kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Huyền thuật ở Thái Lan: Người Thái xài bùa

  1. #1

    Mặc định Huyền thuật ở Thái Lan: Người Thái xài bùa


    Huyền thuật ở Thái Lan: Người Thái xài bùa


    27/01/2015 03:00



    Thái Lan là quốc gia Phật giáo nhưng cũng là một trong những nước mua, bán và xuất khẩu bùa lớn nhất thế giới. Bùa chú tồn tại trong đời sống hằng ngày của người Thái tự nhiên như hơi thở...



    Khách lựa mua bùa chú tại chợ Tha Prachan - ảnh: N.T


    1.001 kiểu bùa


    Mất mạng vì bùa hộ mạng
    Cuối năm 2013, cựu xạ thủ nổi tiếng Thái Lan là Jakkrit Panichapatikum (từng vô địch Đông Nam Á, đại diện Thái Lan thi đấu ở Thế vận hội 2012 môn bắn súng) bị hai người đàn ông cưỡi xe máy bắn chết. Gia đình cho biết Jakkrit rất thích sưu tầm bùa hộ mạng và theo cảnh sát, lý do dẫn đến án mạng có thể là Jakkrit đã tranh chấp một lá bùa hộ mạng với ai đó và bị bắn.
    Ở Thái, nếu chịu khó để ý bạn sẽ thấy bùa chú xuất hiện khắp nơi. Trên xe taxi, xe buýt, ngoài những vòng hoa cúng Phật còn để đủ loại bùa (đựng trong những hộp nhựa nhỏ) cầu may mắn, an toàn. Ngay cả những công ty lớn vốn rất kỹ về hình ảnh thương hiệu, logo thường được chùi rửa sạch bóng, thế nhưng trên nhiều logo công ty ở Thái, tôi vẫn thấy dán bùa chằng chịt. “Vào ngày khai trương, công ty sẽ mời một nhà sư đến làm lễ dán bùa. Nhà sư dùng một loại bột đã được làm phép để vẽ bùa, sau đó dùng những miếng vàng cán mỏng dán lên xung quanh”, ông Alongkorn Preeyatum, Trưởng phòng Sản xuất Công ty SIG Combibloc, cho biết.


    Có 4 dạng bùa ở Thái. Dạng thứ nhất là bùa hộ mệnh làm từ những viên đá lạ được tìm thấy trong tự nhiên (khruang-rang). Dạng thứ hai là những bức tượng thần, Phật nhỏ để bảo vệ người, gia đình hoặc chứng giám lời thề (phra-khruang). Dạng thứ ba, khruang-pluk-sek, là những hình xăm, câu chú bằng tiếng Pali (tiếng Phạn). Hình thức này mạnh mẽ hơn bùa hộ mệnh. Cuối cùng là những loại rễ cây được dùng để ếm tà thuật (wan-ya).

    Đa số sử dụng bùa chú để mong làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong công việc, bảo vệ bản thân trước những âm hồn, tăng cường khả năng tình dục... Tuy nhiên, cũng có một số người dùng bùa chú để hại người. Mới đây, ngày 19.1, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Suwat Nin-opa, một thầy bùa 52 tuổi, tại quận Muang (tỉnh Songkhla) vì giết chết người tình. Suwat cho biết ông bị ám ảnh bởi tà thuật nên chuyên luyện bùa chú. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một tấm ảnh Phật được giấu dưới giường của nạn nhân mà theo Suwat cho biết tấm ảnh đó sẽ giúp ông điều khiển được linh hồn của nạn nhân (?!).


    Đi chợ bùa


    Không có con số thống kê chính thức nhưng theo Reuters, hằng năm đất nước có gần 70 triệu dân này chi cho việc thỉnh phép, mua bán bùa chú hơn 20 tỉ baht (khoảng 640 triệu USD). Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tại Bangkok có hẳn một khu chợ chuyên bán bùa chú tên là Tha Prachan. Đó là một cái chợ vỉa hè nằm trên đường Prachan ngay sát hoàng cung. Chợ mở suốt tuần từ sáng đến chiều, lúc nào cũng đông nghẹt người. Ngoài dân địa phương, đây cũng là một điểm thu hút rất đông du khách từ Á tới Âu, Mỹ. (Người VN có lẽ ít biết vì tôi lên Google thử tìm “chợ bùa Tha Prachan” nhưng không thấy).


    Bùa thượng vàng hạ cám đều bán ở đây. Từ những cái bùa cầu an nhỏ xíu 10 - 20 baht cho đến vuốt gấu, răng cọp, ngà voi, những loại bùa “độc” để “bách chiến bách thắng” trong tình trường, thương trường giá lên đến cả vài triệu baht.
    Một trong những loại bán chạy nhất ở đây là bùa thiên linh cái - Kuman Thong. Theo truyện dân gian Thái, Khun Phaen tức giận vì phát hiện vợ đầu độc mình nên đã lôi đứa con trong bụng vợ bọc vào một tấm vải thiêng rồi đưa lên bếp sấy khô và đọc thần chú để luyện bùa thiên linh cái. Đứa bé chết đi, hồn nhập vào bùa và trở thành thần hộ vệ cho cha mình.


    Đôi ca sĩ song sinh ở Thái là Jakkaphan Kansompot và Jakkapong Kansompot không chỉ nổi tiếng bởi giọng ca của mình mà còn bởi cặp ca sĩ này có bộ sưu tập gần 2.000 Kuman Thong khá hoành tráng với đủ màu sắc, kích cỡ, hình dạng.


    Tôi hỏi mua một cái, bà bán hàng ở chợ Tha Prachan bày ra một đống tượng trẻ em đủ loại, có cái bằng đất, cái bằng đồng, cái bằng ngà voi (?!)... “Tượng cầm binh khí sẽ bảo vệ chủ nhân khỏi ma quỷ, tai nạn; tượng cầm vàng, bạc sẽ đem lại tiền tài... Mấy cái này được làm phép ở chùa rồi, linh lắm”, bà chủ quảng cáo.
    Sử dụng bùa này sẽ mua may, bán đắt và có thể “phá” được đối thủ cạnh tranh của mình nên giới thương gia Đài Loan, Hồng Kông rất ưa chuộng. Tuy nhiên, dân chơi bùa kháo nhau Kuman Thong chỉ thật sự linh nghiệm nếu nó được luyện từ bộ phận thân thể trẻ em. Có lẽ vì thế mà ở những bệnh viện Thái, thai nhi sinh non liên tục bị trộm.


    Hai năm trước, cảnh sát Thái bắt một người Đài Loan vì mang theo trong va li... 6 thai nhi chết non. Đại tá Wiwat Kamchamnan, người phụ trách vụ này cho biết người này bị tình nghi buôn lậu các phần thân thể của trẻ em (ăn cắp từ bệnh viện) để luyện tà thuật, đặc biệt là bùa Kuman Thong.



    Nguyễn Tập (VP Bangkok)
    >> Huyền thuật ở Thái Lan: Muôn mặt tâm linh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Huyền thuật ở Thái Lan: Muôn mặt tâm linh

    26/01/2015 07:20



    Bên cạnh hệ thống tàu điện ngầm, tàu trên không hiện đại, những cao ốc chọc trời san sát nhau, trong lòng Thái Lan còn có một “dòng chảy ngầm” về huyền thuật được lưu giữ từ đời xưa.



    Mỗi công ty, siêu thị, nhà ở hầu như đều có ngôi đền của thần hộ vệ - Ảnh: Nguyễn Tập


    Từ kiêng kỵ đời thường…


    Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra hồi 3 tháng trước, tôi vẫn chưa hết buồn cười. Hôm đó tôi dẫn hai cô bạn từ VN vào khu Terminal 21 (Bangkok) ăn trưa. Một cậu bé chừng 3 tuổi chạy đến bàn chúng tôi làm quen. Cô bạn ôm cậu bé vào lòng rồi xoa đầu cho kẹo. Tức thì một phụ nữ xông đến, giật lấy cậu bé và nói một tràng tiếng Thái đầy vẻ không hài lòng. Chúng tôi hết hồn, cũng may có một người khách VN giỏi tiếng Thái hiểu chuyện đứng ra giãi bày. Thì ra với người Thái, đầu tóc là nơi linh thiêng nên rất kỵ chạm vào.
    Chẳng trách gì cô bạn vì dù từng đến Thái dăm lần, nhưng cô toàn đi theo tour, làm sao biết hết tập tục xứ người.

    Ngay như tôi, dù cũng đọc trước về những điều kiêng kỵ cơ bản của người Thái nhưng vẫn bị “việt vị”. Nhớ có lần trong một buổi tiệc với những người bạn Thái, mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi tôi rót bia mời họ. Rót sao cho tiện thôi, tôi đâu quan tâm đến chuyện úp hay ngửa tay khi rót bia. Ấy vậy mà người bạn Thái nghiêm mặt lại và nói: “Tôi biết anh là người nước ngoài, nên thông cảm. Nhưng anh phải biết, ngửa tay rót bia chỉ dành cho… người chết”. Mà không chỉ có thế, gần như bất cứ hành động nào ngửa bàn tay lên (kêu taxi, gọi phục vụ…) đều được xem là thô lỗ.


    Nói về điều này, bà Piyakul Suwansumrit, Phó chủ tịch Hội Văn hóa Thái - Việt nhắc nhở thêm: “Chân là bộ phận bẩn nhất cơ thể. Vì vậy, người Thái thường giấu kín bàn chân nơi công cộng, không hướng bàn chân vào tượng Phật, ảnh vua cũng như không dùng chân mở cửa hay chạm vào đồ vật”. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao người Thái khi ngồi thường giấu chân vào trong, hoặc xếp ra sau vì không muốn ngửa chân lên hoặc để đôi chân trần của mình hướng vào người đối diện.
    Ngoài ra, theo quan niệm của người Thái, mỗi khu đất đều có thần hộ vệ cai quản. Vì vậy, nếu để ý, bạn sẽ thấy bên cạnh những căn nhà, khách sạn, cao ốc, nơi kinh doanh... hầu như đều có một ngôi đền thu nhỏ (spirit house) làm nơi trú ngụ cho thần hộ vệ. Hằng ngày hoặc trước những dịp quan trọng, người dân đều dâng hoa, đèn cầy, thức ăn để cúng với niềm tin rằng chính những vị thần này sẽ mang lại điều tốt lành, sức khỏe, may mắn, bảo vệ người sống tại đó tránh khỏi mọi tai ương.


    Đến “tâm linh” nơi chính trường


    Không chỉ dân thường, những người đứng đầu Chính phủ Thái cũng tin bói toán. Theo Bangkok Post, gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có hẳn một nhà chiêm tinh riêng. Mỗi đợt bầu cử hoặc trước khi ra một quyết định quan trọng nào, ông đều hỏi ý kiến “thầy” của mình trước. Nhà sử học Charles Keyes cho biết khi Thaksin bị lật đổ trong vụ đảo chính, phe tiếp quản cũng xem bói, nhờ chiêm tinh gia chọn ngày tốt nhất để tiến hành vụ đảo chính.


    Ngay cả thủ tướng chính quyền quân đội đương thời, Prayut Chan-o-cha cũng từng công khai rằng ông thường hỏi ý kiến thầy bói và việc đó chẳng có thiệt hại gì. Thời điểm ông Prayut chính thức vào Văn phòng Chính phủ được canh chính xác đến từng phút. Nội các mới bắt đầu làm việc đúng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 cũng không phải ngẫu nhiên. Ở Thái, số 9 được xem là số đẹp, đem lại điềm lành, thịnh vượng.


    Cách bài trí vật dụng nội thất trong phòng làm việc của Thủ tướng Prayut cũng đã được sự can thiệp của thầy phong thủy. “Bàn làm việc của ông được đặt ở hướng đông để giúp có được giải pháp nhanh. Xanh lá cây là tông màu chủ đạo của văn phòng ông Prayut vì đó là màu hợp với ông và cũng chính là màu của quân đội, nơi ông từng đứng đầu”, một sĩ quan giấu tên, người phụ tá cho ông Prayut tiết lộ với báo giới. Thậm chí, thời gian đầu làm thủ tướng, khi bị cúm và đau nhức, ông Prayut cho rằng bệnh tật của mình là do bị đối thủ chính trị “ếm bùa”. Và để khử bùa, ông phải dùng… nước thánh (!?).


    Một số điều kiêng kỵ của người Thái
    - Ăn trước người lớn hơn, kiếp sau bạn sẽ là con chó.
    - Ăn chân gà, bạn sẽ viết chữ xấu.
    - Ăn vụng thức ăn của người khác, bạn sẽ bị mắc nghẹn.
    - Không nên ăn hết sạch cơm trong bữa chiều. Bạn nên để lại một ít cho các cô hồn.
    - Không nên ăn rùa vì sẽ làm bạn đi chậm.
    - Không ăn cơm nguội trộn cơm nóng vì sẽ làm bạn dễ lạc đường cho chuyến đi sắp tới.
    - Không ăn muối dưới cái cây vì sẽ làm cây chết.
    (Trích Boran Oo-bai: Mẹo từ người xưa của Sanom Krutmeuang)


    Nguyễn Tập
    (Văn phòng Bangkok)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    thailand ở chợ bùa bùa thật thì không có mà bùa không thật thì nhiều,, chưa nói về những loại còn làm nhái giả nữa. có thể có thật nhưng tỷ lệ rất ít ở các chợ nằm trong những thành phố của thailand

  4. #4

    Mặc định

    Huyền thuật ở Thái Lan: Palad khik

    28/01/2015 09:00



    Chập choạng tối, Bangkok bắt đầu lên đèn. Những sạp áo quần, đồ lưu niệm dọc đường Sukhumvit (khu Nana) đã lục tục dọn ra. Bà chủ cầm một cái linga (linh vật hình dương vật) bằng gỗ đen bóng to bằng cổ tay rồi vung vẩy lên mớ đồ trên kệ, miệng lầm rầm, mặt rất nghiêm trang. Gần đó, vài sạp hàng cũng làm điều tương tự...



    Palad khik được bán phổ biến ở Thái Lan - Ảnh: Nguyễn Tập


    Đừng hết hồn. Đấy chỉ là một loại bùa cầu may mắn của người Thái thôi.


    Bùa may mắn


    Thờ sinh thực khí linga, yoni vốn không lạ gì ở các nước Đông Nam Á, nhưng dùng sinh thực khí làm bùa thì không phổ biến chút nào. Ở Thái, không khó để mua những loại bùa này, nhiều nhất là những khu tập trung khách du lịch như dọc con đường Sukhumvit (khu giải trí Nana), hoặc khu phố Tây Khaosan, Silom...


    Những ngày đầu đến Bangkok, tôi vẫn nghĩ đấy đơn thuần chỉ là đồ chơi tình dục được bày bán như ở nhiều nước khác. Mãi sau này, tôi mới biết đấy là palad khik, một loại bùa được cho là đem lại may mắn cho người sử dụng.


    Xuất phát từ nền văn hóa Khmer (Campuchia), trong quá trình trao đổi văn hóa, palad khik du nhập vào Thái khoảng thế kỷ thứ 8. Để bùa hiệu nghiệm, họ thường phải “thỉnh” palad khik tại các chùa, đền, lạy tạ Shiva - vị thần tối cao trong đạo Hindu (có khả năng hủy diệt và tái sinh, thường được đại diện bằng sinh thực khí linga, yoni).


    “Ngày xưa, khi thấy có người đeo quanh bụng một vòng chuỗi những dương vật gỗ giả, mọi người đã bật cười khúc khích. Cái tên palad khik ra đời như thế. “Khik” phát âm giống như tiếng cười khích khích”, Chris Jones, một nhà sưu tập bùa Thái viết.


    Với những người kinh doanh, palad khik sẽ giúp họ thành công, buôn bán thuận lợi. Phan Nhân Minh, một người Việt bán trái cây ở Bangkok hơn 5 năm kể: “Hầu như tiệm buôn bán nào cũng đều có một cái palad khik. Quán to, cái đó... to, quán nhỏ, cái đó... nhỏ. Hồi trước, có lần tình cờ tôi thấy được một cái to bằng bắp chân trong một tiệm vàng ở khu phố Tàu Yaowarat”.


    Đeo palad khik thi hoa hậu
    Một dạo, báo chí Thái Lan sôi động hẳn lên khi cựu Hoa hậu Thái Lan Papasara Techapaiboon, vợ của cựu Bộ trưởng Khoa học Thái Lan, bật mí rằng cô giấu trong tóc một cái bùa palad khik nhỏ trong đêm chung kết năm 1998. Không biết do ngẫu nhiên hay do công lực bùa quá mạnh, Papasara đêm đó được trao vương miện hoa hậu rồi không lâu sau cưới luôn cả ngài bộ trưởng.

    Khi tìm tư liệu, tôi thấy trên mạng có tấm hình chụp một palad khik khá lớn trong một quán bar tại Pattaya. Tôi xuống Pattaya để tìm mà không được. Apinat Hassket, nhân viên khách sạn Sunshine Vista, nói: “Người ta ít trưng palad khik ở ngoài nên khó thấy lắm, họ thường để trong ngăn đựng tiền. Tôi cũng có một cái. Mà không chỉ đem lại may mắn đâu, nó còn giúp quyến rũ người khác nữa đấy”.


    Điều này thì tôi có đọc trên mấy trang về bùa chú của Thái, người độc thân muốn tìm kiếm người yêu thường kiếm một cái đeo vào người. Thường chỉ có đàn ông mới sử dụng bùa này nhưng một số phụ nữ cũng mang nó trong túi xách để phòng cướp và hiếp dâm. Và đặc biệt, không như những loại bùa khác hay được đeo quanh cổ, với bùa này, đàn ông đeo... quanh bụng.


    “Nếu đeo bên phải bùa sẽ giúp quyến rũ phụ nữ trở thành người yêu, nếu đeo bên trái sẽ gặp thuận lợi, may mắn trong kinh doanh. Tuyệt đối không được đeo nó trên những loại bùa, hoặc hình tượng Phật có trên người”, Apinat vừa nói vừa vạch áo khoe.


    Lễ vật cúng thần


    Trong khi hầu hết mọi nơi trên thế giới khi cúng tạ thần linh đều dùng những lễ vật quý giá, thơm ngon như: vàng, hoa, thực phẩm… thì có một nơi ngay giữa trung tâm Bangkok, người dân lại dâng lễ vật cúng thần là dương vật gỗ - palad khik.
    Tương truyền cây đa vài trăm tuổi phía sau khách sạn Swissotel Nai Lert (cách bến tàu điện Phloen Chit chỉ vài phút đi bộ) là nơi ở của nữ thần sinh sản Chao Mae Tuptim rất linh thiêng nên Nai Lert (triệu phú người Thái đầu tiên phát triển và bảo tồn Bangkok) quyết định xây dựng miếu thờ này để bày tỏ lòng thành kính.


    Ngày nọ, một phụ nữ hiếm muộn tìm đến để xin thần Chao Mae Tuptim ban cho đứa con. Cầu được ước thấy, 9 tháng 10 ngày sau, người phụ nữ đó sinh được một em bé khỏe mạnh. Để cảm tạ, bà mang đến miếu lễ vật một cái... dương vật khổng lồ bằng gỗ.
    “Tiếng lành đồn xa”, phụ nữ hiếm muộn khắp nơi đều đổ lại xin em bé. Và mỗi lần đạt được ý nguyện, ngoài hoa, phẩm vật, nhiều người cũng bắt chước cúng palad khik. Vì thế, dù chỉ là một miếu thờ nhỏ nhưng có đến hàng trăm cái palad khik bày la liệt trên bàn thờ, dưới đất, nơi gốc cây...


    Palad khik ở đây làm bằng gỗ, đá (được đeo nơ, quàng khăn rất đẹp) với đủ kích cỡ khác nhau: có cái nhỏ bằng ngón tay nhưng cũng có cái dài gần... 2 m. Điều đặc biệt là hầu hết palad khik ở đây đều được sơn đỏ.
    Người bảo vệ ở đây, anh Teerepat cho rằng “tuptim” trong tiếng Thái có nghĩa là quả lựu. Quả này màu đỏ và là biểu tượng cho sự sinh nở nên palad khik được sơn đỏ.


    Tuy nhiên, dù màu gì đi nữa thì lễ vật palad khik này vẫn thật sự là một điều thú vị.

    Nguyễn Tập
    (VP Bangkok)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Huyền thuật ở Thái Lan: Xăm 'bùa'

    29/01/2015 06:17



    Nếu như xăm mình là nghi thức bắt buộc của các yakuza (mafia Nhật Bản); còn với phụ nữ Papua New Guinea (một quốc gia gần Úc), xăm mình khi đến tuổi dậy thì như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành hoặc giới quý tộc châu Âu thế kỷ 19 xăm mình để khẳng định địa vị xã hội... thì ở Thái Lan có sak yant.



    Hình xăm thiêng hah taew và gao yord - Ảnh: N.T


    Sak yant là một hình thức xăm “phép” khá thiêng liêng đối với người Thái (sak có nghĩa là đâm chích, yant là những hình, ký tự thiêng có thể khơi dậy được quyền lực siêu nhiên). Hình thức xăm này không đơn giản chỉ để làm đẹp mà nó còn là một loại bùa hộ mệnh.


    Quyền năng sak yant


    Ý NGHĨA 5 DÒNG CHỮ HAH TAEW

    Hah taew là sức mạnh ma thuật, sinh ra bởi bốn yếu tố: lửa, nước, không khí và đất, được biểu thị bởi 5 dòng chú ma thuật.

    Hàng 1: giúp tránh những điều xằng bậy, xua đuổi những âm hồn ma quỷ, và bảo vệ nơi ở của bạn.

    Hàng 2: giúp bạn tránh điềm xấu, thay đổi vận rủi.

    Hàng 3: bảo vệ bạn khỏi tà thuật mà người khác định ám hại.

    Hàng 4: đem lại vận may, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc.

    Hàng 5: giúp thu hút người khác phái.
    Thật ra xăm mình như một hình thức bảo vệ bản thân cũng không lạ. Trong Lĩnh Nam chích quái có kể ngày xưa dân Bách Việt (người Việt cổ) đi biển thường bị thuồng luồng làm hại nên đã xăm hình thủy quái lên người để thuồng luồng thấy giống mình mà bỏ qua. Tuy vậy, dân Thái không chỉ xăm mà còn niệm chú, làm phép cho hình xăm đó.


    “Anh có biết tại sao nước Thái chưa bao giờ bị đô hộ không?”, người bạn Thái bất chợt hỏi. Khi tôi còn suy nghĩ thì anh tự trả lời và giải thích luôn: “Nhờ sak yant đấy! Ngày xưa, trước khi ra trận, binh lính đều đến chùa để nhờ các vị sư xăm phép. Những hình xăm thiêng đó đã biến người Thái trở thành những chiến binh “ma” với sức mạnh vô song, luôn “tàng hình” trước kẻ địch. Nhờ vậy đất nước mới bình yên”.
    Dĩ nhiên làm sao có thể tin được chuyện đấy nhưng quả thật đối với nhiều người Thái, sak yant có một quyền năng vô hình. Đặc biệt, giới võ sĩ muay Thái rất tin vào xăm phép vì họ mong được “phép lạ” bảo vệ khi thi đấu.


    Sak yant xuất hiện từ thời Angkor, vì thế chịu ảnh hưởng văn hóa Khmer rất nhiều. Hầu hết những dòng chữ thiêng đều được viết bằng chữ Khmer cổ (chữ Phạn).
    Paeng, thợ xăm tiệm Bangkok ink tattoo (khu giải trí Nana, Bangkok), cho biết: “Yant (hình, ký tự thiêng) cũng được xem là một loại bùa công lực cao. Có hàng ngàn yant cho nhiều mục đích, từ việc để trẻ ngủ ngon vào buổi tối cho đến chống âm binh, ma quỷ làm hại. Vì thế, yant chia thành một số nhóm như kong krapan: vô hình, klawe klaad: tránh thoát, choke laap: điềm lành, maha saneh: quyến rũ, medta mah niyom: có sức ảnh hưởng đến người khác, maha amnat: quyền lực và maha jong ngan: đánh bại đối thủ. Tùy theo nhu cầu của mỗi người mà chọn nhóm hình xăm cho phù hợp”.


    Người Thái tin rằng quyền năng của sak yant sẽ bị giảm dần theo thời gian. Vì vậy, những người đã được xăm “phép” mỗi năm thường quay lại để nhờ thầy “làm phép hồi phục quyền năng”. Vào tháng 3 hằng năm, chùa Bang Phra (tỉnh Nakhon Pathom) đều tổ chức một buổi lễ sak yant hoành tráng với sự tham gia của hàng chục ngàn người, vừa xăm cho người mới cũng vừa “hồi phục” hình xăm cũ.


    Thế giới chú ý đến sak yant vì... Angelina Jolie


    Sak yant đã có mặt từ hàng thế kỷ trước, nhưng chỉ chừng chục năm trở lại đây, thế giới mới chú ý đến sak yant vì... Angelina Jolie. Cô đã lặn lội đến Thái Lan để xin một hình xăm thiêng trên cơ thể. Hình xăm đầu tiên của cô là 5 dòng chữ ma thuật hah taew. Sau đó, cô còn trở lại Thái một lần nữa để xăm thêm con hổ phần lưng dưới.


    Nối gót Angelina Jolie, cô đào Hollywood, Michelle Rodriguez nổi tiếng trong loạt phim Fast and Furious cũng sang Thái xăm 5 dòng chữ y chang.
    Không chỉ mê hoặc giới diễn viên, sak yant còn làm một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ đội tuyển Ý Fabio Cannavaro mê mệt. Nhà vô địch World Cup 2006 này xăm lên hai bả vai những dòng chữ thiêng bằng chữ Phạn để cầu may mắn và sức khỏe cho bản thân, gia đình.



    Người VN đâu chịu kém. Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân cũng bay sang Thái, tìm cho được ông thầy Noo Kanpai (người xăm cho Angelina Jolie) để xin xăm cho được 5 dòng chữ hah taew trên vai giống như cô đào Hollywood. Mà không chỉ riêng Ngô Thanh Vân, sau này còn có một “làn sóng” dân văn phòng VN cũng muốn sở hữu hình xăm phép đấy.
    Ông thầy Noo Kanpai là ai mà những siêu sao thế giới cũng phải tìm đến? Đang ở Bangkok, tôi nhất định phải gặp được ông.




    Nguyễn Tập (VP Bangkok
    Last edited by Bin571; 29-01-2015 at 06:49 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy Thailand là một trong những nước ở Á Châu chịu rất nhiều sự ảnh hưởng về thế giới tâm linh. Không đi ra đường mình thấy rất nhiều những cái “miểu” thờ phụng những vị mà mình hay gọi là Phật 4 Mặt, hay Tứ Diện Phật, mà còn cả những vị thần tài như Ganesha, v.v…., và gần như đi nhà nào họ cũng thờ cúng. Ngay cả cánh cổng nhà cũng có chữ phù. Không những vậy mà những tờ giấy tiền hiện tại cũng vậy. Tất cả đều có nhưng ký hiệu về tâm linh. Nếu không phải là chữ “Phộc”, thì cũng là Kim Xí Điểu, v.v… Rất là thú vị cho những ai thích, hay nghiên cứu về thế giới tâm linh. Đi bất cứ ở đâu cũng thấy ký hiệu của tâm linh. Ngay cả lúc quốc gia gặp nạn, bị ngoại quốc xâm lăng, họ cũng đều dùng thế giới tâm linh để bảo vệ, vì thế mà Thailand khó mà bị ngoại quốc xâm lăng lắm.

    Và còn rất, rất là nhiều điều lý thú không thể kể hết về Thailand.

    Thân

    NN
    To You With Love

  7. #7

    Mặc định

    Thời hạn bùa chú luôn có giới hạn, tới hạn phải sên lại, tiếng lóng là nạp pin. Không thì hình xăm hay bùa chú phản tác dụng ngược lại, gây tai nạn bệnh tật liên miên cho đến khi nạp lại hoặc gỡ ra.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Các LOẠI SÁCH HUYỀN THUẬT CỔ
    By tantric in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 388
    Bài mới gởi: 23-12-2023, 12:44 PM
  2. Huyền Thuật Mao Sơn Phái...( Sưu Tầm)-Phần I
    By Ly_Nguyen_1968 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 05-07-2012, 10:12 PM
  3. Lý giải phép thuật những lá bùa huyền bí
    By Bin571 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-07-2011, 09:09 AM
  4. Tìm mua sách học huyền thuật
    By kill_ghost_boy in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 06:43 PM
  5. Bùa ngải, Huyền thuật, sách cúng.
    By MrHienNo1 in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-03-2011, 02:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •