Không phải đâu Sesonglai à
Tinh túy của đạo Phật không phải chỉ đọc là biết....
Đạo Phật là ngộ.
Sesonglai muốn tìm hiểu thì hãy Tư duy thêm đi....
Lý duyên sinh, luật nhân quả là tinh túy đó... ko phải bánh vẽ đâu.
Không phải đâu Sesonglai à
Tinh túy của đạo Phật không phải chỉ đọc là biết....
Đạo Phật là ngộ.
Sesonglai muốn tìm hiểu thì hãy Tư duy thêm đi....
Lý duyên sinh, luật nhân quả là tinh túy đó... ko phải bánh vẽ đâu.
TÔI THỬ NÓI VẦY, KO BIẾT BÁC RÀNH CHƯA! Là : NGỘ BIẾT BẰNG GIÁC QUAN, VÀ NGỘ BIẾT KO PHẢI DO GIÁC QUAN.
Dragon!
Kinh Phật dùng đê Tu hành rồi giác ngộ chứ không phải đê khoe khoan....
Bạn chưa ngộ được kinh phật mà đem khoe khoan thì bạn phải gánh chiu khổ đau là đúng rồi....
SMC dùng lý duyên sinh để nói chuyện với Sesonglai kết quả ra sao?
Tô cũng dùng Lý duyên sinh để nói chuyện với Sesonglai đó... kết quả ra sao?
Dragon hãy đọc lại đối thoại của Tôi và Sesonglai...xem đâu là lý duyên sinh?
ngày xưa ...khi đức bổn sư chưa ra đời ..thì CHÂN LÝ ..đã SẲN CÓ ....kinh phật củng là như vậy ,cho nên muốn HIỂU thì trước tiên PHẢI HỌC
dự là tuiong lai NCHK có thêm một đồ đệ............phiền đây............
:hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:
Khoan nào! Tôi đọc đọc bên kia ông phanquan nói TÔI HÔM QUA KO LÀ TÔI HÔM NAY, TÔI 3 TUỔI KO LÀ TÔI BÂY GIỜ. Nói TÔI VẪN LÀ TÔI, TA VẪN LÀ TA, LÀ SAI VÌ TRÁI VỚI VÔ THƯỜNG ĐÚNG KO Ạ??????
NÓI NHƯ MẤY BÁC, THÌ CẢNH SÁT LẤY DẤU VÂN TAY, ADN ĐỂ LÀM GÌ?
- Vậy là ông không biết dấu vân tay thay đổi theo thời gian, mặc dù là sự thay đổi không nhiều lắm! ông thử tìm hiểu thuật toán giải mã dấu vân tay cơ bản, đơn giản trên các smartphone ngày nay. Vân tay của ông lúc 1 tuổi và lúc ông 50 tuổi khác nhau xa lắm đấy!
- Còn ADN mà bác cho là không có thay đổi thì nên kiểm tra lại kiến thức của mình!
- Đôi khi cái ác còn được tồn tại do sự im lặng của những người tốt !
Last edited by smc; 23-07-2016 at 05:59 AM.
Last edited by congiolamientay; 23-07-2016 at 08:59 AM.
@CGLMT cậu còn nợ tớ một câu trả lời thỏa đáng. Nên đi thẳng vào vấn đề mà cậu hiểu. Nếu cậu sợ tơ tưởng của cậu giống như Galileo và sợ bị ném gạch đá, thì tớ thôi không hỏi cậu nữa!
Last edited by huetinh; 23-07-2016 at 08:55 AM.
À tôi thấy câu hỏi rồi...
bạn hỏi Tâm tôi ở đâu? nó như thế nào phải không?
Tôi có nói trong topic này rồi nhưng chắc bạn chưa đọc
Tâm là cái biết, Biết ở đâu thì tâm ở đó.
Tâm là cái TA, TA ở dâu thì tâm ở đó...
Tâm của tôi nó gồm có:
Một cái lõi Tâm phật ở bên trong...
Xung quanh là những hạt giống :Tham sân si hỷ nộ ái ố mạn nghi.....
Tôi tu là để diệt những hạt giống bẩn thiểu đó...
Tâm Phật thì tịch tịch như như bất động ko nói ko rằng, ko sinh ko đẻ.... Nhưng có sẳn tánh thấy biết thường hằng và luôn tỉnh giác...
Còn những hạt giống bẩn thiểu kia cứ sanh sanh diệt diệt suot cả ngày..... làm náo loạn căn nhà tâm....
Làm cho cái Tâm Phật của tôi ko còn sáng suốt....nên tôi gọi đó là Vô minh....
Last edited by congiolamientay; 23-07-2016 at 09:26 AM.
Đây là tơ tưởng của cậu hề? Thế cậu đã tới cõi Di lạc và và đã gặp được Di lạc Thiên Tôn? Tớ nhớ là Di lạc là Phật tương lai chưa thành, vì chưa thành nên mới tu để tương lai sẽ thành. Tớ có thể tạm tin là có Cõi Di Lạc theo cách gọi của cậu (dĩ nhiên người khác sẽ có cách hiểu khác theo cách tu của họ), nhưng cho là tồn tại vĩnh cữu tức là chỉ có sinh sinh và sinh thì tớ sẽ phản đối.
Tôi nói tôi đến thì bạn vẫn chưa thể tin được....
Chi bằng tự bạn đến đó rồi chiêm nghiệm thì chắc chắn bạn sẽ tin....
Cỏi Như Lai, Cõi Di lac....... nó là tự thể có sẵn trong vũ trụ rồi...
Có ai đến đo được hay không thì nó vẫn tồn tại.....
Cõi Như Lai có Thế giới cục lạc.... Bạn có tin không?
Cõi Ta bà có sanh có diệt... cho nên có hạnh phúc có khổ đau
Cõi Như Lai không sanh không diệt..... không có khổ đau.... an lạc (không hạnh phúc mà cũng chẳng khổ đau)
Cõi Di LAc chỉ có sanh ..... chỉ có hạnh phúc
Last edited by congiolamientay; 23-07-2016 at 10:20 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks