
Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Thế là vạn vật do tâm vọng tưởng tạo ra sao?
Cho dù tâm thần, mất trí nhớ,...gì đó thì sự thật nước việt nam đang tồn tại. Nó tồn tại độc lập với chúng ta, bạn có biết hay không biết thì nó vẫn tồn tại. Đâu phải bạn nhận thức được nó tồn tại thì nó mới tồn tại.
Bạn đang diễn giải sai lệch quá trình hình thành ý thức!
Ý thức là những suy nghĩ chủ quan của bạn
Vật chất là những thứ xung quanh bạn và tồn tại độc lập với bạn.
Vật chất quyết định ý thức, vật chất có trước!
Cái bạn đang nói tâm vọng tưởng nó thuộc về ý thức hay vật chất? Nếu nó là ý thức chẳng khác nào bạn nói ý thức sinh ra vật chất=> Duy tâm chủ quan. Trong khi Phật giáo là duy vật cơ mà.
Đạo Phật duy vật vì cho rằng mọi thứ do quy luật chi phối, ví dụ như nhân quả. Vũ trụ do nhân duyên sinh ra thì đó cũng là 1 quy luật chứ chẳng phải do tâm gì cả.
Còn cái tâm nó ảnh hưởng thế nào thì mình so sánh thế này: Bạn dùng mắt kính, nếu dùng kính đỏ thì mọi vật sẽ đỏ, kính xanh thì mọi vật sẽ xanh,...Vũ trụ, vạn vật cũng thế, nếu bạn nhìn nó bằng ánh mắt bi quan thì sẽ bi quan từ đó sinh ra những hành động bi quan, nếu bạn nhìn nó thú vị thì nó sẽ thú vị và bạn sẽ hành động theo hướng thú vị. Quá trình đó gọi là quá trình cải biến vật chất.
Vũ trụ, vạn vật,...nó khách quan, nó bị quy luật chi phối, dù tâm bạn là gì thì nó vẫn tồn tại như thế, không cảm xúc, không lí trí,...nhưng khi con người xuất hiện, do cách ta nghĩ khác nhau về chúng nên sinh ra ý thức chủ quan về chúng, từ đó dẫn đến hành động chủ quan tác động đến vật chất.
Bạn đã định nghĩa
- Tâm là sự thấy, biết,...
- Vọng tưởng là ta tự đặt tên,...
Xin hỏi nếu nó không tồn tại thì lấy gì mà thấy, lấy gì mà biết. Nó phải tồn tại, ta mới nhận thức nó rồi đặt tên cho nó kèm theo định nghĩa. Vậy địa ngục có trước hay cái tâm vọng tưởng có trước? Nếu địa ngục có trước thì sao lại nói tâm vọng tưởng sinh ra địa ngục, nếu tâm vọng tưởng có trước thì địa ngục chưa tồn tại thì lấy gì mà thấy, mà biết để đặt tên.
Bookmarks