Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: Hien tuong vong nhap

  1. #1

    Mặc định Hien tuong vong nhap

    Giúp mình với!Nhà mình đã đi áp vong hai lần tại số 01 Đông tác - Kim liên - HN.Mấy lần đó toàn mẹ mình bị nhập.có chú mình là liệt sĩ và bà nội tổ cô về.Thực ra mình cũng không biết giải thích thế nào.Nhưng mình vẫn nửa tin nửa ngờ.Đến một hôm(sau lần áp vong khoảng vài ngày) mẹ mình lên bà nội chơi thì mẹ mình tự dưng lại bị vong nhập(theo lời kể của bố mình) ngay giữa ban ngày.Vì bố mình bảo lúc đó tự dưng mẹ mình chao đảo rồi quát ầm ĩ, chửi um lên.Rồi nói năng lạ lắm.Mình hỏi mẹ thì mẹ bảo là hôm đó nhiều người về lắm(nào là bà nội tổ cô,các cụ...).Mình thực sự lo lắng.Vì nếu cứ như thế thì sức khỏe của mẹ sẽ bị ảnh hưởng và cứ thi thoảng lại thế thì chết.Các bạn xem có cách nào giúp mẹ mình thoát khỏi tình trạng đó không?Thanks nhiều!

  2. #2
    Đai Nâu Avatar của ChiCong065
    Gia nhập
    Apr 2010
    Nơi cư ngụ
    Hắc Hổ Môn
    Bài gởi
    362

    Mặc định

    Mời thầy về làm phép là hết ngay mà.(Nhưng phải mời những vị chân tu những người thầy thực sự chứ nếu mời phải mấy ông thầy bà "dõm" thì bó tay lun, tiền mất tật mang)
    Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

  3. #3

    Mặc định Vẫn còn thắc mắc

    Có người bảo nên tìm cho mẹ mình một cái bùa nhưng không biết nên xin ở đâu?Vì nhiều người nói rằng đã bị vong nhập 1 lần rồi thì từ lần sau rất dễ bị nhập tiếp.Kiểu như là Cửa ngõ âm dương trong người đã bị mở ra thì không thể đóng lại được.Còn tìm thầy thì giờ không biết thế nào.Mình thấy nhiều người nhờ thấy làm lễ nhưng không giải quyết được gì.Các bạn giúp mình với.Thanks!

  4. #4

    Mặc định

    Nhiều người đã khuyên chuyện mở cái cửa đó ra là rất nguy hiểm. Lần trước mình đã khuyên mẹ mình không đến chỗ đó nữa và tìm 1 cách khác
    :rose: :rose: :rose:

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnguyen Xem Bài Gởi
    Có người bảo nên tìm cho mẹ mình một cái bùa nhưng không biết nên xin ở đâu?Vì nhiều người nói rằng đã bị vong nhập 1 lần rồi thì từ lần sau rất dễ bị nhập tiếp.Kiểu như là Cửa ngõ âm dương trong người đã bị mở ra thì không thể đóng lại được.Còn tìm thầy thì giờ không biết thế nào.Mình thấy nhiều người nhờ thấy làm lễ nhưng không giải quyết được gì.Các bạn giúp mình với.Thanks!
    Có nhiều cách lắm . Bạn lên 67 Bà Triệu vào các tối 3 , 5 , 7 . Mua cho mẹ bạn một viên đá thạch anh 12 mặt màu xanh và màu hồng và một cái chuỗi đá màu xanh (còn gọi là đá trừ tà ) .
    Cái chuỗi thì bạn cho mẹ bạn đeo , còn viên màu xanh và màu hồng thì để lên bàn làm việc hoặc gầm giường mẹ bạn đi ngủ .
    Mẹ bạn đeo cái chuỗi đó thì khỏi sợ ma nhập luôn vì mình cũng đang đeo mà .
    Cái viên màu hồng là giúp tăng sự yêu thương , tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ .
    Còn cái viên màu xanh cũng có tác dụng trừ tà đó nhưng công năng của nó lớn hơn chuỗi rất nhiều .
    Mình đang học cảm xạ nên đeo chuỗi màu xanh để phòng trừ bất trắc mà .
    Bạn lên đó hỏi mua sẽ được các ACE ở đó hướng dẫn nhiệt tình .

    Đây là số ĐT: 04.39436101 –01642557147 . Gặp chị Hiên nhé . Chị ấy là người bán đá với các dụng cụ học tập .

    Thân!
    HellBoy
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  6. #6

    Mặc định

    Mình đã viết để tham khảo đề tài này ở các bài về bệnh âm trong diễn đàn này, bạn nên tìm đọc. Đại khái là mẹ bạn đã tới chỗ đó cho người ta "Khai mở" thực chất là phá cửa phá nhà để cho ai muốn vào thì vào. Thật là tai hại cho mẹ bạn và gia đình bạn, chỉ vì muốn thân nhân quá vãng về nói mới tin. Các nhà tâm linh hiểu Phật pháp, các vị sư đức độ nói lại không tin. Những người đó họ hiểu quy luật do trí của họ, họ lại hiểu Phật pháp nên biết cách hóa giải lại không thích nghe. Tất nhiên thể vía của mẹ bạn yêu hơn người khác trong nhà nên có biểu hiện làm cho các nhà pháp thuật ở trung tâm đó họ có lực để khai mở thêm cho vong dễ vào. Cửa đó không dễ đóng lại. Lại phải ứng dụng Phật pháp. Đó là Pháp niện Phật cho dễ, không biết có tin nữa không. Không tin thì khó đấy. Dù bạn có Thạch anh, móng cọp,...gì chăng nữa mà vong thân thì chẳng đuổi được, vong hữu duyên thì chẳng đuổi được. Chỉ đuổi tà ma bình thường thôi. Phải tự lực, phá do mình, xây cũng do mình, phá thì dễ, xây thì khó. Rút kinh nghiệm gấp cho mình và cho mọi người để đừng đi theo vết xe ấy nữa. Giúp người khác không xa vào con đường của mình cũng là Pháp đấy, cũng có công đức đấy... Chúc bạn suy nghĩ và cố hiểu ý mình.

  7. #7

    Mặc định

    Bạn cho mình biết tên chủ đề của bạn đã viết về bệnh âm để mình tham khảo với?Và cả việc giúp mẹ mình nữa.Như bạn nói thì có vẻ rất khó và không biết thế nào cho đúng, hiệu quả nữa.Bạn có thể chỉ giúp mình cụ thể và dễ hiểu hơn không?Thanks nhiều!

  8. #8

    Mặc định

    có phải mẹ bạn ngồi khoanh chân, sau đó thân người lắc lư đúnh không, mình cũng gặp chuyện này rồi, mình gặp những hai lần cơ, đấy là chị của chị mình bị nhập. Cứ hôm nào chị ấy đi hầu về, hay như đi ăn ốc ngồi trước cửa miếu là nhập. Ngài về ngài nhắc nhở bà hàng ốc không được bán hàng trước cửa miếu
    Muốn biết nhân đời trước,
    Xem sự hưởng đời nay,
    Muốn biết qủa đời sau,
    Xem việc làm kiếp này.

  9. #9

    Mặc định

    Giờ mẹ mình còn đến mức độ là cứ ra đền hay miếu thắp hương, làm lễ còn bị nhập cơ.Mẹ bảo là biết là ai nhập vào nhưng mình không hỏi cụ thể vì sợ nói chuyện này nhiều quá mẹ mình lại bị nhập tiếp thì mệt lắm.Giờ chỉ mong mẹ mình có thể biết cách để không cho vong nhập vào thôi.Cứ tình trạng này mình cũng thấy rất lo.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnguyen Xem Bài Gởi
    Giờ mẹ mình còn đến mức độ là cứ ra đền hay miếu thắp hương, làm lễ còn bị nhập cơ.Mẹ bảo là biết là ai nhập vào nhưng mình không hỏi cụ thể vì sợ nói chuyện này nhiều quá mẹ mình lại bị nhập tiếp thì mệt lắm.Giờ chỉ mong mẹ mình có thể biết cách để không cho vong nhập vào thôi.Cứ tình trạng này mình cũng thấy rất lo.
    Mẹ bạn có đi hầu đồng không? nếu mẹ bạn bị như thế thì cứ để tự nhiên đi bạn ạ, người có phúc mới được như thế đấy
    Muốn biết nhân đời trước,
    Xem sự hưởng đời nay,
    Muốn biết qủa đời sau,
    Xem việc làm kiếp này.

  11. #11

    Unhappy

    Mẹ mình ko hầu đồng.Chỉ là những người bình thường thôi.Nhưng chẳng may nếu ra đền thắp hương mà bị thế sợ người khác nghĩ là mè bị làm sao.Chỉ tại lần nhà mình đi áp vong tại Đông tác -HN thì mẹ mình mới trở nên như thế.Không biết chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ nưa?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnguyen Xem Bài Gởi
    Mẹ mình ko hầu đồng.Chỉ là những người bình thường thôi.Nhưng chẳng may nếu ra đền thắp hương mà bị thế sợ người khác nghĩ là mè bị làm sao.Chỉ tại lần nhà mình đi áp vong tại Đông tác -HN thì mẹ mình mới trở nên như thế.Không biết chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ nưa?
    vậy thì cũng lạ, chị mình thì cũng như vậy, nhưng chỉ khác là chị ấy có căn quan đệ tam
    Muốn biết nhân đời trước,
    Xem sự hưởng đời nay,
    Muốn biết qủa đời sau,
    Xem việc làm kiếp này.

  13. #13

    Mặc định

    như vậy tốt nhất là áp vong vừa xong thì goodbye ngôi nhà củ liền,vì vong đó mạnh quá,dời chổ ở là tốt nhất
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  14. #14

    Unhappy

    Có lần mẹ mình đi xem THẦY để nhờ tư vấn một số việc.Trước khi đi mẹ có thắp hương cho chú mình(chú là liệt sĩ) để đi cho được việc.Mẹ nói lúc THẦY xem cho thì đầu mẹ cứ quay liên tục mà không thể dừng lại.THẦY đó chắc biết là có vong đi theo nên cũng thắp hương luôn.Đúng là mấy chuyện này nhiều khi không muốn tin nhưng khoa học lại không thể giải thích được

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào Bạn PN,
    NN rất là bận, nhưng tình cờ NN đi ngang qua đây, thấy câu chuyện của mẹ bạn như vậy thì NN thấy rằng nếu không giúp đở cho mẹ bạn đóng lại Thiên Môn thì càng ngày mẹ bạn càng khổ, và không chừng cái dương số sẽ bị rút ngắn lại đó vì lực âm quá nặng. Hay nói cách khác nếu không khéo thì mẹ bạn có thể bị đoản thọ đó. Rất là nguy hiểm.

    NN muốn biết mẹ bạn có tin vào Phật pháp hay không? và mẹ bạn có muốn đóng lại Thiên Môn hay không? Hỏi lại mẹ bạn rồi cho NN biết. Nếu thật sự tin vào Phật pháp và thật sự muốn đóng lại Thiên Môn thì cho NN biết, NN sẽ giúp cho. Nhưng NN cần bà tin vào Tam Bảo thì mới mong đóng được cửa vỉnh viển.

    Thân
    NN
    To You With Love

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Chào Bạn PN,
    NN rất là bận, nhưng tình cờ NN đi ngang qua đây, thấy câu chuyện của mẹ bạn như vậy thì NN thấy rằng nếu không giúp đở cho mẹ bạn đóng lại Thiên Môn thì càng ngày mẹ bạn càng khổ, và không chừng cái dương số sẽ bị rút ngắn lại đó vì lực âm quá nặng. Hay nói cách khác nếu không khéo thì mẹ bạn có thể bị đoản thọ đó. Rất là nguy hiểm.

    NN muốn biết mẹ bạn có tin vào Phật pháp hay không? và mẹ bạn có muốn đóng lại Thiên Môn hay không? Hỏi lại mẹ bạn rồi cho NN biết. Nếu thật sự tin vào Phật pháp và thật sự muốn đóng lại Thiên Môn thì cho NN biết, NN sẽ giúp cho. Nhưng NN cần bà tin vào Tam Bảo thì mới mong đóng được cửa vỉnh viển.

    Thân
    NN
    Chào bạn NN,
    Bạn thấy đúng thì bạn cứ giúp cho người ta, chứ bạn hỏi như vậy người ta cũng khó trả lời cho NN,vì người ta không biết như thế nào là tốt như thế nào là xấu, hơn nữa đây là vong của người thân, nên họ không sáng suốt được đâu ?? Nếu NN thấy quá nguy hiểm thì NN nên âm thầm làm phước giúp người ta, vài lời chia sẽ với NN,nếu NN thấy mình góp ý không đúng bỏ qua cho mình nha

    Thân ái chào NN

    THTL

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn THTL Mến,
    Không có gì phải ngại đâu. Bạn nhắc nhở cho NN như vậy thật quí vô cùng. Âm thầm đóng lại thì không sao, nhưng bà lại là người tự đi mở cửa của mình ra cho mọi người cùng vào. Bây giờ đóng đi, sau này lại mở nửa thì cũng công không. Thêm nửa, mặc dù là người trong gia đình thật đó, nhưng một khi mà người âm họ biết được là con cháu trong nhà có khả năng cho mượn xác là nhất định họ "đòi" nửa để mong được kể lễ, v.v... Thêm nửa, NN cũng muốn cho bà biết tu tập để gieo trồng hạt giống bồ đề.

    Nói chung thì NN cần sự đồng ý của bác gái.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 08-07-2010 at 06:01 AM.
    To You With Love

  18. #18
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    NN nói rất đúng.
    Cầu chúc cho mẹ của bạn phuongnguyen sớm gặp được minh sư để bình an tai qua nạn khỏi.
    Chúc bạn sớm được thành công.

  19. #19

    Mặc định

    Trước tiên mình xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.Theo ý kiến của các thành viên trong gia đình thì ko muốn mẹ mình bị như thế nữa vì mình thấy sau mỗi lần thế mẹ mình rất mệt và đôi khi gây ra nhiều chuyện hiểu lầm.Cách đây vài hôm thấy bố mẹ đi ăn sáng về thì bố mình có nói là mẹ lại bị như thế.Có nghĩa là có 1 cô bé hàng xóm cũng đi ăn sáng ở đó, gặp cô ta là ko tự dưng mặt mẹ lại phừng phừng, thất thần và nói năng rất lạ kiểu như có ai đó nhập vào(theo lời bố mình kể).Đến khi về nhà thì cô bé kia cùng mẹ chồng đến nhà mình hỏi thăm, nói rằng nhà họ đang đi tìm mộ cho 1 người thân trong gia đình họ.Mẹ mình bảo là chú liệt sĩ ấy nhập vào mẹ và trong quá trình nói chuyện tại nhà thì mẹ còn nói là chú ấy còn thúc giục mẹ mấy lần để nhắc người nhà họ đi tìm mộ.Lúc đó mình quan sát mẹ thật kĩ thấy mẹ cú thần người ra rồi tự dưng khác nói vài câu gì đó.Mình rất lo lắng cho mẹ và mong các bạn cho mình một lời khuyên với.Vì có lần mình có trêu mẹ là "mẹ phải biết cách kìm nén thế nào để không cho ai nhập vào chứ, chứ cứ như vậy không được đâu".Nhưng thực ra mẹ mình làm sao kiểm soát được chuyện này.Các bạn giúp mình với!Thanks.

  20. #20
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Cái cô phuongnguyen này sao nói năng lòng vòng thế không biết, huynh Nhật Nguyệt đã hứa giúp rồi với điều kiện là phải có sự đồng ý của bác gái, có bấy nhiêu đó mà cũng trả lời không xong thì còn làm cái chuyện quái gì được.

    Chán hơn con gián.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)

Similar Threads

  1. Cac bạn mới gia nhap huyền thuật nên quan tâm
    By nhanbatnhan in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 12-05-2012, 07:14 AM
  2. Tuong Quan The am Bo tat va diem 10
    By thuongmotnguoi in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 30-06-2009, 11:00 AM
  3. Tuong Tot hay xau
    By TieuKhachTu in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 30-12-2008, 01:23 PM
  4. Khai Quang Nhap Tuong
    By thicaca123 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-12-2008, 08:44 AM
  5. Gia nhap
    By NBD in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 10-09-2008, 07:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •