Như Lai có để râu không?.
Như Lai có để râu không?.
Như Lai ở bên trong hay bên ngoài vậy bác Congio ?
Ý TD là Như Lai và Congio là 2 sinh mệnh hay là 1 ?
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Như Lai ko trong mà cũng chẵng ngoài..
Không trên mà cũng chẵng dưới...
Congio là cơn gió, congio có sinh mệnh
Như lai là Như Lai, Như lai không có sinh mệnh.
Khi congio nói về Như Lai thì congio và Như Lai là 2
Khi tâm congio hòa vào tâm Như Lai thi congio và Như lai là 1
Giống như Vua là vua, congio là congio
Nhưng khi congio ngồi vào ngai vàng thì congio chính là vua
TD hiểu Như Lai mà Congio muốn nói đó làm 1 trạng thái của Tâm đó là Tâm không.
Lúc đó trong đầu, ko nghĩ ngợi gì hết, 1 ý tưởng cũng ko khởi lên, nên thấy mọi thứ xung quanh đúng bản chất nó vốn có, ko bị ý tưởng, định kiến trong mình thay đổi đối tượng đang nhìn.
Có phải vậy ko bác Congio ?
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Câu hỏi vui tiếp theo!
Ai cũng biết Bồ tát là Từ bi
Vậy từ bi là như thế nào?
Từ là nhân từ, là thiện, là hiền...
Bi là bi ai, bi thảm.... là khổ....
Vậy Từ bi là dùng cái tâm từ, tâm thiện, tâm hiền của mình để cứu giúp người có tâm khổ, người có tâm bi....
Muốn cứu giúp thì phải có Trí.... muốn có Trí thì phải hỏi Như Lai.......
Hoang tưởng hơi nặng nhưng thôi kệ, xin anh cứ tiếp tục.
Người ta viết sẵn cho mà đọc. ko biết ơn thì thôi im lặng mà đọc đi...
COmment làm chi lời nói không ý nghĩa gì hết.... tốn không gian, tốn bộ nhớ Server của diễn đàn....
Vậy mà cũng có người bấm like nữa chứ...
Đúng là đồng thanh cộng hưởng.... nghia là cõi tâm giống nhau .......
Tu hành là gì?
Tu là tu tâm
Hành là thực hành, là hành hiệp...
Tu hành là tu để hiểu cái tâm tốt, tiến bộ nó là như thế, ta phải sống vậy cái tâm như vậy.... chứ ko phải chỉ đọc hiểu là xong.
Ví như:
- Một vị sư giảng Bát chánh đạo.... xong 1 phật tử nói hỏi rằng: Thưa thầy con vẫn chưa hiểu chổ A...
Thầy bảo rằng: Mày ngu xuẩn quá, nói như vậy mà vẫn chưa hiểu....
Vậy thì sao?
Vị thầy này chỉ thuộc bát chánh đạo thôi chứ có hành đâu? lời ăn tiếng nói như thế sao gọi là chánh đạo?
Hoặc khi ta đã hiểu tâm bồ tát là như thế...
Ta phải biết sống với cái tâm bồ tát.... thấy người khổ nạn ta phải biết thương xót và cứu giúp họ.... Như vậy mới gọi là tu hành
Kiến thức?
Tri thức?
Trí tuệ?
+ Kiến thức là tất cả những gì ta học ngoài xã hội...ta đọc hiểu và ghi nhớ lại gọi là kiến thức... Muốn có kiến thức thì phải đọc nhiều, đi nhiều..
+ Tri thức: là những thứ ngoài xã hội không có, trong đầu ta cũng không có... ta dùng trí của mình để suy nghĩ ra và ghi nhớ lại.. gọi là tri thức.
Muốn có tri thức ta phải tư duy
+ TRí tuệ: là có sẵn trong vũ trụ rồi..... Ta không học ngoài xã hội... ta cũng không tư duy..... mà ta nhìn thấy được.... thì đó gọi là Trí tuệ
muốn có trí tuệ.... ta phải diệt tham sân si hỷ nộ ái ố mạn nghi...... Và phải tiêu trừ nghiệp của mình.....
Vô vi và hữu vi là hai phương pháp tư duy.....
Hữu vi là để tìm tri thức
Vô vi là để tìm trí tuệ...
Hai phương pháp này tôi không thể diễn tả bằng lời nói ở đây được.
Ai muốn tìm hiểu thì phải gặp trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn tận tâm.
Như Lai không có kiến thức, không có Tri thức....
Như Lai chỉ có trí tuệ...
Vì thế Như Lai đâu cần phải tư duy... tâm Như Lai rất nhẹ nhàng thư thái như không....Nhưng cái gì Như Lai cũng hiểu, cái gì Nhu Lai cũng biết.....
Last edited by congiolamientay; 18-08-2016 at 08:49 PM.
Đọc qua nghe có vẻ Như Lai là 1 cái ngã....
- Như Lai mà cũng chấp dứt like hay dislike nữa sao !!!
=> Hết thời giờ lại lấy tiếng Việt ra phân tích từng chữ... Khổ thân với mớ tưởng văn - tưởng tuệ !. Với đống chữ đồ sộ của thế gian, thêm cách dùng tưởng giải của cá nhân thì chẳng những không giúp được chúng sinh giải thoát, có trí tuệ mà còn dẫn dắt chúng sanh đi sâu vào vô minh.
Last edited by smc; 18-08-2016 at 10:47 PM.
Như Lai có bao giờ chấp dứt thế gian....
Như Lai nhìn rõ ý nghĩa của like và dislike nên Như lai nói rõ ý nghĩa của nó.... Những người tâm tương ứng với nhau sẽ like nhau và ngược lại thì sẽ dislike.... có đúng vậy không SMC?
Người Việt không phân tích tiếng Việt lại phân tích tiềng Tàu... thì rõ là vô minh.
Tiếng Việt ăn sâu vào máu thịt tại sao ta ko phân tích...
Tiếng Tàu là tiếng của người Tàu mà, ta có hiểu gì tiếng tàu mà lôi ra phân tích?.... hay để khoe trí tuệ ?
Chẵng lẽ tiếng Tàu hay hơn tiếng Việt? bạn trọng Tàu khinh Việt chăng?
Như Lai dạy người Việt bằng tiếng việt.... tại sao không phân tích tiếng Việt mà lại phân tích tiếng Tàu?
Chẵng lẽ cho rằng Nhu lai ko hiểu tiếng Việt?
Vậy thì có hiểu gì về Như lai cơ chứ.
Last edited by congiolamientay; 19-08-2016 at 04:38 AM.
Niềm tin là gì?
Tin có nghĩa là chưa rõ, hoặc là không có thật thì mới bảo rằng tin.... bây giờ rõ ràng hết rồi thì tin gì nữa mà tin?
Vậy ai kêu bạn Hãy tin nghĩa là người đó chưa rõ ràng, hoặc giấu giếm cái gì đó...
Đạo Phật là thấy rõ ràng lợi ích của việc tu hành rồi tự nguyện tu.... đạo Phật không bắt ai phải tin cả
Như Lai nói rằng: Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta.....
Vậy không cần phải tin Như lai... chỉ cần hiểu rõ Như lai là được rồi
+ Phật pháp thâm sâu: Bởi vì sâu thâm quá nên không hiểu được nên mới gọi là thâm sâu... chứ hiểu hết rồi thì có gì mà sâu với thâm, người nào nói lời này là chưa hiểu được Phật Pháp.
+ Phật pháp vi diệu: Là người này hiểu được cái vi diệu của Phật pháp
+ Phật pháp nhiệm màu: là người này hiểu được cái nhiệm màu của phật pháp
+ Đạo thiên biến vạn hóa: Bởi vì nó biến hóa vô cùng nên ko thấy được nên mới nói như vậy.... nếu biến đâu cũng thấy thì có gì mà thiên biến dạng hóa.... người nào nói từ này là chưa hiểu đạo.
+ Tâm linh bí ẩn: bởi vì nó ẩn quá nên bí.... vậy người này đâu có biết gì về tâm linh...
Last edited by congiolamientay; 19-08-2016 at 08:33 AM.
Người thì tìm phật bên trong, người thì tìm phật bên ngoài.
Phật không ở trong cũng chẳng ở ngoài thì tìm phật nơi đâu?
đi tìm Phật
Phật không ở trong thì Ta ở trong Phật
Phật không ở ngoài thì ta ở ngoài Phật.
Phật không ở dưới thì ta ở dưới phật.
Phật không ở trên thì ta ở trên phật..
Vậy thì ta đã thấy hết trong ngoài trên dưới của Phật rồi.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks