kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: SAY ....KHÙNG

  1. #1

    Mặc định SAY ....KHÙNG

    ông nhìn gà hóa quốc
    ối giàng ôi là giàng
    bảo say ông ừ nhỉ
    bảo khùng cười ngây ngô
    .............
    ngâm rằng ............
    ..................
    chốn phố thị ồn ào ...lời pháp thoại
    nơi thành đô nhộn nhịp ..nhửng pháp âm
    và thiền ngử tung bay theo gió lộng
    cái ông này ông đang tỉnh hay mơ ???

  2. #2

    Mặc định

    THANH PHONG HỀ..... CHÂN THẤP CHÂN CAO TÌM TỰ TÁNH
    MINH NGUYỆT HỀ .....BỔN LAI DIỆN MỤC TỈNH MÀ SAY.....??
    HIC..hic

  3. #3

  4. #4

    Mặc định

    1 phút suy tư
    cuộc đời tựa giấc chiêm bao
    hôm qua một tuổi nay ngoài sáu mươi
    đoạn phim dỉ vãng cuộc đời
    mây bay gió thoảng.. bồi hồi dư âm

  5. #5

    Mặc định

    SAY ......
    thanh phong hề ...
    chân thấp chân cao tìm tự tánh
    minh nguyệt hề ..
    bổn lai diện mục tỉnh mà say
    ..............................
    sắc tức thị không ....không thị sắc
    tâm trung hửu phật ..phật tức tâm
    người say pháp vị tùy giác tánh
    tịch diệt hiện tiền có đâu xa
    nhạn quá trường không vô lưu ảnh
    nguyệt trầm thủy để khả năng tri
    bà kỳ tự tánh như lai tạng
    nhơn giả đa tình.... sắc thị không

  6. #6

    Mặc định

    nhạn sải cánh trên lưng trời vô ngại
    bóng lại chìm ẩn hiện đáy hồ xanh
    nơi hàn đàm mặt nước vẩn long lanh
    hình bóng nhạn vô tình không lưu dấu
    ......................
    sưu tầm trên núi cấm
    nôi thờ phụng ngài ĐASIRANARADA

  7. #7

    Mặc định

    BA HẠNG NGƯỜI
    Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.
    Thế nào là ba?
    Hạng người NÓI NHƯ PHÂN,
    Hạng người NÓI NHƯ HOA,
    Hạng người NÓI NHƯ MẬT.
    Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân?
    Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn đi như là người làm chứng, được nói:
    "Ngươi biết gì, hãy nói lên".
    Người ấy "không biết", nói rằng: "tôi có biết";
    "có biết", nói rằng: "tôi không biết";
    "không thấy", nói rằng: "tôi có thấy";
    "có thấy", nói rằng: "tôi không thấy".
    Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo.
    Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là NGƯỜI NÓI NHƯ PHÂN.
    Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa?
    Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn đi như là người làm chứng, được nói:
    "Ngươi biết gì, hãy nói lên".
    Người ấy "không biết", nói rằng: "tôi không biết";
    "có biết", nói rằng: "tôi có biết";
    "không thấy", nói rằng: "tôi không thấy";
    "có thấy", nói rằng: "tôi có thấy".
    Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo.
    Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là NGƯỜI NÓI NHƯ HOA.
    Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như mật?
    Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không tai hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý, người ấy nói những lời như vậy.
    Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người nói như mật.
    Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.
    🌿🌸🌴🌺🍀🌻🍂🌼☘️🌹🌾🌟

  8. #8

    Mặc định

    Khuất Nguyên nói: Người say cả, một mình ta tỉnh; đời đục cả một mình ta trong.
    Liệu vậy có đúng chăng? Tâm còn chấp dẫn đến khổ lòng mình đến trầm mình giữa dòng mịch la. Sao không bỏ tâm chấp đi có phải khỏe hơn không, đó mới là kẻ trí giả.

    Xét nay: Nhiều kẻ tu nhưng quá mê, tâm còn quá nhiều chấp nhất, hơn thua....mượn áo lam, vàng để chứng tỏ mình là Con Phật....Do vậy tại hạ cũng thấy mình bị Khùng lây, buồn cho thế sự quá đổi.

    "Truyền đạo cả trong thời hỗn loạn
    Cố nhiên là nhiều đạo gay go"
    Nhớ rằng khi muốn qua Sông
    Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!

  9. #9

    Mặc định

    Say tè le thì thấy nhiều chứ khùng mà say thì chưa chưa thấy gã khùng nào uống say.
    Thằng chó này say quá rồi tủ thờ ông bà mà nó đái dô....say quắc cần câu tưởng cửa tủ thờ là cửa vệ sinh mở ra tè dô bị bà già chửi ... say tới mức ngu thì thường thấy. hay
    giả khùng điên ba trợn đi chọc ghẹo sờ mó đàn bà cũng có
    Dô một chút nhìn chút nghe chút thử chút...
    Có buồn hay vui trời để sẳn rồi giãi khuyay chút thôi lậm quá chi
    Last edited by lotus74; 25-02-2017 at 11:35 AM.

  10. #10

    Mặc định

    say thật rồi ......xin cảm ơn nhửng dòng PHÁP THOẠI của LOTUS74......
    ....ta khùng thật rồi ....xin cám ơn nhửng dòng thiền ngử của lotus74
    hức ..ực ực ..h....ư......c
    .....
    ...............SAY ....hay ..KHÙNG ...
    .......nhửng hợp tan nhắc nhở LỜI PHÁP THOẠi
    và vô thường thiền ngử với pháp âm
    người qua lại tất cả đều là PHẬT
    XIN TÂM THÀNH ĐẢNH LỂ nhửng PHÁP VƯƠNG
    ........................
    ta say nghiêng ngả nghe lầm
    đâu đây vạng lại pháp âm thuỡ nào
    ta say bước thấp bước cao
    mọi người đều là phật hiên pháp thân
    ta nghe con gió thì thầm
    nhửng lời thiền ngử pháp âm tuyệt vời
    hởi này bạn của tôi ơi
    cám ơn nhửng lời pháp thoại thật hay
    khùng khùng 1 chút rồi say
    Last edited by nguoiconhukhong; 27-02-2017 at 09:33 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Say...say....xạo...xạo...thôi...buông.

  12. #12

    Mặc định

    Say...say....xạo...xạo...thôi...buông. Say...say....xạo...xạo...thôi...buồn ma chi


    Toi gap jac ma le
    Hi ma le moi viec the nao roi tat ca on ca chu?
    Ma le ue oai tra loi: hom rai mua bao than the re ra
    Uong tra di? toi moi ma le ly tra….da
    Ma le tra loi xie xie ni ngo uong roi.
    Vay thi di rua ly di
    Ma le nhin toi cuoi noi thoi di cha
    An sang chua? Chua an thi an di, an roi thi rua bat di.
    Lan nay ma le le luoi tron mat nhin toi noi
    Tai sao phai uong tra da, tai sao phai rua ly? Ong tuong toi toi nho ong khai thi sao? Toi chi thich thai cuc thit va thich kinh doanh thoi.
    Vay thi toi day lam gi toi hoi ma ( gion choi ma cung gian, ngoai mieng vua hoi trong long vua nghi)
    Lan nay anh ta khong xa mau nua ma rat rat tram tinh thong tha on ton dap:
    Ni biet khong? Tien khong phai la tat ca
    Biet roi thi sao?
    tat ca tien moi la la tat ca
    di vao trong tam di, toi noi
    ma tat ca tien deu goi chung la tien.
    Roi sao? Het chua? Nhung tien am phu chac khong tinh?
    Nhung no cung phai mua bang tien ma tinh queo tra loi
    Tien bat nhan cung vay ha? Toi hoi
    Ma dap yes
    Tien bat nghia?
    Yes
    Tien tham nhung?
    Yes
    Tien co duoc tren xuong mau nguoi khac?
    Ma cung yes
    Lan nay toi toi xa mau ghe lat tong biet hanh ma ca tra da va mot mo tien am phu
    Nhe nhu lan gio nhanh nhu dien chop ma dung lang ba vi bo bien di hoi nao toi cung khong hay ma khong loi tu biet. Dung la ma!
    Nhung vang vang noi xa giong ma le, co nhung loai tien khong the cam nam
    Co nhung loai viec khong the lam, co nhung noi khong the ngoi choi lau ni nen nho.
    Xi cai nay thi khoi noi toi dap. Ma tra loi ngo toi chi nhac dieu nay.
    Con cho liem chan toi lam toi chot tinh giac

    PS: VIET VI NHUNG NGUOI EM NHO BE THAN THUONG
    Last edited by lotus74; 10-11-2017 at 11:42 AM.

  13. #13

    Mặc định

    trời chiều man mác ta làm thơ cho đời muôn kiếp bớt lờ đờ thơ hay chẳng lọ là thâm thúy chỉ nhược ông bùi chẳng ngó coi.

  14. #14

    Mặc định

    ông say giờ đã đâu rồi bà say cu như căn nhàng biết không
    bây giờ tao sẽ do mấy, ông say khung ông phiêu linh nơi nào
    mày hỏi thì tao cũng thua chắc giờ ông mãi lênh đênh trên đo

  15. #15

    Mặc định

    bây giờ cho tới bạc đầu
    nói ra cũng chỉ một lời trẻ con
    thơ ngây bùi giang lam rồi
    du côn mà cũng học đòi làm thơ

  16. #16

    Mặc định

    trôi sông lạc cho bấy nhiêu lâu
    bỗng giật mình nghe như tiếng mẹ gọi về
    https://news.zing.vn/huong-tram-bat-...ost794867.html

  17. #17

    Mặc định

    Tu sao bất cận nhân tình chẳng bằng con bé hàng xôi hàng chè, tấm lòng nhân hậu vui tươi bán chè phụ mẹ nuôi em học hành.

  18. #18

    Mặc định

    Ông trum cầm nắm đa lô
    Ông khùng chỉ viết thơ tình ai hơn
    Ông trùm nói với ông khùng
    Đu nót pho gét chân tình thế nhân

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •