Vụ này còn hot hơn cả Bphone. Mời mọi người cho ý kiến.
Vụ này còn hot hơn cả Bphone. Mời mọi người cho ý kiến.
Đánh giá Bphone, vụ này Google đầy, chủ yếu do vội vàng và marketing kém. =))
Phật nói chúng sanh bình đẳng. Suy cho cùng cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, chẳng phải xé to chuyện.
Nếu bạn không trả lời được câu hỏi khó, thì khiêm tốn nói tôi không biết. Hoặc dẫn hình ảnh nắm lá trong tay, dù gì Đức Phật cũng đâu khoe khoan gì.
Nếu tri thức, sự hiểu biết, kiến thức thật sự đem đến sự giải thoát thì Đức Phật hẳn phải nói về khu rừng (thay vì nắm lá trong tay).
Nếu đức tin bạn không vững chắc, hãy xem như là lúc cần gia cố lại nền móng.
Nếu thấy sự thiếu sót trong tu hành, thì sửa chửa.
Nếu chân lý của bạn chưa đáp ứng được mục tiêu của mình, thì hãy tìm một chân lý khác, hay sửa chửa nó. Dù gì Đức Phật chưa từng nói về chân lý, Ngài chỉ nói về con đường giải thoát và trả lời những thắc mắc của người tu hành trên con đường giải thoát. Chưa hề định nghĩa về chân lý.
Suy cho cùng thì cũng bình thường như cân đường thôi. Hà tất!
Điều này chỉ là tự tuyên bố thôi bạn dungdragon,bạn có thấy những người lên đồng bóng không,điều tự cho mình là cái gì mà không được.nhưng từ xưa tới giờ pq chưa thấy ai xưng là ta là quỉ đây chuyên hại người đây,bây giờ dungdrgon có xưng là thích ca tái thế có ai làm gì được bạn đâu.Bạn có công nhận điều này không,
Đã là chai nước độc có lấy mác nước tinh khiết dán vào chai nước độc thì cái bản chất bên trong chai đâu có thay đổi.có người đã dung chai nước độc đó rồi,bây giờ đã và đang trả gía của chai nước độc đó quá đắt.Mà điều đáng tiết lá chai thuốc độc kia không biết chính mình đã hại người thật đáng tội nghiệp cho chai thuốc độc
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
Hỏi ổng đắc phi tưởng phi phi tưởng chưa? Diệt hết khổ hết 3 độc là ALAHÁN rùi! Vấn đề như vầy. CÒN TẠO NGHIỆP, BẤT CỨ NGHIỆP GÌ HÀNH ĐỘNG NÀO, ĐỀU LÀ NHÂN SẼ SANH QUẢ BÁO. Vi dụ ĐẮC TAM MINH LỤC THÔNG. Rồi dùng nó TẠO NGHIỆP ĐỘ CHÚNG, THÌ SẼ TẠO QUẢ. Tạo quả là TÁI SANH. Vậy PHẬT VÀ ALAHÁN MUỐN KO TÁI SANH, LÀ PHẢI "ÁN BINH BẤT ĐỘNG.". Ko LÀM GÌ HẾT. Làm là SANH NGHIỆP., PHẢI TRỔ QUẢ. Tui ko thích NGHIỆP QUẢ. Mà tui tin CÓ CÔNG CÓ THƯỞNG, CÓ TỘI BỊ PHẠT. Thưởng và phạt, LÀ BỞI ĐẤNG QUYỀN NĂNG BAN HÀNH. Như LÚA VÀ CỎ ĐÂU PHẢI TỰ NHIÊN NÓ VÀO KHO HAY VÔ LÒ LỬA, MÀ ĐÓ LÀ Ý MUỐN CỦA QUYỀN LỰC
THÀNH PHẬT CHỨ RAAZ,, NHƯNG LÀ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO HỒ ĐỒ PHẬT. chứ không phải ĐẠI GIÁC CHÁNH BIẾN TRI PHẬT NHƯ LAI..
HIHI
[B][COLOR="Red"] ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್[/COLOR][/B]
ai mà rồi chả thành phật. tức giác ngộ đó vậy. ai rồi cũng phải giác ngộ hết, đó là định luật của Càn khôn, Luân rồi lại hồi đó là vòng quay không ngừng, muốn vô minh mãi cũng không được. Giống như đi học bắt buộc phải thi đậu, thi rớt đúp hoài rồi cũng phải lên, chứ cứ ỳ ra mãi thì sẽ bị hành khảo tung chảo.Cho nên xưa Phật có nói: ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành. Ko thành phật bây giờ thì sau sẽ thành. Đó là nhất định.
Cứ Tùy duyên mà sống thôi, mọi thứ xảy ra ắt là cần xảy ra, quan trọng, ngay lúc ấy, nhận thức của ta như nào sẽ góp phần đánh giá bản thân, có bao dung không, bi trí dũng... mọi ý niệm, đánh giá về khách quan cũng là đánh giá chính mình, là thể hiện của chính mình chứ ko là ai khác. ta-người không khác!
Cảm ơn bạn đã giúp tui nhớ đến bài hát Cơn gió lạ=))
SVCZ YouTube Player
Wow! Hôm nay NN vào topic này NN thấy hay nhất là đoan này của bạn SSL Bạn SSL đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ đã biết bàn đến “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” nửa. Không những vậy mà còn “Tam Minh, Lục Thông”, “Tam Độc”, v.v… NN đã nói rồi. Bạn sinh hoạt ở đây rồi từ từ, nếu không xãy ra trong kiếp này thì những kiếp lai sinh bạn cũng sẽ đổi cho bạn coi. Nều mà nhứng kiếp lai sinh mà bạn trở lại thế giới con người, mà nếu lúc đó cõi Ta Bà trên trái đất này chưa hoại diệt mà còn internet đó, thì chắc chắn bạn sẽ không lấy tên là Sesônglai làm nick name nửa, mà sẽ là “Bất Đắc Khổ” đấy.
Bạn SSL đang bắt đầu có chủng tử của Phật. Trước sau gì bạn cũng theo Phật mà thôi. Rất là vui khi thấy bạn sẽ đi trên con đường “đoạn khổ”.
Đạo Phật vi diệu lắm. Tất cả chư Phật 10 phương đều thương lo cho chúng sanh và mong muốn chúng sanh thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đầy đau khổ. Không có một vị Phật nào thưởng phạt như cái vị thần, vị thánh đâu. Vì thế mà trong Phật giáo chẳng bao giờ có cái chữ “Quyền Lực” cả.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
Last edited by Nhat_Nguyet; 15-08-2016 at 12:40 AM.
To You With Love
Bạn L.TB mến,
NN thấy trong Phật Pháp thì Đức Thế Tôn cũng đã dạy là không còn cái "Chấp Trước" phải không? :-)
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
To You With Love
Tu ít thấy tội lỗi ít, tu nhiều thấy lỗi nhiều, càng tu càng thấy có lỗi, khỏi tu sẽ không còn lỗi nữa mà lúc này ma vương cũng chê luôn
Cái gì do duyên sanh thì duyên diệt.
Cái gì có sẵn thì tồn tại vĩnh hằng....
Cái gi sanh ra bóng toi?
Cái gi sanh ra thời gian?
Cái gi sanh ra Như Lai?
Last edited by congiolamientay; 16-08-2016 at 12:24 PM.
Hãy trả lời thẳng câu hỏi! Cái gì có sẵn, tồn tại vĩnh hằng?
Đã trả lời rồi mà...
Thời gian là có sẵn.
Bóng tối là có sẵn.
Như Lai là có sẵn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks