Ảo giác đó
Ảo giác đó
lại không cần chỉnh nữa rồi :))
...Thiên liên bích thụ, thụ liên thiên,
Yên toả thanh sơn, sơn toả yên,
Thụ nhiễu tùng la, la nhiễu thụ,
Xuyên thông vu giáp, giáp thông xuyên,
Tửu mê tuý khách, khách mê tửu,
Thuyền tống hành nhân, nhân tống thuyền,
Hội đắc tri âm, âm đắc hội,
Truyền kim đáo cổ, cổ kim truyền...
chỉ có cái TSTQ TSTQ1 mà cãi nhau mệt ghê mấy đứa khùng
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Thì ra là vậy,bạn muốn tìm hiểu thì cũng hơi khó vì gặp mặt nhau trực tiếp ngay cả người trong môn phái cũng không thể nói rõ hết được vì khi nào học đến rồi sẽ biết.Chứ còn người ngoài môn thì khó mà được biết lắm,cái đó là quy định chung rồi.Pháp thì cũng đã luyện được chút đỉnh thui,
Lên trời thu binh chỉ những ai đã xuất sư làm thầy...thì mới lên trời thu binh.Còn đệ tử thì có thể thu binh(là những vị thần ở trần gian...)the phò trợ mình....
Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
Mà sao ta chưa chịu về?
Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
hết nợ ta lại về.
Nhatminh1982 thuộc phái nào vậy bạn?chắc ko phải là đt cua TSTQ1 roi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks