Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 87

Ðề tài: Thắc mắc... Ma nhập!!!

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định Thắc mắc... Ma nhập!!!

    SMC có đọc một bài của ĐH@phapchieumt về việc lập pháp đàn siêu độ vong linh giúp cho bạn Sương nào đó. SMC cũng tính comment trong đó, nhưng thấy bài viết dài quá và cũng thấy bất tiện nên tạo một bài mới. SMC tạm gọi "cái gì đó" là linh hồn cho dễ trao đổi.

    SMC thắc mắc rằng: nếu nói là "bị nhập", thì cái hồn của người bị nhập lúc này ở đâu ạ?


  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    SMC có đọc một bài của ĐH@phapchieumt về việc lập pháp đàn siêu độ vong linh giúp cho bạn Sương nào đó. SMC cũng tính comment trong đó, nhưng thấy bài viết dài quá và cũng thấy bất tiện nên tạo một bài mới. SMC tạm gọi "cái gì đó" là linh hồn cho dễ trao đổi.

    SMC thắc mắc rằng: nếu nói là "bị nhập", thì cái hồn của người bị nhập lúc này ở đâu ạ?

    Cái hồn khôn của người bị nhập bị vong linh nó bắt. Nó thường vào luân xa số 6 để bắt cái hồn này.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  3. #3

    Mặc định

    Theo Phật giáo thì chẳng có cái gọi là ma nhập. Khi chết thì không còn lại cái gì hết, lập tức đầu thai thì lấy đâu ra mà nhập. Tui xem trên youtube một sư thầy giảng như vậy. Ông sư thầy còn thách ma nào đó nhập ổng đi.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Theo Phật giáo thì chẳng có cái gọi là ma nhập. Khi chết thì không còn lại cái gì hết, lập tức đầu thai thì lấy đâu ra mà nhập. Tui xem trên youtube một sư thầy giảng như vậy. Ông sư thầy còn thách ma nào đó nhập ổng đi.
    Phật giáo đâu có nói chẳng có gì gọi là ma nhập xin vui lòng dẫn chứng. Nếu khi chết Khi chết thì không còn lại cái gì hết, lập tức đầu thai thì lấy đâu ra mà nhập thì làm sao có kinh Vu Lan Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Còn ông sư thầy thách thức đó là do ổng có phước cò vòng hào quang bảo vệ thì sao ma nó nhập được. Mình nhớ dungdragon88 có chia sẻ 1 bài nào đó khi bạn hành trì có thấy cái bóng đen nào đó mà. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Phật giáo đâu có nói chẳng có gì gọi là ma nhập xin vui lòng dẫn chứng. Nếu khi chết Khi chết thì không còn lại cái gì hết, lập tức đầu thai thì lấy đâu ra mà nhập thì làm sao có kinh Vu Lan Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Còn ông sư thầy thách thức đó là do ổng có phước cò vòng hào quang bảo vệ thì sao ma nó nhập được. Mình nhớ dungdragon88 có chia sẻ 1 bài nào đó khi bạn hành trì có thấy cái bóng đen nào đó mà. A di đà Phật!
    Bóng đen đó là một con quỷ đói trong nhà mình thôi. Lâu lâu nó dòm lén mình vậy thôi, đâu có gì đặc biệt.

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    TD đã chứng kiến tận mắt cảnh người âm nhập vào 1 người trong gia đình, nói chuyện như hồi họ còn sống và biết được các việc chỉ trong nhà mới hay. Rồi còn có 1 cô gái từ bé đã phải ăn chay và khi lớn lên, đến tuổi lập gia đình nhưng bất cứ chàng trai nào chuẩn bị dạm ngõ thì lại có chuyện, ko thể lấy được. Thế là cô ấy mới đến nhờ cậu Liên ở Hải Dương xem hộ xem nguyên nhân vì sao và để cắt duyên âm luôn thì được biết cô gái ấy là 1 cung nữ trên Thiên Đình. Bị đày xuống hạ giới do làm vỡ 1 chén ngọc. Rồi sau đó cậu mới xin mẹ của cô gái ấy (trên Trời) về thì cô ấy bật khóc như 1 đứa trẻ 1-2 tuổi, và giơ tay lên trước mặt để bú mẹ. Chủ yếu ở đó cậu tìm mộ liệt sỹ và chữa bệnh âm.
    Hồi trước nhà TD có tìm mộ cho ông bác ruột và 1 bác bên ngoại, đều là liệt sỹ cả nên được chứng kiến các việc kia.

    Ai chưa thấy chắc nghe kể rất khó tin. Nhưng nhìn và nghe tận mắt, chắc ko tin ko được.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    TD đã chứng kiến tận mắt cảnh người âm nhập vào 1 người trong gia đình, nói chuyện như hồi họ còn sống và biết được các việc chỉ trong nhà mới hay. Rồi còn có 1 cô gái từ bé đã phải ăn chay và khi lớn lên, đến tuổi lập gia đình nhưng bất cứ chàng trai nào chuẩn bị dạm ngõ thì lại có chuyện, ko thể lấy được. Thế là cô ấy mới đến nhờ cậu Liên ở Hải Dương xem hộ xem nguyên nhân vì sao và để cắt duyên âm luôn thì được biết cô gái ấy là 1 cung nữ trên Thiên Đình. Bị đày xuống hạ giới do làm vỡ 1 chén ngọc. Rồi sau đó cậu mới xin mẹ của cô gái ấy (trên Trời) về thì cô ấy bật khóc như 1 đứa trẻ 1-2 tuổi, và giơ tay lên trước mặt để bú mẹ. Chủ yếu ở đó cậu tìm mộ liệt sỹ và chữa bệnh âm.
    Hồi trước nhà TD có tìm mộ cho ông bác ruột và 1 bác bên ngoại, đều là liệt sỹ cả nên được chứng kiến các việc kia.

    Ai chưa thấy chắc nghe kể rất khó tin. Nhưng nhìn và nghe tận mắt, chắc ko tin ko được.
    VTV đã đăng phóng sự vạch trần các nhà ngoại cảm và tôi tin tưởng tuyệt đối. Còn cái mô típ cung nữ đánh rơi chén ngọc bị đày xuống trần nghe quen quá. Theo đạo thì tốt thôi nhưng đừng có mê tín.

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    706

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    VTV đã đăng phóng sự vạch trần các nhà ngoại cảm và tôi tin tưởng tuyệt đối. Còn cái mô típ cung nữ đánh rơi chén ngọc bị đày xuống trần nghe quen quá. Theo đạo thì tốt thôi nhưng đừng có mê tín.
    Ko lẽ họ dỗi hơi đóng kịch cho dân chúng xem ah. Đây là hiện thực ngoài đời sống mà Dungdragoon. Các nhà ngoại cảm giỏi cũng có và giốt (chuyên lừa đảo lấy tiền) cũng có. Ko nên đánh đồng tất cả là giả được. VTV là đài truyền hình của nhà nước, nên phải nghe theo sự chỉ đạo của nhà nước, đương nhiên sẽ ko khách quan.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Bóng đen đó là một con quỷ đói trong nhà mình thôi. Lâu lâu nó dòm lén mình vậy thôi, đâu có gì đặc biệt.
    Vậy vì sao con quỷ chết lâu rồi mà vẫn chưa siêu thoát sao nó không đầu thai lập tức khi chết mà đi làm quỷ làm gì? A di đà Phật!

    Tham khảo đường Link bài em Lê Thị Sương bị vong nhập:

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%C6%AF%C6%A0NG
    Last edited by phapchieumt; 23-12-2016 at 05:51 PM.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  10. #10

    Mặc định

    topic này chắc vui...

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    topic này chắc vui...
    ======================

    đây là chuyện của chính mình :

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%E1%BA%ADt-100

    đây là bài viết của mình , sinh hoạt ở TGVH năm 2010 , sau một thời gian ,forum bị xập , khi có lại - , mình không đăng nhập được nữa...nên phải tạo NICK mới ...

    cái này bị ma nhát ....( chưa bị nhập ) và còn xém bị bắt ..

    ---------------------------------------


    giờ đang tập thiền , và trì chú ... thì có cảm giác là bị ... dựa lưng ... , đã năn nỉ , xin hồi hướng ...mà chưa có kết quả .nhớ chuyện năm xưa , không dám tỉ thí , mà cũng chẵng có chút vốn liếng nào để hộ thân , ... HIC , lo quá ,
    Last edited by thánh lực; 24-12-2016 at 06:22 AM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thánh lực Xem Bài Gởi


    ======================

    đây là chuyện của chính mình :

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...%E1%BA%ADt-100

    đây là bài viết của mình , sinh hoạt ở TGVH năm 2010 , sau một thời gian ,topic bị mất , khi có lại - , mình không đăng nhập được nữa...nên phải tạo NICK mới ...

    cái này bị ma nhát ....( chưa bị nhập ) và còn xém bị bắt ..


    giờ đang tập thiền , và trì chú ... thì có cảm giác là bị ... dựa lưng ... , đã năn nỉ , xin hồi hướng ...mà chưa có kết quả .nhớ chuyện năm xưa , không dám tỉ thí , mà cũng chẵng có chút vốn liếng nào để hộ thân , ... HIC , lo quá ,
    Gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật. Các pháp đều là mộng huyễn không thật, huống hồ là cảnh trong mơ.

  13. #13

    Mặc định

    Suy cho cùng vạn vật trong vòng xoay chuyển này đều do nghiệp .khi gặp được Duyên thì ắt sẽ có Quả phải không ạ.khi một người bị ma nhập hay bóng đè thì cái phần hồn ( một phần ) hay phần vía ( một vía hoặc vài vía ) do yếu ớt quá nên bị cái vong ,ma ,quỷ kia chiếm lấy ,lấn áp ,áp chế .... Vì thế mà người bị nhập lúc thế này ,thế kia , đa nhân cách . Khi phần hồn vía của bản thân chiếm hữu được cơ thể để đánh bật cái vong nhập ra bản thân thì là lúc tỉnh táo.

  14. #14

    Mặc định

    nói chuyện giống Chém Gió quá à, bạn ơi !!!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật. Các pháp đều là mộng huyễn không thật, huống hồ là cảnh trong mơ.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  15. #15

    Mặc định

    Xin góp vài dòng cho chủ thớt, ngày trước HS cũng thường bị đè, lần nào cũng nhớ niệm Phật trong khi ngủ nên mau thoát khỏi. Có lần nghe con ma nó thách: mày niệm nữa đi tao không sợ, thế là mình đổi danh hiệu khác, thì nó xuất ra. Có lần thấy đủ hạng người từ trên lầu đi xuống nhập vào thân mình, giống như ra vào toalét vậy mà mình không làm sao cản được, toàn thân đau ê ẩm như bị quánh đòn - đủ loại thú vật, đàn ông, đàn bà, ông già, bà già, nam, nữ... đủ cả...

    Sau này trì chú Đại bi nhiều thì hết hẳn cái vụ bị đè nhưng bị dắt đi qua nhiều cõi để tranh tài cao thấp, lúc này là quýnh nhau bằng thần chú và thủ ấn trong tâm biến ra.

    Qua giai đoạn này tới vụ quýnh nhau trong lúc ngồi thiền, đánh nhau cũng bằng thủ ấn vô hình (không có trong sách vở) và bằng định lực tạo ra những vũ khí để đối chọi.

    Rồi qua nữa là xuất vía đi dạo các cõi trong lúc thân xác ngồi yên một chỗ, thân vẫn hay biết, không bị mất trí nhớ, đi tới đâu hào quang rọi tới đó.

    Rồi một thời gian sau nữa là quýnh nhau trực tiếp với một số linh thần, một số chúng sinh vô hình không có thiện tâm, hoặc giao tiếp với các vong linh vừa khuất núi nhưng còn vấn vương thân thuộc, làm bồ câu đưa thư bất đắc dĩ.

    Rồi qua nữa là có dịp đi coi bói, nhìn mặt mình mấy ông bà thầy có nuôi âm binh hoặc thỉnh cô cậu về dựa không làm ăn gì được, có người nói giọng con nít kêu mình khai khẩu (cho phép họ nói) thì họ mới dám nói, nhưng cũng chỉ là chuyện vu vơ, đúng 1 sai 9, ra về thì chỗ đó mất linh lực - bạn bè mình khuyên đừng đi coi bói nữa, tội cho người ta tự dưng bị mất chén cơm vì oai thần trì chú của mình.

    Sau nữa là giai đoạn trả quả bất thiện vì ỷ vào linh lực mà gieo oán thù với các cõi vô hình, người ta đến thì cười, chào, xin lỗi, còn quậy phá quá nhiều thì nói khuyên, không nghe nữa thì mới quơ tay đuổi ra... mà cũng khổ, mình quơ tay ấn nhẹ vậy mà te tua tan tác... đủ thấy oai lực chú ĐB thật là khủng khiếp.
    Last edited by hoasenngancanh; 23-12-2016 at 10:51 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  16. #16

    Mặc định

    Thường những người có căn cớ như chú thời gain đầu tu tập không nên hành thiền, mà niệm phật trì chú tụng kinh, lạy sám hối nhiều vào. Sau một thời gian không còn những hiện tượng dựa lưng nữa thì sẽ bắt đầu hành thiền. Chứ như vậy không hành thiền được đâu, ngoại ma chiêu cảm nội ma rất khó định tâm. Khi nào thấy tâm định rồi thì hãy hành thiền. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  17. #17

    Mặc định

    Nói sao kì cục, tâm định được thì là Thiền đó ông ơi...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Thường những người có căn cớ như chú thời gain đầu tu tập không nên hành thiền, mà niệm phật trì chú tụng kinh, lạy sám hối nhiều vào. Sau một thời gian không còn những hiện tượng dựa lưng nữa thì sẽ bắt đầu hành thiền. Chứ như vậy không hành thiền được đâu, ngoại ma chiêu cảm nội ma rất khó định tâm. Khi nào thấy tâm định rồi thì hãy hành thiền. A di đà Phật!

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Xin góp vài dòng cho chủ thớt, ngày trước HS cũng thường bị đè, lần nào cũng nhớ niệm Phật trong khi ngủ nên mau thoát khỏi. Có lần nghe con ma nó thách: mày niệm nữa đi tao không sợ, thế là mình đổi danh hiệu khác, thì nó xuất ra. Có lần thấy đủ hạng người từ trên lầu đi xuống nhập vào thân mình, giống như ra vào toalét vậy mà mình không làm sao cản được, toàn thân đau ê ẩm như bị quánh đòn - đủ loại thú vật, đàn ông, đàn bà, ông già, bà già, nam, nữ... đủ cả...

    Sau này trì chú Đại bi nhiều thì hết hẳn cái vụ bị đè nhưng bị dắt đi qua nhiều cõi để tranh tài cao thấp, lúc này là quýnh nhau bằng thần chú và thủ ấn trong tâm biến ra.

    Qua giai đoạn này tới vụ quýnh nhau trong lúc ngồi thiền, đánh nhau cũng bằng thủ ấn vô hình (không có trong sách vở) và bằng định lực tạo ra những vũ khí để đối chọi.

    Rồi qua nữa là xuất vía đi dạo các cõi trong lúc thân xác ngồi yên một chỗ, thân vẫn hay biết, không bị mất trí nhớ, đi tới đâu hào quang rọi tới đó.

    Rồi một thời gian sau nữa là quýnh nhau trực tiếp với một số linh thần, một số chúng sinh vô hình không có thiện tâm, hoặc giao tiếp với các vong linh vừa khuất núi nhưng còn vấn vương thân thuộc, làm bồ câu đưa thư bất đắc dĩ.

    Rồi qua nữa là có dịp đi coi bói, nhìn mặt mình mấy ông bà thầy có nuôi âm binh hoặc thỉnh cô cậu về dựa không làm ăn gì được, có người nói giọng con nít kêu mình khai khẩu (cho phép họ nói) thì họ mới dám nói, nhưng cũng chỉ là chuyện vu vơ, đúng 1 sai 9, ra về thì chỗ đó mất linh lực - bạn bè mình khuyên đừng đi coi bói nữa, tội cho người ta tự dưng bị mất chén cơm vì oai thần trì chú của mình.

    Sau nữa là giai đoạn trả quả bất thiện vì ỷ vào linh lực mà gieo oán thù với các cõi vô hình, người ta đến thì cười, chào, xin lỗi, còn quậy phá quá nhiều thì nói khuyên, không nghe nữa thì mới quơ tay đuổi ra... mà cũng khổ, mình quơ tay ấn nhẹ vậy mà te tua tan tác... đủ thấy oai lực chú ĐB thật là khủng khiếp.
    Những hiện tượng hoasen đã trải qua nghe như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Chả biết là thật hay giả nữa. Nếu là mình mình sẽ quên luôn không thèm nhớ làm gì.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Nói sao kì cục, tâm định được thì là Thiền đó ông ơi...
    Nói tâm định thì hơi quá, nói thấp hơn 1 tý là khi nào không còn hiện tượng ngoại ma tác động như dựa lưng, lạnh người, nổi da gà, trong tâm bực dọc khó chịu khi hành thiền.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  20. #20

    Mặc định

    đâu phải chuyện của bạn mà bạn nói NẾU... đơn giản vậy sao? Sao không lên giọng khuyên bảo nữa đi nè!!!

    tính GATO dìm hàng tui hả bạn???



    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Những hiện tượng hoasen đã trải qua nghe như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Chả biết là thật hay giả nữa. Nếu là mình mình sẽ quên luôn không thèm nhớ làm gì.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •