kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: VÌ SAO SANH RA NGƯỜI LÀNH LẶN , NGƯỜI KHUYẾT TẬT? ??

  1. #1

    Mặc định VÌ SAO SANH RA NGƯỜI LÀNH LẶN , NGƯỜI KHUYẾT TẬT? ??

    Minh choi ben box dao Phat ho hoi cau nay. Voi thuyet nha Phat LA DO NGHIEP CHUONG TIEN KIEP. Nhung voi KITI HỮU CHÚNG TA tin rang ko co tien kiep . TRA LỜI CAU HOI NAY THAT ĐON GIAN. BABY BỞI GIAO PHỐI, GIAO PHỐI LÀ CUOC ĐUA MARATON CUA TRIỆU CON TINH TRÙNG. CON VỀ ĐÍCH AI BIET LÀ CON NÀO, LÀNH LẶN HAY QUÈ QUẶT. ????? VAY THI TRẺ EM SANH RA LÀM SAO ĐỨA NÀO CŨNG NHƯ NHAU ĐƯỢC? ????? ĐỔ THỪA LÀ SAI BET. Noi NGHIEP BAO chẳng có ĐÚNG.

  2. #2

    Mặc định KINH THÁNH ĐÃ CHO TA CÂU TRẢ LỜI.

    ( Gio an chương 9 - 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.)

    như vậy ta có thể hiểu thế giới này nếu không có bàn tay Thiên Chúa sáng tạo, mà chỉ ngẫu nhiên mà có. thì thế giới này nó sẽ tàn tật quái dị mà thôi. nhìn vào những người không lành mạnh để cảm ơn Thiên Chúa tạo hóa đã cho ta hình thể linh hồn trí khôn ta thật tuyệt vời. và thật vui mừng chính những người tàn tật đó lại biết cảm ơn Thiên Chúa đã dựng lên họ. ta nhiều khi có khổ chút đã oán trách thật là sai khi thấy những người tàn tật lại biết cảm ơn Thiên Chúa.
    - và đoạn KT trên cũng còn có ý anh ta được sinh ra để có một nhiệm vụ đó là tin Chúa để làm sáng danh thiên Chúa. anh đã được cứu khỏi mù lòa. như vậy ai ai khi được sinh ra đều có nhiệm vụ cho dù ta tưởng như vô ích.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  3. #3

    Mặc định

    à, té ra vinh quang của TC là làm cho con người ta sinh ra bị tàn tật để ca ngợi TC hahaha, vụ này mới nghe lần đầu hahaha

    Nếu quả thật vậy, TC của các ngươi không đáng được tôn trọng, chỉ là 1 người cầm quyền độc tài phát xít, ham quyền lực, thích ca tụng mỗi ngày, sẵn sàng trừng phạt, bỏ địa ngục chỉ vì trái ý mình.... cha mẹ có thương con thì ai làm vậy, càng nghĩ càng thấy nhảm nhí, vậy mà xúm nhau lại tin lấy tin để, tin sái cổ, tin đến nỗi quên cả ông bà tổ tiên không thèm thờ phụng,.....potay hehe

    Hủ lậu, cố chấp, mê tín.
    Last edited by Kal-El; 13-08-2016 at 02:04 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Vậy đấy! Có anh cụt chân cụt tay mà vẫn lạc quan diễn thuyết và TIN THIÊN CHÚA. Có chuyện ông vua bị cho ĐÓI MEO ĐÓI MỐC MỚI BIẾT MẮM CÀ MÀ NGON. Lành lặn mà dây thần kinh não teo top thì sao mà hiểu thấu ĐẠO LÝ. Ở KFC TOÀN ĐÁM CÓ TIỀN ĂN BỎ MỨA MÀ KO BIẾT XÓT, TRONG NÃO SAO KO BIẾT THƯƠNG CÓ NHIỀU BẠN NGHÈO MƠ GẶM GÀ RÁN. Hay như cái phim TITANIC. Đầu phim thể hiện phân chia giai cấp, giàu ngồi chỗ sang, nghèo nằm chỗ bèo. TÀU LỦNG THÌ SAO? Bỏ của chạy lấy người, MƠ MỘT CHỖ NGỒI TRÊN CÁI XUỒNG BÉ TÝ. Có thằng BÀY ĐẶT DÙNG TIỀN MUA CHỖ NGỒI XUỒNG, HÀHÀ, TIỀN LÚC ĐÓ CÒN GIÁ TRỊ SAO? ĐẤY! Khoẻ này, giàu này, thông minh này, MÀ SAO NHƯ CÁI THỨ BÈO NHÈO GIỮA ĐẠI DƯƠNG BUỐT GIÁ?? Rồi SỢ, LA TO "CỨU TÔI VỚI"! Trước mặt THIÊN CHÚA, DÙ ANH CÓ LÀ TAI TO MẶT LỚN, THÌ VẪN LÀ THỨ BÈO NHÈO ĐÁNG THƯƠNG. Hãy nhận ra SỰ BÈO BỌT CỦA MÌNH, MÀ HẰNG NGÀY XIN CHÚA XÓT THƯƠNG CHE CHỞ. Bởi PHẢI ĐI XE, MÁY BAY, MÀ TAI NẠN NHƯ CƠM BỮA. GIÀU HẢ? KHOẺ HẢ? Thì hãy ĐÙM BỌC NGƯỜI NGHÈO, KHUYẾT TẬT. Cái chết đâu có CHỪA MỘT AI. Giờ VN LẮM KẺ GIÀU NHỈ? Mà LẠI SỐNG BẤT NHÂN BẤT NGHĨA VÔ CẢM MẮCKENÔ. Ai cũng như nhau thì mackeno là tạm chấp nhận. Nhưng CHÚA CỐ Ý CHO "KO ĐỒNG ĐỀU", ĐỂ ĐÒI HỎI LOÀI NGƯỜI SỐNG YÊU THƯƠNG. Đó là thử thách XEM ĐỨA NÀO NÊN THÁNH. Ông bà dạy CON CÃI CHA MẼ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ. Vậy nhửng kẻ KIÊU NGẠO CHO MÌNH KHÔN, CÃI LỜI THIÊN CHÚA, THÌ ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO VÀO HỎA NGỤC. TÁM MỐI PHÚC THẬT, NGHĨA LÀ THIÊN ĐÀNG SẼ THUỘC VỀ NHỮNG NGƯỜI CHẤP NHẬN THỬ THÁCH.....

  5. #5

    Mặc định

    Lại mắc bệnh cố chấp và hủ lậu, mê tín và mê muội. Tôi nói là đứng ở vị trí của Chúa trời, nếu 1 vị Chúa đầy tình yêu thương thật sự thì không thể để các con đau khổ như vậy được, và không thể thích quyền lực 1 cách nhảm nhí như vậy được. Suy ra câu chuyện Đức Chúa Trời là không có thật, hiểu không?

    Suy nghĩ kỹ và suy nghĩ khách quan trước khi trả lời nhé Sesonglai.

  6. #6

    Mặc định

    ANH ĐÃ KO THÍCH KO ƯA THÌ ANH CỨ NGỒI ĐẤY ĐẢ KÍCH. Chúng tôi dạy nhau ko phải là NGỒI IM ĐỌC ĐỌC RỒI NÓI "TIN", RỒI ĂN RỒI NGỦ. MÀ LÀ ĐỨNG LÊN "HÀNH ĐỘNG THEO LỜI CHÚA". Chúng tôi KHÁC MẤY NGƯỜI CÁC ANH, LÀ CÓ HÀNH ĐỘNG THEO LỜI CHÚA, VÀ "LÃNH QUÀ CHÚA BAN". Anh chỉ có đọc, suy xét, suy diễn, chứ đâu có LÀM GÌ THEO. Có LÀM thì LÃNH QUẢ. Ko có làm thì đâu có gặt quả lãnh quà. NHẮC LẠI, LÀ PHẢI LÀM VIỆC. Đức tin có VIỆC LÀM mới là ĐỨC TIN CHÂN CHÍNH. Ko có việc làm, là ĐỨC TIN BA XẠO!!!! Vd nhé, QUỲ GỐI LẦN CHUỖI HẠT ĐỌC KINH LÀ VIỆC LÀM ĐỨC MẸ KHUYÊN DẠY. Người TIN MẸ MARIA, THÌ PHẢI LÀM THEO, LÀM HẾT LÒNG HẾT SỨC. Nói tin mà ko làm, là nói láo! LẦN CHUỖI THÌ "ĐƯỢC GÌ"? LÀM ĐI MỚI THẤY! Chúng tôi đã THẤY, THÌ CHÚNG TÔI KO BAO GIỜ PHẢI E SỢ CÁI CHỬI BỚI CỦA MẤY ANH. Người sáng mắt thì CHẲNG CHẤP NGƯỜI MẮT BỊ LÒA.

  7. #7

    Mặc định

    Ai nói gì đến chuyện đọc kinh cầu nguyện đâu mà sửng cồ lên vậy? Tôi chỉ muốn hỏi bạn với cương vị Đức Chúa Trời toàn năng thì việc để trẻ em sinh ra tàn tật như vậy có xứng đáng là Đấng toàn năng và đầy tình yêu hay không?

    Đừng đánh trống lãng lấp liếm qua chuyện khác :-)

  8. #8

    Mặc định

    Lúc làm con nít BỊ ÔNG BÀ CHA MẸ THẦY CÔ BẮT PHẢI HỌC PHẢI LUYỆN TẬP NÀY NỌ CỰC NHỌC. Vậy trong lòng tức tối rủa là CHẲNG CÓ YÊU THƯƠNG GÌ CẢ, CHỈ ĐÀY ĐỌA. Nói sơ sơ vậy đó hiểu chưa? VÌ ĐẦU ÓC NGƯỜI LỚN TUỔI MÀ VẪN CÒN NON NỚT VỚI TÀI TRÍ CỦA THIÊN CHÚA, THÌ KHÓ MÀ THẤU ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA THIÊN CHÚA. Như cái anh PHELT đoạt nhiều huy chương vàng bơi lội, LÀ TỰ NHIÊN BƠI NHANH À? Thời gian trôi tuổi thêm nhiều mà anh ta vẫn bơi nhanh. LÀ PHẢI CÓ Ý CHÍ LUYỆN TẬP. THIÊN CHÚA ĐÒI HỎI DỦ CÓ KHUYẾT TẬT HAY LÀNH LẶN PHẢI CÓ Ý CHÍ "VƯỢT QUA". Ấy mà người khuyết tật LÀ TẤM GƯƠNG đấy. CHÚA TREO TRẦN TRUỒNG TRÊN THẬP GIÁ LÀ "TẤM GƯƠNG" đấy!

  9. #9

    Mặc định

    Đức mẹ Maria là mẹ, là vợ hay là con của Chúa hả Sesônglai.

  10. #10

    Mặc định

    THIÊN CHÚA LÀ 3 NGÔI, là CHÚA CHA- JEHÔVAH, là CHÚA CON- NGÔI LỜI NHẬP THỂ MARIA, là CHÚA THÁNH LINH- THẦN KHÍ... Vậy ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA CON, Chúa CON LÀ THIÊN CHÚA. Nên ĐỨC MẸ ĐƯỢC TẶNG BAN DANH HIỆU "MẸ THIÊN CHÚA". Mẹ vốn là LOÀI NGƯỜI THỌ TẠO , NÊN MẸ LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA. Sau chữ LÀ ko phải là 1 danh, mà NHIỀU DANH.

  11. #11

    Mặc định

    Lâu rồi vẫn ấu trĩ như cũ, có lẽ trí tuệ không phù hợp với doám người này, đúng là potay

  12. #12

    Mặc định

    NÈ! Chửi ở đây có gì là QUANG MINH CHÍNH ĐẠI đâu! CHÚNG TÔI ĐÂU CHỈ TRIẾT LÝ, MÀ CÓ VIỆC LÀM ĐỂ CHỨNG MINH TRIẾT LÝ. Nói mà chẳng làm được gì thì ai mà nge theo.

  13. #13

    Mặc định

    Phủ nhận nghiệp báo tức phủ nhận nhân quả. Mà không có nhân quả thì không có chi trong thế giới này hết. trồng một cái cây mà ko ra quả thì nhai rễ chăng? nhưng rễ rồi cũng hết, rồi cạp đất mà ăn, cơ mà đất hết là cạp đá gãy răng....
    Nói bất cứ điều gì phải đứng ở trung đạo. nghiêng bên này, lệch bên kia sinh cố chấp dị đoan, thì đó chỉ là kiến thức, chứ không cách chi có trí huệ đặng.

    Cứ nghĩ sưu tầm vài câu chữ, xem vài clip gì đó mà ngộ được chăng? Xin thưa đó chỉ là sản phẩm của tri thức, mà tri thức thì do con người vẽ ra. Còn Thiên Chúa thì vượt trên mọi thứ đó, người không phải sản phẩm của kiến thức con người. Jesu giáng trần đâu cần nói nhiều đâu, Ngài để lại cuốn vô tự kinh, của tình thương, đạo hạnh, hy sinh... Còn là sự công phu thiền định, cầu nguyện, thanh lọc để hướng về Ngôi thượng.
    Cho nên những người mà cứ nhảy cà tưng box này box nọ, rồi share đủ thứ clip, rồi tư liệu này nọ...cho rằng ta biết nhiều, biết lắm! Cái đó chỉ là phương tiện trong vô vàn phương tiện, quan trọng lấy cái đó để thay đổi bản thân ra làm sao, sửa mình thế nào, noi theo hạnh HY SINH của Chúa không,,,làm được mới khó, làm mà vô cầu vô chấp, động mà tịnh mới là vào nhà của Chúa. Chứ chỉ nói như một con vẹt thì có tín mà vẫn có mê, để rồi mà ganh ghét, đố kị, hãm hại lẫn nhau như xưa nay vẫn thường đấm đá thì chớ nhận mình là con ngoan của Chúa. Chúa đâu cần những người miệng thì rao giảng, nhưng hành động thì lại làm ô danh Thánh thể của Người.

    p.s. viết cái này ko biết có ai đọc xong thấy nhột ?
    Last edited by pháp vô biên; 16-08-2016 at 01:31 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Nhột cái gì nhỉ? Bác chỉ im để bo bo bo cho bản thân , những người khác họ bị lừa gạt bác có dẫn đường cho họ k? CHÚA GIẢNG DÙNG DỤ NGÔN, MÀ DỤ NGÔN LÀ CHUYỆN RẤT LÀ ĐỜI. Tôi đưa video là CHUYỆN ĐỜI, ĐỂ NGƯỜI TA HIỂU . Cái từ VÔ TỰ KINH là ko xứng đáng là TIN MỪNG CỨU ĐỘ. Tin mừng là CÓ THÔNG TIN, CHỮ NÀY , SỰ VIỆC NÀY, PHIM TÀI LIỆU NÀY. Dùng nó mà RAO GIẢNG. Ai im thì cứ vô hang động mà im. Tôi làm KỸ SƯ TÂM HỒN nên Ko có im.

  15. #15

    Mặc định

    Nhột gì thì nhột chớ hỷ....
    Vô tự kinh không có nghĩa là không có chữ, vô cũng có thể hiểu là vào! Quan trọng đó có thiệt là Chân kinh hay không. Có Chân kinh còn phải xem khả năng lãnh ngộ đến đâu, qua quá trình nung nấu, luyện rèn, chứng ngộ...chứ không phải ra rả hoạt ngôn, tiểu luận...
    Bo bo mà biết giữ mình
    Cuồng ngôn loạn động sao minh được lời
    Tìm đâu cho thấy Chúa Trời?
    Huyền âm diệu lý phải thời dụng công...

    Chẳng là đi đâu cũng thấy mặt của anh bạn hết trơn! Tui đâu có quyền cấm nói, nhưng anh bạn có thử nghĩ anh bạn nói quá nhiều không???? Mà bực siêu phàm thực sự không cần nói nhiều đâu, bởi vì sao? Họ rất bận, đời người có mưới mươi năm mà bao công chuyện gánh đời-đạo nên bận lắm,...Nhưng đó lại là một cách nói hay nhất, là cả một thông điệp truyền tải qua vô ngôn lời mà tràn đầy giá trị,! "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao"...

    p.s. Diễn đàn này có một số chuyên nhảy cà tưng, cà tưng topic,,, bộ rảnh quá hay giỏi quá nhiều chữ quá phải tống tháo bớt đi cho nhẹ người hà.? Không biết có kiếm được ai đọc xong mà thấy nhột nhột? Nếu ai thấy nhột thì chắc có lẽ là phải tìm cách sao cho bớt nhột chứ nhỉ?

    Một điều nữa là, tất cả những comment trên diễn đàn này của tui đều là rác, là rác hết trơn đó ^^ Nên quí vi học cao triết lý hàn lâm cần chi chấp tui làm gì. ...
    Last edited by pháp vô biên; 16-08-2016 at 03:20 PM.

  16. #16

    Mặc định

    À! Nich là ĐAI TRẮNG mà! Kệ đai trắng.

  17. #17

    Mặc định

    ôi cái đậu hũ...hihi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-08-2015, 08:10 PM
  2. Ung thư gan chưa từng biết phật pháp mà được vãng sanh
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 02:36 PM
  3. Chúng sanh đều có phật tánh
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-10-2011, 10:30 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-04-2010, 09:50 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •