kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Mong mọi người có thể giải thích dùm về giấc mơ của mình

  1. #1

    Post Mong mọi người có thể giải thích dùm về giấc mơ của mình

    Mấy năm trở lại đây mình có hay mơ vài giấc mơ kì lạ trong đó có 4 giấc mơ mình ấn tượng nhất : giấc mơ đầu tiên, mình thấy mình rời khỏi giường và mở cửa đi dạo quanh khu phố mình. Mình thấy co nhiều người vẫn còn hoạt động mà ko đi ngủ trong khi trời đã khuya và mình mới để ý là đèn đường không sáng. Mình đi dạo một hồi rồi về nhà thi mình để ý là bàn thờ nhà mình đèn ko có sáng mà lại tối đen trong khi đó ti vi nhà mình lại sáng lên và đang chiếu một ngôi chùa rộng và đẹp. Và mình nhìn thấy tên chùa là "vong âm tự". Mình rất ngạc nhiên khi thấy tên chùa như vậy. Giấc mơ thứ 2 của mình là mình thấy mình đi trên vài con đường và mình thấy mình đến một ngôi chùa cũng không lớn. Mình chuẩn bị bước vào chùa thì thấy một vị ni sư bước ra. Có thể nói vị này rất đẹp vói y phục màu trắng tỏa sáng cùng vói kinh chuyển luân bằng bạc lấp lánh một pháp khí bên mật tông nhìn mình mỉm cười . Rồi sau đó thi biến mất. Giấc mơ thứ 3 của mình là gần đây, mình thấy mình đi trong một con hẻm nhỏ , sau đó con hẻm càng lúc càng rộng rra, càng đi mình thấy có rất nhiều con chim màu đen và lông nó bay khắp nơi, mình cảm thấy hơi sợ liền niệm nam mô a di đà phật nhưng ko hiểu sao mình lại chuyển sang niệm lục tự minh chú của bồ tát quan âm. Và lúc này mình thấy toàn cảnh mình đang nhìn thấy đều biến thành nước . Nhưng khi mình ngưng niệm thì lại thấy mọi cảnh vật như cũ nên mình tiếp tục niệm và tự nhiên mình nghe có rất nhiều giọng nói đang niệm chú cùng mình mà nhìn quanh lại ko thấy ai. Và mình thấy dòng nước đang đẩy mình đi từ từ đến một cánh cửa rất lớn , mình không biết làm sao mở thì đột nhiên có ánh sáng vàng phía sau mình xuất hiện chiếu sáng và đi xuyên qua mình cùng cánh cửa thì lúc này cánh cửa mở ra, mình bước vào thì thấy đó là hang động với nhiều màu sắc rất đẹp ở giữa là bức tương phật rất đẹp và nhìn như trong suốt ở giữa hang động và lơ lửng . Mình liền bước lại và dùng bàn tay nâng tượng phật. Và giấc mơ cuối cùng của mình là mình thấy mình chuẩn bị bái một vị sư trông có vẻ hơi già làm sư phụ nhưng bị từ chối mà nói là mình có sư phụ rồi. Mình ngạc nhiên hỏi sư phụ mình là ai thì vị sư đó nhìn lên bàn thờ và mình thấy bức hình phật a di đà hiện ra. Và vị sư đó liền nói là phật a di đà. ( Đó là những giấc mơ mà mình vẫn không hiểu ý nghĩa . Mong các bạn có thể giải thích cho mình hiểu và xin lỗi vì mình ko xuống dòng được tại mình onl bằng điện thoại) NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  2. #2

    Mặc định

    Theo mình, bạn nên thỉnh tượng hoặc tranh Đức Phật A Di Đà về thờ đi. Chú ý là đừng đặt tượng hoặc tranh Đức Phật ngang hàng với tổ tiên nhà mình nhé

  3. #3

    Mặc định

    Nhà mình có thờ Phật A Di Đà rồi bạn

  4. #4

    Mặc định

    tu đi kẻo lạc

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kunga Xem Bài Gởi
    tu đi kẻo lạc
    Mình đang tu theo pháp môn Tịnh Độ đó bạn

    Nam Mô A Di Đà Phật

  6. #6

    Mặc định

    Bạn thân mến,
    Giấc mơ có thể là điềm báo, có thể chỉ là giấc mơ nếu như do bạn trong quá trình niệm Phật, trì chú quán tưởng các hình ảnh ví dụ như về Tây Phương, về Đức Phật, chùa, hoa sen bảy báu vân vân....
    Tuy nhiên bạn chớ có sợ, kệ đi tiếp tục tu hành, niệm Phật tịnh tấn, chí tâm sám hối tội lỗi, hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, chúng sinh muôn loại, vong linh , vong linh muôn loài, con muỗi hay ký sinh trùng cũng cầu cho nó và loại bỏ những hình ảnh quán tưởng đó ra khỏi đầu tránh rời vào vòng uẩn tưởng, chấp tướng.

    Hãy coi giấc mơ đó là hư không, là vô nghĩa vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc....... vô quái ngại cố, tâm vô quái ngại cố , vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mông tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế Chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a lâu a la tam miệu tam bồ đề .... bạn hiểu ý mình nói chứ, việc ý nghĩa nhất của bạn là bi giờ là hãy tĩnh tâm, chớ lo sợ, niệm phật trì chú mà bạn đang theo, thân tâm an lac, chan hòa với mọi người, trải lòng với mọi người, tự giác , giác tha thì giấc mơ đó tự dưng sẽ hết dần.
    Và nhớ khi cầu nguyện nhớ cầu cho con thân tâm an lạc, học đạo tinh tấn nhé. Chúc vui

  7. #7

    Mặc định

    Mình thường chỉ chuyên niệm phật thôi bạn hiếm khi quán tưởng lắm

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zick Xem Bài Gởi
    Nhà mình có thờ Phật A Di Đà rồi bạn
    Vậy thì chuyên tâm mà tu thôi. Còn phải băn khoăn gì nữa

  9. #9

    Mặc định

    ok, vậy thì tốt lắm bạn à, nhất tâm nhất tâm. Chúng ta cùng cố gắng nhé, tôi cũng đang cố gắng trong tâm trạng hoan hỉ vui vẻ đây hi hi

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    chắc bạn không còn xa Phật nữa đâu
    Người đi trong mộng....

  11. #11

    Mặc định

    Hôi đó mình cũng có những giấc mơ kỳ lạ giống bạn nhung tất cả trong mọi giấc mơ mà mình nhố rõ đều có sự nhiệm mầu của Phật pháp.Điều đó không có gì lạ trong quá trình tu tập của mỗi người, những xấu ác tuộng trưng cho Nghiệp của bản thân và những thù thắng tượng trưng cho sự tu tập hành trì bản thân mình.Không nên hoan mang và bám víu vào giấc mơ, sự công phu tu tập mới chính là quan trọng.

  12. #12
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    EM CÓ THỂ GẶP MA RỒI. HÃY BỎ TRANH ẢNH PHẬT DI ĐÀ , PHẬT LÀ BẬC CAO QUÝ THANH TỊNH KO ĐỂ Ở TRONG NHÀ LÀ NƠI NHIỀU CẤU TRƯỢC. EM CÒN TRẺ.

    HÃY QUAN SÁT NHƯ SAU : ĐẠO PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG TRIẾT LÝ ĐỂ GIẢI THOÁT KHỔ . VÀ CÁCH EM HÀNH TRÌ KO PHẢI TỤNG CHÚ MÀ LÀ HỌC HỎI QUAN SÁT THỰC NGHIỆM CỦA BẢN THÂN. KHỔ LÀ GÌ, ĐÂU LÀ KHỔ, TẠI SAO KHỔ, VÀ TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT LÀ THẾ NÀO?

    EM CÒN TRẺ VÀ MÊ MUỘI, HÀNH TRÌ KHÔNG ĐÂU THEO NHỮNG PHÁP LÝ VU VƠ SẼ MẮC VÀO TÀ MA ÁM MUỘI

  13. #13

    Mặc định

    A..sao lại xúi người ta như vậy...
    Như vậy khác gì hủy báng pháp phật...
    Theo mình thì chẳng qua tiểu đệ đó bị vọng tưởng quá mức thôi...
    Chỉ cần một lòng niệm phật
    Trong tâm không vọng tưởng( cầu chứng đắc hay thần thông gì cả..)
    Thì sẽ không thấy như vậy nữa...

    Ý dẫn đầu các pháp
    Ý làm chủ ý tạo
    Với những ý thanh tịnh
    Nói lên hay hành động
    An lạc bước theo sau
    Như bóng không rời hình..

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    EM CÓ THỂ GẶP MA RỒI. HÃY BỎ TRANH ẢNH PHẬT DI ĐÀ , PHẬT LÀ BẬC CAO QUÝ THANH TỊNH KO ĐỂ Ở TRONG NHÀ LÀ NƠI NHIỀU CẤU TRƯỢC. EM CÒN TRẺ.

    HÃY QUAN SÁT NHƯ SAU : ĐẠO PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG TRIẾT LÝ ĐỂ GIẢI THOÁT KHỔ . VÀ CÁCH EM HÀNH TRÌ KO PHẢI TỤNG CHÚ MÀ LÀ HỌC HỎI QUAN SÁT THỰC NGHIỆM CỦA BẢN THÂN. KHỔ LÀ GÌ, ĐÂU LÀ KHỔ, TẠI SAO KHỔ, VÀ TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT LÀ THẾ NÀO?

    EM CÒN TRẺ VÀ MÊ MUỘI, HÀNH TRÌ KHÔNG ĐÂU THEO NHỮNG PHÁP LÝ VU VƠ SẼ MẮC VÀO TÀ MA ÁM MUỘI
    CÓ PHẢI MA ĐANG COMMENT ĐÓ CHĂNG???!

  15. #15

    Mặc định

    cái này thì cũng không biết có phải là vọng tưởng không nữa vì mình thấy mình cũng không có nghĩ về những cái đó nhưng không hiểu sao lại mơ thấy. Mà các bạn cho mình hỏi là mình thấy có một vi sư vào nhà mình đưa cho mình quyển kinh liên hoa và hỏi mình có hiểu không. Như vậy có ý nghĩa gì vậy?

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA nói vắn tắt là kinh PHÁP HOA là kinh đứng đầu các quyển kinh bên Đại thừa,là bộ kinh các Phật tử tụng nhiều nhất trên thế giới !
    Nếu bạn hiểu thì chúc bạn luôn tinh tấn khi chọn con đường đạt đến chánh đẳng chánh giác !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  17. #17
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Ma tới đây ma tới đây :D

    Về giấc mơ spirit có thời gian tìm hiểu nhiều rồi, thậm chí có thể giải mộng đoán tính cách, tìm đồ vật, biết được rất nhiều việc, nhưng xem ra tất cả những kiến giải đó đối với spirit bây giờ cũng chẳng còn chút nào để tâm đến nữa.

    Em sẽ bất ngờ đấy bởi vì ý nghĩa của những giấc mơ đôi khi chẳng như em nghĩ đâu, đôi khi nó lõa lồ trần tục tới mức anh chẳng dám gõ ra ở đây. Nhưng hãy nhớ là :

    Phật thì không còn mơ, người vẫn ngủ mà vẫn tỉnh biết, ngủ ít nhưng mà vẫn tỉnh giác khỏe mạnh, đó mới là cái chúng ta hướng tới.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mong bậc cao nhân giải mã giấc mơ kỳ lạ
    By phananhphuctk1980 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 29-08-2012, 09:51 AM
  2. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 21-08-2011, 03:23 PM
  3. Mong các vị tiền bối chỉ giúp
    By PHUCTRUC in forum Ngãi
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-06-2011, 08:05 PM
  4. Gửi đến các cao nhân, mong được giúp đỡ!
    By kiukiu in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 10:49 PM
  5. mong giúp đỡ
    By giangvina in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 10-04-2011, 06:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •