Trang 65 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 15555960616263646566676869707175 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,281 tới 1,300 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1281

    Mặc định

    Kính chào Quý thầy, chư vị Huynh Tỷ, và mọi người, lâu quá không gặp, hình như DĐ có một số vấn đề thì phải, mấy ngày nay chậu ngãi mà đệ đã đề cập là mọc hoang trong vườn, đệ đã lấy để vô chậu và nay đã ra hoa nên post lên cho mọi người thưởng lãm và cũng mong TB giải thích cho đệ đây là loại ngãi gì đây











    Kính chúc mọi người vạn an và thành đạt

  2. #1282
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Kính chào Quý thầy, chư vị Huynh Tỷ, và mọi người, lâu quá không gặp, hình như DĐ có một số vấn đề thì phải, mấy ngày nay chậu ngãi mà đệ đã đề cập là mọc hoang trong vườn, đệ đã lấy để vô chậu và nay đã ra hoa nên post lên cho mọi người thưởng lãm và cũng mong TB giải thích cho đệ đây là loại ngãi gì đây
    ...
    Kính chúc mọi người vạn an và thành đạt
    Bạn đã sở hữu một loại ngãi quí hiếm và vô cùng lợi hại.

    Mỗi một lá có một bộng hoa, trong bộng hoa sẽ mọc lên nhiều bông hoa, mỗi ngày chỉ mọc lên 1 hoặc hai hoa, hoa chỉ nở vào buổi sáng đến khoảng gần trưa là héo rũ. Củ ngãi khi cắt ra bạn sẽ thấy có 3 vòng...

    Đó là ông trùm của các ông trùm đấy.

    Bảo trọng.

  3. #1283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luckyclover27 Xem Bài Gởi
    Chào Thân!

    Hum nay đi làm đang háo hức đọc đc hồi âm của các huynh :( k thấy gì lun :(
    đúng kiểu con gái há

  4. #1284
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    May 2010
    Bài gởi
    194

    Mặc định

    chào bạn nghiatech
    dt tui thấy 2 cái hinh sau đây như co vẻ giống cây ngãi lạ cũa bạn :

    Boesenbergia rotunda
    ZINGIBERACEAE
    temu kunci
    India and S. China (Yunnan)?

    Boesenbergia plicata var. lurida
    ZINGIBERACEAE

    (2 cay boesenbergia trich dan tu : http://www.rimbundahan.org/environme...sari/index.htm)

    than chao
    dhs-dt
    Last edited by dtmtl; 27-07-2010 at 07:19 PM. Lý do: bổ túc nội dung

  5. #1285

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Bạn đã sở hữu một loại ngãi quí hiếm và vô cùng lợi hại.

    Mỗi một lá có một bộng hoa, trong bộng hoa sẽ mọc lên nhiều bông hoa, mỗi ngày chỉ mọc lên 1 hoặc hai hoa, hoa chỉ nở vào buổi sáng đến khoảng gần trưa là héo rũ. Củ ngãi khi cắt ra bạn sẽ thấy có 3 vòng...

    Đó là ông trùm của các ông trùm đấy.

    Bảo trọng.
    Đúng là gần giữa trưa là hoa héo rồi bạn ạ, hình đó mình chụp vào buổi sáng. Vậy bạn có biết đó là ngãi gì không, xin chỉ bảo. Cám ơn và thân chào

  6. #1286

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dtmtl Xem Bài Gởi
    chào bạn nghiatech
    dt tui thấy 2 cái hinh sau đây như co vẻ giống cây ngãi lạ cũa bạn :

    Boesenbergia rotunda
    ZINGIBERACEAE
    temu kunci
    India and S. China (Yunnan)?

    Boesenbergia plicata var. lurida
    ZINGIBERACEAE

    (2 cay boesenbergia trich dan tu : http://www.rimbundahan.org/environme...sari/index.htm)

    than chao
    dhs-dt
    Chào bạn, hình 1 thì hoa gần giống đó bạn, còn thân và lá thì hơi khác, còn hình 2 thì hoài toàn không giống theo ý mình là vậy. Cám ơn và thân chào.

    Đây là những hình chụp tổng thể của cây ngải lạ đó, tự nhiên mọc trong vườn của nhà đệ









    Chúc mọi người vạn an và thành đạt. Thân chào
    Last edited by nghiatech; 27-07-2010 at 10:16 PM.

  7. #1287
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Đúng là gần giữa trưa là hoa héo rồi bạn ạ, hình đó mình chụp vào buổi sáng. Vậy bạn có biết đó là ngãi gì không, xin chỉ bảo. Cám ơn và thân chào
    Các vị huynh đệ của tôi thường gọi là "Ông Ba Vòng", ông mặc veston thắt cravat có mang súng... (huynh hiểu chứ...), còn riêng tôi thì "nàng ấy" là Mộc Uyển Thanh X.... xinh đẹp quyến rũ và đầy quyền lực.

  8. #1288

    Mặc định

    Xin ThanhBinh cho hỏi:
    Chăm sóc cho Ngải, ta phải hạn chế hóa chất; Thế nhưng khi trong chậu Ngải bị nhiễm các loại sâu bọ, côn trùng đánh phá (những loại sâu bọ, rệp, những chú ốc li ti, những sinh vật lạ) thì ta phải xử lý như thế nào, có thể dùng thuốc trừ sâu bọ, côn trùng dạng nhẹ (như là các chế phẩm sinh học: vừa bón dưỡng chất vừa tỏa ra mùi và chất để xua đuổi côn trùng (có bán trên thị trường)) được không?!

    Xin cảm ơn!

  9. #1289

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Các vị huynh đệ của tôi thường gọi là "Ông Ba Vòng", ông mặc veston thắt cravat có mang súng... (huynh hiểu chứ...), còn riêng tôi thì "nàng ấy" là Mộc Uyển Thanh X.... xinh đẹp quyến rũ và đầy quyền lực.
    Xin đa tạ vì đã có hồi âm, mặc dù chưa nói rõ lắm, hi hi hi, thiên cơ bất khả lộ mà. Chúc huynh thành đạt.

  10. #1290
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Xin đa tạ vì đã có hồi âm, mặc dù chưa nói rõ lắm, hi hi hi, thiên cơ bất khả lộ mà. Chúc huynh thành đạt.
    Huynh đã nói vậy thì MT đành phải tiết lộ ra luôn cho rồi: Ông Ba Vòng dùng để tổng chỉ huy các nàng khác đấy, vì huynh cũng biết rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng cần có người thủ lĩnh.

    Khi bị dính các loại bùa ngãi, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng là trị dứt điểm. Khi đi thương lượng các hợp đồng kinh tế, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng thì đối tác cho dù khó tính cở nào cũng sẽ trở nên thoải mái vô cùng...

    Huynh không trách MT nữa chứ?

    Thân mến!

  11. #1291

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Huynh đã nói vậy thì MT đành phải tiết lộ ra luôn cho rồi: Ông Ba Vòng dùng để tổng chỉ huy các nàng khác đấy, vì huynh cũng biết rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng cần có người thủ lĩnh.

    Khi bị dính các loại bùa ngãi, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng là trị dứt điểm. Khi đi thương lượng các hợp đồng kinh tế, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng thì đối tác cho dù khó tính cở nào cũng sẽ trở nên thoải mái vô cùng...

    Huynh không trách MT nữa chứ?

    Thân mến!
    Xin đa tạ hiền huynh đã chỉ điểm, tiểu đệ nào có dám trách đâu, chỉ là tiếc nuối trong lòng, nay được huynh mở lời thật đã toại nguyện, đệ thật hữu duyên khi gặp được loại ngãi này, mặc dù không phải là người của Huyền môn nhưng đệ cũng rán chăm sóc cẩn thận, nếu huynh có biết thêm về dược tính, đệ mong huynh sẽ chỉ giáo thêm để mở rộng kiến thức của đệ. Kính chúc huynh vạn an.

  12. #1292

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Huynh đã nói vậy thì MT đành phải tiết lộ ra luôn cho rồi: Ông Ba Vòng dùng để tổng chỉ huy các nàng khác đấy, vì huynh cũng biết rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng cần có người thủ lĩnh.

    Khi bị dính các loại bùa ngãi, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng là trị dứt điểm. Khi đi thương lượng các hợp đồng kinh tế, chỉ cần cắt 1 lát mỏng ngậm trong miệng thì đối tác cho dù khó tính cở nào cũng sẽ trở nên thoải mái vô cùng...

    Huynh không trách MT nữa chứ?

    Thân mến!
    chào MT, thấy MT ghi bên dưới "bảo trọng" mình cũng hết hồn, MT ở V.thuận huh? mình cũng có bà con ở dưới nè...!
    chúc mọi người vui vẻ, khỏe, trẻ...!

  13. #1293
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieuthach Xem Bài Gởi
    chào MT, thấy MT ghi bên dưới "bảo trọng" mình cũng hết hồn, MT ở V.thuận huh? mình cũng có bà con ở dưới nè...!
    chúc mọi người vui vẻ, khỏe, trẻ...!
    Hảo huynh đệ! đồng môn nhân ra nhau chỉ qua một vài dòng thôi. Tại hạ gốc dân Sài gòn nhưng giao tiếp hơi bị rộng nên tiếp cận được với các vị huynh đệ ở miệt dưới... Hy vọng rằng hôm nào các huynh đệ đến nhà tại hạ nhậu một bữa say sưa ngã nghiêng trời đất... tất nhiên là trong bữa tiệc không thể thiếu các nàng tiên...

  14. #1294
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Hảo huynh đệ! đồng môn nhân ra nhau chỉ qua một vài dòng thôi. Tại hạ gốc dân Sài gòn nhưng giao tiếp hơi bị rộng nên tiếp cận được với các vị huynh đệ ở miệt dưới... Hy vọng rằng hôm nào các huynh đệ đến nhà tại hạ nhậu một bữa say sưa ngã nghiêng trời đất... tất nhiên là trong bữa tiệc không thể thiếu các nàng tiên...
    ấy dzà, cho lão xin trước 1 ghế, ây dzà.......
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #1295
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Cứ hể mỗi lần nghe có nàng tiên là lão đệ hăng hái ghê đó, hihi... nhưng nhớ trước khi đi thì alo để lão huynh tháp tùng theo với nha. hihihihiiiiii.... :D :D :D rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  16. #1296
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Cứ hể mỗi lần nghe có nàng tiên là lão đệ hăng hái ghê đó, hihi... nhưng nhớ trước khi đi thì alo để lão huynh tháp tùng theo với nha. hihihihiiiiii.... :D :D :D rose4 rose4
    Há há... lão huynh già rồi, không đủ sức đâu, đừng có mà đèo bồng:laughing:

  17. #1297
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Cứ hể mỗi lần nghe có nàng tiên là lão đệ hăng hái ghê đó, hihi... nhưng nhớ trước khi đi thì alo để lão huynh tháp tùng theo với nha. hihihihiiiiii.... :D :D :D rose4 rose4
    trùm xía vô chiện phụ nữ, trùm đèo bồng.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  18. #1298

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Chào bạn, hình 1 thì hoa gần giống đó bạn, còn thân và lá thì hơi khác, còn hình 2 thì hoài toàn không giống theo ý mình là vậy. Cám ơn và thân chào.

    Đây là những hình chụp tổng thể của cây ngải lạ đó, tự nhiên mọc trong vườn của nhà đệ









    Chúc mọi người vạn an và thành đạt. Thân chào

    Chào bạn Nghiatech! sorry bạn vì mình qúa bận công việc và đang sắp xếp công việc đâu vào đó...trước khi TB về VN ...hy vọng TB sẽ gặp Nghiatech ở VN trong ngày gần đây.

    TB xin góp ý bạn về giống ngải trên...Bạn đã được như ý như lời nguyện cầu...sau này bạn sẽ nằm mơ thấy một người con gái có mái tóc dài ngang ngực, nước da ngâm, mặt tròn tựa trái soan,dáng vừa người ,mũi cao nhưng sóng mũi lõm,mắt hai mí,mày cong như vòng nguyệt, lời nói diụ dàng...sẽ cho bạn thấy mặt...và cây ngải này có nhiều công dụng trong huyền môn, vàcũng là cây thuốc trị bịnh...bạn muốn biết chính xác hãy vào gặp riêng TB.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #1299

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Hảo huynh đệ! đồng môn nhân ra nhau chỉ qua một vài dòng thôi. Tại hạ gốc dân Sài gòn nhưng giao tiếp hơi bị rộng nên tiếp cận được với các vị huynh đệ ở miệt dưới... Hy vọng rằng hôm nào các huynh đệ đến nhà tại hạ nhậu một bữa say sưa ngã nghiêng trời đất... tất nhiên là trong bữa tiệc không thể thiếu các nàng tiên...
    Đệ ở Long Xuyên, xuống KG cũng gần, không biết là có duyên để gặp các huynh hay không, đành tùy duyên vậy. Kính.

  20. #1300

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Kính chào Quý thầy, chư vị Huynh Tỷ, và mọi người, lâu quá không gặp, hình như DĐ có một số vấn đề thì phải, mấy ngày nay chậu ngãi mà đệ đã đề cập là mọc hoang trong vườn, đệ đã lấy để vô chậu và nay đã ra hoa nên post lên cho mọi người thưởng lãm và cũng mong TB giải thích cho đệ đây là loại ngãi gì đây









    Kính chúc mọi người vạn an và thành đạt
    Chào bạn Nghiatech! sorry TB góp ý bài viết của bạn hơi chậm.

    Những gì TB đã gíup bạn...Bạn đã bước tiến thật nhanh và Bạn sẽ gặp trong giấc mơ ...sẽ có một người con gái nước da ngâm ,mặt hơi tròn tựa trái soan,mũi cao ,sóng mũi hơi lõm , mắt hai mí,mày cong như vòng nguyệt, dáng vừa,tóc dài ngang ngực... người đó chính là hiện thân của cây ngải trong tấm ảnh bạn đã đưa lên...sẽ gỉai đáp những gì bạn đang thắc mắc...cây ngải này có công dụng trong huyền môn cũng chính là cây thuốc dùng chữa bịnh...Bạn muốn cần rõ hơn...vui lòng gặp riêng TB .

    Và TB cũng cho bạn biết hiện giờ TB đã book vé bay đang chờ ngày về thăm quê hương VN thân yêu ...Hy vọng sẽ gặp Nghiatech trong một ngày gần đây,nhớ cho TB số phone, TB sẽ liên lạc với bạn...chúc bạn thành đạt những mơ ước của bạn.
    Thân chào
    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •