Chào Bạn Cobra_King, HaNoi2004 & Chư Vị,
Về khoản phù chú thì nói thật ra khi xuất sư làm thầỵ Sư Phụ Tôi đã truyền trên dưới 10 ngàn chữ phù các loại, thông dụng như : Lỗ Ban, Trương Thiên Sư, Mẹ sanh, Chà, Islam, Hời, dân t^.c ...Riêng phù TIỂU PHÚ_TRUNG PHÚ_ĐẠI PHÚthì phải nói thẳng ra là mình đã sưu tầm không thiếu môn phái nàọ Nhưng vì giữ lời hứa với Sư Phụ nên May Man Tôi không tiện post lên đây ! Ddó là Môn Quy_nếu vi phạm thì mắc vào lời thề độc , nên mong các Bạn thông cảm . Chứ thật ra May Man không ích kỷ với Huynh Ddệ làm gì!
Hơn nữa, phù chú cũng là cái phù du_không thật, chỉ gíup chúng ta qua cơn ngặt nghèo mà thôi! Nếu tự sên phù để làm giàu thì May Man Tôi đã giàu còn hơn Bill Gate nữa! Cuối cùng, mình mới nghiệm được câu của người xưa là ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ & KHÔNG AI TỰ VẼ PHÙ MÀ ĐEO ! Nếu không khéo dùng vào việc thất đức thì Ph'ap Sư còn thọ lãnh NGHIỆP CỦA BÁ TÁNH KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI TRẢ HẾT ! Nhờ thiện tri thức khai ngộ , May Man Tôi bây giờ chỉ nhất tâm hướng về PHẬT PHÁP . Lấy chân lý VÔ THƯỜNG của vạn ph'ap làm trọng , lấy NHÂN_QUẢ_NGHIỆP BÁO của chúng sinh DIÊM PHÙ ĐỀ mà tự răn mình ! Mong Cobra_King thông cảm cho mình vậy nhé!
May Man cẩn bút !
-------------------------------------
Em xin được cảm phục bác May Man rất sáng suốt!
Em cũng nghĩ các loại phù chỉ là phụ thôi. Mình mượn phước của thần linh và chư Phật thì tất có ngày phải trả. Mà nói thật em thấy hầu như những người học huyền thuật cao đều dễ bị ma ngã mạn chui vô tâm, nguy hiểm lắm.
__________________
---------------------------------------------------
Cobra_King
Hội viên
--------------------------------------------------------------------------------
Thiện tai! thiện tai!
Thì ra bạn may man là sư phụ được sự chân truyền vậy mà tui tưởng bạn là người không biết gì hết hoặc là kẻ mới mò mẫn tìm hiểu như tui đây, thiệt là thất kính thất kính
Theo bạn may man nói như vậy thì đành phải tùy duyên thui, nếu đã giữ lời hứa với Sư Phụ thì bạn may man cũng nên y theo đó mà giữ để khỏi vi phạm vào lời thề độc, chỉ sợ là cái gì càng giử kính đáo thì càng mau bị thất truyền lẹ thui, hiện nay tui thấy các vị Lạt ma tây tạng đi qua các nước phương tây để quảng bá mật tông, phải chăng việc làm của các Lạt ma là muốn duy trì pháp môn mật tông rộng rãi để khỏi bị mai một?
Tuy là người xưa có câu: đức năng thắng số, nhưng việc đọc phù chú đó không phải là tạo công đức để cải đổi vận mạng đó sao? ví như trì tụng câu lục tự di đà hay lục tự đại minh chú? V.v.. nếu không ai tự vẽ phù mà đeo thi các hình mạn đà la hay các chữ chủng tự của chư thánh vẽ ra để làm gì? Theo tui thấy thì các hình thức này cũng là phương tiện để tạo lập công đức rồi vậy, cũng như pháp mật tông thì có sự thành tựu của thế gian và xuất thế gian, sự thành tựu của thế gian như là cầu giàu sang phú quí v.v.. đó cũng là phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vào đạo và từ đó mà tiến lên, âu cũng là tùy theo căn cơ của mỗi người có nhiều phương tiện khác nhau
Còn về việc dùng những phù chú này vào chuyện thất đức thì theo tui nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu, vì mình đâu có phải là ăn cướp của ai đâu? chỉ là cầu xin giống như ăn mày vậy thui, nếu cảm ứng được các vị chư thánh thì các ngài ban cho chút phước đức để hưởng gọi là (gieo duyên với các ngài), còn không thì thui, (cảm ứng đạo giao mà) sỡ dĩ có nhiều người tự sên bùa để làm giàu mà không cảm ứng rồi đổ thừa này nọ v.v…. theo tui nghĩ chắc là công phu chưa được cảm ứng (thành tựu) nên chưa được các vị chư thần để mắt tới thui, nếu mà công phu thành tựu rầu thì vạn sự sẽ được như ý mờ
------------------------------------------
Cảm ơn bác May Man, những lời nói của bác đã phần nào nói giúp được tâm tưởng của tôi.
Những gì tôi sưu tầm ở đây chỉ có tác dụng tìm hiểu kiến thức của nhân loại, "Không thầy đố mày làm nên", muốn dùng nó vào việc có ích cho đời thì phải có thầy chỉ dẫn mới được, tự mày mò thì có ngày "phúc thống phục nhân sâm...".
Xin phép được tiếp tục:
Hanoi2004
__________________
P.V.C.
Bookmarks