kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: KHÓC GIÁC NGỘ

  1. #1

    Mặc định KHÓC GIÁC NGỘ

    KHÓC

    Đau quá khóc
    Buồn quá khóc
    Vui quá khóc
    Thương quá khóc
    Giận quá khóc....

    Giác ngộ cũng khóc.... khóc như mưa... khóc như chưa từng được khóc... khóc trong hạnh phúc... cái khóc nó hạnh phúc gấp vạn lần cái cười....

    Đó là khóc giác ngộ..... đến khi nào không còn gì để khóc .... là đến Niết bàn.....

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    KHÓC

    Đau quá khóc
    Buồn quá khóc
    Vui quá khóc
    Thương quá khóc
    Giận quá khóc....

    Giác ngộ cũng khóc.... khóc như mưa... khóc như chưa từng được khóc... khóc trong hạnh phúc... cái khóc nó hạnh phúc gấp vạn lần cái cười....

    Đó là khóc giác ngộ..... đến khi nào không còn gì để khóc .... là đến Niết bàn.....
    Chào bạn hiền,
    NN nhớ đến một chuyện về Đức Thế Tôn khi Ngài đi qua một bãi tha ma ở ven đường và Ngài đã thấy đống xương người. Ngài đã quỳ xuống, rớt nước mắt, đển nổi các hàng chư Thiên, hàng đệ tử của Ngài cũng phải kinh ngạc, và Ngài đã nói rằng:” Trong đống xương này, đã có người là mẹ, là cha của ta từ nhiều đời, nhiếu kiếp.” Vậy cho NN hỏi sao một vị Đại Giác Ngộ, đạt được cõi Niết Bàn mà sao vẫn còn rơi nước mắt vậy?

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Chào bạn hiền,
    NN nhớ đến một chuyện về Đức Thế Tôn khi Ngài đi qua một bãi tha ma ở ven đường và Ngài đã thấy đống xương người. Ngài đã quỳ xuống, rớt nước mắt, đển nổi các hàng chư Thiên, hàng đệ tử của Ngài cũng phải kinh ngạc, và Ngài đã nói rằng:” Trong đống xương này, đã có người là mẹ, là cha của ta từ nhiều đời, nhiếu kiếp.” Vậy cho NN hỏi sao một vị Đại Giác Ngộ, đạt được cõi Niết Bàn mà sao vẫn còn rơi nước mắt vậy?

    Thân
    NN
    Nhật nguyệt thân mến... Đại Giác ngộ không còn rơi nước mắt..... tích truyện mà NN đọc có thể là người chưa giác ngộ ghi lại.... không phải Đức phật thích ca ghi lai đâu....

    Sống hay chết, quá khứ hay dị lai... có chỗ nào mà Đức phật không biết? sao phải khóc? khóc là do chưa biết... biết hết rồi thì khóc cho cái gì bây giờ?
    Last edited by congiolamientay; 27-01-2017 at 04:48 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Thang khung,.......
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  5. #5

    Mặc định

    Thành phần bất hảo không phải là những thằng điên.... mà nó là thành phấn vô học...

    Chúng thường không có nói lý lẽ, cũng như không có nói chuyện có đầu có đuôi...

    muốn nói gì là nói à, nói xong là dông mất....

    Nói chuyện giống như ị vậy đó... ị xong biến mất xác....

    CHo nên cái mồm chúng nó cũng giống cái hậu môn vậy thôi.... muốn ị đâu là ị .... bất kể nơi nào.... kể cả nơi trang nghiêm của Phật.

    Mà vô học thì nó đồng thanh cộng hưởng với vô học... cho nên nó thường thích nhau.... Giống như con chó này sũa... con chó nhà bên cạnh cộng hưởng theo vậy đó...
    Last edited by congiolamientay; 28-01-2017 at 02:11 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Thang khung . e tao co noi tao co hoc hoi nao may ,......
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  7. #7

    Mặc định

    Hi tao vo hoc con hon may thang dien nhu may a
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  8. #8

    Mặc định

    Điên hay không thì còn chưa biết, Nhưng mất dạy thì đã rõ rồi đó...

    Vì không được dạy dỗ nên có biết gì là xấu hổ.... người ta ví cái miệng như hậu môn, ví như con chó... mà vẫn sũa inh ỏi suốt ngày... thật là không còn biết sĩ diện là gì mà....

  9. #9

    Mặc định

    danh từ Vô học trong Phật giáo là chỉ các vị La Hán, rất khác biệt với từ này mang nghĩa chửi rủa của ngoài xã hội.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    KHÓC

    Đau quá khóc
    Buồn quá khóc
    Vui quá khóc
    Thương quá khóc
    Giận quá khóc....

    Giác ngộ cũng khóc.... khóc như mưa... khóc như chưa từng được khóc... khóc trong hạnh phúc... cái khóc nó hạnh phúc gấp vạn lần cái cười....

    Đó là khóc giác ngộ..... đến khi nào không còn gì để khóc .... là đến Niết bàn.....
    Sau cái khóc là cái gì? sau niết bàn là cái gì? Tình trạng này nếu ai đã từng trải qua sẽ thấy được cảm giác đó, khóc trong sự hạnh phúc.
    Chúc gió lốc khóc cho đã, và nhân dịp đầu năm tặng gió lốc một câu:
    "Thăng càng cao thì đọa càng sâu". Chúc chú em zui nhé!

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    KHÓC

    Đau quá khóc
    Buồn quá khóc
    Vui quá khóc
    Thương quá khóc
    Giận quá khóc....

    Giác ngộ cũng khóc.... khóc như mưa... khóc như chưa từng được khóc... khóc trong hạnh phúc... cái khóc nó hạnh phúc gấp vạn lần cái cười....

    Đó là khóc giác ngộ..... đến khi nào không còn gì để khóc .... là đến Niết bàn.....
    đến hôm nay bạn còn khóc không?..bạn cứ bị cái tâm bạn lừa vài lần đi rồi biết
    Người đi trong mộng....

  12. #12

    Mặc định

    Chẳng lẽ giác ngộ rồi thành cục đá vô tri vô giác, không biết khóc biết cười, đó là giác ngộ sao. Người giác ngộ rồi thì phải có lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sanh, khóc cho nỗi đau chúng sanh và dùng mọi phương tiện để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau phiền não. Tu mà thành gỗ đá thì đạo Phật đã hoại diệt ngay từ khi mới sanh ra. Cái mà đạo Phật trường tồn hơn 2500 năm qua đó là Từ Bi và Trí Tuệ.
    Kinh nghiệm hành đạo của phapchieumt :để phân biệt ma đạo và phật đạo là ở chổ từ bi này, ma đạo cũng có thần thông cũng hiểu rõ ràng phật pháp, cũng dùng giáo lý kinh điển để thuyết pháp mà dẫn dắt nhiều chúng sanh huynh đệ đi lạc vào đường ta hồi nào không hay cứ nghĩ mình là phật độ, thánh thần độ và rất khó để nhận ra được điều này. Cho dù có giả dạng giống cỡ nào nhưng nhìn vào thân khẩu ý có từ bi hay không có ngã mạn hay không là biết đó là phật đạo hay ngoại đạo hay không? A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Chẳng lẽ giác ngộ rồi thành cục đá vô tri vô giác, không biết khóc biết cười, đó là giác ngộ sao. Người giác ngộ rồi thì phải có lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sanh, khóc cho nỗi đau chúng sanh và dùng mọi phương tiện để giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau phiền não. Tu mà thành gỗ đá thì đạo Phật đã hoại diệt ngay từ khi mới sanh ra. Cái mà đạo Phật trường tồn hơn 2500 năm qua đó là Từ Bi và Trí Tuệ.
    Kinh nghiệm hành đạo của phapchieumt :để phân biệt ma đạo và phật đạo là ở chổ từ bi này, ma đạo cũng có thần thông cũng hiểu rõ ràng phật pháp, cũng dùng giáo lý kinh điển để thuyết pháp mà dẫn dắt nhiều chúng sanh huynh đệ đi lạc vào đường ta hồi nào không hay cứ nghĩ mình là phật độ, thánh thần độ và rất khó để nhận ra được điều này. Cho dù có giả dạng giống cỡ nào nhưng nhìn vào thân khẩu ý có từ bi hay không có ngã mạn hay không là biết đó là phật đạo hay ngoại đạo hay không? A di đà Phật!
    Phapchieu có nghe câu chuyện Rùa và cá mà Tangbang đã từng kể trên diễn đàn chưa? chưa nghe thì vào google mà tìm...

    Phapchieu đang là con cá cứ bảo thế nào là đất khô... làm gì có chỗ nào là đất khô... đất khô làm sao mà sống... thật là vô lý....

    Đó... Phapchieu đang là con cá sống dười nước.... con rùa lên bờ thấy đất khô về kể cho con cá nghe... cá phẫn nộ mắng nhiết con rùa ăn nói vô căn cứ, vô lý....

    Phap chieu là con cá đó......

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    đến hôm nay bạn còn khóc không?..bạn cứ bị cái tâm bạn lừa vài lần đi rồi biết
    Mabatuan chưa bao giờ ngộ thì làm sao biết thế nào là khóc giác ngộ? giống như con cá quan năm dưới nước thì làm sao mà biết đất khô là gì..........................
    Last edited by congiolamientay; 02-02-2017 at 01:16 PM.

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Lời dạy của Đức Bổn Sư:

    "Hoan hỷ chỉ có đến, với người tâm sầu muộn; sầu muộn chỉ có đến, với người tâm hoan hỷ. Do vậy, vị Tỷ-kheo, không hoan hỷ, sầu muộn. Vậy nên, này Hiền giả, Ông phải biết như vậy" (Tương Ưng Bộ kinh - phẩm Tương Ưng Thiên Tử)

    => Lạm bàn: Phàm phu khóc đau khổ, tiếc nuối. Bậc Thánh không đau khổ, chỉ xót thương bi mẫn cho kiếp nhân sinh vì vô minh mà lăn lộn trong vòng sống chết. Chính vì thấy sanh tử đau thương, họ từ bi quyết sống Phạm Hạnh để không làm khổ mình-khổ người, lợi mình-lợi người. Còn phàm phu đau khổ tiếc thương gói gọn trong tư hữu tham dục cá nhân... khóc thương chỉ vài hôm nữa thế rồi thôi, kẻ ấy thương nhớ có ngần thôi, kẻ ấy nhắc đến tên người cũ, kể chuyện người như kể chuyện vui... Tình thương của phàm phu là tình thương có tham sân si mạn; tình thương của bậc Thánh là tình thương không có tham sân si mạn. Cái thứ tình thương có tham sân si mạn nên mới làm khổ bản thân và người khác. Cái tình thương không có câu hữu tham sân si mạn là thứ tình thương mát lành cao đẹp ở thế gian này, ấm áp xoa dịu dập tắt tất cả mọi ngọn lửa khổ đau và tuyệt vọng.

    Tóm lại. PHÀM PHU hay BẬC THÁNH điều có tình thương, chỉ khác ở chỗ một bên có tham lam hận thù si mê mù quáng, còn một bên thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc, bao la như hư không. Đời sống Phạm Hạnh chính là thước đo sự từ bi của bậc Thánh.

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Mabatuan chưa bao giờ ngộ thì làm sao biết thế nào là khóc giác ngộ? giống như con cá quan năm dưới nước thì làm sao mà biết đất khô là gì..........................
    CHƯA AI GIÁC NGỘ HẾT KỂ CẢ TÔI CẢ ANH..

    NHƯNG BẠN COI TẤT CẢ Ở ĐÂY LÀ GÀ MỜ HẾT HAY SAO.. CÁI BỆNH NIỀM TIN CỦA BẠN THÌ PHẢI CÓ NGƯỜI CHỬI CHO VÀO MẶT MỚI TỈNH..CHỨ ĐÀM LUẬN NÀO CÓ ÍCH GÌ..

    KHÔNG PHẢI KHINH BẠN ĐÂU MÌNH NÓI THIỆT...

    Người đi trong mộng....

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi

    CHƯA AI GIÁC NGỘ HẾT KỂ CẢ TÔI CẢ ANH..

    NHƯNG BẠN COI TẤT CẢ Ở ĐÂY LÀ GÀ MỜ HẾT HAY SAO.. CÁI BỆNH NIỀM TIN CỦA BẠN THÌ PHẢI CÓ NGƯỜI CHỬI CHO VÀO MẶT MỚI TỈNH..CHỨ ĐÀM LUẬN NÀO CÓ ÍCH GÌ..

    KHÔNG PHẢI KHINH BẠN ĐÂU MÌNH NÓI THIỆT...

    Bạn có ngộ hay không thì tự bạn biết... còn người khác có ngộ hay không làm sao bạn biết được mà nói càng như thế hả Mabatuan?

    Tôi có coi ai là gà mờ bao giờ hả bạn? đương không bạn vào chửi như nước sôi đổ trong háng bạn vậy là sao? bạn có bị khùng không?

    Bênh niềm tin là bênh gì hả?

    Bạn khinh hay không thì có liên quan gì đến ai đâu mà nói cho tốn chữ tốn câu vậy hả?

    CUối cùng là bạn úp cái hình con Mắm nào cười nhe răng như bị điên vậy hả mabatuan?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •