Trang 3 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 125

Ðề tài: Tôi nhìn thấy thế giới cực lạc

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tân-ngộ Xem Bài Gởi
    Kính thưa các đồng tu và các bạn
    Được sự đồng ý của QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (xin sâm nhiều lần trước không được), hôm nay tôi xin chia sẽ những gì chính mắt tôi thấy về thế giới tây phương cực lạc cùng các bạn có duyên trong diễn đàn này.
    Trước khi đọc tại hạ mong các bạn nào vẫn còn lòng tham , sân , si thì kiềm chế ,đừng cho nó nổi đậy nhé! vì các bạn có thể kiềm chế nó thì tại hạ tin rằng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ nhìn thấy thế giới tây phương cực lạc các bạn ạ!
    ''Con cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát chứng giám cho con tất cả những gì con nói sau đây là sự thật.''
    Vào lúc 3h ,4h mấy chiều của một ngày năm 2008. Tôi nhớ hôm đó trời âm u suốt gần cả ngày ,gió thổi thật mạnh ,vì lo cho đôi dép keo của tôi bị gió thổ bay mất, nên tôi nghỉ càn phải mang đôi dép ấy vào nhà, khi tôi xách đôi dép chuẩn bị lui lại vào. Đột nhiên tôi ngước lên trời ,nhìn thấy một tòa tháp cao đồ sộ hiện ra trước mắt tôi, nguyên tòa tháp được xây bằng khối đá cẩm thạch trắng
    (như cẩm thạch vòng đeo tay màu trắng).
    Tòa tháp ấy đứng trên một khối mây trắng khổng lồ ,chân tháp cao khoảng 3 tầng chiều cao của tháp, nhìn từ chân tháp lên tầng 1, tâng 2 ...đến giữa tháp tôi lại nhìn sang phisa bên trái bầu trời , tôi cảm thấy bầu trời có một màu xanh khá lạ như tôi chưa nhìn thấy bao giờ,vì tín tò mò nên tôi quay sang nhìn ,quả thật bầu trời lúc ấy đẹp không thể tả ,có 2 màu xanh da trời , 1 màu xanh lợt nằm phía dưới và một màu xanh đậm nằm bên trên nhìn khoảng 2 giây tôi chợt nhớ lại tòa tháp ,tôi xoay qua và nhìn tiếp từ chính giữa lên trên
    (còn tiếp vì bận nên phải đi )
    nhìn lại chủ đề này được mở ngay ngày 01/04/2010 ? đúng là tin vịt rùi ! sao các bác không nghĩ đây là ngày Cá Tháng Tư ?? hhaaahhaaaa

  2. #42
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienhoa2006 Xem Bài Gởi
    Thấy Thế Giới Cực Lạc lại ở hoàn cảnh mưa gió bão bùng hay sao, lại thêm có màu xanh lá , xanh da troi, xanh lục, tất cả đều là ảo giác, bạn Tân Ngộ có nói : xin sâm rất nhiều lần mà Quan Thế Âm ko cho, đến bây giờ mới xin đuợc thì có thể Tân Ngộ đã rơi vào trạng thái mong cầu quá mức, lâu ngày sẽ xuất hiện ảo giác, giống như mình tích tụ 1 tư tưởng nào đó lâu ngày vậy đến nhân duyên đủ thì " đùng 1 cái " là như vậy đó. Cái mình thấy đôi khi là do ma sự biến hiện ra nữa đó, Phật bồ tát mà còn dám biến hiện ra nữa mà, thân gửi bạn
    om mani padme hum

    Bác liên hoa mến! bạn tân-ngộ đâu có nói màu xanh lá cây ,xanh lục bao giờ đâu hihi......chắc bác nhằm bài rồi chứ gì? vả lại bạn ấy xinh sâm để hỏi ý kiến của bồ tát cho kể ra hay không .chứ không phải sinh sâm để thấy cảnh giới hihi.... bác lại nhầm nữa rồi. độc bài kĩ hơn nhé bác.

  3. #43
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Đọc mấy bài trước của tân-ngộ cảm thấy huynh ấy là 1 người con hiếu thảo(trong bài túc mệnh trí)và là 1 người xem tánh mạng của bạn đời mình hơn tất cả châu báu trên đời này(trong bài tại sao tôi nhìn thấy tây phương cực lạc?) .

  4. #44

    Mặc định

    Các bạn mến !
    Tận-ngộ là chủ topic này vì mất mật khẩu nên đành tạo nick mới là duyên-ngộ
    để hoàn thành bài tui nhìn thấy thế giớ cực lạc này. cảm ơn.

  5. #45

    Mặc định

    Khi nhìn đến đỉnh thì thấp biến mất
    HẾT

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duyên-ngộ Xem Bài Gởi
    Khi nhìn đến đỉnh thì thấp biến mất
    HẾT
    Trước hết thì em thấy chủ topic rất là can đảm, vượt qua mọi sự "dạy" của các tiền bối học rộng mà kể hết câu chuyện của bản thân. Dù đoạn kết hơi ngắn.

    Em nghĩ duyen-ngo đừng để những lời bình luận theo chiều hướng chê trách ảnh hưởng đến tâm can.

    Internet tồn tại nói chung và diễn đàn này tồn tại nói riêng là nhờ chữ "SHARE".

    Chủ topic đã share feeling, vậy thì rất đáng quý!

    Sẽ còn mấy ai vào forum mà share bài nữa, một khi vừa lập topic ra là đã bị công kích?

    Có thể bình luận, nhưng phải trên tinh thần xây dựng, đừng công kích.

    Đa phần xung đột, chiến tranh trên thế giới xuất phát từ sự bình-luận-công-kích, từ sự so sánh, từ sự đánh giá năng lực cao thấp lẫn nhau...

    (Ai có ý cãi thì tự cãi với mình đi, đừng tạo thêm nghiệp)

    THẾ NÊN CÕI NÀY MÃI GỌI LÀ CÕI TA BÀ VẬY!

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duyên-ngộ Xem Bài Gởi
    Khi nhìn đến đỉnh thì thấp biến mất
    HẾT
    :batting_eyelashes::day_dreaming::party: Thấy lạ và đẹp khoái chí nha, ẹc ẹc lại tiếp tục tu đến chỗ đó và cao hơn nữa thử xem:rose:
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tân-ngộ Xem Bài Gởi
    Kính thưa các đồng tu và các bạn
    Được sự đồng ý của QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (xin sâm nhiều lần trước không được), hôm nay tôi xin chia sẽ những gì chính mắt tôi thấy về thế giới tây phương cực lạc cùng các bạn có duyên trong diễn đàn này.
    Trước khi đọc tại hạ mong các bạn nào vẫn còn lòng tham , sân , si thì kiềm chế ,đừng cho nó nổi đậy nhé! vì các bạn có thể kiềm chế nó thì tại hạ tin rằng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ nhìn thấy thế giới tây phương cực lạc các bạn ạ!
    ''Con cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát chứng giám cho con tất cả những gì con nói sau đây là sự thật.''
    Vào lúc 3h ,4h mấy chiều của một ngày năm 2008. Tôi nhớ hôm đó trời âm u suốt gần cả ngày ,gió thổi thật mạnh ,vì lo cho đôi dép keo của tôi bị gió thổ bay mất, nên tôi nghỉ càn phải mang đôi dép ấy vào nhà, khi tôi xách đôi dép chuẩn bị lui lại vào. Đột nhiên tôi ngước lên trời ,nhìn thấy một tòa tháp cao đồ sộ hiện ra trước mắt tôi, nguyên tòa tháp được xây bằng khối đá cẩm thạch trắng
    (như cẩm thạch vòng đeo tay màu trắng).
    Tòa tháp ấy đứng trên một khối mây trắng khổng lồ ,chân tháp cao khoảng 3 tầng chiều cao của tháp, nhìn từ chân tháp lên tầng 1, tâng 2 ...đến giữa tháp tôi lại nhìn sang phisa bên trái bầu trời , tôi cảm thấy bầu trời có một màu xanh khá lạ như tôi chưa nhìn thấy bao giờ,vì tín tò mò nên tôi quay sang nhìn ,quả thật bầu trời lúc ấy đẹp không thể tả ,có 2 màu xanh da trời , 1 màu xanh lợt nằm phía dưới và một màu xanh đậm nằm bên trên nhìn khoảng 2 giây tôi chợt nhớ lại tòa tháp ,tôi xoay qua và nhìn tiếp từ chính giữa lên trên
    (còn tiếp vì bận nên phải đi )
    Đây chẳng phải là thế giới cực lạc.

  9. #49
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Đây chẳng phải là thế giới cực lạc.
    Bạn không tin thì thôi chứ sao bây giờ ?

  10. #50
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Cực lạc tại nhân.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  11. #51
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Cực lạc tại thế giới ta bà này là cầy sáng cầy đêm đó bác có gì sướng đâu?

  12. #52
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Nói gần nói xa, không bằng nói thật, Thiên đàng cực lạc + địa ngục trần gian , đều nằm tại đây, và do con người tạo thành.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  13. #53

    Mặc định

    Biết đâu tất cả những gì chúng ta nói ở đây chỉ là trò chơi của trí tưởng tượng?

  14. #54
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Đố bạn đi tìm từ cổ chí kim trí nào có thể tưởng tượng ra một tòa bạch ngọc tháp đứng đồ sộ giữa chân không ? chúng ta biết chỉ cần một góc nho nhỏ của tòa tháp trên không đã to hơn mặt trời ,mặt trăng vạn vạn lần rồi .Nên mình khẳng định những gì bạn Tân-NGỘ kể đều là sự thật.

  15. #55

    Mặc định

    bạn tân ngộ luôn bất ngờ với 1 topic về thế giới cực lạc, và nói muốn chi sẻ cách học tu cho mọi người, tôi nghĩ k phải tự nhiên bạn muốn nói,có điều gì đó luôn thôi thúc bạn và bạn đã xin QABT 1 quẻ đúng k? để tự khẳng định những điều mình muốn làm k fai là mê làm... Nhg bạn biết k, b đã chịu chấp nhận rút lui quá sớm với những điều bạn đã đc thấy, thay vì tìm cách giẩi thích+ lý luận... để bảo vệ lập trường của mình , bạn sớm nhanh chóng có câu " lời cuối cùng tôi muốn nói ở bài này"...có thể cách tu củ bạn k có gì là lạ, nhg điều đó chỉ đúng với 1 số ng, con rát nhiều ng khác chưa biết,bên cạnh đó cũng có nhiều ng tin bạn+ chia sẻ với bạn... mỗi người có 1 cách tu riêng k cần fai nhìn ng khác tu thế này thì mình fai tu theo như vậy, nên ng duy nhất có thể đánh giá bạn có lầm lạc, có chấp kiến, làm những việc k cần làm k...đó là " thầy" của bạn... trên diễn đàn là chia sẻ, trao đổi và học hỏi giao lưu lẫn nhau, bạn cần phải lý luận làm sao để mọi ng hiểu bạn, vì có khá nhiều ng ttooi nghĩ đang nhầm khi nghe bạn kể chuyện, bởi họ quá để ý vào từng từ ngữ bạn viết ra... nếu chỉ vì vậy, khinghe lời góp ý, bạn nhanh chóng kết thúc như vậy là bạn cũng chấp vào từ ngữ giống nhuwngx ng khác rồi... như vậy bạn đã k thực hiện đc bài hoc bởi thiếu kiên trì , nhẫn nại và trí tuệ để diễn đạt ý tốt của mình cho ng khác hiểu--> hãy mừng và cảm ơn những ý kiến láy đó làm thử thách để vựot qua...

    Tôi tin là bây j tâm của bạn chẳng an đâu, khi chưa làm đc bạn sẽ bị nhiễu tâm, đủ thứ sẽ chi phối, có khi còn căng thẳng... , bạn muốn giúp ng khác, bạn phait thay đổi nhiều phương pháp, haỹ lắng nghe họ nói- đó là những lời góp ý, bạn sẽ nhạn thấy rằng, mọi ng bàn tới bàn lui cũng là 6 chữ nhìn thấy thế giới cực lạc sao? chúc b sẽ thành công hơn, k có 1 bài học nào đơn giản cả đâu

  16. #56
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trước khi phát biểu ý kiến ,em xin hỏi các bạn đã đọc kĩ những gì bạn tân-ngộ chia sẽ chứa ? nếu chưa thì xin đọc kĩ hơn . BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM cho phép nói ra sự thật không phải là chuyện đùa giỡn đâu các bạn ah ! các bạn thử nghĩ xem bạn tân-ngộ có lợi ích gì khi bạn ấy lấy bản thân mình đi đùa giỡn với BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ? Bất cứ ai làm việc gì cũng phải có toan tính và lợi ích chứ ! vậy thì xin các bạn hãy chỉ ra lợi ích của bạn ấy đi nha !!
    Last edited by 12212012; 08-07-2010 at 05:20 AM.

  17. #57

    Mặc định

    Bồ Tát nào mà linh ứng cho xin sâm thế???

    Đạo Phật nào cho mê tín vào quẻ sâm???

    Toàn tào lao mà cũng nghe.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  18. #58
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Bồ Tát nào mà linh ứng cho xin sâm thế???

    Đạo Phật nào cho mê tín vào quẻ sâm???

    Toàn tào lao mà cũng nghe.
    Bác chưa từng đi chùa sao? chưa từng nghe tha tâm thông àh ? mà còn dám hô mình là phật tử ,thật là cười chết thiên hạ

  19. #59
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Bồ Tát nào mà linh ứng cho xin sâm thế???

    Đạo Phật nào cho mê tín vào quẻ sâm???

    Toàn tào lao mà cũng nghe.
    Còn lợi ích của bạn tân-ngộ ở đâu ? bác nói ra cho thiên hạ nghe với ạh !!!!!

  20. #60

    Mặc định

    11212012 nè
    Bạn tin hay ko tùy bạn,bạn ko nên chỉ trích người khác,mình ko ý kiến gì nữa,tân ngộ muốn nói gì thì nói,tin hay ko tùy tâm của mọi người

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •