Ông hãy đọc lại các câu hỏi của tôi, và câu trả lời của ông! Trước sau bất nhất!
+ Hỏi: Ông đã tu hành viên mãn ?
- TL: Vâng, tôi đã tu hành viên mãn.
+ Vậy là ông không tu lên, hay tu thêm cái gì nữa?
- Vâng, đã viên mãn thì không còn gì để tu.
+ Thế ông là Phật, đầy đủ Tam Minh - Lục Thông, đã thấy rõ mình chấm dứt sanh tử rồi chăng?
- Cái này tôi không có nói!
=> Thế ông tự đề xuất... Tôi nên gọi ông là gì? Chứ với tôi, một người tu viên mãn, không còn gì để tu, tôi gọi đó là Phật!
Last edited by smc; 11-08-2016 at 09:34 PM.
Nói phím thế đủ rồi... Thế, ông có thấy khổ, có biết khổ không? Khổ có tồn tại không ?
- Thích Ca nói gì về luân xa? Xin cho link đọc tham khảo. Lần đầu tiên tôi có nghe nói Phật Tổ Gotama có thuyết về luân xa!
Hình tượng Phật Ra đời đi trên 7 hoa sen... đó là ẩn ý Thích ca đã đi qua 7 luan xa để giác ngô.
Hình tượng con rắn khoanh tròn bên dưới Thích ca, thò 7 cái đầu lên là Hỏa xà....
7 cái đầu hỏa xà đốt 7 luân xa... khai mở hoàn toàn luân xa...
Lời dạy của Thích ca luôn có ẩn ý sâu xa bên trong... phải dùng trí tuệ của mình để hiểu.
Vì thế đạo phật thiên về chiều sâu nội tâm và trí tuệ....
Người đến với đạo phật bằng sự tự nguyện chứ không bao giờ mời gọi.
Khác với đạo phật là đạo Thiên chúa: công giáo thiên về chiều rộng.... nghĩa là kinh thánh rất dễ hiểu... ai cũng nghe được, ai cũng tiếp thu được....
đến với Thien chúa bằng niềm tin và sự hứa hẹn.... đó là sự khác nhau thôi. chung qui tất cả cũng là điều tốt cả...
Last edited by congiolamientay; 12-08-2016 at 05:30 AM.
Tuy nhiên, con đường tu hành luân xa đầy gian nan vất vã... và chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường... cho nên Thích ca không bao giờ truyền pháp này.
Ngài chỉ ẩn ý mà thôi...
Vì sao ngày nay tu hành cả đời không giác ngộ? trong khi ngày xua 49 ngày Phật đã giác ngộ hoàn toàn.
+ Con dường ngắn và nhanh luôn luôn đi kèm rũi ro nguy hiểm.
+ Con đường an toàn thì chậm mà chắc, đi lâu hơn.
Bạn nghe nói nhân điện bạn cho là ngoại đạo? Nhưng bạn có biết đâu... nhân điện là những người nhìn vào hình tượng đức Phật dể học hỏi, để ngộ ra....
Bạn có thấy bên nhân điện họ tìm về cội nguồn đức phật không?
Tu theo nhân điện hay bị tẩu hỏa nhập ma, bị ma nhập, loạn tưởng... đó là những rũi ro đó.....
nhưng nếu vượt qua được rũi ro sẽ có kết quả thành công mỹ mãn.
Last edited by congiolamientay; 12-08-2016 at 05:55 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks