kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Khi ngồi xếp bằng chắp tay niệm phật có điều lạ

  1. #1

    Mặc định Khi ngồi xếp bằng chắp tay niệm phật có điều lạ

    Chào Anh(Chị) trong diễn đàn! em hằng đêm trước khi đi ngủ thường ngồi xếp bằng niệm phật! khi em nhắm mắt lại và niệm thì bỗng nhiên lúc nào cũng thấy mọi vật trong đầu em như dần sáng lên! có cảm giác như mình có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà không cần mở mắt! vậy có ai giải thích hộ em hiện tượng này không!!!!

  2. #2

    Mặc định

    Sắp mở nhãn rồi đấy, mà nhãn có 6 loại. tự tìm hiểu.

  3. #3

    Mặc định

    có thể là Phật quang
    :confused: Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao :023:

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Cái này phải tỉnh tín , đừng cho nó là cái gì cả mà kệ nó .

    Tôi cũng vậy , tôi ngồi thiền đôi khi thấy có bóng người di chuyển và rất nhiều bóng người khác nữa . Nhưng tôi cũng mặc kệ vì việc mình mình làm thôi , mình chỉ là người chứng kiến .

    Có những thứ đôi khi không cần quan tâm đâu vì mình dễ bị lạc hướng .

    Kể cả khi đã mở nhãn được rồi thì vẫn phải tỉnh tín .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  5. #5

    Mặc định

    có vẻ đây là 1 hiện tượng tâm linh bạn ah, nhg cứ từ từ tập luyện đi đã, vì điều này chưa có gì đbieet cả, bạn có cảm giác k nhìn thấy mọi thứ mà k mở mắt--> vì đây là k gian quá quen thuộc hàng ngày của bạn thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    Cứ từ từ, dục tốc là ... bốc giục, Niệm phật là niệm cả đời, cái gì đến thì đến, thấy thì thấy, tự tu tự chứng, đừng nên mong huyền linh hiển thị, Niệm Phật thì cố gắng nhiếp tâm về Phật còn các cảnh tượng khác đừng nên để ý đến không tốt đâu.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  7. #7

    Mặc định

    cái này.....BCD cũng đã có,,,và mỗi lần BCD chú tâm đến những chuyện thế này thì y như răng BCD có thấy được chút gì đó của quá khứ( chuyện lúc BCD chưa sinh ra) hoặc là lúc nào đó,và cũng 1 ít của Tương lai,BCD đã kiểm chứng- hỏi các ông bà xưa của BCD và đúng là có những việc những cảnh đó trong quá khứ.....nên đôi khi BCD rất thích làm như vậy.nhưng cũng vẫn chú tâm đến Phật không dám xao lãng quá nhiều...

  8. #8

    Mặc định

    Thấy ánh sáng, thấy hào quang, thấy hoa sen là tốt rồi đó. Đừng cầu mong gì cả. Cứ thiền như cách bạn đang làm. Cứ niệm Phật như bạn đang niệm. Không phải nghe ai. Đừng sợ sệt gì cả. Chúc bạn tinh tấn.

  9. #9

    Mặc định

    - Đôi lúc mình cũng nhắm mắt tưởng là thấy nhưng ko phải, cứ hư hư thức thực giống như bạn vừa rồi. nhiều khi nằm nhắm mắt quay mặt vào tường mà ngỡ như mình nhìn thấy nhấp nhôi từng hạt cát vữa dùng để xây tường.

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    em đang muốn học thiền lắm nhưng mà quen được 1 vị tiền bối,vị ấy nói cứ tìm hiểu Phật Pháp trước đi sau này mới dạy cho ngồi thiền

  11. #11

    Mặc định phật pháp

    Nếu ngồi thiền mà chưa hiểu...phật pháp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho người đó.

  12. #12

    Mặc định

    trạng thái sảng khoái như thế là một trong những kết quả của thiền. Bạn nên tiếp tục sẽ chứng được nhiều hơn nữa.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    khi em ngồi xếp bằng niệm Phật thì cảm giác lúc đầu là thấy người lắc lư..sau đó là đến cảm giác xoay vòng tròn..tiếp đến là có cảm giác như có gì đó truyền vào tay mình áh
    mọi người lúc đầu có cảm giác giống em hok?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #14

    Mặc định

    bạn và ivan nên đọc hết bài kinh bát nhã sẽ hiểu trạng thái đó,cái trạng thái đó trong kinh bát nhã gọi là điên đảo mộng tưởng, các bạn niệm phật,thiền định cần nhiếp tâm,định cái thân tâm chứ đừng vọng tâm ,cứ tập chung vào âm thanh của câu nam mo a di da phat la duoc ,dung vong tuong bat cu dieu gi`? se thấyt thân tâm an lạc,còn cái bạn kia nói khai nhãn vậy chắc mấy bác bên thiền tông,nhân điện khai nhãn hết rồi cái luân xa để mở con mắt thứ 3 muốn mở là mở hã cho dù có thiền 5,10 năm chưa chắc mở hết 7 luân xa chính,mà cái đó chỉ là mở được cái con mắt âm dương bình thường thôi còn muốn đạt được thiên nhãn thông,mở được huệ nhãn nhìn rõ tam giới ,thấu cảnh như lai,nhìn được quá khứ ,tương lai,hiện tại như đức da lai lạt ma thì tu khoảng 50 năm nữa chưa chắc được
    tóm lại thiền định để nhiếp tâm định cái tâm,nhìn rõ thật tánh chứ đừng vọng tâm sẽ không tốt
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  15. #15

    Mặc định

    chẹp...sao nghe hiện trạng bạn giống mình quá!!!! Khác cái là bạn biết cách duy trì nó, còn mình, chỉ khi sáng sáng đag ngủ, tỉnh dậy, ko mở mắt, nhưng mình vẫn có thể thấy hết tất cả xung quanh, mình cố mỗi sáng dậy và tìm cách duy trì, nhưng lâu lâu thôi, nghi là hồn rời xác đi phong lưu nên khi về vẫn còn trong trạng thái xuất nên mới vậy.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •