Trang 62 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 12525657585960616263646566676872 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,221 tới 1,240 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1221

    Mặc định

    Huynh TIMHIEUTAMLINH Mến !Huynh hôm nay sao vậy? huynh có tâm sự không vui hay ai đã va chạm,"CHÉM GIÓ" trái tim của huynh? ...phát ra một chưỡng làmTHANH BÌNH đở không kịp nè , nghe huynh gọi TB là " Muội Muội"... mắc cở wá huynh ơi .... ...từng dòng chữ của huynh xem kìa ...Muội thì nói "Muỗi"...Chạnh Lòng...huynh viết "CHẠNH LONG" hihihi...

    ThanhBình cám ơn huynh đã góp ý...Tạm thời TB viết đôi dòng thăm huynh...vì giờ đi làm sắp đến.

    Lúc huynh đưa bài lên DD cũng là ngay lúc đó TB chợt thức giấc...y như có thần giao cách cảm..y.như có sự liên lạc để nhận cảm.


    Theo như lời huynh giải thích về ngải mách....phương thức này...TB không dám luyện đâu huynh à...hihihi.TB không có gan .

    TB ngoài việc ngủ nằm mơ và một đặc biệt nữa...giữa ban ngày...TB khấn... mẹ sẽ cho biế́t giống y hệt không khác gì luyện ngải mách vậy...huynh tin không?

    Hôm nay huynh nói về luyện ngải mách có liên quan đến LỖ Ban... như vậy thì ông tổ LỖ BAN đã về gíup TB từ lâu ,hôm nay sẳn huynh nói, TB mới dám nói ra .. và ngải không hẳn về ngải không đâu huynh...nó quan hệ mật thiết đến các Tổ của các Phái...mà TB có cơ duyên học nhanh như vậy."trong phần này TB có giải thích một bạn ở CALI ...đã được may mắn...và chính TB đã khấn mẹ về cho biết và TB có giải thích cho bạn này hiểu một phần...Nếu bạn gì đó ở CALI khi bạn đọc được những hàng chữ của TB chắc bạn đã biết TB đã thật lòng bật mí hé mở một chút cánh cửa Huyền môn cho bạn biết rồi đó... vì từ trước tới nay TB chưa nghe một thầy nào nói đến...hay đây là điều cấm kỵ...xem như là bạn cũng có duyên lắm.

    TB xin tạm ngưng... vì không có thời gian nhiều...TB sẽ trở lại DD tối nay...TB sẽ nói rõ hơn...chúc huynh của TB cuối tuần vui vẻ...và được nhiều cô thương mến!
    Thân chào
    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 24-06-2010 at 07:50 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #1222

    Mặc định

    Mấy hôm nay CK nằm mơ thấy gặp Ngãi hậu hoài. CK mơ thấy mình đi vô một khu vườn mà trong vườn chỉ trồng một loại ngải lá to tròn thân giống như gừng và xung quanh trồng xen kẽ với rất là nhiều cây xương rồng toàn củ đỏ và đều nở hoa, CK quay trở ra gặp một người đàn ông, định hỏi ông í có bik luyện ngãi ko để kêu ông í dạy, nhưng chưa kịp hỏi thì ông ấy dí vào trong tay CK một tờ giấy có vẽ bùa và nói nếu muốn trồng ngãi để hộ thân thì về để mấy chậu ngãi theo hướng trong tờ giấy đó ghi và đốt tờ giấy thì sẽ đc toại nguyện, CK lắc đầu nói muốn học luyện ngãi thì ông í bảo con muốn luyện để làm việc cho mình hay làm giúp người ta thì CK bảo là con muốn học cả hai, ông í nói tiếp mai mốt những gì ông í dạy thì sau này ko đc nói cho ai nghe hết , CK đồng ý.Sau đó ông ấy dắt CK ra sau nhà và chở CK đi ( hok bik đi đâu lun), CK thấy trên đường nhà người ta trồng rất nhiều ngãi hậu, chạy đc 1 đoạn ông í và CK xuống xe,CK thấy có một bụi ngãi hậu mọc trong đám cỏ bèn chạy lại nhổ thì tự nhiên cây ngãi hậu biến mất và thay vào đó là 1 cây lạ hoắc, dưới chân CK có rất nhiều con gì đó bu lại cắn , CK bèn bỏ lên trên.
    CK nghĩ có lẽ ngãi hậu là thử thách đầu tiên của CK trên con đường huyền thuật ( ko bik đúng hông nữa ^^! )
    Tình cờ bữa thứ tư CK đi làm giấy tờ cho thằng em trong bụng CK nghĩ thầm xin mẹ tổ ngãi cho CK tìm đc ngãi hậu, trên đường đi tự nhiên CK lại nhìn vào cái căn nhà mà mọi lần CK chẳng thèm để ý tới, đập vào mắt CK là cái chậu ngãi bé xíu trước cửa nhà ấy nhìn giống ngãi hậu quá. CK đi làm giấy tờ xong thì quay lại xem có đúng ko, ai dè đúng thật .CK thấy 2 bụi to và 1 cây lẻ loi đứng ngoài thì CK chỉ vào cây ấy bé xíu ấy và hỏi xin ông chủ nhà thì ông í ko cho bảo rằng mới dưỡng có mấy cây con để mai mốt nhiều rồi ông í cho, lòng buồn ghê. Và bữa nay CK quyết định lại nhà ông í lần nữa, có cầm theo mấy cây nàng thâm vừa mới nhổ của dượng CK để đổi lấy, trước khi đi CK ko quên vái mẹ tổ ngãi phù hộ thỉnh đc nàng về. Kết quả mĩ mãn CK đổi củ nàng thâm lấy đc 1 cây ngãi hậu. Và đây là nàng mới vừa vô chậu post cho mọi người xem.


  3. #1223

    Mặc định

    củ này ăn đc ko em hỏi thiệt đó

  4. #1224

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sojjkde, Xem Bài Gởi
    củ này ăn đc ko em hỏi thiệt đó
    hỏi ăn đc để làm chi vậy ?
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  5. #1225

    Mặc định

    thanh bình có thể cho mình thỉnh 2 loại ngãi này được không ? 0928686689

  6. #1226

    Mặc định

    su dung dt vao web nen chiu khong thay hjnh

  7. #1227

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi langtuthoi@ Xem Bài Gởi
    su dung dt vao web nen chiu khong thay hjnh
    bạn dùng ngôn ngữ nào mà tôi không hiểu.đúng là lảng tử thối

  8. #1228

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Bạn NT mến! những hình cây ngải bạn trồng...có thể nhà TB cũng có...vậy chờ cây ra hoa...mình xem lại ...chắc sẽ biết tên mà...còn cây ngải bướm TB thấy màu " màu đỏ tím mà" sao cây ngải bướm của NT lại màu xanh vậy???
    Chào TB, đệ mới đi Campuchia về, vì có công việc làm ăn bên đó, hi hi hi, nên cả tuần nay mới vô TGVH lại, chắc hình đệ chụp bị ngược sáng đó TB ạ, lúc chiều đệ về ngang qua An Phú có thấy cây ngải 5 ông nhưng không tiện dừng xe để hỏi, chắc để chuyến sau, hi hi hi

  9. #1229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienphu Xem Bài Gởi
    Có hai ý trả lời Bạn:
    1. Nói chính xác hơn là khuôn viên đất/vườn/nhà ấy có linh khí/địa khí tốt, gia đình ấy có phúc đức (nhưng phải chăm sóc cẩn thận, không được ngược đãi các Chư Vị; nếu không thì phúc biến thành họa).

    2. Gia đình/Bạn có duyên với các Chư Vị; và thấy Bạn có lòng/tâm với Ngải; và thêm nữa, trên TGVH có người cảm nhận được Bạn là người tốt nên xin Tổ Ngải cho thêm các Chư Vị về với Bạn.
    Chào bạn, rất cám ơn bạn đã gởi trả lời, mình sẽ cố gắn nhưng không mong "phúc biến thành họa", hi hi hi hi. Còn người tốt khấn dùm đệ chắc là TB quá, hi hi hi, đệ chân thành cảm tạ, sẽ đền ơn bằng của ngải rắn sau. Đệ có hình này, không biết phải là cây ngải đen hay không ?



    Còn chuyện này nữa tuần rồi lúc đệ đi Campuchia thì có người quen với bác đã cho đệ cây ngải quấn, nói là khi nào về lên nhà bác đó để lấy cây ngải đen về trồng, hi hi hi, chắc đệ có Duyên được cho nữa quá. Vài hàng góp vui. Chúc mọi người an khang và thành đạt. Kính

  10. #1230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Chào bạn, rất cám ơn bạn đã gởi trả lời, mình sẽ cố gắn nhưng không mong "phúc biến thành họa", hi hi hi hi. Còn người tốt khấn dùm đệ chắc là TB quá, hi hi hi, đệ chân thành cảm tạ, sẽ đền ơn bằng của ngải rắn sau. Đệ có hình này, không biết phải là cây ngải đen hay không ?



    Còn chuyện này nữa tuần rồi lúc đệ đi Campuchia thì có người quen với bác đã cho đệ cây ngải quấn, nói là khi nào về lên nhà bác đó để lấy cây ngải đen về trồng, hi hi hi, chắc đệ có Duyên được cho nữa quá. Vài hàng góp vui. Chúc mọi người an khang và thành đạt. Kính
    đây là nàng thâm mà huynhfart
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  11. #1231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi jmmy198x Xem Bài Gởi
    đây là nàng thâm mà huynhfart
    Ừ, đúng rồi đó huynh, tại đệ thường lẫn lộn giữ ngải nàng thâm, nghệ đen, ngải đen, thật là khó mà hiểu nổi, vụ này chắc phải nhờ TB khiến giải dùm mới thỏa đáng huynh ạ. hi hi hihi. Thân.

  12. #1232

    Mặc định

    Hem bik TB bệnh nặng ko mà mấy ngày ko thấy onl nhi~! Mong tỉ ấy sớm khỏi bệnh.
    Àh! Có ai có Bạch Đại Ngãi ko post hình lên cho CK xem thử với!

  13. #1233

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuotkon Xem Bài Gởi
    Hem bik TB bệnh nặng ko mà mấy ngày ko thấy onl nhi~! Mong tỉ ấy sớm khỏi bệnh.
    Àh! Có ai có Bạch Đại Ngãi ko post hình lên cho CK xem thử với!
    TB bịnh kia thì ít ...bịnh lười thì nhiều...đưa hình cây bạch đại ngải lên ...cho bạn nằm mơ thấy hả...chẳng hạn như cây ngải Lục Bình đó...hihihi đùa tí cho vui.

    TB đang online trên D D đây...Thật ra TB rất bận...rất nhớ các bạn trên D D...TB thân chúc tất cả các bạn trên môi luôn luôn nở nụ cười yêu đời.

    Thân chào
    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #1234

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Chào TB, đệ mới đi Campuchia về, vì có công việc làm ăn bên đó, hi hi hi, nên cả tuần nay mới vô TGVH lại, chắc hình đệ chụp bị ngược sáng đó TB ạ, lúc chiều đệ về ngang qua An Phú có thấy cây ngải 5 ông nhưng không tiện dừng xe để hỏi, chắc để chuyến sau, hi hi hi
    Cây ngải nào được NT chú ý...Y như rằng trước sau NT cũng thỉnh về nhà mình cho bằng được ha...chúc mừng ,chúc mừng.
    Cây ngải cánh bướm nhà TB lên đẹp lắm ,đã ra hoa rồi...cả hoa hồng tú cầu cũng ra hoa đẹp lắm,Nhà TB trồng hai chậu hồng tú cầu cả hai cây điều ra hoa, hoa màu đỏ ...thảo nào mà người ta gọi là hoa hồng tú cầu...vì hoa kế́t tua tủa tròn y như qủa banh lông, trông thật đẹp

    TB thấy nhà Mỹ ở đây trồng nhiều lắm....lúc trước vào mùa này...TB thấy hoa màu đỏ hình dáng hoa to tròn như qủa banh lông mọc từng hàng...TB chẳng biết hoa gì...nhưng nay TB đã biết...Hoa rất đẹp.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #1235
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    MT hỏi Thanh bình chút, MT có chậu ngãi lá hao hao giống nàng thâm, nàng có một cái bọng hoa: mỗi ngày nàng vọt lên một hoặc hai hoa đến chiều thì tàn, và cứ thế tiếp tục mọc hoa từ cái bọng đó. Xin thông cảm là MT không được phép post ảnh lên. Xin Thanh bình nói về nàng đó một chút...

  16. #1236

    Mặc định

    Bữa nay CK mơ gặp Nàng mơn bông đỏ 7 cánh ^^!, chuẩn bị mai rinh về trồng nè , hồi sáng mới tìm đc.
    Sáng nay gặp luôn ngãi diệp tiên chắc mai đi xin về trồng 1 lượt lun quá.

  17. #1237

    Mặc định

    mấy bữa nay Sài Gòn mưa nhiều, mấy chậu ngải xung quá, chậu Nàng Mơn ra hoa quá trời đẹp luôn, TH có chụp hình lại nhưng sao ko thấy mục để post hình nữa, ace chỉ Th với
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  18. #1238

    Mặc định

    Thanhbình ơi ! Mình có một chậu nhìn giống ngải hẹ lắm , nhưng mình không phân biệt thuộc loại nào và không biết cách nuôi trồng ra sao ? Thanhbình có thể giúp mình không ?

  19. #1239

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kenlai Xem Bài Gởi
    Thanhbình ơi ! Mình có một chậu nhìn giống ngải hẹ lắm , nhưng mình không phân biệt thuộc loại nào và không biết cách nuôi trồng ra sao ? Thanhbình có thể giúp mình không ?
    cho TB dạo phố tí...TB sẽ quay lại đọc kỷ đề tài của bạn, TB sẽ gíup bạn nha.

    Thân chào
    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #1240

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    mấy bữa nay Sài Gòn mưa nhiều, mấy chậu ngải xung quá, chậu Nàng Mơn ra hoa quá trời đẹp luôn, TH có chụp hình lại nhưng sao ko thấy mục để post hình nữa, ace chỉ Th với
    Bên dưới có nút để chữ "Khung đầy đủ", bấm vào sẽ thấy đó huynh ạ. Kính

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •