Noi vậy thoi chứ đạo Phật cũng co phong cấp bậc, thứ tự như đạo công giáo. Các cấp bậc khác nhau ở trạng thái tâm con người...
- cõi Ta bà: tâm một con người bình thường trong xã hội.
- Cõi thần: bỏ được sở chấp cá nhân: tiền tài, danh vọng, gia đình... thể xác.... (con tham san si)
- Cõi Thánh: Bỏ được (bot di) tham sân si, giác ngộ được chân lý... (triet ly)
- Cõi Alaha: Bỏ triết lý, chứng ngộ niết bàn... (con ngã man)
- Cõi Bồ tát: Het nga mạn (con long tu bi, tham cuu do chung sanh)
- Coi Phat: Chỉ còn tinh yeu thuong chung sanh, luôn hương chúng sanh về dieu tốt (giac ngo duoc Trung đao)
- Coi trời: khong còn tinh yeu thuong. hiểu duoc qui luật vu tru AM DUONG.
- Coi nhu Lai: Tam da thoat ra khoi vu tru am duong.....
- Coi Di Lact: qui luat vu tru đơn phân.... một biến, sinh sinh.... khong co diệt.
Last edited by congiolamientay; 17-06-2016 at 10:14 AM.
Bác viết phân chia ranh giới cõi này với cõi kia thì là CHẤP CHƯỚC WÁ NHIỀU SO VỚI KINH THÁNH DẠY
Trong tư tưởng chúa Giesu có mầm móng của qui luật sinh và sinh... Bạn theo đạo Thiên chúa nên lắng đọng lại mà tìm hiểu
Trở lại định nghĩa: Tâm là gì? Tâm ở đâu?
Sesonglai hiểu đạo sâu hơn congiolamientay.
GIỜ PHÂN TÍCH VỀ CÁI "Ở ĐÂU". TRÁI ĐẤT, NGHĨA ĐỊA, SA MẠC, MẶT TRĂNG, SAO HỎA? Tâm ở đâu? Tâm ở với SẮC. Sắc có sắc phàm, và SẮC VI TẾ thuộc THẾ GIỚI "KHOA HỌC KO HOẶC RẤT KHÓ NHÌN THẤY", TGVH
Tâm là gì? Tâm ở đâu?
Nó là cái sự hiểu của mỗi người khác nhau. đâu có ai giống ai được. Nên không có chuyện đúng hay sai.
Chỉ là sự hiểu khác nhau mà thôi.
Cũng như việc SeSonglai nói rằng, ý muốn làm điều tốt thì sẽ đẫn đến hành động tốt.
vậy khi gặp một người bênh tâm thần:
- Một người bảo rằng: Ma nhập nên, nên tụng kinh để trừ ma.
- Người bảo rằng : Nên đọc kinh thánh đuổi ma.
- Một người bảo nên tìm thầy pháp bắt ma.
- Người bảo rằng: Nên đưa đến bênh viện....
......
vậy tất cả đều xuất phát từ ý tốt. Nhưng mỗi người có một hướng giải quyết khác nhau.
Chỉ là do khái niệm cái tốt trogn họ khác nhau nên họ làm khác nhau.
Trong xã hội có ai nhận mình có ý xấu bao giờ? Ai cũng làm điều tốt. Nhưng khái niệm tốt nó khác nhau nên hành xử khác nhau.
Last edited by congiolamientay; 17-06-2016 at 03:17 PM.
Bác phân tích trật rồi. TỐT LÀ CÓ 2 KHÍA CẠNH, 1 LÀ TẤM LÒNG, 2 LÀ PHƯƠNG PHÁP. Lòng tốt thì sẵn sàng cứu giúp, nhưng PHƯƠNG PHÁP KO TỐT, KO PHÙ HỢP THÌ GÂY RẮC RỐI. Vd, CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN. Nếu CÓ LÒNG TỐT LÀ CHƯA ĐỦ, NẾU KO RÀNH VỀ Y THUẬT, XẮN TAY XẮN ÁO XỐC NGƯỜI TA LÊN THÌ "CỨU NGƯỜI LẠI THÀNH HẠI NGƯỜI". TRỪ QUỶ , THÌ "AI MẠNH HƠN QUỶ"? Mấy ông thầy pháp cùng lắm là xử mấy âm binh tép riêu.
Vậy làm sao để biết Phương pháp nào tốt?
Last edited by congiolamientay; 17-06-2016 at 03:56 PM.
NÓI VỀ PHƯƠNG PHÁP, THÌ DỰA SÁCH MÀ LÀM. Bác sỹ là do đọc sách ngâm cứu mà biết BỆNH mà chữa. SÁCH ĐẠO CHÚA ĐÃ VIẾT VỀ QUỶ NHẬP, VÀ NHỮNG VIDEO LÀ CÓ GÌ ĐĂNG NẤY, CHỨA CHẲNG CÓ TÂM LƯƠN LẸO ĐÓNG KỊCH. Đâu chỉ có chuyện NHẬP ở NHÀ THỜ, MÀ Ở CHÙA cũng có. Tôi đã từng nói vấn đề này với bác smc rồi. Nếu muốn phản bác, MÀ CHỈ NÓI BÂNG QUƠ thì chẳng quang minh chính đại. anh phải quay video người đó ĐANG BÌNH THƯỜNG VÀ THÚ NHẬN ĐÓNG KỊCH thì mới là PHẢN BÁC CÓ HIỆU LỰC
CHẲNG CÓ SÁCH NÀO VIẾT "PHẬT TRỪ QUỶ". Nhưng ko có nghĩa là KO CÓ QUỶ NHẬP
Vậy giữa 2 cách chữa bênh đó:
Bác sỹ và cha xứ ở nhà thờ. Bạn chọn cách nào?
Dragon88! đừng có tranh luận. để tôi hỏi cho rõ vấn đề
Clip bà năm hậu, thì nge CON BỆNH GIẬT TƯNG VÀ NÓI Ú Ớ CHẲNG NGE ĐƯỢC GÌ. Vậy thì vong đó chưa có gì đáng xem cho lắm! TUI QUAN TÂM CÁI VỤ NÀO NÓI RÕ RÀNG MẠCH LẠC.
vay trong hai cách dieu tri:
Bác sỹ và Cha xứ
Bạn chọn cách nào?
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks