Trang 31 trong 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 212526272829303132 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 601 tới 620 trên 623

Ðề tài: TOPIC 02: Tôi Đang Tiếp Xúc "Những Người Trong Thế Giới Vô Hình"

  1. #601

    Mặc định

    Hiện cháu đang rất mơ hồ chưa biết làm thế nào nên nhờ thầy xem giúp cháu nên làm cách nào cho khỏi .
    Hơn 1 năm trước gia đình cháu có tìm mộ liệt sĩ cho bác ở Nam Đàn, Nghệ An theo kiểu vong tự nhập vào người nhà, cháu lại bị 1 vong lạ nhập vào nhưng sau đó không chịu ra, cháu bị nhập theo kiểu nhập tỉnh ( vong nhập vào làm gì cháu đều biết và có thể giao tiếp với vong đó bằng suy nghĩ). Cháu sau có nhờ đến người bên khí công và cả bên Mật tông nhưng không giúp được. Sau cháu quay lại chỗ nhập vong thì họ tách được ra ( bằng cách chỉ nói chuyện để cháu nghe và giành lại kiểm soát). Về sau sức khoẻ của cháu bị ảnh hưởng : lúc đầu khả năng tư duy, vận động đều bị trì trệ đến mức nói chuyện giao tiếp cũng không được. Cháu qua viện khám và uống thuốc thì đỡ nhiều, nhưng không khỏi hẳn, đến nay vẫn phải uống thuốc . Cháu phân vân không biết tình trạng của cháu giờ là vẫn bị vong đó quấy -vong còn sót trong người- hay là hệ thần kinh cháu bị ảnh hưởng.Cháu là nam hiện đang ở Hà Nội.
    Mong thầy chỉ giúp cháu hướng để cháu làm theo cho khỏi. Kính chúc thầy mọi điều tốt lành!

  2. #602

    Mặc định

    Mong thầy quay về giúp đời .
    KÍNH THẦY
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #603

    Mặc định

    Con luôn mong nhớ về thầy.A Di Đà Phật
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  4. #604

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Mong thầy quay về giúp đời .
    KÍNH THẦY
    Nhu tri co meo cua Thay, meo cho thay đi!

  5. #605

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    Con luôn mong nhớ về thầy.A Di Đà Phật
    :D hihi..............nói nhỏ bạn nghe nè............thầy theo hệ phái nam tông nên..........đừng có niệm a di dà phật thầy hông có biết đâu :D
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  6. #606

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chỉnh_tâm Xem Bài Gởi
    Nhu tri co meo cua Thay, meo cho thay đi!
    nhutri không dám làm phiền thầy,chắc thầy có nhiều vụ cần giải quyết :)
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #607

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    nhutri không dám làm phiền thầy,chắc thầy có nhiều vụ cần giải quyết :)
    NhuTri có thể PM riêng cho mình địa chỉ mail của thầy đc ko?
    A Di ĐÀ PHẬT
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  8. #608

    Mặc định

    con nhớ thầy!!!
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  9. #609

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    con nhớ thầy!!!
    tui cung nhớ..................
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  10. #610

    Mặc định

    Tôi cũng nhớ.
    Thầy ơi, con mong thầy quay về ạ.

  11. #611

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi haanh6285 Xem Bài Gởi
    Hiện cháu đang rất mơ hồ chưa biết làm thế nào nên nhờ thầy xem giúp cháu nên làm cách nào cho khỏi .
    Hơn 1 năm trước gia đình cháu có tìm mộ liệt sĩ cho bác ở Nam Đàn, Nghệ An theo kiểu vong tự nhập vào người nhà, cháu lại bị 1 vong lạ nhập vào nhưng sau đó không chịu ra, cháu bị nhập theo kiểu nhập tỉnh ( vong nhập vào làm gì cháu đều biết và có thể giao tiếp với vong đó bằng suy nghĩ). Cháu sau có nhờ đến người bên khí công và cả bên Mật tông nhưng không giúp được. Sau cháu quay lại chỗ nhập vong thì họ tách được ra ( bằng cách chỉ nói chuyện để cháu nghe và giành lại kiểm soát). Về sau sức khoẻ của cháu bị ảnh hưởng : lúc đầu khả năng tư duy, vận động đều bị trì trệ đến mức nói chuyện giao tiếp cũng không được. Cháu qua viện khám và uống thuốc thì đỡ nhiều, nhưng không khỏi hẳn, đến nay vẫn phải uống thuốc . Cháu phân vân không biết tình trạng của cháu giờ là vẫn bị vong đó quấy -vong còn sót trong người- hay là hệ thần kinh cháu bị ảnh hưởng.Cháu là nam hiện đang ở Hà Nội.
    Mong thầy chỉ giúp cháu hướng để cháu làm theo cho khỏi. Kính chúc thầy mọi điều tốt lành!
    KINH NÀO KỂ CHUYỆN CHỮA MA QUỶ VONG NHẬP NHỈ? HỒI TRƯỚC BÁO TUỔI TRẺ VÀ ĐỜI SỐNG KỂ CHUYỆN VONG VẬT CHẾT NGƯỜI.

  12. #612

    Mặc định

    ai muốn tiếp tục theo dõi những câu chuyện của thầy CUUBAOLONG thì hãy vào youtube đánh dòng chữ này và search: Toi dang tiep xuc nhung nguoi trong the gioi vo hinh-CUUBAOLONG
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  13. #613

    Mặc định

    HÔM QUA 18 giờ chương trình CHÀO BUỔI TỐI trên kênh vtc1 HỌ BUÔN CHUYỆN "CÓ MA HAY KO"? Và họ nói THEO Ý ĐẢNG, KO CÓ MA. khẹc khẹc

  14. #614

    Mặc định

    Hôm trước mình cũng có nghe trên Youtobe có một kênh đọc các chuyện của Thầy viết. Hình như Thầy đang ở bên Mỹ các đạo hữu ạ.

  15. #615
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Up bài lên...úm ba la
    Nhân lành thì quả phải lành.
    Cháo múc quanh, nợ trả dần.

  16. #616

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    Up bài lên...úm ba la
    Đây này sư huynh. https://www.youtube.com/watch?v=yi3Erzxn-v4

  17. #617
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehungvuong Xem Bài Gởi
    mình muốn up bài lên để không bị trôi đi mất, câu chuyện có cả Pháp hành về Vi Diệu Pháp dành cho người đủ Phước tập luyện í mà...khỏe không lehungvuong...
    Nhân lành thì quả phải lành.
    Cháo múc quanh, nợ trả dần.

  18. #618

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Mong thầy quay về giúp đời .
    KÍNH THẦY
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    Con luôn mong nhớ về thầy.A Di Đà Phật
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhtamtinh Xem Bài Gởi
    con nhớ thầy!!!




    Thỉnh thoảng Thầy có vào thặm mà. Biết đâu Thầy lấy nick khác và post bài............Và những người hay nói nhớ Thầy bây giờ đang ném đá Thầy................. he he he
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  19. #619

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    mình muốn up bài lên để không bị trôi đi mất, câu chuyện có cả Pháp hành về Vi Diệu Pháp dành cho người đủ Phước tập luyện í mà...khỏe không lehungvuong...
    Đệ cảm ơn Sư Huynh. Đệ vẫn khỏe ạ.

  20. #620
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Lại kiên nhẩn đọc hết 32 trang, thật là..
    Last edited by vuhanp; 07-11-2016 at 08:38 AM.
    Nhân lành thì quả phải lành.
    Cháo múc quanh, nợ trả dần.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Hành trình một linh hồn
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 02:27 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •