?

    Congio sống trong thời nào congio quan sát được thời đó.... rõ ràng khi congio còn nhỏ Phật giáo không được như bây giờ... cho nên congio khẳng định xã hội phát triển Phật giáo sẽ phát triển theo...

    Kinh diệt tận là kinh giả... nó chỉ mang lại bất lợi cho Phật giáo mà thôi.... chẵng có lợi ích gì cả.... Bạn suy nghĩ đi...

  13. #13

    Mặc định

    Hề hề. Mọi người nghe chưa, congiola dám kêu kinh pháp diệt tận là kinh ngụy tạo, kinh giả kìa...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Hề hề. Mọi người nghe chưa, congiola dám kêu kinh pháp diệt tận là kinh ngụy tạo, kinh giả kìa...
    Bạn ngồi mà động não suy nghĩ đi.... kêu mọi người làm gì? chẵng lẽ số đông là đúng? chẵng lẽ bạn không có chính kiến hay sao?

  15. #15

    Mặc định

    Mình có nhớ còn có nhiều kinh khác có nói đến thời trụ pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhớ không lầm là kinh pháp hoa, kinh bi hoa, kinh vạn phật, kinh a di đà và cả kinh thủ lăng nghiêm.
    Vậy congiola giải thích thế nào?

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuong_143 Xem Bài Gởi
    Mình có nhớ còn có nhiều kinh khác có nói đến thời trụ pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhớ không lầm là kinh pháp hoa, kinh bi hoa, kinh vạn phật, kinh a di đà và cả kinh thủ lăng nghiêm.
    Vậy congiola giải thích thế nào?
    Bạn nên nhớ rằng Phật pháp là chân lý của vũ trụ... nó không phải một chúng sanh mà tuân theo quy luật : "sinh thành trụ hoại diệt".

    Chân lý nghĩa là nó đã có sẵn trong vũ trụ rồi.... có con người hay không thì nó cũng đã tồn tại trong vũ trụ...

    Chẳng qua Đức Phật là người giác ngộ, nhìn thấy chân lý rồi ghi lại cho nhân loại mà thôi... vì thế nó tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ diệt....

    Bạn nói:

    Nhớ không lầm là kinh pháp hoa, kinh bi hoa, kinh vạn phật, kinh a di đà và cả kinh thủ lăng nghiêm.

    Chính bạn còn nói là nhớ không lầm cơ mà... huống hồ là đời sau của bạn?

    vậy bạn là hậu thế bao nhiều đời của Phật mà bạn dám khẳng định là không lầm?

    Bạn có dám chắc các kinh đó là của Phật hay chưa mà nói rằng nhớ hay quên?

    Bạn có biết ngày xưa Anan ghi chép bằng gì không? Bằng cọ và mực tạm bợ thôi, trên gỗ chứ không phải trên giấy nữa...

    Anan ghi được bao nhiêu ký tự hả bạn? cả đời anan ghi duoc bao nhiêu?

    Bạn đem hết ký tự kinh điển thời nay ra đếm đi... xem sức anan co ghi chép hết duoc bao nhiêu đó hay không? mà dám nói kinh toàn bộ là thật?

    Tự suy nghĩ đi bạn....
    Last edited by congiolamientay; 29-01-2017 at 02:36 PM.

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN góp ý vài hàng như thế này. Thời xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế và ông A Nan nghe những gì mà Phật thuyết, Phật kể, các vị đồng tu như ông Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Na Luật, v.v…, cùng kể lại cho ông A Nan nghe thì ông A Nan không có dùng bút, mực và giấy để viết xuống đâu vì làm gì có những thứ đó vì rât là xưa. Lúc đó dân Tàu cũng chưa có chế ra giấy để viết đâu. Tất cả những gì trong kinh đều do ông A Nan nhớ mà đọc lại mà thôi.

    Ở trên đời này từ ngàn xưa khi có con người đến bây giờ, thường thì có những loại người mà họ có trí nhớ gọi là “nhớ như in” đó. Những loại người này họ có trí nhớ rất là đặc biệt. Hễ cái gì mà họ nhìn thấy, nghe thấy là họ nhớ trong đầu y chang như một computer vậy. Và những người này họ thể nhớ vào giây này, phút này, ngày này, tuần này, tháng này, năm này vào 20 chục năm trước họ đang làm cái gì đó, v.v…. Và khoa học giờ này họ cũng đã chứng minh được rằng có những loại người có khả năng đặt biệt về loại trí nhờ này. Và khỏi nói là ông A Nan là loại người này đó.

    Còn về chữ “Mạc Pháp” thì thật là nó có nghĩa là “Nghèo về Pháp” chứ chẳng phải là Pháp của Đức Thế Tôn là bị “Diệt”. Đúng vậy, Pháp của chư Phật thì ai có thể “diệt” được? Tuy nhiên, trong cõi Ta Bà này thì dân chúng bị “nghèo” về Pháp. Và khi mà cái “nghèo” vè Pháp nó đến tận cùng hay NN thường hay nói cho vui là đến mức “bần cố nông” rồi đó thì đến lúc này là cái lúc mà thọ mạng của con người ngắn đến cùng cực.

    Hiện tại thì trên trái đất này thì con người đang ở cái mức 7.7 tỉ người. Một khi mà dân số lên đến 10 tỉ trở lên và đến cái lúc này là cái lúc mà con người chỉ biết đến “cái ăn” mà thôi vì trái đất không thể nào cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho con người đến mức độ dân số cỡ này, thì đến lúc đó mới thấy được giáo pháp của Đức Thế Tôn nó “rung chuyễn” như thế nào.

    Thật ra giáo pháp của Đức Thế Tôn từ ngàn xưa cho đến bây giờ cũng vậy. Không bao giờ thay đổi cho dù xã hội có đổi thay, vì sao? Vì Pháp của Đức Thế Tôn là chỉ về cái “Tâm”. Cho dù ngàn xưa cho đến bây giờ, cho dù khoa học nó lên đến tuyệt đinh, cùng cực thì cũng vậy thôi. Cái tham, cái sân, và cái si của con người có bao giờ mà nó khác nhau từ hàng ngàn năm trước cho đến hàng ngày năm sau?

    Thân
    NN
    To You With Love

  18. #18

    Mặc định

    Nhat_nguyet nói y như thật...

    Ông Anan là người nỗi tiếng kém trí tuệ... nay NN nói ong Anan có trí nhớ siêu việc hả?

    Ong Anan nhớ lại vậy thì ai ghi lại kinh sách?

    Chỉ cần một người kém trí tuệ đã ghi không còn đúng nghĩa huống hồ là qua một bộ nhớ của ông anan..

    Mạc pháp là nghèo pháp hay sao? thật là vớ vẫn...

    Cách đây 1 trăm năm kinh sách đâu có nhiều như bây giờ mà nói thời này mạc pháp nghèo kinh sách?....

    Nói chung NN nói tùm lum tùm la quá....

  19. #19

    Mặc định

    Hi thằng điên.........,
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thật ra thì cũng không muốn viết nhiều, nhưng ở đây thì NN thấy rằng phải nói có rất nhiều người, ai ai cũng đều nói rằng làm sao mà giáo pháp của Đức Thế Tôn có thể “Mạt” được khi thời buổi bây giờ thì cái chuyện in kinh, ấn tông nó rất là dễ và lại có thể in đại trào. Thì chuyện “Mạt Pháp” là chuyện chẳng bao giờ xãy ra. Làm gì cò chuyện này.

    Tuy nhiên, trước hết thì một khi mà một hành giả tu tập thật sự thì dễ thấy lắm. Thường thì mình nghe, mình đọc, mình tu tập và mình thấy thì có những vị chỉ cần có một quyễn kinh nho nhỏ thôi. Không cần nhiều mà họ tu tập, họ “ăn nằm” với nó từ tháng này, qua tháng nọ, và cuối cùng thì họ đã tu tập “chứng đắc”. Không những vậy mà, chẳng hạn, như ông Châu Lợi Bàn Đà ở vào thời khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Chỉ cần Đức Thế Tôn chỉ cho vài chữ thôi như “Quét Bụi, Trừ Bẩn”, vậy mà Ngài đã tu tập và đã đắc quả A La Hán. Vậy một vị A La Hán đã thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi thì vị A La Hán này có “dầy đủ” “Pháp” của chư Phật hay không? Và đây có phải là những trường hợp của “Túc Pháp” hay không? Không những vậy mà vào thời Tượng Pháp thì 1000 người tu thì 1000 người chứng (mặc dù là nói vậy, những nó không phải đúng hoàn toàn 100%. Nhưng số lượng người chứng đắc chắc chắn là phải trên hơn 50%).

    Còn thời bây giờ, sách vỡ, kinh điển thì tràn ngập thị trường. Muốn kinh nào, có kinh đó. Muốn điển nào, có điển đó. Có khi có những gia đình mộ Phật vô cùng, có đến cả hàng mấy cái tủ kinh sách lớn. Lên DĐ, nói chuyện là “tầm chương, trích cú” như vũ bảo. Không những vậy mà có những người đã tu tập hằng chục năm, nhưng khi đụng chuyện rồi thi cái sân, cái si nói nổi lên, tràn ngập “thị trường” đến nổi mà lấy nước sông Hằng để dập tắc, mà dập tắc cũng không nổi nửa. Vậy thật sự thì những vị này có “Túc Pháp”, có “đầy đủ” Pháp của chư Phật hay không? Hay vẫn còn “nghèo” về Pháp?

    Về đạo Phật thi “Mạt Pháp” là như thế này, chứ không phải “Mạt Pháp” là không có kinh điển để đọc. Tuy nhiên, như NN đã nói ở trên thì một khi mà dân số con người càng ngày càng nhiều. Không đủ lương thực, nước sạch để uống thì con người sẽ đến cái giai đoạn cấu xé nhau để tranh giành miếng ăn mà thôi. Cho dù có kinh điển nằm trước mặt thì cũng chẳng ai thèm nhìn. Và đây có khác nào không có kinh điển hay không?

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 30-01-2017 at 01:13 AM.
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •