Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 47 trên 47

Ðề tài: 3 tháng nay hoang mang,mọi người cùng giúp mình nhá

  1. #41

    Mặc định

    Gửi Nhất Tâm Tịnh! Tất cả là vì chữ Nghiệp mà thôi, và có rất nhiều bạn khuyên bạn chữ tu đó, mình chỉ gói gọn lại chia sẻ lại với bạn thôi:
    Tu là tu tâm dưỡng tính, quán xét lại mọi hành động, lời ăn tiếng nói của mình, dừng lại việc làm tổn hại chúng sinh. Đạo nào tu cũng tốt cả, nhưng có Đạo Phật là giúp con người ta đem lại sự giải thoát rốt ráo nhất. Mà trong đó niệm Phật là Pháp môn đơn giản và hiệu quả, chỉ cần bạn phát tâm niệm Phật, tu chỉnh sửa bản thân mình. Sám hối tội lỗi nhưng đừng dằn vặt tội lỗi đã qua, sống cho hiện tai và tương lai cho tốt và nguyện rằng hiện tại và đời vị lai sẽ không phạm phải nữa, đó mới thực là sám hối.
    Mình gửi bạn đường link phát tâm niệm Phật:
    http://ngoinhaphatphap.net/(A(nfaJHa...ookieSupport=1
    Sau khi đã phát tâm niệm Phật rồi thì hàng ngày, hàng giờ bạn luôn luôn niệm Phật, niệm Phật trong lòng, từ miệng phát ra, toàn bộ thân khẩu ý là niệm Phật,. Nói lời hay, làm việc tốt, chia sẻ điều quý báu nhất mà mình có cho bá tính chúng sinh, hết lòng phụng sự chúng sinh đó chính là niệm Phật và luôn luôn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó chính là niệm Phật. Phải làm đủ hai điều này thì công đức tròn đầy, đạo hạnh tinh tấn.
    Bạn có căn thì sao, không có căn thì sao? Đừng chấp vào vô hình tướng đó như trên mình đã nói hãy phát tâm niệm Phật,
    Để niệm Phật ra sao thì mình mong bạn chú ý đọc và lắng nghe:
    http://www.niemphat.com/kinhdien/kin...atbalamat.html
    http://niemphat.com/audio/KinhDocAud...emPhatBaLaMat/
    Bạn hãy kết hợp niệm Phật với niệm Đại Bi chú theo mẫu dàn bài sau mình chia sẻ:
    Nam mô Phật (1 lạy)
    Nam mô Pháp (1 lạy)
    Nam mô Tăng (1 lạy)
    Con tên gì tuổi gì nương tựa giáo Pháp của Như Lai và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nay con xin nguyện niệm trì Đại Bi Chú, sống trong Đại Bi, hòa mình vào Đại Bi. Nguyện chí tâm sám hối tội lỗi do tam nghiệp thân khẩu ý lục căn gây ra từ vô thỷ kiếp tới nay, và nguyện cầu từ bi giờ và đời vị lai sau con sẽ không tái phạm.
    Cầu thân tâm trong sạch, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố và phát triển, đoạn trừ mọi phiền não và tham sân si, được yêu thương giúp đỡ mọi người như chính bản thân mình, được thấy bản thân mình là Phật, được làm những điều mà các Ngài đã và đang làm cho bá tính chúng sinh, được phục vụ bá tính chúng sinh với tấm lòng khiêm nhường tuyệt đối. Cầu học đạo tu học tinh tấn, giải trừ oan gia trái chủ và nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên với Phật Pháp, được vãng sinh Tinh Độ A Di Đà khi mạng chung
    Nguyện hết thảy chúng sinh trong 6 cõi luân hồi, chúng sinh đang phải chịu khổ đau trong 3 đường ác được nghe thấy Pháp của Phật, đoạn trừ tham sân si phiền não, Bồ đề tâm được phát và phát triển, niệm Phật, Pháp, Tăng, tin sâu và hiểu rõ Nhân Quả, đồng no đủ và siêu sinh Tịnh Độ A Di Đà. (1 lạy)
    Tịnh Khẩu Nghiệp: Án Tụ Lị Tu Lị Ma Ha Tu Lị, Tu Tu Lị Ta Bà Ha (3 lần)
    Tịnh Thân Nghiệp: Án Tu Đa Lị , Tu Đa Lị, Tu Ma Lị Sa Bà Ha (3 lần)
    Tịnh Tam Nghiệp: Án Sa Phạ Bà Phạ Truật Đà Sa Phạ, Đạt Ma Sa Phạ, Bà Phà Truật độ hám (3 lần)
    An Thổ Địa: Nam Mô Tam Mãn Đà Một Đà Nẫm Án Độ Rô Độ Rô Địa Vĩ Ta Bà Ha (3 lần)
    Phổ Cúng Dường: Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng (3 lần)
    Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
    Kim Cang Tâm Chân Ngôn: Án Ô Luân Ni Ta Bà Ha (3 lần)
    Định Nghiệp Chú: Án Bát Ra Mạt Lân Đà Lãnh Ta Bà Ha (3 lần)
    Nghiệp Chướng Chú: Án A Lỗ Lặc Kế Ta Bà Ha (3 lần)
    Giải oan nghiệp Chú: Án tam đà ra già già ta bà ha (3 lần)
    Nam mô Giải oan kết Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
    Chí tâm đảnh lễ Ngũ Bộ Chú
    Án Lam, Án Xỉ Lâm, Án Ma Ni Bát Rị Hồng, Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Án Bộ Lâm (đọc liền 21 lần)
    Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)
    Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (21 lần)
    Chí tâm đảnh lễ Đại Bi Tâm Đà La Ni
    Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
    Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

    1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
    2. Nam mô a rị da
    3. Bà lô yết đế thước bát ra da
    4. Bồ Đề tát đỏa bà da
    5. Ma ha tát đỏa bà da
    6. Ma ha ca lô ni ca da
    7. Án
    8. Tát bàn ra phạt duệ
    9. Số đát na đát tỏa
    10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
    11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
    12.Nam mô na ra cẩn trì
    13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
    14.Tát bà a tha đậu du bằng
    15.A thệ dựng
    16.Tát bà tát đa Na ma bà tát đa
    17.Na ma bà dà
    18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
    19.Án. A bà lô hê
    20.Lô ca đế
    21.Ca ra đế
    22.Di hê rị
    23.Ma ha bồ đề tát đỏa
    24.Tát bà tát bà
    25.Ma ra ma ra
    26.Ma hê ma hê rị đà dựng
    27.Cu lô cu lô yết mông
    28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế
    29.Ma ha phạt xà da đế
    30.Đà ra đà ra
    31.Địa rị ni
    32.Thất Phật ra da
    33.Giá ra giá ra
    34.Con tên gì tuổi gì nương tựa giáo Pháp của Như Lai và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nay con xin nguyện niệm trì Đại Bi Chú, sống trong Đại Bi, hòa mình vào Đại Bi. Nguyện chí tâm sám hối tội lỗi do tam nghiệp thân khẩu ý lục căn gây ra từ vô thỷ kiếp tới nay, và nguyện cầu từ bi giờ và đời vị lai sau con sẽ không tái phạm.
    Cầu thân tâm trong sạch, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm kiên cố và phát triển, đoạn trừ mọi phiền não và tham sân si, được yêu thương giúp đỡ mọi người như chính bản thân mình, được thấy bản thân mình là Phật, được làm những điều mà các Ngài đã và đang làm cho bá tính chúng sinh, được phục vụ bá tính chúng sinh với tấm lòng khiêm nhường tuyệt đối. Cầu học đạo tu học tinh tấn, giải trừ oan gia trái chủ và nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên với Phật Pháp, được vãng sinh Tinh Độ A Di Đà khi mạng chung
    Nguyện hết thảy chúng sinh trong 6 cõi luân hồi, chúng sinh đang phải chịu khổ đau trong 3 đường ác được nghe thấy Pháp của Phật, đoạn trừ tham sân si phiền não, Bồ đề tâm được phát và phát triển, niệm Phật, Pháp, Tăng, tin sâu và hiểu rõ Nhân Quả, đồng no đủ và siêu sinh Tịnh Độ A Di Đà.
    Phạt ma ra
    35.Mục đế lệ
    36.Y hê di hê
    37.Thất na thất na
    38 A ra sâm Phật ra xá lợi
    39.Phạt sa phạt sâm
    40.Phật ra xá da
    41.Hô lô hô lô ma ra
    42.Hô lô hô lô hê rị
    43.Ta ra ta ra
    44.Tất rị tất rị
    45.Tô rô tô rô
    46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
    47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
    48.Di đế rị dạ
    49.Na ra cẩn trì
    50.Địa rị sắc ni na
    51.Bà dạ ma na
    52.Ta bà ha
    53.Tất đà dạ
    54.Ta bà ha
    55.Ma ha tất đà dạ
    56.Ta bà ha
    57.Tất đà dũ nghệ
    58.Thất bàn ra dạ
    59.Ta bà ha
    60.Na ra cẩn trì
    61.Ta bà ha
    62.Ma ra na ra
    63.Ta bà ha
    64.Tất ra tăng a mục khê da
    65.Ta bà ha
    66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
    67.Ta bà ha
    68.Giả kiết ra a tất đà dạ
    69.Ta bà ha
    70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
    71.Ta bà ha
    72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
    73.Ta bà ha
    74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
    75.Ta bà ha
    76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
    77.Nam mô a rị da
    78.Bà lô kiết đế
    79.Thước bàn ra dạ
    80.Ta bà ha
    81.Án. Tất điện đô
    82.Mạn đà ra
    83.Bạt đà gia
    84.Ta bà ha. (81-84: 3 lần)
    Tụng 1 lần - 3 lần - 5 lần - 7... tùy sức không cố gắng quả, trải lòng ra mà tụng mình chỉ có Đại Bi và lúc đó Đại Bi chính là mình, mọi thứ xung quanh mặc kệ nó, hãy đứng ngoài những sự hỗn tạp đó.
    Nam mô A Di Đà Phật (10 lần)
    Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
    Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
    Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
    Tụng chú Vãng Sinh:
    Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (21 lần)
    Bát Nhã Tâm Kinh
    Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
    "Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
    Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.
    Thị cố không trung vô sắc,vô thọ, tưởng, hành, thức.
    Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.
    Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
    Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.
    Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
    Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
    Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết:
    Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha." (21 lần)
    Ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần)
    Thất Phật Diệt tôi chân ngôn
    Ly bà ly bà đế. Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nể đế. Ma ha dà đế, Chân lăng càn đế, Bồ Đề Ta Bà ha. ( 3 lần)
    Thiên thiên nữ chú
    Nam mô Phật đà, Nam mô Đạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất lỵ, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lỵ dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát lỵ phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lỵ da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỹ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni (3 lần).
    Phát nguyện
    Đệ tử con (tên tuổi) nguyện tùy thuận tu tập 10 Đại nguyện Phổ Hiền Bồ Tát
    1. Kính lễ Chư Phật (1 lạy)
    2. Xưng tán Như Lai (1 lạy)
    3. Rộng tu cúng dường (1 lạy)
    4. Sám hối nghiệp chướng (1 lạy)
    5. Tùy hỷ công đức (1 lạy)
    6. Thỉnh chuyển Pháp luân (1 lạy)
    7. Thỉnh Phật trụ thế (1 lạy)
    8. Thường theo Phật học (1 lạy)
    9. Hằng thuận chúng sinh (1 lạy)
    10. Khắp đều hồi hướng (1 lạy)
    Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
    Hồi hướng
    Niệm Chú, niệm Phật công đức thù thắng hạnh
    Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
    Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
    Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
    Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
    Nguyện đắc trí hụê chân minh liễu,
    Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ ,
    Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
    Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung,
    Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
    Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
    Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
    Nguyện dĩ thử công đức,
    Phổ cập ư nhất thiết ,
    Ngã đẳng dữ chúng sinh
    Giai công thành Phật đạo

    Phục nguyện:
    Nguyện đem công đức niệm Phật, niệm Chú sám hối và hồi hướng lên Tam Bảo và Pháp Giới, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn.
    Nguyện hết thảy chúng sinh trong 6 cõi luân hồi, chúng sinh đang phải chịu khổ đau trong 3 đường ác được nghe thấy Pháp của Phật, đoạn trừ tham sân si phiền não, Bồ đề tâm được phát và phát triển, niệm Phật, Pháp, Tăng, tin sâu và hiểu rõ Nhân Quả, đồng no đủ và siêu sinh Tịnh Độ A Di Đà.
    Nam mô A Di Đà Phật.
    Tự Quy Y
    Tự Quy Y Phật, xin nguyện chúng sinh hiểu rõ Đạo cả, phát tâm vô thượng bồ đề (1 lạy)
    Tự Quy Y Pháp xin nguyện chúng sinh trí tuệ như biển, hiểu sâu kinh tạng (1 lạy)
    Tự Quy Y Tăng xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, nhất thể không ngại (1 lạy)
    Hòa Nam Thánh Chúng

    Hàng ngày bạn trì tụng như vậy vào buổi sáng hoặc buổi chiều, lúc nào rảnh rỗi thì bạn tụng. Hãy tu hành tịnh tấn khi nào ổn rồi và Đạo hạnh, Tâm hạnh thì hãy báo mình mình sẽ gửi video hướng dẫn Tu Thế nào để cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ được siêu sinh tịnh độ do chính bạn làm chứ không phải nhờ ai cả. Bạn tụng chú Đại Bi hàng ngày ở nhà cũng được, nếu có ban thờ Phật thì tốt không thì trước ban Gia tiên nhưng phải thanh chay tịnh. Nếu không bạn chọn nơi sạch sẽ khô ráo mà tu học, để tăng thêm phần tin cho bạn thì bạn có thể lấy một bức ảnh Phật hoặc Bồ tát đặt ở trước mặt thật trang nghiêm rồi tu tụng học hàng ngày.

    Văn phát nguyện niệm Phật ở trên bạn chịu khó ra chùa gần nhà thôi cũng được. Tại sao cứ phải căn số hay không căn số, cái đó có thật hay không quan trọng làm gì chấp làm chi, bạn đã phát tâm thì đâu cũng có Phật. Chẳng lẽ Phật là những bức tượng xi măng, đồng, gỗ kia ? Bạn muốn đi chùa đầu tùy tâm bạn, nhưng hãy bỏ ý nghĩa đi Chùa này mới tốt, chùa kia mới đúng.

    Hơn nữa mình chia sẻ cho bạn về nghiệp và nhân quả: Nhân quả và nghiệp là ai ai cũng phải có và trải qua, không ai có thể can thiệp thay đổi được cả, chỉ có thể chuyển nghiệp thôi, Đức Phật, và các vị La Hán còn chịu nhân quả nhưng các Ngài vẫn cắn răng chịu đựng để vượt qua thôi. Do đó hãy nương theo Pháp của Như Lai, tự mình lấy Pháp của Như Lai mà thắp sáng con đường đi cho mình, đừng trông chờ ỷ lại vào vị nào đó. Các vị Như Lai, Bồ Tát, các vị Thiện Thánh Thiện Thần sẽ theo phù trợ cho bạn, giúp bạn tăng thêm định lực và tự chuyển nghiệp. Nhưng tất cả 99% là do bạn. Đừng có đi coi bói, xem quẻ, giải hạn dù họ đúng đến đâu. Còn sợ nghiệp báo thì còn mê, và khó giải thoát. Hãy đương đầu với chúng vì ta đã có phát Tâm và giáo Pháp của Như Lai mà Ngài để lại cho đời.

    Mình gửi bạn link Bát chính đạo để bạn đọc hiểu tăng thêm định lực:
    http://tangthuphathoc.net/phathoc/ph...thong-3.10.htm
    Lục độ ba la mật:
    http://tangthuphathoc.net/phathoc/ph...thong-3.10.htm
    Không cần phải nhớ ngay nhưng ngày nào cũng đọc để mình có thể hiểu hơn và tu thế nào cho đúng.
    Khi bạn tu đúng bạn sẽ hiểu về sự vô ngã không có ta không có ngươi, không có kiến không có người, chúng sinh là một chỉ một mà thôi, đoạn trừ phiền não ra sao, không còn tham sân si và thân tâm an lạc chứ không phải là chứng đắc thần thông, chưởng nọ chưởng kia, truyền ấn v.v đâu nhé.

    Chúc tu học tịnh tấn.

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapsudat Xem Bài Gởi
    gửi [ nhất tâm tịnh ] chùa nào cũng đều là chùa chính , nhưng căn số mỗi người khác nhau . theo bản đạo để gọi là 1 khóa tu khi về chùa hương . các đệ tử phải hành hương thỉnh cầu tuần tự như sau . 1 là vào chùa thiên trù ,sau đó sang nhà mẫu thiên trù , sau đó vào nhà tổ thiên trù . thỉnh cầu ở chùa thiên trù có thể coi như đã là đủ . xong các đệ tử hành hương lên chùa hương tích ,trên đường lên chùa hương tích ,các đệ tử lên chùa tiên sơn trước ,sau đó lên chùa giải oan , sau chùa giải oan là vào chùa hương tích . [ đó là đã thỉnh cầu xong bên hữu ] các đệ tử phải thỉnh cầu bên tả .là hành hương về chùa hinh bồng . xuất phát khởi hành từ chùa thiên trù rẽ phải . thỉnh cầu ở chùa hinh bồng xong ,thì được coi là trọn khóa tu [ lưu ý trong 3 năm liên tục phải hành hương đi bộ sau 3 năm mới được phép đi cáp treo ,thì tâm nghuyện thỉnh cầu mới được khai sáng ] , phật mẫu sẽ dắt đường cho lội chỉ lối cho đi . chúc nhất tâm tịnh an lành
    xin được ngàn lần cảm ơn PhapSuDat
    vài lời nói, còn hơn cho bạc triệu. xin cám ơn ạ

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungmq Xem Bài Gởi
    Gửi Nhất Tâm Tịnh! Tất cả là vì chữ Nghiệp mà thôi....................................
    ..........................
    .............................
    ..............................
    Chúc tu học tịnh tấn.
    cám ơn bạn đã chỉ lối.
    mình có lên chàu gần nhà, cách độ 300 mét thôi. và 2 lần Sư trụ trì khuyên mình đi tu. nhưng mình chưa tu đc, cũng chưa phát tâm để tụng kinh đc. duy chỉ có 1 lần đi lên chùa tụng kinh cùng các cụ đc 3 buổi thôi.

    mình sẽ lưu bài của bạn vào máy tính.
    làm tài liệu tu học cho mình sau này. xin chân thành cám ơn sự chia sẻ, chỉ bảo của bạn. cám ơn bạn

  4. #44

    Mặc định

    Ôi! Sao lại chưa tu được nhỉ? Bạn hãy gửi tin nhắn cho mình lý do nhé, mình hứa mình sẽ kín tiếng nếu bạn ngại không dám nói ra, mình sẽ giúp bạn, chung quy lại là bạn đang bị chữ Sơ trấn giữ trong lòng thôi, mình sẽ giúp bạn. Tất nhiên mình chỉ khuyên thôi, nghiệp bạn bạn phải tự cứu lấy chính mình, mình nói rồi đừng trông chờ vào một cao tăng, hay pháp sư, thầy bà nào cả, không ai giải nghiệp giỏi bằng bạn cả, chỉ có bạn là duy nhất có thể chuyển nghiệp của mình thôi. Dũng mãnh tịnh tấn lên. Tu mau kẻo trễ.
    Để mình nói cho bạn nghe nhé: Tu không phải là cứ tụng kinh gõ mõ suốt ngày, không phải là cạo đầu, không phải là ra nhà thờ hát thánh ca, đọc kinh Tân Ước, hay lập đàn mở phủ rồi sau đó phán 1 câu xanh rờn xong nghiệp của em đã được giải. Mà tu chính là mình tự tìm đường đi làm thế nào để cho đời sống an lạc hơn tốt đẹp hơn, mình theo đạo Phật thì Pháp của Phật chính là kinh điển là đuốc thắp sáng là bản đồ chỉ đường cho mình. Tu là làm thế nào để ta nguyện đời này kiếp này ta không giống như những người mà họ làm hại gây tổn thương cho chúng sinh. Tu là để hoàn thiện nhân cách tốt hơn chứ không phải là để bạn dằn vặt sám hối. Tu là để bạn dũng mãnh tinh tấn có trách nhiệm với đời hơn, với gia đình hơn chứ không phải là bạn sợ sệt, bạn lãnh đạm vô cảm. Tu là để bạn thể hiện tinh thần vô ngã không phân biệt di biệt chúng sinh,... ôi còn nhiều lắm, cứ tu đi rồi sẽ biết
    Nếu bạn sợ rằng không ăn chay không tu được thì không sao miễn là hạn chế và nếu từ bỏ hẳn việc trực tiếp làm tổn hại chúng sinh là đáng quý rồi.
    Nếu bạn sợ tu không lấy vợ được thì cứ vô tư đi không sao cả.
    Bi giờ nếu khó bạn có thể chỉ đọc niệm Phật thôi cũng được. Rồi làm việc tốt nữa. Khi nào tinh tấn rồi thì hãy niệm trì tiếp Đại Bi, Nhưng Đại Bi là nhân duyên khó gặp nên mong bạn cố gắng đừng bỏ qua cơ hội này.
    Last edited by hungmq; 23-07-2014 at 11:56 PM.

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungmq Xem Bài Gởi
    Ôi! Sao lại chưa tu được nhỉ? Bạn hãy gửi tin nhắn cho mình lý do nhé, mình hứa mình sẽ kín tiếng nếu bạn ngại không dám nói ra, mình sẽ giúp bạn, chung quy lại là bạn đang bị chữ Sơ trấn giữ trong lòng thôi, mình sẽ giúp bạn. Tất nhiên mình chỉ khuyên thôi, nghiệp bạn bạn phải tự cứu lấy chính mình, mình nói rồi đừng trông chờ vào một cao tăng, hay pháp sư, thầy bà nào cả, không ai giải nghiệp giỏi bằng bạn cả, chỉ có bạn là duy nhất có thể chuyển nghiệp của mình thôi. Dũng mãnh tịnh tấn lên. Tu mau kẻo trễ.
    Để mình nói cho bạn nghe nhé: Tu không phải là cứ tụng kinh gõ mõ suốt ngày, không phải là cạo đầu, không phải là ra nhà thờ hát thánh ca, đọc kinh Tân Ước, hay lập đàn mở phủ rồi sau đó phán 1 câu xanh rờn xong nghiệp của em đã được giải. Mà tu chính là mình tự tìm đường đi làm thế nào để cho đời sống an lạc hơn tốt đẹp hơn, mình theo đạo Phật thì Pháp của Phật chính là kinh điển là đuốc thắp sáng là bản đồ chỉ đường cho mình. Tu là làm thế nào để ta nguyện đời này kiếp này ta không giống như những người mà họ làm hại gây tổn thương cho chúng sinh. Tu là để hoàn thiện nhân cách tốt hơn chứ không phải là để bạn dằn vặt sám hối. Tu là để bạn dũng mãnh tinh tấn có trách nhiệm với đời hơn, với gia đình hơn chứ không phải là bạn sợ sệt, bạn lãnh đạm vô cảm. Tu là để bạn thể hiện tinh thần vô ngã không phân biệt di biệt chúng sinh,... ôi còn nhiều lắm, cứ tu đi rồi sẽ biết
    Nếu bạn sợ rằng không ăn chay không tu được thì không sao miễn là hạn chế và nếu từ bỏ hẳn việc trực tiếp làm tổn hại chúng sinh là đáng quý rồi.
    Nếu bạn sợ tu không lấy vợ được thì cứ vô tư đi không sao cả.
    Bi giờ nếu khó bạn có thể chỉ đọc niệm Phật thôi cũng được. Rồi làm việc tốt nữa. Khi nào tinh tấn rồi thì hãy niệm trì tiếp Đại Bi, Nhưng Đại Bi là nhân duyên khó gặp nên mong bạn cố gắng đừng bỏ qua cơ hội này.


    Wow giản đạo nghe hay và hấp dẩn thiệt , hên là em có vợ rồi. Nếu không dám đi theo thầy để tu quá.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  6. #46

    Mặc định

    Thầy cái giề, tôi cũng có vợ rồi :D ngộ đạo đến đâu chia sẻ đến đó thôi, bạn Nhất Tâm Tịnh kêu không tu được, nên giải thích tràng giang đại hải ở trên.

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungmq Xem Bài Gởi
    .............................bạn Nhất Tâm Tịnh kêu không tu được........................................
    vâng , cám ơn Bạn đã tận tâm giúp đỡ. mình chưa tới duyên với nhà Phật. bởi vậy ko dám đọc kinh, chú đại bi. bởi chưa tịnh tâm .
    nếu tụng kinh mà tâm ko thanh thản chẳng ích gì.
    mình mới chỉ bỏ ngoài tai những sự chướng tai gai mắt gặp ngoài cuộc sống. nhưng nói thật chỉ bỏ đc ít thôi. ko đáng kể.
    mình biết những điều bạn nói.
    rất mong đc làm quen , giao lưu với bạn, mình ở HD. ko biết bạn ở đâu ?
    nếu ko tiện, bạn cho mình xin địa chỉ vào inbox nhá.
    thân mến

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  3. Sự An Tâm
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 26-11-2011, 12:08 AM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  5. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •