copy từ "Tu Mật Tông" -facebook, bài tham khảo
Bản quyền các pháp bảo
Hơn 35 năm trước, Ngũ bộ chú (Bắc tông) trong bộ kinh sách, ấn khế bí mật được Thượng tọa Thích Viên Đức đích thân trao cho Sư tổ Triệu Phước. Ông Phạm Công Triêu bàn giao toàn bộ linh phù (Nam tông) cho Sư tổ. Hai vị này (TVD, PCT) đều là bậc chân tu có tông phái, có truyền thừa rõ ràng và họ đều có đông đệ tử. Họ đều có lệnh từ siêu hình nên trực tiếp bàn giao cho sư tổ.
Sư tổ Triệu Phước (bút danh Thầy Già) đã chọn 1 lá phép từ bộ linh phù của Ông Phạm Công Triêu làm 'Lá Thiên thơ' (xem thêm tại www.vutruhuyenbi.com)
Sư tổ đã có buổi lễ cầu chứng với đức Thượng Đế, Mười phương chư Phật, Thánh Thần đăng ký lá Thiên thư, Ngũ bộ chú cho Mật tông Thiên Đình và được Thiên Đình (Thượng Đế, Chư Phật) chấp thuận!.
Tương tự như đăng ký bản quyền, quyền tác giả, logo thương hiệu, ấn mộc ở trần gian có chính quyền công nhận, bảo vệ. (Ngoài ra còn nhiều bí mật khác). Do vậy những ai trì Ngũ bộ chú mà chưa được điểm đạo và dùng lá Thiên thư mà không được Tổ, Thầy của MTTĐ cho phép là trộm pháp, trộm đạo. Vì Tổ Thầy là người giữ bản gốc, độc quyền.
Mật giáo có Tổ có tông muốn được truyền thừa không có khó, chỉ cần viết thư thỉnh xin Tổ, Thầy Mật giáo xét duyệt. Ai sử dụng không xin phép thì bị Thánh Thần điều tra.
Kinh sách tràn lan, in, photocopy rất nhiều. Ai cũng có thể tự mua, tự thỉnh, tự in, copy về nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bí mật để linh ứng thật sự vẫn là tâm ấn đằng sau, vốn bí truyền nay đã được Tổ, Thầy MTTĐ phổ biến. Cả kinh sách lẫn tâm ấn đều có nguồn gốc, có sự truyền thừa từ các vị Tổ sư đời này qua đời kia (và có sắc lịnh của Thiên Đình), chứ không phải của chung.
Người đời được điểm đạo, trì Ngũ bộ chú, thỉnh lá Thiên thư là được ghi danh vào lớp học của Trời Phật, Thánh Thần, có thêm chút phước, thấy được sức linh, được bảo bọc, được dẫn dắt cho tu học đến ngày đắc quả thành Phật. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, không dễ dàng gì có các cấp Thánh, Thần, Tiên, Phật ở cõi siêu hình trực tiếp dạy dỗ một người đầy nghiệp quả, tự cao và nhiều kiến chấp.
lý lẽ là vậy, không tin cũng không sao.
Bookmarks