
Nguyên văn bởi
badao
Thân chào bạn Bui trần.
Bạn Bụi Trần hỏi: "thượng đế có công nào đây và phần các nạn kiếp bây giờ do ta hay do thượng đế gây ra".
-----------
Xin trả lời cùng bạn như sau:
Công của ngài là:
+ Sáng tạo, kiến tạo cả càn khôn thế giới này (Thiên chúa giáo tôn vinh ngài là Chúa sáng thế).
+ Mỗi con người sống được trên thế gian này đều nhờ thể xác và linh hồn, thể xác do đức mẹ Diêu Trì ban cho, linh hồn do đức chúa ban cho. Về phần linh hồn tức là 1 tiểu linh quang (nói nôm na lá 1 tia sáng nhỏ chiết ra từ chúa trời).
+ Ngài vì lòng thương yêu con cái của ngài mà ra sức lập đạo giáo hóa nhơn loại. Trên thế giới này có biết bao người, biết bao dân tộc, quốc gia tôn thờ ngài: Thiên Chúa giáo, Tin lành, Do Thái giáo (gọi chúa trời là Jehova), tiên giáo.....
Như vậy, mọi sự sống muôn loài trên thế giới đều do trời và đất ban cho, thế nên ta phải biết cái đại ơn đó.
Còn những cái khổ nạn trong kiếp đời của chúng ta là tự chúng ta gây ra và chuốc lấy chứ chằng phài do thượng đế nào gây ra hết.
Vấn đề đó cũng giống như luật "nhân quả của phật giáo vậy, kiếp trước hoặc kiếp này ta gây ra tội lỗi thì kiếp này hoặc kiếp sau ta phải trả, phải gánh nhưng tai kiếp mà ta gây ra. Nếu ta làm lành lánh dữ, tu tâm dưỡng tánh, lập công bồi đức thì tai kiếp sao xảy ra được.
Đạo Cao Đải chia ra lảm 3 ngươn (3 nguyên, 3 nguyên này cũng giống như đạo phật, đạo tiên), Thượng Ngươn thánh đức lòng người trong sạch lương thiện nên đầy đủ mọi phước lành, sang đền Trung Ngươn tấn hóa, và nay là Hạ Ngươn bảo tồn (còn gọi là quy cổ hay hủy diệt, Phật đạo gọi là Hạ Ngươn mạt pháp). buổi hạ Ngươn này con người ganh đua, lộc lừa, ... đầy đủ tội ác, tội ác chất chồng từ nhiều kiếp nên tai nạn, đau khổ, phiền não càng nhiều. đ1o là do chúng ta tạo ra và phải hứng chịu thôi.
Mọi cái đều theo luật tuần hoàn, mà cái luật này chính đức thượng đế cũng không cãi lại được
Bookmarks