Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Đất nước đang lâm nguy, Đấng tối cao ở đâu? Hay chỉ là cái bánh vẽ

  1. #1

    Mặc định Đất nước đang lâm nguy, Đấng tối cao ở đâu? Hay chỉ là cái bánh vẽ

    Lúc ăn sung mặc sướng thì nói hay lắm, các tín đồ mê tín Chúa đâu hết rồi, vô đây trả lời đi? Bây giờ Chúa ở đâu? Đức Mẹ ở đâu? Tổ quốc đang lâm nguy, chiến tranh có thể sắp xảy ra, lại biết bao người chịu khổ đau, có thể máu chảy thành sông, xác người như núi. Chúa đâu rồi? Ta thách Ngài hiện ra giải quyết vụ việc đi, cho đàn con đừng xâu xé nhau nữa.

    Tất cả luận điệu CG các ngươi nêu ra chỉ là một mớ nhảm nhí lừa bịp

  2. #2

    Mặc định

    Chúa đang giúp dân Philippines giải quyết hậu quả của Siêu bão hủy diệt Haiyan.



    Dù sao

    Trên 90% dân số là tín hữu Ki-tô giáo: khoảng 80% thuộc Giáo hội Công giáo La Mã và 10% thuộc các giáo phái Tin Lành, như Iglesia ni Cristo, Giáo hội độc lập Philippines, Giáo hội thống nhất Ki-tô Philippines, và Nhân Chứng Giê-hô-va.

  3. #3

    Mặc định

    Phước cho ai không thấy mà tin.

    Sẵn đây, mời các chiên, cùng các con chiên vào đây nghe thử L_D nói lọt tai không nha. Mặc dầu tôi chẳng bao giờ khoe là con Chúa Jesus, Cũng chẳng bao giờ khoe là đọc mấy trăm lần kinh thánh, cãi chày cãi cối nghĩ người ta không nói nữa thì mình cho là mình đúng.

    Kal-El thân mến.

    Chúa Jesus, Hay Phật, hay những bậc giác ngộ trong các đạo phái khác đều là Đấng Công Bình.

    Công Bình có nghĩa là không vì người này mà bỏ người kia.
    Công Bình có nghĩa là không vì nước này đông tín đồ hơn nước kia mà thị hiện.
    Công Bình có nghĩa là không phải bạn tin Chúa Jesus bạn có cơm ăn, còn những người không tin không có cơm ăn...
    V.v...

    Chính vì sự Công Bình, nên Ngài chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện gì của thế gian, Từ lần đầu tiên Alpha (Trên thập tự giá) cho đến lúc kết Omega (Tái Lâm). Chỉ 2 lần ấy thôi bạn ạ!!!

    Vả lại, chưa gì bạn lại nổi lòng sợ hãi rồi!?
    Vốn dĩ chưa có chiến tranh
    Chưa có máu chảy thành sông.

    Mọi việc nạn tai, bệnh khổ, chiến tranh trong thế gian, chỉ do con người tự tạo tác mà thành... Chẳng phải do ai muốn vầy, hay muốn kia... Đó chính là sự tự do ý chí, và Công Bình đó bạn.

    Chúa có hiện ra, bạn cũng chẳng thế thấy được, vì tâm đang lo sợ, điên đảo... như giông ngoài biển.
    Chúa lại chẳng bao giờ hiện ra, vì 1 lời thách. Vì ngày xưa, Chính Cesar hay đồ tướng của Hắn cũng từng tra khảo và thách thức Chúa Jesus, nếu là con của Thượng Đế, hãy sử dụng quyền năng đi... Nhưng Chúa đâu dám cãi lời Cha, và cũng chẳng nổi lòng khẳng định, tranh biện...

    Vì vậy, tôi rất tội nghiệp cho linh hồn đang hoảng sợ của bạn.

    Nước Việt Nam chúng ta, nếu bỏ đi cái truyền thống ngồi quán bia lề đường, nhậu món này, món kia ... Mà chuyển sang dùng Chay, siêng lễ Chùa, lễ nhà thờ thì có Quốc Gia nào muốn, VN cũng chẳng hề bị Chiến Tranh gây ảnh hưởng.

    Vài lời chia sẻ với bạn. Chúc bạn thân âm An Lạc.
    Đừng trụ vào điều gì, nếu không thấy rõ lẽ thật!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của Mơ ước
    Gia nhập
    Apr 2012
    Nơi cư ngụ
    Xứ sở bát nháo
    Bài gởi
    1,946

    Mặc định

    Đọc được đâu đó trên mạng nên đưa lên đây.

    --------------------------------------------------
    Đó là số phận.

    Bất cứ thứ gì cũng có duyên số của nó, từ con kiến nhỏ xíu tới một bộ lạc con người; từ vùng dân hẻo lánh tới thành phố trù phú; từ miền đất hèn kém tới đất nước phát triển ...
    Có chăng là do số phận đã được sinh ra tại đâu.

    Có người hỏi : Tại sao tôi lại sinh ra ở đất nước quỷ quái này, tôi muốn thoát khỏi nó, khi tôi đi tới nơi miền đất lạ phát triển và công bằng ... thì tôi không dám nói tôi tới từ vùng đất là tôi gọi là quê hương. Vì người dân nước tôi không được nước khác coi trọng; mà họ dè bỉu , họ chê bai, họ tránh xa ... như tránh khỏi một thứ ghê tởm. Tại sao vậy ?

    Trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước tôi thì chuyện cảnh giác là thứ luôn ghi nhớ trong đầu, từ cảnh giác người khác phun toẹt nước bọt trúng người mình, cho tới cảnh giác hàng xóm quăng rác trước sân nhà ... .Từ chuyện ganh tị hãm hại nhau của bạn đồng nghiệp, cho tới lừa đảo qua điện thoại; hay thông tin sai sự thật trên báo đài ... cho tới phải chú ý theo dõi cách làm việc của cơ quan công quyền.

    Hiện nay là người ta có khuynh hướng "nói vậy nhưng không phải vậy", nhưng không ai trách vì đó là phong tục tập quán. Từ chuyện nhỏ như ăn cơm cầm cái chén nhỏ xíu mà mời chào khắp nơi, hoặc gọi nhau bằng "bác" của các cô cậu tuổi teen, cho tới chuyện văn bản đàng hoàng nhưng mục đích "hóa có thành không" hay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Ở tầm cao hơn, người ta đưa ra nhân vật đã khuất để làm bình phong, nhưng lợi nhuận và quyền lực thật sự thì họ lại nắm trong tay; chỉ có trách nhiệm thì không riêng ai mà là của tập thể ...

    Và còn cả tỉ việc quái lạ khác ở đất nước này.

    Bởi vậy đừng vội kêu ca để cầu cứu, mà hãy tự trách mình : Tại sao tôi không đầu thai ra ở Mỹ, ở Anh, ở Nhật ... mà lại ở Việt Nam.

    .
    Việt Nam tôi đâu ?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mơ ước Xem Bài Gởi
    Đọc được đâu đó trên mạng nên đưa lên đây.

    --------------------------------------------------
    Đó là số phận.

    Bất cứ thứ gì cũng có duyên số của nó, từ con kiến nhỏ xíu tới một bộ lạc con người; từ vùng dân hẻo lánh tới thành phố trù phú; từ miền đất hèn kém tới đất nước phát triển ...
    Có chăng là do số phận đã được sinh ra tại đâu.

    Có người hỏi : Tại sao tôi lại sinh ra ở đất nước quỷ quái này, tôi muốn thoát khỏi nó, khi tôi đi tới nơi miền đất lạ phát triển và công bằng ... thì tôi không dám nói tôi tới từ vùng đất là tôi gọi là quê hương. Vì người dân nước tôi không được nước khác coi trọng; mà họ dè bỉu , họ chê bai, họ tránh xa ... như tránh khỏi một thứ ghê tởm. Tại sao vậy ?

    Trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước tôi thì chuyện cảnh giác là thứ luôn ghi nhớ trong đầu, từ cảnh giác người khác phun toẹt nước bọt trúng người mình, cho tới cảnh giác hàng xóm quăng rác trước sân nhà ... .Từ chuyện ganh tị hãm hại nhau của bạn đồng nghiệp, cho tới lừa đảo qua điện thoại; hay thông tin sai sự thật trên báo đài ... cho tới phải chú ý theo dõi cách làm việc của cơ quan công quyền.

    Hiện nay là người ta có khuynh hướng "nói vậy nhưng không phải vậy", nhưng không ai trách vì đó là phong tục tập quán. Từ chuyện nhỏ như ăn cơm cầm cái chén nhỏ xíu mà mời chào khắp nơi, hoặc gọi nhau bằng "bác" của các cô cậu tuổi teen, cho tới chuyện văn bản đàng hoàng nhưng mục đích "hóa có thành không" hay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Ở tầm cao hơn, người ta đưa ra nhân vật đã khuất để làm bình phong, nhưng lợi nhuận và quyền lực thật sự thì họ lại nắm trong tay; chỉ có trách nhiệm thì không riêng ai mà là của tập thể ...

    Và còn cả tỉ việc quái lạ khác ở đất nước này.

    Bởi vậy đừng vội kêu ca để cầu cứu, mà hãy tự trách mình : Tại sao tôi không đầu thai ra ở Mỹ, ở Anh, ở Nhật ... mà lại ở Việt Nam.

    .
    Lầm to rồi bạn, tôi không kêu ca để cầu cứu, mà để cho các tín đồ u mê tăm tối hiểu rỏ chẳng có đấng tạo hóa nào sất, chỉ là cái trò bịp bợm, một cái bánh vẽ to đùng không hơn không kém ;-)

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Phước cho ai không thấy mà tin.

    Sẵn đây, mời các chiên, cùng các con chiên vào đây nghe thử L_D nói lọt tai không nha. Mặc dầu tôi chẳng bao giờ khoe là con Chúa Jesus, Cũng chẳng bao giờ khoe là đọc mấy trăm lần kinh thánh, cãi chày cãi cối nghĩ người ta không nói nữa thì mình cho là mình đúng.

    Kal-El thân mến.

    Chúa Jesus, Hay Phật, hay những bậc giác ngộ trong các đạo phái khác đều là Đấng Công Bình.

    Công Bình có nghĩa là không vì người này mà bỏ người kia.
    Công Bình có nghĩa là không vì nước này đông tín đồ hơn nước kia mà thị hiện.
    Công Bình có nghĩa là không phải bạn tin Chúa Jesus bạn có cơm ăn, còn những người không tin không có cơm ăn...
    V.v...

    Chính vì sự Công Bình, nên Ngài chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện gì của thế gian, Từ lần đầu tiên Alpha (Trên thập tự giá) cho đến lúc kết Omega (Tái Lâm). Chỉ 2 lần ấy thôi bạn ạ!!!

    Vả lại, chưa gì bạn lại nổi lòng sợ hãi rồi!?
    Vốn dĩ chưa có chiến tranh
    Chưa có máu chảy thành sông.

    Mọi việc nạn tai, bệnh khổ, chiến tranh trong thế gian, chỉ do con người tự tạo tác mà thành... Chẳng phải do ai muốn vầy, hay muốn kia... Đó chính là sự tự do ý chí, và Công Bình đó bạn.

    Chúa có hiện ra, bạn cũng chẳng thế thấy được, vì tâm đang lo sợ, điên đảo... như giông ngoài biển.
    Chúa lại chẳng bao giờ hiện ra, vì 1 lời thách. Vì ngày xưa, Chính Cesar hay đồ tướng của Hắn cũng từng tra khảo và thách thức Chúa Jesus, nếu là con của Thượng Đế, hãy sử dụng quyền năng đi... Nhưng Chúa đâu dám cãi lời Cha, và cũng chẳng nổi lòng khẳng định, tranh biện...

    Vì vậy, tôi rất tội nghiệp cho linh hồn đang hoảng sợ của bạn.

    Nước Việt Nam chúng ta, nếu bỏ đi cái truyền thống ngồi quán bia lề đường, nhậu món này, món kia ... Mà chuyển sang dùng Chay, siêng lễ Chùa, lễ nhà thờ thì có Quốc Gia nào muốn, VN cũng chẳng hề bị Chiến Tranh gây ảnh hưởng.

    Vài lời chia sẻ với bạn. Chúc bạn thân âm An Lạc.
    Đừng trụ vào điều gì, nếu không thấy rõ lẽ thật!!!
    Lac Duong, Công Giáo nói rằng có 1 Đấng tao hóa là Cha loài người chúng ta, là Đấng có quyền năng vô hạn và 1 Tình Yêu vô biên. Vậy thử hỏi bạn:

    Giả dụ bạn có 10 người con, trai có gái có, mạnh có yếu có, hiền có dữ có. Và 1 ngày nọ đám con của bạn bất đồng quan điểm và quay ra đánh nhau loạn xạ. Đứng thì u đầu chảy máu, đứa thì gãy răng, đánh 1 hồi xung đột trở nên không kiểm soát và bắt đầu có đứa gãy tay gãy chân, thậm chí bắt đầu nguy đến tính mạng.

    Bạn đứng đó nhìn đám con đánh nhau tới chết??? Quyết tâm không can thiệp??? Người dưng còn không nỡ để như vậy huống hồ là Cha Mẹ.

    Bạn thật lòng trả lời đi, nếu bạn nói không can thiệp, mong con bạn sẽ bị như vậy thật sự và bạn sẽ là người chứng kiến

    Còn bạn can thiệp, câu trả lời đã hoàn tất.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Lúc ăn sung mặc sướng thì nói hay lắm, các tín đồ mê tín Chúa đâu hết rồi, vô đây trả lời đi? Bây giờ Chúa ở đâu? Đức Mẹ ở đâu? Tổ quốc đang lâm nguy, chiến tranh có thể sắp xảy ra, lại biết bao người chịu khổ đau, có thể máu chảy thành sông, xác người như núi. Chúa đâu rồi? Ta thách Ngài hiện ra giải quyết vụ việc đi, cho đàn con đừng xâu xé nhau nữa.

    Tất cả luận điệu CG các ngươi nêu ra chỉ là một mớ nhảm nhí lừa bịp
    Có gì mà hoảng sợ vậy, Chúa luôn biết Ngài phải làm gì, đừng có mà kêu réo con chiên của Ngài phải chết cho các Người sống, cái chết ko có gì đáng sợ, chỉ có kẻ tội lỗi mới tham sống sợ chết, chúng tôi luôn sẵn sàng để Chúa muốn đón về lúc nào cũng đc nên cũng ko cần kích tướng hoảng lên như thế ! Một 1 mạng người vô tội cũng ko thể hi sinh oan uổng. Chờ mà xem, tuồng diễn dỡ như vậy cũng ráng diễn tiếp đi, chưa gì mà đào kép đã hoảng loạn rồi, cái gì tới sẽ tới thôi.

    Từ hồi nào tới giờ các người dành đóng vai chính, vai phụ chúng tôi cũng ko đc đóng, tiếng nói cũng ko có ... tự nhiên bây giờ đẩy chúng tôi lên đóng vai chính, làm sao mà diễn đc, thôi các người cứ tự diễn tiếp đi chúng tôi xem thôi, Chúa đưa quý vị đến để chúng tôi đền tội tổ tông truyền , nay chắc Chúa sắp thâu hồi quý vị về với Chúa rồi đó.
    Last edited by MuaDong; 11-05-2014 at 01:38 PM.
    Cỏ dại ven đường

  8. #8
    Last edited by Nhật Nam; 11-05-2014 at 04:53 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Rồi đâu cũng vào đó cả thôi . Chiến tranh , hoà bình cứ thay nhau lặp đi lặp lại . Chuyện chính trị đừng đem vào tôn giáo

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Rồi đâu cũng vào đó cả thôi . Chiến tranh , hoà bình cứ thay nhau lặp đi lặp lại . Chuyện chính trị đừng đem vào tôn giáo
    Câu hỏi này thuần túy tôn giáo, thuần túy Thần học. Trả lời đi, đừng lấp liếm này nọ. Lập lại: Khi con cháu các ngươi bị nguy hiểm thì các ngươi làm gì? xông ra cứu hay ngồi đó ngắm cho đến khi chúng chết?

    Không có cha mẹ nào như vậy đúng không? mà Chúa Trời là bậc làm Cha loài người, vậy tại sao Chúa không hành động. Vậy suy ra Chúa trời không có thật, chỉ là cái thứ tưởng tượng tào lao.

    Giải thích đi, không được thì im hết đi, còn nếu giải thích được thì hãy nói, không dẫn dắt qua chính trị chính em gì ở đây. Đơn thuần là câu chuyện giữa Cha mẹ và con cái.
    Last edited by Kal-El; 11-05-2014 at 05:05 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Câu hỏi này thuần túy tôn giáo, thuần túy Thần học. Trả lời đi, đừng lấp liếm này nọ. Lập lại: Khi con cháu các ngươi bị nguy hiểm thì các ngươi làm gì? xông ra cứu hay ngồi đó ngắm cho đến khi chúng chết?

    Không có cha mẹ nào như vậy đúng không? mà Chúa Trời là bậc làm Cha loài người, vậy tại sao Chúa không hành động. Vậy suy ra Chúa trời không có thật, chỉ là cái thứ tưởng tượng tào lao.

    Giải thích đi, không được thì im hết đi, còn nếu giải thích được thì hãy nói, không dẫn dắt qua chính trị chính em gì ở đây. Đơn thuần là câu chuyện giữa Cha mẹ và con cái.
    Bạn không tin kệ bạn ? Đối với bạn thì không cần Thần học , Thánh học gì cả bởi vì những thứ đó không dành cho ngoại đạo . Ngoại đạo thì đừng bàn về đạo người khác . Cái đó cũng giống như ăn không ngồi rồi đi bới móc chuyện nhà người khác vậy đó .

    Bạn lập topic này làm gì ? Để chứng minh Chúa không có à ? Hay muốn dựa vào đó để chửi người khác mê tín , ngu si còn ta đúng , ta thông minh ? Hay muốn chứng minh đạo ta là số 1

    Mong mod MinhThai khoá topic này lại ( xoá luôn càng tốt ) vì nó chẳng hữu ích gì đối với người TCG mà còn làm mất hoà khí , tốn tài nguyên diễn đàn .

  12. #12

    Mặc định

    Vô thần vốn ko cùng đường với chúng ta, căn bản khác nhau rõ rệt, ko việc gì phải nói hay giải thích có nói họ cũng ko có đủ phước đức để hiểu.

    Ta nói không cứu được là ko cứu đc, muốn cứu căn bản kẻ đó phải đủ phước mới cứu. Có nghiệp phải trả, vũ trụ xưa nay vận hành theo luật công bằng. Không có cách gì để bao che đi ngược luân thường đạo lý, đừng tưởng là con cái ngỗ nghịch cha mẹ ko phân phải trái nhào ra cứu mới là thương yêu chúng. Lý đạo này ngươi còn chưa hiểu, sao nói chiện đc mà vẫn cố nói thế.
    Last edited by MuaDong; 11-05-2014 at 07:58 PM.
    Cỏ dại ven đường

  13. #13

    Mặc định

    Biển Đông vạn dặm dang tay giữ.... đương nhiên chúng tôi sẽ làm như lời Trạng Trình đã nói, nhưng sau khi mặt nạ của các người rớt xuống hết cái đã, khỉ phải hoàn cốt khỉ thì mới tới lúc "dang tay giữ" việc này ko khó, thế thôi
    Cỏ dại ven đường

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Bạn không tin kệ bạn ? Đối với bạn thì không cần Thần học , Thánh học gì cả bởi vì những thứ đó không dành cho ngoại đạo . Ngoại đạo thì đừng bàn về đạo người khác . Cái đó cũng giống như ăn không ngồi rồi đi bới móc chuyện nhà người khác vậy đó .

    Bạn lập topic này làm gì ? Để chứng minh Chúa không có à ? Hay muốn dựa vào đó để chửi người khác mê tín , ngu si còn ta đúng , ta thông minh ? Hay muốn chứng minh đạo ta là số 1

    Mong mod MinhThai khoá topic này lại ( xoá luôn càng tốt ) vì nó chẳng hữu ích gì đối với người TCG mà còn làm mất hoà khí , tốn tài nguyên diễn đàn .
    Họ muốn khích tướng công giáo để chúng ta nôn nóng mù quáng đi làm con rối hi sinh cho họ, mình ko làm thì thôi, ko cần phải tốn hơi tốn sức nói lại làm gì, mặt trận công giáo khó ăn lắm, nếu tôi là họ tôi ko dạy dây vào làm gì. Hiểu biết ít, lý lẽ ko có, lý đạo càng mù tịt lại thích thuyết pháp mới ghê !!!
    Cỏ dại ven đường

  15. #15

    Mặc định

    Mọi thứ là số mệnh, có câu chuyện cả gia đình trốn bom, cả gia đình chết gần hết, còn sót lại 1,2 người. Vậy ai cứu ai, xông ra cứu như thế nào, khi đó là số phận và định mệnh. Đến đó tận thì chẳng thể tiếp.

    Không có cha mẹ nào như vậy đúng không? mà Chúa Trời là bậc làm Cha loài người, vậy tại sao Chúa không hành động. Vậy suy ra Chúa trời không có thật, chỉ là cái thứ tưởng tượng tào lao.

    Kẻ này vì tình hình làm cho cuồng loạn chăng!? Cha Trời của người đang ở đâu!? Ngươi từ đâu đến, Chết người đi về đâu!? Nếu người thấy đây là nhà, thì tự nhận người đẻ ra ngươi là Cha là Mẹ, Vậy thì cứ ở đây luân hồi. Lo sợ, điên cuồng chỉ làm cho ngươi thêm điên đảo.

    Người hãy trả lời cho ta Ngươi Từ Đâu Đến, Chết Đi Về Đâu... Ta sẽ nói chuyện tiếp... Còn không thì khéo biết khẩu nghiệp và tội theo ngươi như bóng với hình.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Lúc ăn sung mặc sướng thì nói hay lắm, các tín đồ mê tín Chúa đâu hết rồi, vô đây trả lời đi? Bây giờ Chúa ở đâu? Đức Mẹ ở đâu? Tổ quốc đang lâm nguy, chiến tranh có thể sắp xảy ra, lại biết bao người chịu khổ đau, có thể máu chảy thành sông, xác người như núi. Chúa đâu rồi? Ta thách Ngài hiện ra giải quyết vụ việc đi, cho đàn con đừng xâu xé nhau nữa.

    Tất cả luận điệu CG các ngươi nêu ra chỉ là một mớ nhảm nhí lừa bịp
    Kael điên à? Trong lúc tình hình rối ren, đất nước "vài cân treo sợi cáp" bạn phải kêu gọi "đoàn kết" để "bảo vệ biển đảo" chứ sao lại gây "chia rẽ" như thế. Có phải bạn chính gốc là "Tàu khựa" không vậy?

    Theo Chúa là để được cứu rỗi phần linh hồn tinh túy chứ không phải cái phần thể xác hư mất tội lỗi. Để được cứu rỗi phần hồn thì phải trả giá phần xác. Vì thế những người theo Chúa đều phải bị bách hại cách này hay cách khác. Muốn được cứu rỗi phần xác thì đi tìm ma quỷ nhé Kael-bạn gõ nhầm cửa rồi.

    Mà bạn cứ yên tâm đi, sẽ chẳng có cái gọi là "chiến tranh" đâu. Những cái như bạn đang thấy đó chỉ là diễn kịch mà thôi.
    Các tầng trời biểu hiện vinh quang Đức Chúa
    Khắp không gian loan báo sự việc bởi tay Ngài
    Ngày lại ngày, chúng không ngừng lên tiếng.
    Đêm từng đêm, kiến thức chúng phơi bày.
    ...
    (trích Thánh Vịnh 19)

  17. #17

    Mặc định THIÊN CHÚA HỨA NHỮNG GÌ.?

    - Thiên Chúa hứa ban cho con người sự Sống vĩnh cửu.
    Thiên Chúa hứa ban cho loài người được sự sống vĩnh cửu đời sau.
    Không hứa ban cho được sống vĩnh cửu ở đời này, vì trần gian là chỉ là tạm bợ.
    Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin và làm theo Chúa sẽ cho hạnh phúc ngay cả đời này và đời sau.
    Không hứa cho những kẻ không có niềm tin được hạnh phúc.
    Hãy đọc tám mối Phúc Thật, bài Giảng Trên núi.
    Thiên Chúa hứa ban cho loài người Đấng cứu Chuộc.
    Không hứa ban cho trần gian đầy tội lỗi này hòa bình sung sướng.
    Thiên Chúa chỉ cho những ai tin vào con của người được bình an hạnh phúc muôn đời.

    - Vừa sinh ra sao đà khóc choé,
    Trần có vui sao chẳng cười khì ?
    (Cao bá Quát)
    Đúng vậy, Thiên Chúa không hứa ban hạnh phúc ngay ở đời này vì hạnh phúc ở đời này chỉ là tạm bợ chóng qua ; hơn nữa hạnh phúc nào mà không có bóng dáng đau khổ.

    - Vậy có gì ngạc nhiên khi thấy động đất sóng thần, nước nọ đánh nước kia.? Những điều đó Thiên Chúa đã cảnh báo, và còn nhiều sự việc kinh hoàng hơn thế đang đến đó. hãy mau ăn năn Quay đầu là bờ. Thiên Chúa vẫn chờ hết thảy mọi người.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  18. #18

    Mặc định

    tHIÊN CHÚA KHÔNG AI THẤY NHƯNG TA CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC BẰNG TÂM LINH. CÓ NGƯỜI TÌM THIÊN CHÚA CẢ Ở CÁC HÀNH TINH VŨ TRỤ NHƯNG KHÔNG THẤY. NHƯNG CÓ NGƯỜI CHỈ NHÌN BÔNG LÚA TRỔ BÔNG THÌ NHẬN RA CÓ BÀN TAY CỦA THIÊN CHÚA CAN THIỆP VÀO. KHI CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI THÌ NHIỀU NGƯỜI NHẬN RA RÕ RÀNG. VẬY AI KHÔNG THỂ NHẬN RA THIÊN CHÚA THÌ THẬT ĐÁNG THƯƠNG.
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

  19. #19

    Mặc định

    Nói đúng ra là kal-el chỉ muốn công kích TCG thôi chứ chẳng quan tâm gì Biển Đông , Biển Tây đâu . Đó chỉ là cái cớ thôi .
    Mỗi lần trong đây có topic gì mới là nhảy vào bới móc , chửi rủa ,... .
    Vài năm nữa mà có sóng thần hay động đất thì chắc sẽ có topic : Chúa ở đâu sao để dân Ngài chết hết vậy ?

    Nói đơn giản ra cái bản tính của bạn ấy là muốn công kích , thấy tôn giáo khác đuối lí thì vui lắm , .... người này mang cái tâm chia rẽ , ghen ghét , đố kị , tự cao ,... Lấy cớ tranh luận , tìm hiểu để đạt mục đích đó .

  20. #20

    Mặc định

    hihi..... huynh Muadong, Mơ ước và Stromatolites đã bóc mẽ được trò hề, đó chỉ là màn diễn kịch........ hihi.... TT thấy tội nghiệp cho bọn vô thần ăn lương viết bài chống công giáo.... hihi........ địa ngục đang mở ra để chờ đám nô lệ....... hihi.......
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĐẤT NƯỚC ĐANG LÂM NGUY
    By giai_nghiep in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 19-11-2011, 06:11 PM
  2. Nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ gầy
    By thuthuy375 in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 29-09-2011, 10:13 PM
  3. Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 28-09-2011, 09:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •