Kính thưa các Thầy,
Hiện hai vợ chồng con đang không giải quyết được vấn đề! Vợ con đòi bỏ đi và li dị, các Thầy cứu hộ con cuộc hôn nhân này với. Con đã thử nhiều cách nhưng không được. Mong nhận được sự giúp đỡ của các Thầy!
Kính thưa các Thầy,
Hiện hai vợ chồng con đang không giải quyết được vấn đề! Vợ con đòi bỏ đi và li dị, các Thầy cứu hộ con cuộc hôn nhân này với. Con đã thử nhiều cách nhưng không được. Mong nhận được sự giúp đỡ của các Thầy!
Huyền thuật không phải là giải pháp vạn năng để giải quyết tất cả vấn đề cho tất cả mọi người. Những vấn đề thuộc về cá nhân thì cố gắng tự mình giải quyết. Phật, Thánh chỉ trợ duyên (cho những người có thiện căn, tín tâm) chứ không Chư Vị nào làm thay con người cả. Cầu mong cho những vận hạn của gia đình bạn sớm qua để bạn và gia đình lại có những ngày tháng sống vui vẻ, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật!
Theo em chuyện này không cần tìm đến bùa ngãi làm gì, anh chỉ cần ăn mặc lịch sự như thời trai trẻ, thường xuyên dẫn con cái đi chơi và đôi khi khen vợ vài câu nhưng phải khéo đừng lộ quá ( như em hôm nay khác quá ta,...) để thể hiện sự quan tâm đối với gia đình. Đồng thời cũng là đàn ông, con trai thì em nghĩ việc làm ngọt này có lẻ anh cảm thấy hơi ngượng, nhưng nếu anh muốn gia đình khỏi tan vỡ mà trở lại hạnh phúc thì phải can đảm làm.
Em vẫn còn trẻ, nhưng cũng có được nhiều sách về tâm lý học nên mạo mụi hướng dẫn đôi đều về chuyện này !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks