kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: chẳng dại mà góp tiền cho kẻ nghiệp nặng ko biết đến quyền Trời Pháp Phật

  1. #1

    Mặc định chẳng dại mà góp tiền cho kẻ nghiệp nặng ko biết đến quyền Trời Pháp Phật

    Chúng tôi bị ăn cắp nên sạt nghiệp chứ không phải vì kinh doanh thua lỗ, hai cái này khác nhau. Đây là tai nạn trên trời ụp xuống tôi đỡ không nổi chứ không phải do làm phim không hay, không ai xem.

    http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/...230300389.html

    Dù bị ăn cắp hay thua lỗ sạt nghiệp....thì cũng là do nghiệp báo mang lại, theo đạo phật thì mọi tai họa bệnh tật đều do nghiệp
    người đã có danh vọng tiền bạc, mà ko biết quyền trời pháp phật, ko trả nợ nghiệp thì tất ko tránh khỏi bị oan gia đòi nợ...

    Cuộc đời vô thường chẳng có gì là thường còn mãi mãi... ko biết sám hối vàtu hành thì kết cục sẽ chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi...

  2. #2

    Mặc định

    không phải như thế đâu,chỉ vì ngủ quên trong sự chiến thắng,thua lổi bởi bụi đời chợ lớn,tôi nghe nói như thế,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  3. #3

    Mặc định

    Lòng "từ bi" thật sự trong trái tim sẽ mang đến sự thông cảm đến cảnh khốn khó của tha nhân và sẽ là động lực làm cho con người ta phải rút bóp ra tuỳ theo khả năng,không ai ép anh làm từ thiện nhưng trước khi làm từ thiện mà lại bảo "cái nghiệp đến rồi ráng mà chịu , ai biểu ham làm giàu , ai biểu kiếp trước làm bậy..v.v.. ! " suy nghĩ như vậy sẽ dẫn đến sự vô cảm , nếu cá nhân nào cũng vô cảm như vậy thì xã hội này chỉ lo cho thân mình thôi vì tất cả đều đổ cho cái gọi là "nghiệp' gì đó trong tôn giáo?? , cá nhân NCT là nghệ sĩ đã từng có quá khứ lẫy lừng thường người ta mặt mũi không dám mở miệng ra kêu khổ đâu, NCT lên báo vì ông đến đường cùng rồi, không biết cái "nghiệp' NCT xấu cỡ nào mà có đại gia muốn mua lại nhà và nhiều người giàu có muốn giúp đỡ trong lúc khốn khó nhĩ?? không nên dựa vào "nghiệp" để biện dẫn và đổ lỗi nếu có chuyện xấu xẩy ra, "nghiệp" không giải thích được vì chính trong kiếp này, NCT đã sống tốt đến nỗi lúc cùng đường ông đã được rất nhiều người giúp đỡ, trong sự giúp đỡ cũng có sự nhìn nhận đến đóng góp của 1 con người, vậy 1 cá nhân không đóng góp cho xã hội mà ăn chơi đến nỗi nghèo túng phải ra đường xin ăn thì đáng giúp hơn NCT sao? tóm lại, sống thế nào trong kiếp này là quan trọng nhất !
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  4. #4

    Mặc định

    Có đức mặc sức mà ăn,trời cho được thì trời cũng lấy lại được.

    Thử hỏi nếu ko đc trời cho thì người này bản thân điểm xuất phát chả có gì mà tại sao lại được quá nhiều như thế: tiền bạc, danh vọng , địa vị trong xã hội.

    Nhưng bản thân quá tham lam, chỉ biết hưởng thụ những gì đc cho mà ko hề biết báo đáp lại Phật, Trời. Tự cho mình là giỏi giang, tự làm ra đc mọi thứ, huênh hoang, láo toét, nhưng đến lúc phải trả nghiệp thì lại kêu trời lên, trách móc, oán thán người này người kia.

    Được đóng vai này vai nọ hoành tráng thế....,nhưng tính tình đê tiện, tởm lợm. Đúng là trong những hoàn cảnh cần thiết sẽ bộc lộ đúng bản chất

    Một con người ko có một chút lòng tự trọng nào thật hổ danh là người của công chúng

  5. #5

    Mặc định

    Ổng mà ngèo và bất tài sao làm ra phim CHẤT LƯỢNG HOÀNH TRÁNG như thế? Làm phim thì bỏ tiền ra, công chúng được thưởng thức. TIỀN ĐI TIỀN KO VỀ, ĐẤY LÀ "CÁI PHÙ DU CỦA THẾ GIAN TIỀN BẠC (BẼO)". Cũng như thời gian sức khoẻ, nó đi và nó ko về. LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ VÔ TẬN. Hãy MÚC LẤY NƯỚC HẰNG SỐNG MÀ UỐNG

  6. #6

    Mặc định

    http://vn.news.yahoo.com/v%C3%A1n-b%...4%91ang-140007

    kẻ đê tiện thì dù có dối trá cũng vẫn lộ ra
    trong kẻ đáng thương bao giờ cũng nhiều điểm đáng ghét
    vì khi chúng bị tử hình ai cũng thấy đáng thương, nhưng nếu quần chúng là người bị hại sẽ thấy chúng đáng ghét..............giấy ko gói được lửa, lưới trời tuy thưa mà ko lọt....kẻ đã thừa nhận mình bị trời đánh ko đỡ được, là kẻ tự biết mình rất luwu manh, vì sao..........trời ko bao giờ nhầm lẫn hay xử oan.......ngọc hoàng thượng đế tu luyện 1750 kiếp , mỗi kiếp cõi trời hơn 12nganf năm, làm sao có thể đánh oan một kẻ ko bao giờ biết quyền trời pháp phật, lại nhâng nháo tráo trở.............dù nó có đẹp trai cỡ nào thu hút được những kẻ nhẹ dạ cỡ nào

  7. #7

    Mặc định

    VỚI LÒNG TỪ BI THÌ CHÚNG TA MUỐN ỔNG "CƯỠI VOI HAY CƯỠI CHÓ"?

  8. #8
    Last edited by vien dung; 26-03-2014 at 09:09 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Trong cải lương thấy cảnh THẤT TÌNH VÔ CHÙA MẶC ÁO TU. Chờ xem ổng THẤT TIỀN CÓ BIẾT TU Ko hén? Bạn ổng toàn là ĐẠI GIA. Phải có THÁNH HIỀN LÀM BẠN VỚI ỔNG NGAY. Ví như ÔNG LÊ VŨ CẦU ý!

  10. #10

    Mặc định

    hihi....... mấy huynh tranh cãi với nhau làm chi cho nặng nề, chi bằng mỗi người góp một ít gởi tặng chú Chánh Tín để chú chuộc lại nhà, phần còn dư thì đầu tư làm phim tiếp cho mấy huynh xem thì tốt quá chừng đi....... hihi....... TT dự tính tặng chú mấy tháng lương đây nè........ hihi........
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  11. #11

    Mặc định

    THẤT TIỀN VÀ BỆNH TẬT. Đấy là lúc GIÁO HÓA THUẬN LỢI. Đưa TIỀN CHO MÈO HOÀN MÈO à?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi....... mấy huynh tranh cãi với nhau làm chi cho nặng nề, chi bằng mỗi người góp một ít gởi tặng chú Chánh Tín để chú chuộc lại nhà, phần còn dư thì đầu tư làm phim tiếp cho mấy huynh xem thì tốt quá chừng đi....... hihi....... TT dự tính tặng chú mấy tháng lương đây nè........ hihi........
    Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng
    hihi, đến như huynh nitodium mà còn nghi ngờ em là cò mồi nữa thì hết biết luôn, hihi gia thế của nhà em hơi bị dữ à nha, lương của em không thôi một tháng đã gần 20 trẹo rồi chưa kể phong bì các kiểu nữa hihi, làm cò chi cho khổ hả mấy huynh ơi hổng có đủ cho em mua thỏi son xịn nữa àh, hihi. ai cần tiền mua nhà mua xe thì liên hệ với em, em cho mượn hổng tính lời trong một năm luôn, hihi. để chút nữa em chat với huynh Drogchanpa Lamkchen rồi mai em sẽ post lên kết quả cho mấy huynh nha, hihi.
    Mồm Tiểu thư mơ mộng mà.

  13. #13

    Mặc định

    ông này có thấy đời mô làm từ thiện mà giở giọng xin xỏ thế gian ...tự gieo tự hái chớ than van ...lúc huy hoàng đâu làm bố thí...Khi nguy nàn mở giọng van xin ...Nghe qua thấy bực cả mình ...Của điên mới giúp kẻ khinh phật trời ...Mô phật

  14. #14

    Mặc định

    Đơn giản là sau Chánh Tín hong có ai ngang tầm cỡ với ổng hết..So với thời còn trẻ của NCT thì các nam nghệ sĩ trẻ bây giờ với không tới về cách diễn cũng như phong độ , Huy Khánh đẹp trai nhưng lùm xùm chuyện cá nhân, việt kiều Charlie Nguyễn vẫn thua NCT , Dustin Nguyễn là 1 nhân tài nhưng thiếu cái chất cần có như NCT,tài tử nam ngoài Bắc thì mấy chục năm nay chả có ai nổi bật ngoài 1,2 nghệ sĩ hài mà họ chỉ có thể diễn được ngoài Bắc chứ không thể diễn ở miền Nam vì khản giả miền Nam không hạp phong cách ...Vậy từ trước đến nay chỉ có 1 nam tài tử xuyên quốc gia duy nhất là NCT mà cả người Bắc lẫn người Nam đều ngưỡng mộ, cái sự giúp đỡ đó là do sự cảm thông với 1 người lên voi xuống chó. .Còn về cách ăn nói của NCT thì có sự thẳng thắn của người miền Nam, vì người Bắc rất sĩ diện, chết đói đến nơi nhưng vẫn mặc áo vét ăn nói trau chuốt bề ngoài nhưng tối về không có rau muống mà ăn!! còn người miền Nam thì ăn nói thẳng tuột như NCT chả có gì lạ! ca sĩ HQ qua VN mà mấy đứa nó ngủ ngoài sân bay còn NCT cũng có người hâm mộ chứ, chỉ có khác họ là những người người hâm mộ đại gia âm thầm , khi thần tượng lao xuống hố họ muốn giúp là chuyện đương nhiên! cũng không thể phân biệt 1 con người nghệ sĩ với 1 kẻ lao động chân tay, cả 2 thành phần đều cần thiết cho xã hội! chuyện 1 người đầu tư cho điện ảnh để phát triển điện ảnh nước nhà đến nỗi cầm cố nhà rồi mất nhà là chuyện gan góc chỉ có NCT mới dám làm, kết quả đó là 1 tác phẩm xuất sắc cho điện ảnh và đáng để đầu tư, chỉ tiếc là NCT không có đại gia để dựa lưng mà ổng tự làm 1 mình, bây giờ có đại gia xuất hiện thì cũng hơi muộn nhưng là chuyện chấp nhận được vì nên nhớ các hãng phim nưởc ngoài luôn phải có đại gia chống lưng ! vậy người ta ngưỡng mộ ổng vì ổng có đam mê đóng góp cho điện ảnh VN, ổng có cái can đảm hy sinh tài sản làm cho người ta ngưỡng mộ, ổng có sự dũng cảm khi cần kêu cứu mà không có sĩ diện , ổng có cái cốt cách mà không có nam nghệ sĩ nào sau này sánh được với ổng , tui nghĩ cũng còn lâu mới có 1 nam nghệ sĩ lịch lãm như ổng khi còn trẻ, nên người ta mới thương mới giúp ổng, cũng không nên trách móc mấy người giúp vì cũng là nghệ sĩ nhưng mấy đại gia ấy họ đâu có giúp Siu Black hay là Phước Sang, họ biết cách xài tiền, biết người nào nên giúp , họ không dại đâu !
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 25-02-2014, 02:46 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-04-2012, 11:54 AM
  3. Những cô gái theo nghiệp quyền anh
    By hungdac in forum Võ Thuật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 03:57 PM
  4. Kinh Thủ Lăng Nghiêm-quyển Mười
    By kieplangthang in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-02-2008, 12:52 PM
  5. Kinh Thủ Lăng Nghiêm-quyển Chín
    By kieplangthang in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-02-2008, 12:50 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •