kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Cầu cứu - Xin mọi người giúp đỡ.

  1. #1

    Mặc định Cầu cứu - Xin mọi người giúp đỡ.

    Mình viết bài này xin mọi người giúp đỡ hay ai biết cao nhân nào gần TPHCM chỉ giúp mình, mình rất mang ơn.

    Mình là 1 người kinh doanh, hiện tại kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Mình đã đăng tin sang quán cách đây 1 tháng, để lấy tiền trả nợ. Mình nợ do làm ăn chứ không phải chơi bời gì vì mình rất tiết kiệm, không dám xài gì cho bản thân cả. Khách vào xem quán rất thích, nhưng không hiểu tại sao về là cứ đổi ý, có người đã đặt tiền cọc sang quán đến phút chót người ta bỏ cọc luôn. Cứ mỗi tháng trôi qua mình lại ôm nợ vào người là 15 triệu đồng, trong đầu mình giờ đây lúc nào cũng muốn tự tử cho xong mọi chuyện. Mọi người có thể giúp mình hay chỉ giúp mình ai làm phép ngãi hay bùa sang quán được thành công, mình xin mang ơn.

    Hiện tại mình đã là người không còn gì rồi, mong là gặp được sự giúp đỡ chân thành, đừng vào lừa gạt mình để kiếm tiền bùa phép. Mình xin cám ơn.

    Số điện thoại của mình: 0938 678 554 hoặc yahoo: votan_2012

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tanan Xem Bài Gởi
    Mình viết bài này xin mọi người giúp đỡ hay ai biết cao nhân nào gần TPHCM chỉ giúp mình, mình rất mang ơn.

    Mình là 1 người kinh doanh, hiện tại kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Mình đã đăng tin sang quán cách đây 1 tháng, để lấy tiền trả nợ. Mình nợ do làm ăn chứ không phải chơi bời gì vì mình rất tiết kiệm, không dám xài gì cho bản thân cả. Khách vào xem quán rất thích, nhưng không hiểu tại sao về là cứ đổi ý, có người đã đặt tiền cọc sang quán đến phút chót người ta bỏ cọc luôn. Cứ mỗi tháng trôi qua mình lại ôm nợ vào người là 15 triệu đồng, trong đầu mình giờ đây lúc nào cũng muốn tự tử cho xong mọi chuyện. Mọi người có thể giúp mình hay chỉ giúp mình ai làm phép ngãi hay bùa sang quán được thành công, mình xin mang ơn.

    Hiện tại mình đã là người không còn gì rồi, mong là gặp được sự giúp đỡ chân thành, đừng vào lừa gạt mình để kiếm tiền bùa phép. Mình xin cám ơn.

    Số điện thoại của mình: 0938 678 554 hoặc yahoo: votan_2012
    Bạn cắt lỗ ngay đi, chấp nhận thua lỗ nhìn vào sự thực trong hoàn cảnh kinh tế như hiện nay, kinh doanh ko hiệu quả mới phải sang quán, có hiệu quả thì vẫn làm rồi chứ sang làm chi, đã thua lỗ rồi mà còn tìm người sang sự thua lỗ cho người ta làm gì ? không thầy nào làm đc đâu, ai làm được là trái nhân quả, Tổ không có cảm ứng tác thành đâu, vì thế nếu ai nói làm đc thì bạn phải đặt nghi vấn ? tôi nói vậy thôi tin hay ko tùy bạn vậy.
    Đạo cao long hổ phục,
    Đức trọng quỷ thần kinh

  3. #3

    Mặc định

    @Violet : Mình xin nói với bạn vấn đề này : mình thua lỗ không phải ở cửa hàng này vì ở cửa hàng này chính mình làm ra lãi xuất để đầu tư ngành khác, mình thua lỗ ở ngành kinh doanh khác, giờ số tiền lời tại cửa hàng không đủ để mình phải đắp qua ngành khác. Nên mình buộc phải sang cửa hàng, nhưng không hiểu sao ở đây có 1 yêu tố tâm linh nào đó khiến tôi không sang được. Thậm chí cửa hàng kinh doanh hien tại chỉ delivery cho khách công ty (tức là giao hàng đi rất nhiều), chứ khách lẽ vào cửa hàng để ngoi lai thì rất ít. Những điều mình muốn nói với bạn Violet.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Violet Xem Bài Gởi
    Bạn cắt lỗ ngay đi, chấp nhận thua lỗ nhìn vào sự thực trong hoàn cảnh kinh tế như hiện nay, kinh doanh ko hiệu quả mới phải sang quán, có hiệu quả thì vẫn làm rồi chứ sang làm chi, đã thua lỗ rồi mà còn tìm người sang sự thua lỗ cho người ta làm gì ? không thầy nào làm đc đâu, ai làm được là trái nhân quả, Tổ không có cảm ứng tác thành đâu, vì thế nếu ai nói làm đc thì bạn phải đặt nghi vấn ? tôi nói vậy thôi tin hay ko tùy bạn vậy.
    Nếu 1 cửa hàng làm ăn thua lỗ thì vĩnh viễn chỗ đất cửa hàng đó đóng cửa, không sang lại được cho ai à ?
    Lỗ hay lãi là do tài kinh doanh của mỗi người, liên quan gì?

  5. #5

    Mặc định

    Chào Bạn , Mình là người đã từng gặp thất bại tưởng không thể qua khỏi cách đây đúng 11 năm . Nên có vài lời chân thành gởi đến bạn . Thứ nhất số tiền bạn nợ chưa phải là lớn ( vì còn rất rất nhiều người nợ nần nhiều hơn và còn đang bế tắc hơn bạn ) vì bạn vẩn còn thứ để bán . Thứ hai bạn đã vào đây cầu cứu thì bạn đã tin vào tâm linh ( lúc khi vy mới bài lể khẩn cầu ) , Bạn xem lại lúc có tiền mình có làm điều gì ( xin lổi trước ) thất đức không nếu có cần khắc phục ngay , vì đó là nhân quả , còn quán bạn khó sang lại cho người khác cũng có thể ở đó có phần âm phá bạn , vậy bạn nên cúng kiến phần âm 'nếu có ' câu xin họ bỏ qua vì là xác phàm không hiểu chuyện , với về cúng ở bàn thờ gia tiên xin ông bà phò hộ giúp vược qua khó khăn , đó là về tâm linh còn thực tại bạn nên hiểu rằng chuyên gì đến thì nó sẽ đến có trốn tránh hay buồn phiền cũng không giải quyết được gì vì vậy hãy vui vẽ đón nhận nó . Đừng để buồn phiền làm mất đi sáng suốt , và ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình , cứ sống tốt và nghĩ về những người xung quanh rồi mọi chuyện sẽ qua thôi . Đến nay mình cũng đã qua được và tìm được niềm vui sống bên người thân dù không được như xưa nhưng mình cảm thấy thanh thản rất nhiều , nhiều lúc nhớ lại còn nổi da gà vì nếu lúc đó mình bi quan hơn chút nữa thì bây giờ không biết mình và vợ con mình bây giờ ra sao ! . vì vậy mình khuyên bạn hãy ( quan gánh lo đi mà vui sống ) đó cũng là tên quyển sách của NGUYỄN HIẾN LÊ mà bạn nên tìm đọc ( có bán ở các nhà sách ) . Chúc bạn tìm sớm tìm lại niềm vui trong cuộc sống và sớm vượt qua khó khăn .

    " cuộc vui nào cũng tàn , khó khăn nào cũng sẽ hết " đừng lo lắng quá bạn nhé

  6. #6

    Mặc định

    @Thanhphoma Em rất cám ơn anh thanhphoma đã cho e những lời khuyên và động viên một cách chân thành, em sẽ suy nghĩ về những gì anh nói. Cám ơn anh rất nhiều.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tanan Xem Bài Gởi
    @Violet : Mình xin nói với bạn vấn đề này : mình thua lỗ không phải ở cửa hàng này vì ở cửa hàng này chính mình làm ra lãi xuất để đầu tư ngành khác, mình thua lỗ ở ngành kinh doanh khác, giờ số tiền lời tại cửa hàng không đủ để mình phải đắp qua ngành khác. Nên mình buộc phải sang cửa hàng, nhưng không hiểu sao ở đây có 1 yêu tố tâm linh nào đó khiến tôi không sang được. Thậm chí cửa hàng kinh doanh hien tại chỉ delivery cho khách công ty (tức là giao hàng đi rất nhiều), chứ khách lẽ vào cửa hàng để ngoi lai thì rất ít. Những điều mình muốn nói với bạn Violet.
    Bạn nói thế mình có thể hiểu đc, vì người kinh doanh sắt thép hay lương thực thực phẩm họ ko chết vì ngành hàng đó mà chủ yếu là chết vì bất động sản & chứng khoán thì đúng hơn, đó là ngành mà họ lấn sân nhờ may rủi chứ ko phải ngành hàng kinh doanh chính truyền thống của họ trong thời buổi hiện nay.

    Nói về việc nhờ huyền môn pháp thuật giúp đỡ sang quán của bạn, nếu cửa hàng đó vẫn kd hiệu quả thì việc sang quán sẽ dễ hơn nếu bạn lên chùa nhờ thầy cầu siêu cho một số oan gia trái chủ đang theo bạn, bố thí, phóng sanh hồi hướng công đức cho họ để họ siêu thoát thì mới thuận lợi như ý bạn đc. Thầy đây tôi nói phải là thầy có đạo hạnh, thầy chân chính không có đòi tiền gì cả, ai yêu cầu làm thì phải làm thôi, bạn lưu ý điều đó.

    Còn nếu đất đó có vấn đề thì phải siêu độ vong linh có trong đó nữa, nhưng mình muốn họ đi tu mà họ ko muốn cũng đành chịu thôi bạn ah, nếu đã là nghiệp bắt mình phải thua lỗ thì bạn cũng nên mạnh mẽ để vượt qua, phải đón nhận thực tại như bạn gì đã khuyên đó. Khả năng dùng huyền thuật bùa ngãi để làm đa số thầy chân chính ko dám làm đâu bạn vì sẽ có hiện tượng sang nghiệp, thay vì nghiệp của bạn giờ sang qua thầy, hix hix làm thầy thiệt khổ lắm " Nhất yểu, nhị bần, tam vô tự" nói tới đây tự nhiên tôi thấy thương cho thầy tôi... thôi chào bạn, chúc bạn vạn an !
    Đạo cao long hổ phục,
    Đức trọng quỷ thần kinh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 10:16 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •