Trang 14 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 489101112131415161718 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 261 tới 280 trên 360
  1. #261

    Mặc định Đáp Lời Hiền Nha_Thien77



    Nhiễu điều phủ rạng giá gương trong
    Thanh lạc nhàn an tự toại lòng
    Ngọn Phất Chủ phù tiêu nghĩa bạc
    Kiếm Thư Hùng nắm đoạn tình trông
    Lần chuỗi Từ Bi nâng hồn tỉnh
    Đọc sách Xuân Thu tạo xác hồng
    Mến bạn tao nhân thi mặc khách
    Năm vần đề họa tỏ niềm mong

    Last edited by Thiện Niệm; 20-06-2010 at 08:12 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  2. #262

    Mặc định Lốc cốc đề thơ chơi ...


    Người đục mà tâm lại rất trong
    Ngoài trong nào có hổ ngươi lòng
    Ba chữ TƯ VÔ TÀ tua vẹn
    Cõi vần ÁI LẠC HỶ giữ trông
    Xin bạn đồng sanh hòa chơn lý
    Họa phúc hiệp tồn rạng ánh hồng
    Chung
    cuộc Thổ Qui Hườn Tại Thổ
    Vui chơi lốc cốc dạ hằng mong
    Last edited by nguoi_ngoai_3_coi; 20-06-2010 at 12:16 AM.

  3. #263

    Mặc định Thân Họa



    Thiện tâm muốn tạo phải tâm trong
    Niệm Đức Chí Tôn giáng ngự lòng
    Xin toàn bá tánh tu tu gấp
    Kính chúc nhơn sanh đạo đạo trông
    Họa dữ tự tiêu khi đủ phước
    Cùng ân hưởng trọn lúc ân hồng
    Hiền hòa liên ái chung tay nắm
    Hữu duyên nay gặp thỏa tình mong

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #264

    Mặc định Họa cùng nhịp thước!

    Phật vô ảnh thanh thiên tịch lặng
    Đường cô liêu Như thức hồi đoàn
    Ngu lục diệu thâm sâu vô thức
    Tại viên cang kim ngã tập minh
    Nhũ tố nguyên chân thuyên định lập
    Tâm miên mật chẳng ngại luân lưu
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  5. #265

    Mặc định



    Bỏ quá lâu mà chẳng viếng thăm
    Xem lại lời thơ lệ nhỏ thầm
    Lúc hội văn đàn câu xướng họa
    Khi phong trào nhóm chữ vui ngâm
    Cách biệt cố nhân lòng lưu luyến
    Hôm nay ta đến dạ trầm trầm
    Tủi tủi mừng mừng ai có biết
    Bỏ quá lâu mà chẳng viếng thăm


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #266

    Mặc định

    Ở lâu cũng chán bỏ đi rông
    Ngao du bốn bể thỏa ước mong
    Nhân gian rộng hẹp, không rồi có
    Cõi Phật vô biên, có lại không

    Hôm nay trở lại quen mà lạ
    Lạc diệp quy căn đã tỏ bày
    Thôi thì tịch cốc ta tu tiếp
    Nhất hướng Tây phương trọn kiếp này.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  7. #267

    Mặc định



    Chẳng phải lang thang chẳng phải rong
    Đi tìm tri kỷ vẹn niềm mong
    Những tưởng trần ai còn mộng đẹp
    Nào ngờ cuộc thế vẫn hoàn KHÔNG

    Trở lại đường xưa thấy rất vui
    Vui vì cảnh tục đã quên mùi
    Lập đức bồi công Ta với Bạn
    Tây Ninh hướng đến một dòng xuôi

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  8. #268

    Mặc định

    Tri kỷ phong kì năng kiến ngộ
    Đồng tương tý ngọ thủa hoàng dương
    Cát lầm bao phủ nguyên trường trận
    Chớp lằn ngang dọc ánh thiên đăng

    Trần gian hương cố nhân qui mệnh
    Gốc hằng miên viễn gốc sinh linh
    Tri kỷ tại ta tri kỷ tận
    Tại kỷ kỳ Tâm nhất chân Tâm...



    Kính người Tri kỷ!
    Last edited by Nha_Thien77; 10-07-2010 at 04:25 PM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  9. #269

    Mặc định



    Tri kỷ ơi người bạn của Ta
    Cùng nhau mình dạo khắp Sơn Hà
    Mặc ngày mặc tháng qua không tính
    Quên chuyện trần gian Bạn với Ta

    Bạn với Ta cư ngụ nhân gian
    Khuyên nhau Lý Đạo viết đôi hàng
    Sống phải chân thành cùng vạn vật
    Đó là phép báu để an nhàn

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #270
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    thật khó , thật khó, xã hội bây giờ được mấy ai làm được như trên?

  11. #271

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    thật khó , thật khó, xã hội bây giờ được mấy ai làm được như trên?
    Muốn thì không khó lão ròm à.

    Thiểu dục, tri túc hà thời lạc.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  12. #272

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Tri kỷ ơi người bạn của Ta
    Cùng nhau mình dạo khắp Sơn Hà
    Mặc ngày mặc tháng qua không tính
    Quên chuyện trần gian Bạn với Ta

    Bạn với Ta cư ngụ nhân gian
    Khuyên nhau Lý Đạo viết đôi hàng
    Sống phải chân thành cùng vạn vật
    Đó là phép báu để an nhàn

    Ngoảnh lại sau lưng chẳng thấy bờ
    Nhìn về trước mắt, hãy còn mơ
    Lang thang cõi mộng, vô minh bước
    Nhất hướng phương Tây, phản tỉnh về.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  13. #273

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Ngoảnh lại sau lưng chẳng thấy bờ
    Nhìn về trước mắt, hãy còn mơ
    Lang thang cõi mộng, vô minh bước
    Nhất hướng phương Tây, phản tỉnh về.
    Ngước nhìn Tòa Thánh thái dương bờ
    Trông lại hồng trần đã tỉnh mơ
    Lập đức , bồi công tu tánh hạnh
    Vô minh bức phá đoạt Thiên Thơ

    Thân ái !



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  14. #274

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    thật khó , thật khó, xã hội bây giờ được mấy ai làm được như trên?
    Vi nhân nan, vi nhân nan,
    Tả đắc chỉ tận bút đầu can
    Cánh tả kỷ cá vi nhân nan.


    @@@

    Làm người thật khó ! Dễ chi đâu !
    Chén cơm manh áo mệt tê đầu
    Hiền bị chúng chê phường ngu ngốc
    Dữ thời mang tiếng giống cua mâu
    Siêng năng kẻ nói tham lam đó
    Cần kiệm người cho bỏn xẻn âu
    Quả thật phải khen ai khéo sắp
    Làm người thật khó ! Dễ chi đâu !



    Last edited by Thiện Niệm; 11-08-2010 at 02:28 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #275

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Vi nhân nan, vi nhân nan,
    Tả đắc chỉ tận bút đầu can
    Cánh tả kỷ cá vi nhân nan.


    @@@

    Làm người thật khó ! Dễ chi đâu !
    Chén cơm manh áo mệt tê đầu
    Hiền bị chúng chê phường ngu ngốc
    Dữ thời mang tiếng giống cua mâu
    Siêng năng kẻ nói tham lam đó
    Cần kiệm người cho bỏn xẻn âu
    Quả thật phải khen ai khéo sắp
    Làm người thật khó ! Dễ chi đâu !



    Làm người có thấy khó chi đâu
    Tri túc - Đạo kia rất nhiệm màu
    Thân, Tâm thường lạc, vui trong khó
    Thiểu dục - Sang hèn chẳng thấy lo.
    Last edited by hoattunhan; 11-08-2010 at 03:11 PM.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  16. #276

    Mặc định

    Làm người vạn kiếp hỡi bi nhân
    Hoang mang chất trọng não cơ cầu
    Thanh trong bạch tố nề mong ngóng
    Lãm huyền khái thích trước ham âu

    Giếng nguồn trơ đáy nương chốn khác
    Bến tịch tha nhân khấp khảo trầm
    Hay không Nguyệt lặn miền sông cũ
    Man tầm trung thuỷ thước thanh thanh.


    Nhã Kính!
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  17. #277

    Mặc định

    Bể Thảm

    Bể thảm mênh mông sóng lụt trời,
    Khách trần chèo một lá thuyền chơi.
    Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió,
    Coi lại cùng trong bể thảm thôi.

    Coi lại cùng trong bể thảm thôi,
    Nổi chìm, chìm nổi biết bao người.
    Kiếp người nghĩ cũng lênh đênh quá,
    Quá cánh bèo trên mặt nước trôi.

    Quá cánh bèo trên mặt nước trôi,
    Nước trôi bèo nổi, ngán cho đời.
    Cuộc đời đổi đổi thay thay mãi,
    Trải mấy lần dâu hóa bể khơi.

    Trải mấy lần dâu hóa bể khơi,
    Một hai ba tuổi, chín mười mươi.
    Xiết bao mừng rỡ bao thương xót,
    Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười?

    Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười?
    Dẫu cười chưa hẳn đã là vui.
    Trần vui sao lại cho là tục?
    Mới lọt lòng ra đã khóc rồi!

    Mới lọt lòng ra đã khóc rồi!
    Kiếp trần ngán lắm khách trần ơi!
    Một lần mình khóc, lần người khóc,
    Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.

    Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.
    Cảnh phù du cũng khéo trêu người.
    Bể bao nhiêu nước, bao nhiêu thảm,
    Lấp chẳng đầy, cho tát chẳng vơi.

    Thi Sĩ Ðoàn Như Khuê



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  18. #278

    Mặc định

    Bể khổ từ lâu đã có rồi
    Ta bà cứ thế một dòng trôi
    Nhân quả, luân hồi, sanh Tam giới
    Nghiệp duyên bất thối, ngự đài sen.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  19. #279

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Bể khổ từ lâu đã có rồi
    Ta bà cứ thế một dòng trôi
    Nhân quả, luân hồi, sanh Tam giới
    Nghiệp duyên bất thối, ngự đài sen.
    Đài Sen muôn kiếp đã nên rồi
    Chỉ tại người trần cứ bỏ trôi
    Vay - trả - mượn - xin trong ảo mộng
    Tu mà không sửa ắt tàn thôi



    Last edited by Thiện Niệm; 12-08-2010 at 02:53 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  20. #280

    Mặc định



    Hoạt Tử Nhân ơi ! Khách họa thơ
    Vui Vui Thiện Niệm đợi mong chờ
    Mừng Mừng Tri Kiến người tri kỷ
    Tủi Tủi vì còn chút chút ngơ




    Last edited by Thiện Niệm; 12-08-2010 at 08:22 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  3. Cứu Giúp Đệ Tử Với Mấy Huynh
    By lamviet85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 09-09-2009, 09:58 PM
  4. Nhờ Huynh NCD coi giúp
    By nhson2001 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-01-2009, 08:48 PM
  5. Các sư thúc sư huynh sư tỷ ui, ai biết chỉ giáo giúp
    By Mai Vy in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 11:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •