khóc đến bao giờ- đến bao giờ trái tim mới thôi ngừng khóc.:prayingyawn::whew:
các bạn thiên chúa giáo ơi! các bạn cũng phải nên tìm hiểu về vũ trụ Thiên đạo của mình nhé,vì trong kinh thiên đạo đã nói rất rỏ về mọi vấn đề tâm linh,,,,khai sạch sành sanh để các bạn ko còn gi phải thắc mắc , thiên chúa thì ngự trên thiên đình tuy nhiên thiên đình có bao nhiêu cung trời, như thế nào,,mật độ cung cỏi giới ra sao , trong Thein6 đạo kinh Đấng pháp chủ cũng đã tỏ bày rỏ cho các bạn , các bạn chịu khó đọc bài nah
mình dưới thiệu về thiên đình như ở linh dưới đây
,các bạn gắng học cho hết để có cái nhìn cơ bản về vũ trụ mình đang sống , và biết mình, biết vũ trụ , biết dc ông NGọc hoàng Thượng đế, biết dc vua thần tinh thượng đế giê hô va của các bạn, biết dc giê su, mật độ cung căn ngôi cơ, biết dc các vị thánh và thời cuộc biến chuyển kì này đấy,http://adaygold1787.blogspot.com/sea...%20m%E1%BB%9Bi
khóc đến bao giờ- đến bao giờ trái tim mới thôi ngừng khóc.:prayingyawn::whew:
.:
"...Đạo Thiên chúa, phát triển tâm linh tín ngưỡng thờ Bò của dân Do Thái, tiến lên thờ Thiên Chúa. Nay quan niệm Chúa Trời là Thượng đế. Ta chấp nhận. Kỳ thực mà nói, đạo Do Thái, kể cả đạo Thiên Chúa và đạo Hồi Giáo là do hội đồng của Thánh Giê-hô-val gieo, Gê-hô-val xưng là Thiên Chúa. Linh hồn Giê-hô-val là một linh căn cao cấp thuộc cung trời số 18 do Ngọc Hoàng Thượng đế Tối cao sinh ra và cho ông ta làmVua Thần tinh-vua cụm sao Siriut A & B. Giê-hô-val được Cha cho phép thay mặt mình giáo hóa chúng nhân thời kỳ sơ khai. Hệ sao này đã tham gia lãnh đạo trái đất và sáng tạo ra thực thể con người tại trái đất này cùng Hệ thống Sao Thất tinh thuộc trung tâm Vũ trụ này. Hiện Giê-hô-val còn tham gia lãnh đạo Ca-bal, được phép của Thượng đế tham gia chấn hưng Nhân loại ở đây còn lâu dài. ...." nguồn thiên đạo
ai cần tôi tiếp tài liệu cho để nghiên cứu cung căn ngôi vị các thánh chủ quý vị
khóc đến bao giờ- đến bao giờ trái tim mới thôi ngừng khóc.:prayingyawn::whew:
đọc blog của 1 vị dưới đấy cũng có nói trong tài liệu thiên đạo:http://adaygold1787.blogspot.com/sea...%20m%E1%BB%9Bi
khóc đến bao giờ- đến bao giờ trái tim mới thôi ngừng khóc.:prayingyawn::whew:
TRÒ LỪA CỦA SATAN! Lên YOUTUBE search QUY NHAP rồi ráng mà xem mà nge CHO RÕ! DẠI DỘT THÌ THỜ LẠY "NÓ" ĐẤY! Để rồi "CHÚNG BAY SẼ THUỘC VỀ TAO, HAHAHA"
thật khó để bạn chấp nhận điều này vì cơ bản cái lí đạo bạn ko sẳn có , thiên đạo đại pháp tâm công là huấn kinh Của Thượng đế trong Vũ trụ thiên đạo của chúng ta,,,cơ bản là vũ trụ nguyên thủy ,hảy nhớ vũ trụ Thiên đạo cơ bản cũng bởi nhân duyên sanh là độc nhất vô nhị , từ đó mới có khái niệm Thiên đình, Phật chúa các tầng trời ,các cung trời và mọi cảnh giới -đạo thuộc về phương đông đi ra-khời xướng sang phương tây sau này-cuối cùng sẽ vẫn quy hồi (thu hôi) về Phương đông như là cái lí tất yếu hằng nhiên vậy, nay Đạo lớn ra đời mong bạn tìm hiểu cặn kẻ hầu cho có 1 chính kiến riêng mình mà ko bị vướng chấp bởi câu chữ và lề thói của tôn giáo mà sự thật mình cam đoan 100% các bạn bị mắc phải trong lời Kinh Thiên chúa -cũng ko riêng gì Thiên chúa cả phật giáo cũng vậy! trân trog,
khóc đến bao giờ- đến bao giờ trái tim mới thôi ngừng khóc.:prayingyawn::whew:
KHI NHÀ HÁN ĐÔ HỘ GIAO CHỈ THÌ MẤY CHỮ BẠN ĐANG VIẾT CÓ AI NGỒI Ở ĐÂU THUYẾT GIẢNG "THIÊN ĐẠO"?? Rồi viết SÁCH NÀO? Chữ VIỆT à? CHỮ HÁN à? Trong khi ấy SÁCH LỜI CHÚA VIẾT CHỮ VÙNG TRUNG ĐÔNG ĐÃ ĐƯỢC VIẾT CẨN THẬN. Lúc CÓ SÁCH SÁNG THẾ THÌ đạo của bác ở ĐÂU? Mà GIỜ NỔ PHÉT NÓI TÁ LẢ
cái phòng này còn mỗi bác sesonglai hoạt động, bao nhiêu mùa xuân đã qua mà bác vẫn còn đây, nhà mình 3 người đã qua đời mà bác ấy vấn còn trong khi thiên hạ đều biến mất hết - kể cả vịt tui năm thì 10 hoạ mới ghé vào . tang bác sesonglai 1 cành hoa cho 1 tín đồ trung thành từ đầu đến cuối nhéChúc gia đình bác luôn an vui hạnh phúc
Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom
....Kinh TÂN ƯỚC kể, sau một thời gian treo tử tù trên thập giá, họ đến đánh dập ống chân. Sau khi đánh dập ống chân 2 người bên cạnh Chúa, họ thấy Chúa đã tắt thở nên không đánh dập ống chân. NHƯNG MỘT TÊN LÍNH LẤY MŨI GIÁO ĐÂM TỪ DƯỚI LÊN, VÀO CẠNH SƯỜN XUYÊN ĐẾN TIM, THÌ MÁU VÀ NƯỚC TRÀO RA. Anh ta THẤY NHƯ VẬY LÀ RẤT LẠ LÙNG ĐỐI VỚI 1 QUÂN NHÂN TỪNG ĐÂM BIẾT BAO NGƯỜI. Anh ta LÀM CHỨNG ĐIỀU ANH ĐÃ CHỨNG KIẾN, rằng KO PHẢI ANH ĐÂM NGƯỜI PHÀM, MÀ ĐÂM ĐẤNG THÁNH. Và sẽ có nhiều người LA MÃ ĂN NĂN TỘI KHỜ DẠI CỦA MÌNH.
TỘI KHỜ DẠI ĐÓ ĐÓ LÀ GÌ???? Mấy ông lính LA MÃ, HAY NHƯ BIẾT BAO ÔNG LÍNH TOÀN THẾ GIỚI, CỨ VÔ TƯ ĐÂM CHÉM GIẾT NGƯỜI MÀ CHẲNG SỢ "TRỜI PHẠT". Họ chẳng tin THẦN THÁNH gì hết, hoặc TIN MÙ QUÁNG NHƯ HỒI GIÁO CỰC ĐOAN. Tin SỰ LẠ LÀ THẬT, TIN CÓ ĐẤNG THÁNH TRÊN TRỜI, TIN CÓ "ĐỜI SAU", MÀ SỢ MÀ TRÁNH LÀM ÁC. Cho dù KO ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG LÀ THIỆT THÂN, LÀ THUA THIỆT, LÀ THẢM HẠI, NHƯNG SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP GẤP TRĂM NGÀN LẦN NƠI NƯỚC TRỜI MAI SAU (khi chết)
Có cả Vitxiem và Sesônglai càng zui hơn vì có nhiều đợt được cười nhiều đau cả bụng. À mà còn em Tàu lai Tiểu thư mơ mộng mà Vitxiem nhiều lần ca ngợi đã cá chuồn (chắc mà đi bệnh viện tâm thần TW2). Vitxiem cũng tặng hoa cho Tiểu thư mơ mộng (chắc là trả công nàng nổ và quăng bom ném mìn tại diễn đàn
Xin mời các bạn xem bài viết trích dẫn các bài nổ của thím (Vitxiem hay gọi Tiểu thư mơ mộng là thím)
Bảo đảm zui hơn tiếu lâm.
Link đây:
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...g-minh-đỉnh
Last edited by Nhật Nam; 25-07-2016 at 10:54 PM.
À mà Vitxiem đã từng viết là có báo đăng bài nổ là nỏ gỗ bắn rơi máy bay. Không hiểu báo nổ hay Vitxiem nổ nhể. Vitxiem có họ hàng với "thím" Tiểu thư mơ mộng không mà trình độ nổ tương đương thế.
Đúng là đối thủ nặng ký nhất mà Thánh Vương(thật) sẽ phải đích thân tiêu diệt vào cuối thế kỷ này.
Ma vương sát đại quỷ
Hoàng thiên tru ma vương.
đợi ngày xuất thế
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks