Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 50

Ðề tài: 'Năm đại họa' là có thật?

  1. #1

    Mặc định 'Năm đại họa' là có thật?

    Nasa has warned: Space Storm!

    'Năm đại họa' là có thật?


    Trong khi nhiều người còn đang lo lắng về “năm đại họa 2012” thì mới đây NASA đưa ra cảnh báo về trận bão từ sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống trên Trái đất vào năm 2013.



    Vào năm 2013, Mặt trời sẽ bước vào thời kỳ hoạt động mạnh mẽ. Ảnh: Ifeng.com.

    Các nhà khoa học có thâm niên của NASA cảnh báo, vào khoảng năm 2013, sau một "giấc ngủ say", Mặt trời sẽ “thức tỉnh”, bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, tạo nên những cơn bão từ cực mạnh tấn công Trái đất. Sức mạnh của trận bão từ này có thể tương đương với sức công phá của 100 quả bom Hydro.

    Các chuyên gia cho rằng, khi Mặt trời bước vào thời kỳ hoạt động mạnh, hoạt động phun trào của các điểm đen Mặt trời cũng sẽ trở nên kịch liệt, giải phóng một lượng lớn các hạt mang điện và gây ra các cơn bão mặt trời.

    Sự ảnh hưởng của bão mặt trời, theo các nhà khoa học là vượt qua sự tưởng tượng của con người. Chúng có thể khiến toàn bộ Trái đất bước vào những ngày đen tối nhất.

    Không chỉ tầng ô-zôn bị phá hủy, hệ thống điện cũng như mạng thông tin điện tử có thể bị tê liệt. Từ đó, những cơ quan như bệnh viện, ngân hàng và sân bay,… cũng sẽ không thể hoạt động được chứ đừng nói đến điện thoại, máy tính hay GPS.

    Nếu như tất cả những điều kể trên xảy ra, chúng sẽ mang lại những tổn thất về kinh tế cực kỳ khủng khiếp, mà nhiều người dự tính là nhiều gấp 20 lần so với trận bão Katrina (Tổng thiệt hại do cơn bão này gây ra ước tính lên đến 125 tỷ USD). Đồng thời, nó cũng sẽ tạo nên một bước lùi lịch sử trong tiến trình phát triển của toàn nhân loại.


    Và một trận bão Mặt trời cực mạnh có thể sẽ tấn công Trái đất. Ảnh: Internet.

    Các chuyên gia về thiên văn chỉ ra rằng, hoạt động của điểm đen mặt trời có chu kỳ là 11 năm. Vào năm 1859, tức là 151 năm trước đây, Trái đất của chúng ta từng bị một cơn bão mặt trời cực mạnh tấn công. Tuy nhiên, khi đó hệ thống điện và thông tin vẫn chưa phát triển, do vậy hậu quả mà cơn bão này gây ra vẫn chưa đến mức nghiêm trọng.

    Lo lắng về sự nguy hại mà các cơn bão từ Mặt trời mang đến cho Trái đất, các nhà khoa học đã bắt đầu theo dõi sát sao Mặt trời. Vào ngày 11/2 vừa qua, một vệ tinh quan trắc các hoạt động của Mặt trời đã được phóng lên quỹ đạo.

    Các nhà khoa học hy vọng rằng việc theo dõi Mặt trời 24/24 sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ kết cấu cũng như các hoạt động từ trường của Mặt trời, từ đó đưa ra được những dự báo chuẩn xác giảm thiểu nguy hại từ các cơn bão Mặt trời.
    Lê Văn (Theo Ifeng)


    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  2. #2

    Mặc định

    Thực ra cả thế giới đang nói về thảm họa, thì chúng ta không nên thờ ơ đến mức hững hờ được.

    Tuy nhiên quan trọng không phải là Có hay Không có thảm họa, mà quan trọng hơn là chúng ta chuẩn bị đón thảm họa như thế nào? Có 2 thái độ khi nghe tin thảm họa:

    1. Nhóm thứ nhất rất sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối cho những tháng ngày hưởng thụ sắp hết.

    2. Nhóm thứ hai xem cái chết là bắt đầu một sự sống mới, do đó mỗi ngày đang sống sao cho thật ý nghĩa, không hổ thẹn và không hối tiếc, để thanh thản ra đi bất cứ khi nào theo mệnh Trời, theo ý Chúa và theo phước đức về với Phật. Hihi.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thực ra cả thế giới đang nói về thảm họa, thì chúng ta không nên thờ ơ đến mức hững hờ được.

    Tuy nhiên quan trọng không phải là Có hay Không có thảm họa, mà quan trọng hơn là chúng ta chuẩn bị đón thảm họa như thế nào? Có 2 thái độ khi nghe tin thảm họa:

    1. Nhóm thứ nhất rất sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối cho những tháng ngày hưởng thụ sắp hết.

    2. Nhóm thứ hai xem cái chết là bắt đầu một sự sống mới, do đó mỗi ngày đang sống sao cho thật ý nghĩa, không hổ thẹn và không hối tiếc, để thanh thản ra đi bất cứ khi nào theo mệnh Trời, theo ý Chúa và theo phước đức về với Phật. Hihi.
    Nhóm thứ 2 muôn năm !!!! eatdrink004
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thực ra cả thế giới đang nói về thảm họa, thì chúng ta không nên thờ ơ đến mức hững hờ được.

    Tuy nhiên quan trọng không phải là Có hay Không có thảm họa, mà quan trọng hơn là chúng ta chuẩn bị đón thảm họa như thế nào? Có 2 thái độ khi nghe tin thảm họa:

    1. Nhóm thứ nhất rất sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối cho những tháng ngày hưởng thụ sắp hết.

    2. Nhóm thứ hai xem cái chết là bắt đầu một sự sống mới, do đó mỗi ngày đang sống sao cho thật ý nghĩa, không hổ thẹn và không hối tiếc, để thanh thản ra đi bất cứ khi nào theo mệnh Trời, theo ý Chúa và theo phước đức về với Phật. Hihi.
    Nhóm thứ hai ? Ừh , HY cũng chọn theo nhóm này , mai mốt khỏi lo kiếm tiền nữa , vì còn có gần 3 năm nữa thôi mà :nail_biting: :praying:
    Tìm lại giấc mơ

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    trời .... mình sinh sau đẻ muộn chưa biết hết mùi đời mà =(( :(
    :rose:

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Nhóm thứ hai ? Ừh , HY cũng chọn theo nhóm này , mai mốt khỏi lo kiếm tiền nữa , vì còn có gần 3 năm nữa thôi mà :nail_biting: :praying:
    Ối giời ơi !!! Hoàng Yến mấy hôm nay đi đâu thế ?
    Uống vài ly gặp mặt cái coi : eatdrink004 eatdrink004 eatdrink004
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghost_Thai Xem Bài Gởi
    trời .... mình sinh sau đẻ muộn chưa biết hết mùi đời mà =(( :(
    Xạo nhé , bửa chị nghe GT hỏi về .... của bạn gái mừ :batting_eyelashes:
    Tìm lại giấc mơ

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Ối giời ơi !!! Hoàng Yến mấy hôm nay đi đâu thế ?
    Uống vài ly gặp mặt cái coi : eatdrink004 eatdrink004 eatdrink004
    Hổm rày buồn , định khg vào TGVH nữa , nhưng nhớ quá , chịu hổng nổi _ đành chạy vào hihihi
    Cám ơn Splen hỏi thăm nhé , eatdrink004eatdrink004 , vô nào :)
    Tìm lại giấc mơ

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    chà ... đời có nhìu cái lắm ... chứ bạn gái thì nói gì :(
    :rose:

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thực ra cả thế giới đang nói về thảm họa, thì chúng ta không nên thờ ơ đến mức hững hờ được.

    Tuy nhiên quan trọng không phải là Có hay Không có thảm họa, mà quan trọng hơn là chúng ta chuẩn bị đón thảm họa như thế nào? Có 2 thái độ khi nghe tin thảm họa:

    1. Nhóm thứ nhất rất sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối cho những tháng ngày hưởng thụ sắp hết.

    2. Nhóm thứ hai xem cái chết là bắt đầu một sự sống mới, do đó mỗi ngày đang sống sao cho thật ý nghĩa, không hổ thẹn và không hối tiếc, để thanh thản ra đi bất cứ khi nào theo mệnh Trời, theo ý Chúa và theo phước đức về với Phật. Hihi.
    ............

    hihi... nhóm hai thì được rồi, còn không biết có nhóm thứ ba không nữa, nếu có thì lão đăng ký một chân, để mà làm sạch môi trường và cảnh quang, xanh - sạch - đẹp nên lão chấp nhận ở vào nhóm thứ ba là vậy. eatdrink004
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  11. #11
    12212012
    Guest

    Mặc định

    vậy thì theo ý kiến của huynh ,nhóm thứ 3 sẽ là thế nào hả ?

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Nhóm thứ ba là nhóm ở lại mà thu gom, những gì mà còn vương vải trên đường, cho nên mới làm xanh , sạch , đẹp , cho môi trường là vậy đó bé Mai à.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  13. #13

    Mặc định

    DN bổ sung thêm nhóm thứ 4, đó là k tin, nếu điều này xảy ra chẳng khác nào ngay tận thế đã đến

  14. #14
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Tuy không tận thế nhưng cũng đủ khiến lòng người hốt hoản rồi bạn

  15. #15

    Mặc định

    uhm , nhg chẳng cần đợi hiện tượng này,thời tiết thay đổi cũng khiến nhiều ng hoảng loạn lắm rồi, nhất là trận nóng vừa qua....

  16. #16
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Tình đồn thì chỉ là tin đồn ,khiến mọi người bất an là không tốt bạn ạ

  17. #17
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Năm đại họa? Cũng bình thường thôi.
    Cuộc sống vẫn còn rất nhiều ăn buổi trưa phải lo chạy gạo buổi chiều mà, họ chẳng có tâm trí đâu mà để ý chuyện xa xôi như thế.
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  18. #18

    Mặc định

    theo tui biết có lời tiên tri của chúa jesu như sau:mặt đất rung chuyển khắp nơi,dịch bệnh lan tràn,các dân tộc thù ghét nhau.Sẽ có những cuộc bắt bớ và những cuộc bỏ đạo có quy mô.Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
    Bấy giờ anh em sẽ nghe người ta nói kìa ở Chúa Ki tô ở trong hoang địa kìa Ngài ở trong phòng kín,anh em đừng đến đó mà xem vì sẽ có những ki tô giả và điềm lạ xuất hiện khắp nơi để lừa gạt mọi người.{cũng theo sách khải huyền ngày đó quỷ vương sẽ đc thả}.
    Mặt trời sẽ u tối,mặt trăng ko còn chiếu sáng các tầng trời rung chuyển các ngôi sao từ trời sa xuống bấy giờ Ngài sẽ ngự giá mây trời mà đến,anh em hãy vui mừng hoan hỉ.
    Có lời tiên tri của thánh gio-an tông đồ : đừng phá hủy trái đất trước ngày chúa quang lâm.
    Cũng theo sách tiên tri khải huyền nói {tóm gọn} nền văn minh loài người sẽ ở giai đoạn rực rỡ nhất và con người sẽ hoang dâm vô độ,thờ lạy con thú,ngài sẽ giáng tai ương xuống nhưng họ ko chịu hối cãi....sau đó tất cả sẽ sụp đổ và loài người đi vào "trời mới đất mới"
    Người đạo sĩ cuối cùng

  19. #19

    Mặc định

    theo tui biết có lời tiên tri của chúa jesu như sau:mặt đất rung chuyển khắp nơi,dịch bệnh lan tràn,các dân tộc thù ghét nhau.Sẽ có những cuộc bắt bớ và những cuộc bỏ đạo có quy mô.Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
    Bấy giờ anh em sẽ nghe người ta nói kìa ở Chúa Ki tô ở trong hoang địa kìa Ngài ở trong phòng kín,anh em đừng đến đó mà xem vì sẽ có những ki tô giả và điềm lạ xuất hiện khắp nơi để lừa gạt mọi người.{cũng theo sách khải huyền ngày đó quỷ vương sẽ đc thả}.
    Mặt trời sẽ u tối,mặt trăng ko còn chiếu sáng các tầng trời rung chuyển các ngôi sao từ trời sa xuống bấy giờ Ngài sẽ ngự giá mây trời mà đến,anh em hãy vui mừng hoan hỉ.
    Có lời tiên tri của thánh gio-an tông đồ : đừng phá hủy trái đất trước ngày chúa quang lâm.
    Cũng theo sách tiên tri khải huyền nói {tóm gọn} nền văn minh loài người sẽ ở giai đoạn rực rỡ nhất và con người sẽ hoang dâm vô độ,thờ lạy con thú,ngài sẽ giáng tai ương xuống nhưng họ ko chịu hối cãi....sau đó tất cả sẽ sụp đổ và những người tốt đi vào "trời mới đất mới"
    Người đạo sĩ cuối cùng

  20. #20
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
    Năm đại họa? Cũng bình thường thôi.
    Cuộc sống vẫn còn rất nhiều ăn buổi trưa phải lo chạy gạo buổi chiều mà, họ chẳng có tâm trí đâu mà để ý chuyện xa xôi như thế.
    Nhưng còn ăn buổi chiều lo buổi tối ,ăn buổi tối rồi lại lo buổi sáng đó nữa bạn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thầy Năm Hậu như một vị thánh cứu người
    By lamquochung in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 26-06-2010, 05:27 PM
  2. Bàn về xuất hành đầu năm Kỷ Sửu
    By tien123 in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2009, 04:55 PM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 08-01-2009, 01:10 PM
  4. Thư giãn chút đầu năm !
    By Tashishui in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 03-01-2009, 02:07 PM
  5. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 03-01-2009, 09:13 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •