Trang 2 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 136

Ðề tài: Hà Nội, ngộ quá ta!

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    mình đính chính lại 1 vài bạn miền Nam nói ra HN bị chặt chém do bị nhận ra là ng Nam nhé, thực sự k phải các bạn bị chặt chém đâu,giá cả ở miền Bác luôn đắt hơn miềc Nam mà, tuy nhiên cũng có những nơi chặt chém khách du lịch thật nhg chuyện này thì ở đâu chả có, hơn nữa ở HN cũng có nhiều tỉnh tràn về, ở Hn vậy nhg chưa chấc đã phải ng HN đâu... Ở HN cũng có nét đẹp riêng cuẩ nó, mình thích k khí HN cảm giác bình hòa và bình an hơn
    Ò bạn nói đúng đó ...có một hôm mình cũng thích đi dạo trong công viên , nên cùng nhóm bạn đi thang than trong công viên " THỦ LỆ " đi từ đầu tới chí cuối ..lúc đầu rất thoải mái thích thú với những chú công xòe đuôi rất đẹp tiếp những chú khỉ , voi , cọp , gấu rồi đi vòng qua hồ nước xanh lè đi lang thang xuống tận phía cuối thấy một đống rác to tướng nằm nửa trên nửa dưới cái hồ . Bạn nào không tin thì sách cái máy ảnh vào đó chụp vài tấm hình pots lên xem có đúng vậy không nhé !

    Mấy công viên trong nam hồ nước thì thấy cá to đùng bơi lội nước không trong lắm nhưng cũng nhìn thấy được cá còn ngoài đó thì ngược lại ...đúng là " HN ngộ quá ta "
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  2. #22

    Mặc định

    chuyện bị chặt chém nơi nào chả phải cảnh giác mà :D
    đặc biệt ở các khu du dịch với tư tưởng "chỉ cần chém mỗi khách 1 lần cũng đủ"

  3. #23

    Mặc định

    Trùi !..di lạc vô đâu mà nói vậy cà ...có đi Đầm sen chử .....có đi Suối tiên chử ? trong đó cá con nào cũng sắp mọc răng nanh rùi .....nhằm chổ bán vé cho câu cá thịt bạn mua vé câu nếu muốn lấy về thịt thì cứ tính kg còn cá chưng làm cảnh thì chỉ đứng nhìn thui ....
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  4. #24

    Mặc định

    Nè nhé ! ở suối tiên vào cổng 20 hoặc 30 ngàn mộ vé . Vào trong nếu đi lang thang ngắm cảnh thì thui , còn nếu muốn vào xem hay chơi gì thì mua vé tại chổ đó tùy giá vé tại đó qui định . Câu cá thịt thì có chổ có hình con rùi giử hồ đó " quên tên ùi " ....còn cái muội nói là câu giải trí kiểu cho mướn cần câu thui cứ cần 5 hay 10 ngàn gì đó ...câu chừng nào chán thì nghỉ . Muốn ngắm cá bự thì vào trong chổ sở thú mà ngắm cá trong hồ kiến nên dể nhìn lắm . Còn Đầm sen muốn ngắm cá bự thì vào cổng rẻ trái qua khu vực có hoa phong lan nhiều , có cái hồ nhìn xuống đó cá hắc long con nào cũng gần cả mét và to hơn bắp chân đấy ! vụ câu giải trí thì không biết vì ở nhà câu chán òi:yawn:
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  5. #25
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Tôi ở HN mấy năm chỉ thấy ấn tượng cái: đông người,lắm bụi,nhiều gái xinh:D dễ tiêu tiền,Hết! Còn lại chả thấy ấn tượng gì nhìu!

  6. #26
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    về U Minh còn ngộ nữa :D
    :rose:

  7. #27
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Nói đúng ra thì miền nào dân cũng bị lừa cả .Chắc ăn nhất là đừng có mắc cở ,cứ trực tiếp hỏi giá cả ,thí dụ tô bún này bao nhiêu? Cái áo này bao nhiêu v.v.hễ được giá thì mua ,không được giá thì bye bye .
    Mình còn bị lừa cái áo gió mới tức chứ ,ra ngoài đó nhằm dịp Tết nên rất lạnh ,chuẩn bị theo áo lạnh rồi nhưng quả là không đủ ,thế là vào cửa hàng ngay HN hỏi mua 1 cái áo gió ,nó chém 250k ,đau bụng nhưng vẫn phải mua (trong khi ở trong Nam thì áo đó giỏi lắm là 100k) .
    Đem về giờ bỏ đó chứ có mặc đâu ,trong Nam này lạnh đâu có thấm gì so với ngoài Bắc ,càng nhìn cái áo lại càng tức :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  8. #28

    Mặc định

    ở Hà nội thật hết ham:
    - Uống bia hơi không cho đá, xin lắm mới được cục đá nho nhỏ. Còn SG: muốn đá to cỡ 4*6 cũng có, uống cho đến khi viêm họng.
    - Uống cà phê chỉ cho ly nước trà chút xíu (500đ/ly), ở Sgòn được uống cả bình nước trà to tổ chảng.
    - hát Ka ra ô ke đem ra cả một rổ bánh snack, aloha, bông lan....
    - Khoảng boa thì hơi rẻ => được.

  9. #29
    minhbanking
    Guest

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Nói đúng ra thì miền nào dân cũng bị lừa cả .Chắc ăn nhất là đừng có mắc cở ,cứ trực tiếp hỏi giá cả ,thí dụ tô bún này bao nhiêu? Cái áo này bao nhiêu v.v.hễ được giá thì mua ,không được giá thì bye bye .
    Mình còn bị lừa cái áo gió mới tức chứ ,ra ngoài đó nhằm dịp Tết nên rất lạnh ,chuẩn bị theo áo lạnh rồi nhưng quả là không đủ ,thế là vào cửa hàng ngay HN hỏi mua 1 cái áo gió ,nó chém 250k ,đau bụng nhưng vẫn phải mua (trong khi ở trong Nam thì áo đó giỏi lắm là 100k) .
    Đem về giờ bỏ đó chứ có mặc đâu ,trong Nam này lạnh đâu có thấm gì so với ngoài Bắc ,càng nhìn cái áo lại càng tức :D
    250k đúng là đắt nhưng nếu là vào đầu đợt rét mà bán ở mấy chỗ đắt thì đến đó thầy ạ! Thôi thì cho nó qua đi thầy ạ!Đợt nào mà ra ngoài này mùa đông thì thầy cứ chuẩn bị sẵn quần áo ấm là ok ngay!ballon60

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bud Xem Bài Gởi
    ở Hà nội thật hết ham:
    - Uống bia hơi không cho đá, xin lắm mới được cục đá nho nhỏ. Còn SG: muốn đá to cỡ 4*6 cũng có, uống cho đến khi viêm họng.
    - Uống cà phê chỉ cho ly nước trà chút xíu (500đ/ly), ở Sgòn được uống cả bình nước trà to tổ chảng.
    - hát Ka ra ô ke đem ra cả một rổ bánh snack, aloha, bông lan....
    - Khoảng boa thì hơi rẻ => được.
    bia hơi vốn lạnh người ta ko cho đá vì làm nhạt bia
    còn tiền boa thì sao phải cho nhể :D

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Ò bạn nói đúng đó ...có một hôm mình cũng thích đi dạo trong công viên , nên cùng nhóm bạn đi thang than trong công viên " THỦ LỆ " đi từ đầu tới chí cuối ..lúc đầu rất thoải mái thích thú với những chú công xòe đuôi rất đẹp tiếp những chú khỉ , voi , cọp , gấu rồi đi vòng qua hồ nước xanh lè đi lang thang xuống tận phía cuối thấy một đống rác to tướng nằm nửa trên nửa dưới cái hồ . Bạn nào không tin thì sách cái máy ảnh vào đó chụp vài tấm hình pots lên xem có đúng vậy không nhé !

    Mấy công viên trong nam hồ nước thì thấy cá to đùng bơi lội nước không trong lắm nhưng cũng nhìn thấy được cá còn ngoài đó thì ngược lại ...đúng là " HN ngộ quá ta "
    bạn chưa thấy rác dưới hồ bao giờ ư?

  12. #32

    Mặc định

    mình ra hanoi 2 lần , nhưng lần nào cũng mang " gấu" theo nên mất cha cái tự do, tuy cũng là đi chơi nhưng sức mấy mò tới được mấy chổ " độc" ,
    Đương nhiên là hanoi đẹp, nhất là mấy con đường củ gần lăng HCM, đi bộ thong thả cũng thú lắm.Có lần kỷ niệm là đang dẫn bà xã đi vòng vòng hồ gươm mình thấy 1 cha bày bàn cờ tướng thách giải thế cờ, tưởng ngon ăn mình nhào vô .....thua liền 3 ván , sau đi taxi bác tài xế nói ko bao giờ thắng được đâu, nhưng ko sao, chơi cho biết, cũng là vui thôi .Có vầy, giá taxi hơi mắc vì đường cấm quẹo hơi nhiều nên khá tốn tiên taxi,

  13. #33

    Mặc định

    Dạo này đọc một số trang mạng tôi thấy bắt đầu rộ lên chuyện kỳ thị, phân biệt vùng miền. Coi chừng mắc mưu chia rẽ của kẻ xấu đó bà con. Trịnh Công Sơn đã nói thực ra các cuộc chiến tranh ở nước ta về bản chất là nội chiến đó, chứ ngoại bang chỉ tham gia với vai trò trợ giúp mà thôi.

    Theo tôi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Có thể trong một lần đi du lịch đến nơi nào đó bạn không may gặp vài ba kẻ xấu, hiện tượng xấu rồi quy nạp lên thành cả một ấn tượng xấu về nơi đó là không nên. Vùng đất nào cũng có bề dày văn hóa, lịch sử riêng của mình, bạn chỉ đi du lịch qua đó vài ba ngày theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao mà khám phá hết cái hay cái đẹp của nơi đó. Tại sao bạn yêu mến chính mảnh đất nơi bạn đang sinh sống ? đó chính là vì bạn sống nơi đó lâu rồi nên bạn cảm nhận được hết cái hay cái dở của địa phương đó, vậy chúng tôi cũng thế. Chúng tôi cũng yêu mến nơi chúng tôi sống vì chúng tôi có những cảm nhận về nơi chúng tôi sống khác bạn, với tư cách là khách du lịch.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TienTruong Xem Bài Gởi
    Dạo này đọc một số trang mạng tôi thấy bắt đầu rộ lên chuyện kỳ thị, phân biệt vùng miền. Coi chừng mắc mưu chia rẽ của kẻ xấu đó bà con. Trịnh Công Sơn đã nói thực ra các cuộc chiến tranh ở nước ta về bản chất là nội chiến đó, chứ ngoại bang chỉ tham gia với vai trò trợ giúp mà thôi.

    Theo tôi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Có thể trong một lần đi du lịch đến nơi nào đó bạn không may gặp vài ba kẻ xấu, hiện tượng xấu rồi quy nạp lên thành cả một ấn tượng xấu về nơi đó là không nên. Vùng đất nào cũng có bề dày văn hóa, lịch sử riêng của mình, bạn chỉ đi du lịch qua đó vài ba ngày theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao mà khám phá hết cái hay cái đẹp của nơi đó. Tại sao bạn yêu mến chính mảnh đất nơi bạn đang sinh sống ? đó chính là vì bạn sống nơi đó lâu rồi nên bạn cảm nhận được hết cái hay cái dở của địa phương đó, vậy chúng tôi cũng thế. Chúng tôi cũng yêu mến nơi chúng tôi sống vì chúng tôi có những cảm nhận về nơi chúng tôi sống khác bạn, với tư cách là khách du lịch.
    Trời đừng nghiêm trong như thế , bạn
    Anh em bàn luận vui vẽ thôi, chủ ý là có sao nói vậy, bạn nên kiên nhẫn đọc lại topic này từ đầu, nhé
    CÁ LÀ BẠN CHƯA ĐỌC KỸ:big_grin:

  15. #35
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    TienTruong nói hay lắm! Lâu lắm trên diễn đàn tôi mới gặp người nói có tình có lý như bạn! thật tiếc khi xã hội này càng ngày Thạch Sanh càng ít mà Lý Thông thì nhiều!Đáng buồn lắm bạn ạ!

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TienTruong Xem Bài Gởi
    Dạo này đọc một số trang mạng tôi thấy bắt đầu rộ lên chuyện kỳ thị, phân biệt vùng miền. Coi chừng mắc mưu chia rẽ của kẻ xấu đó bà con. Trịnh Công Sơn đã nói thực ra các cuộc chiến tranh ở nước ta về bản chất là nội chiến đó, chứ ngoại bang chỉ tham gia với vai trò trợ giúp mà thôi.

    Theo tôi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Có thể trong một lần đi du lịch đến nơi nào đó bạn không may gặp vài ba kẻ xấu, hiện tượng xấu rồi quy nạp lên thành cả một ấn tượng xấu về nơi đó là không nên. Vùng đất nào cũng có bề dày văn hóa, lịch sử riêng của mình, bạn chỉ đi du lịch qua đó vài ba ngày theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao mà khám phá hết cái hay cái đẹp của nơi đó. Tại sao bạn yêu mến chính mảnh đất nơi bạn đang sinh sống ? đó chính là vì bạn sống nơi đó lâu rồi nên bạn cảm nhận được hết cái hay cái dở của địa phương đó, vậy chúng tôi cũng thế. Chúng tôi cũng yêu mến nơi chúng tôi sống vì chúng tôi có những cảm nhận về nơi chúng tôi sống khác bạn, với tư cách là khách du lịch.
    Cái này bà con với " tào tháo " nè ! Người ta đang nói về cái lạ của hai miền nói chung là vậy ....thì ai thấy sao nói vậy thôi phải không ? Còn nói về kì thị à sự kì thị đã có từ thời đất nước chia hai , thời ông , bà , cha mẹ tới bi giờ rùi ...nghe quen quá rùi bạn à !..mà có kì thị thật sự thì ra đó làm cái gì cho mệt vậy ?
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  17. #37

    Mặc định

    Tôi chỉ nói ra cảm nghĩ của mình như vậy để ae đừng đi quá đà, mất hòa khí.

    Chúng ta có thể bình phẩm các thói hư tật xấu bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, chân tình, vui vẻ...thì có ích hơn là dùng những từ nặng nề như "chặt chém", "lừa đảo", "bẩn thỉu"...phải không các bạn.

    Mời các bạn tiếp tục chủ đề đang vui đi ạ.

  18. #38
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    Đem nhân nghĩa để thắng hung tàn-lấy chí nhân để thay cường bạo! huynh TienTruong ạ!

  19. #39

    Mặc định

    Đệ mới dẫn cả nhà đi vùng tàu chơi nè, bị "chặt" nè, bị "chém "nè, te tua luôn nè,

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    Đem nhân nghĩa để thắng hung tàn-lấy chí nhân để thay cường bạo! huynh TienTruong ạ!
    ok, ok, làm hay hơn nói:big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •