kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Tu niệm Phật

  1. #1

    Red face Tu niệm Phật

    Càng ngày tu, tôi càng cảm thấy và nhận ra, cách tu tốt nhất là "Đừng so sánh" trong bất kỳ mọi việc và càng ngày càng nhận ra nếu muốn người khác theo ý kiến của mình đừng có chê bai họ, đừng có đưa cái tư kiến của mình áp đặt người khác.
    Từ hôm viết bài hỏi về hồi hướng, lại dạo này cố gắng tu chỉnh sửa bản thân, hôm qua nói chuyện với mẹ tôi về đạo Phật, nói to để bố nghe thấy. Tôi nói " con biết tới Đại Bi, niệm Phật 7 8 năm nay nhưng khoảng 5 6 tháng trở lại đây con mới thấy mình khác, mẹ cũng thấy rồi đấy, tất cả là nhờ 1 ông thầy tên Trung Đạo ở trên mạng và chia sẻ của mọi người. Trước đây con chỉ quan tâm xem chú này có tác dụng gì, chú kia có tác dụng gì, rồi tìm hiểu rồi muốn trì càng nhiều chú càng tốt, hóa ra giờ mới biết là mình không đúng. Giờ đây con cảm thấy thân tâm rất an lành tới 90% và dần đà sẽ lớn hơn, vừa nãy thằng Linh nó kêu bi đau cơ bụng, con bảo nó ngồi dậy, 1 tay đặt vào bụng, tay kia thả lỏng, người thả lỏng, tập trung nhưng nhẹ nhàng niệm thầm "A Di Đà Phật" cứ thế đến khi nào đỡ thì thôi, khoảng 3 4 phút sau nó bỏ ra, mặt nó sáng lên và không đau nữa. Mẹ hay đi chùa nhiều là tốt nhưng muốn tốt hơn nữa, bi giờ mỗi ngày 2 buổi, buổi sáng và tối trước khi đi ngủ, mẹ cầm vòng hạt niệm " A Di Đà Phật " cho con đừng quan niệm là bao nhiêu câu, bao lần, niệm đến khi nào buồn ngủ tự dưng thiếp đi thì thôi. Buổi tối niệm xong mẹ cầu xin cho con " thân tâm trong sạch, không tật bênh, đoạn trừ tham sân si, sám hối và giải trừ tội lỗi oan gia trái chủ" Nếu câu cầu hơi khó đọc với mẹ thì mẹ cứ niệm không A Di Đà Phật thôi và mẹ nên tập hồi hướng cho gia tiên, cho gia đạo, và chúng sinh tốt lắm đấy mẹ ơi, không phải tự nhiên mà nhiều người theo Đạo này đâu." Lúc đó khuôn mặt mẹ tôi vui vẻ không khó chịu, bố tôi nằm trên gác xép và không nói gì khác hẳn với việc là cách đây 1 năm, đang nói dở thì " Thôi mày đừng nói nữa ra tao xem phim," Bố thì " Thằng này ngồi nói cứ như là ...." .
    Thế đấy cái gì cũng cần thời gian, có 3 hạng người khó tu, theo tôi là như thế này:
    1. Người chấp ngã
    2. Người tự cao tự đại
    3. Người thù hằn, nhỏ nhen.
    Bố mẹ tôi là trường hợp đầu tiên. Nên tôi muốn bố mẹ tôi tin, tôi phải tự thay đổi mình, thuyết phục mình rất khó, huống chi là người khác, mình không thay đổi được mình làm sao mình thay đổi được người khác được.
    Vì vậy muốn khuyên người tu hãy thường tùy phật học và tùy thuận chúng sinh. Người trí minh, hay người thật thà thì dễ rồi. Nhưng người như 3 hạng người trên thì cần phải có thời gian và đi từ Pháp môn dễ nhất, hãy để họ thấy được tự do thoải mái khi tu. Chứ không được thế này, không được thế kia thì khó lắm
    Last edited by hungmq; 16-05-2014 at 09:39 AM. Lý do: sai chính tả để -> đẻ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •