kinh chào lao gia, lão con suc tan gai sao?
tự dưng bo bùa yếu tui chi chừ hỏi
mô Bụt....
"mây tại thiên thanh
nước tại bình......"![]()
Last edited by lão_xấu_xí; 05-04-2010 at 10:45 PM.
Canh khuya chưa ngại bằng nữa khuya:
Chuối non(1) dú ép chát ngầm
Trai tơ(2) chưa Dzợ khóc thầm thâu đêm
Khóc rồi mẹ lại oánh thêm
Dzợ đâu đi cưới cho mày nữa đêm
Heheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeee
1)Chuối chát
2) Già mà còn độc thân vẫn được xem nà "Tơ"
Last edited by KIEMKHACH; 06-04-2010 at 04:44 AM.
Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .
tiếng ai như tiếng Minh Đài
canh khuya chưa dỗ giấc dài mộng xuân
tình vương thơ vấn cuộc trần
hoá thân cánh vạc tần ngần thơ say.....
-----------------------------------
đừng suy tâm ai như một
mình thong dong sao cột khổ thân
tình nào đem buộc khổ trần
nghỉ chi cho mệt phân vân lụy phiền
một thân tu niệm như tiên
thong dong vui vẻ cảnh tiên cho mình
hoa kia dẫu đẹp có xinh
thời gian cũng úa khổ phiền hại thân
------------------------
hi....hi ...
everyone PLEASE STOP SPAM .
merci !
la isla ha isla ollo
vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:
Tai muội nghe được người bên cạnh nói, mắt nhìn thấy người ngồi bên, gió thổi phấp phới tà áo bay, hì cần chi mở hộp sọ nhỉ? Một số người tu Tây Tạng cũng định dùng cách "bổ hộp sọ" để tìm kiếm khả năng đặc biệt. Hình như ở âu châu cũng xuất hiện tình huống: "cưa não" cũng là để tìm kiếm khả năng biệt. Thông thường đều bị chết hoặc thất bại. Cái cần "nứt" là hộp não ở không gian khác - một lớp sọ não có kết cấu nhỏ hơn phân tử-, mục đích thấp là thu nạp năng lượng vũ trụ. Thực sự là để thu thông tin vũ trụ, thu tín tức từ không gian bên ngoài trái đất. Đó là mục đích.
Cảm giác nứt ra tùy theo môn, có cái trong tích tắc, có có vài giờ hoặc lâu hơn. Nếu khai đỉnh toàn diện có thể như thác nước to lớn ầm ầm cuốn phăng phăng..:icon_wink::batting_eyelashes:
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân Thiện Nhẫn hảo!
Sư Phụ hảo!
Đại Pháp thẳng hồi thiên.
phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:
up
hóa ra điển là thế này
và như thế kia gọi là điển
vẫn còn đi còn đi
Điển, đơn giản nói theo ngôn ngữ hiện đại, theo tôi hiểu, là dòng năng lượng được truyền vào cơ thể con người.
Bài viết rất hay. Mấy năm trước tôi thường hay gặp hiện tượng như vậy. Nhưng bây giờ nghe batdong nói tôi mới biết đó là Điển. Cá ơn batdong nhiều!!!!
Có ai biết thông tin cô Minhdai giờ ra sao không? lâu nay không thấy lên diễn đàn.
huynh tìm nick Vothuong1978 hoac nick Nguoi con hu khong mà hỏi thăm, 2 vị này là bạn thân của Cô Minh Đài, rất rõ chuyện bệnh tật trầm kha của Cô ấy.
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
cũng tội cô mình đài.................ngày xưa hay cù lét cổ..............nhưng nay người ơi đâu rùi................
:hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:
Khi ta ngủ vào giấc sâu.nhận năng lượng để tái tạo lại sau một ngày mệt mỏi,đó là năng lượng điển(điện từ vũ trụ) tế vi.gọi là thiền thù động...còn luyền thiền nhận được điển là chủ động...trích từ cơn gió lạ
ĐIỆN CŨNG ĐƯỢC, ĐIỂN CŨNG ĐÚNG, KHÍ CŨNG CHẲNG SAI,...TÙY THEO GIÁO PHÁI, CÁCH TU, PHÁP MÔN LUYỆN MÀ CÓ CÁCH GỌI KHÁC HAU, KHÔNG NHỨT THIẾT PHẢI THEO MỘT KHUÔN KHỔ NÀO NHẤT ĐỊNH. NHƯNG ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC NÓ KHI RA KHỎI ĐỊNH THÌ ĐẾM ĐƯỢC TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks