kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Đố Đố Đố

  1. #1

    Mặc định Đố Đố Đố

    Cách đây một năm, LTL có post trên trang TGBN một câu đố vui mà chưa có ai gởi về câu trả lời chính xác.

    -------------------------------------

    NGÀY SINH NHẬT

    Một vương triều nọ có một luật lệ, cứ đến ngày sinh nhật của vương gia sẽ trồng một cây tùng trong khu vườn, để khi đếm số cây sẽ biết tuổi vương gia đó.

    Sinh nhật lần thứ nhất của Thái tử thì trồng một cây, sinh nhật lần hai trồng thêm một cây nữa. Cứ theo thông lệ như vậy, sau đó Thái tử lên ngôi vua, và ngày nay đã là một Thái thượng hoàng lụ khụ rồi.

    Lần sinh nhật gần đây nhất của Thái thượng hoàng, sau khi trồng một cây tùng thì các sứ giả ngạc nhiên đếm chỉ có hai mươi cây tùng trong vườn.

    Thái thượng hoàng cười to, đố các sứ giả sao vậy, sao kỳ cục vậy?
    Trong khi các sứ giả còn ngơ ngác nhìn nhau, gãi đầu chí, bứt tóc ngứa, thì có một huynh bước vào giới thiệu là thành viên của diễn đàn TGVH, trả lời câu đố rất tâm phục khẩu phục.

    Vậy các huynh tỷ đoán xem huynh ấy nói gì vậy, và sinh nhật của Thái thượng hoàng lần ấy nhằm vào ngày, tháng, năm nào vậy.

    -------------------------------------

    Sau đó huynh VOTUONG có một gợi ý lời giải như sau:

    Tháng mấy ngày sinh Thái Thượng Hoàng
    Hai mươi tùng gốc đứng hiên ngang
    Hai anh sứ giả còn ngơ ngác
    Chín Tám Mươi năm khá nhẹ nhàng

    Câu trả lời đang chờ tất cả mọi người đây ...

    ( 3 ngày nữa LTL sẽ đưa ra lời giải chính xác )
    Last edited by Love_Tamlinh; 27-02-2008 at 01:10 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Hôm nay, Love cho header gửi một bông hồng tới sinh nhật Thái thượng hoàng - già lụ khụ như con cóc cụ ấy nha!:)

    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định

    Hụ... Hụ... Hụ...

    Thái thượng hoàng ta vô cùng vinh hạnh đón nhận bông hoa xinh đẹp mà mỹ nhân Đệ nhất Vườn hồng Header tiến cung hôm nay.

    Người đâu!
    Hãy trồng ngay một Vườn Hồng, và thả một vạn con cóc xuất khẩu trong vườn. Mau mau chuẩn bị vò rượu Càng Long để ta đối ẩm với khách qúy.

    Hụ... Hụ... Hụ...

  4. #4

    Mặc định

    GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI:
    ---------------------------

    Thái Thượng Hoàng lụ khụ nhưng khu vườn Sinh Nhật chỉ có 20 cây tùng, lý do là ngày sinh của Thái Thượng Hoàng nhằm vào ngày 29 tháng 2 của năm nhuần.

    Bình thường tháng 2 chỉ có ngày 28, và cách 4 năm mới có một năm nhuần, nên cách 4 năm mới tổ chức sinh nhật cho Thái Thượng Hoàng một lần.

    Tuổi của Thái Thượng Hoàng hiện nay là:
    20 cây tùng x 4 = 80 tuổi

    Ngày tổ chức sinh nhật gần đây nhất cho Thái Thượng Hoàng nhằm ngày 29 tháng 2 năm 2008.

    Ngày sinh của Thái Thượng Hoàng là 29/02/1928.

    ----------------------------------------------

    Huynh VOTUONG đã có gợi ý như sau:

    Tháng mấy ngày sinh Thái Thượng Hoàng
    Hai mươi tùng gốc đứng hiên ngang
    Hai anh sứ giả còn ngơ ngác
    Chín Tám Mươi năm khá nhẹ nhàng

  5. #5

    Mặc định

    Love mau bảo Thái Thượng hoàng lụ khụ kia tặng header một "hoàng tử Cóc" mới được đó.:)
    Phần thưởng gì mà kỳ vậy, một vạn con cóc thì còn ai dám bước chân vào "Vườn hồng" của header nữa chứ!

    À còn rượu, rượu thì được...:023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI:
    ---------------------------

    Thái Thượng Hoàng lụ khụ nhưng khu vườn Sinh Nhật chỉ có 20 cây tùng, lý do là ngày sinh của Thái Thượng Hoàng nhằm vào ngày 29 tháng 2 của năm nhuần.

    Bình thường tháng 2 chỉ có ngày 28, và cách 4 năm mới có một năm nhuần, nên cách 4 năm mới tổ chức sinh nhật cho Thái Thượng Hoàng một lần.

    Tuổi của Thái Thượng Hoàng hiện nay là:
    20 cây tùng x 4 = 80 tuổi

    Ngày tổ chức sinh nhật gần đây nhất cho Thái Thượng Hoàng nhằm ngày 29 tháng 2 năm 2008.

    Ngày sinh của Thái Thượng Hoàng là 29/02/1928.

    ----------------------------------------------

    Huynh VOTUONG đã có gợi ý như sau:

    Tháng mấy ngày sinh Thái Thượng Hoàng
    Hai mươi tùng gốc đứng hiên ngang
    Hai anh sứ giả còn ngơ ngác
    Chín Tám Mươi năm khá nhẹ nhàng

    Nói thật thì khi thấy câu đố thú vị này, TV đã có xem thử và nghĩ ra hai cách lý giải. Cách lý giải nào cũng cho biết ông Thái Thượng Hoàng kia khi trồng thêm cây Tùng thứ 20 thì đã 80 tuổi.

    Cách 1: Trồng cây theo ...Lục Thập Hoa Giáp. Do vậy, khi trồng tới cây thứ 60 thì đã hết 1 chu kỳ, nên phải chặt bỏ hết và trồng lại từ đầu. Nay được 20 cây, cộng thêm 1 chu kỳ Lục Thập Hoa Giáp là 60 năm, nên ông ấy lúc đó được 80 tuổi.

    Cách này phù hợp với đời thường hơn ở 2 lẽ:

    1/ Người ta thường mừng sinh nhật vào ...mỗi năm.

    2/ Nghe tới cái danh xưng Thái Thượng Hoàng thì đã biết ông này phải là người có ít nhiều liên hệ với ...Trung Quốc, VN, ...v...v...nói chung là ở nơi có ảnh hưởng tư tưởng văn hóa của Trung Hoa.

    Mà với người Trung Hoa thì bình thường họ gọi là sinh nhật. Đến năm thứ 60, khi đã hết 1 vòng Lục Thập Hoa Giáp, con người ta chính thức trở lại đúng với Can Chi của năm sinh, vì vậy, họ xem như đã sống hết 1 đời. Những năm tiếp theo từ 61, 62 ...trở đi, xem như là sống thêm 1 đời nữa.

    Do vậy, sinh nhật lần thứ 60 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với họ, nên nếu có điều kiện, họ tổ chức long trọng hơn tất cả những lần trước và từ đây trở đi không gọi là Sinh Nhật nữa mà phải gọi là ...lễ Thượng Thọ. Hay còn gọi là ...Lên Lão. Bởi vậy mới có câu: "Sống lâu lên lão làng."

    Vì vậy cho nên, khi đến 60 tuổi, ông ta đốn hết mấy cây đã trồng và bắt đầu trồng lại vào mỗi năm sau đó là điều hoàn toàn rất thích hợp và thỏa đáng.
    .................................................. ...........................................

    Đáng tiếc là cách này chỉ có thể cho biết khi thấy 20 cây Tùng thì ông ta đã được 80 tuổi mà thôi. Không làm sao có thể thỏa mãn câu hỏi: "ông ấy sinh vào ngày, tháng, năm nào?"

    Cách 2:

    Là theo cách tính theo chu kỳ đặc biệt của tháng hai. Từ đây có thể suy ra ngày sinh, tháng đẻ của ông ta, nhưng năm thì vẫn mù tịt. Vì bất cứ năm nào có thể chia hết cho 4 thì đều có thể là năm sinh của ông ta. Trong câu đố hoàn toàn không có mốc thời gian để ta ấn định.

    Chính vì vậy mà TV nghĩ mãi cũng không xong, đành ngồi đợi bạn đưa ra lời giải.

    Và câu trả lời của bạn lại như vầy:

    "Ngày tổ chức sinh nhật gần đây nhất cho Thái Thượng Hoàng nhằm ngày 29 tháng 2 năm 2008.

    Ngày sinh của Thái Thượng Hoàng là 29/02/1928."

    Xem lại lịch, thì thấy hôm nay mới là ngày 29-2-2008. Ấy vậy mà 3 hôm trước đã có câu đố. Mà trong câu đố đã cho biết về việc các sứ giả khi trồng cây thứ 20 mới sinh ra thắc mắc.... Nghĩa là dù cho bạn có trực tiếp ghi lại đi nữa, thì miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể chấp nhận ngày sinh của ông ấy là ...26-2-1928 mà thôi!

    Mà nếu đã rơi vào ngày 26 thì năm nào cũng có đó mà! Tại sao phải 4 năm mới tổ chức sinh nhật chứ, phải không bạn? :-)

    Do vậy, miễn cưỡng trả lời thì ngày sinh ...29-2-1924 là tương đối phù hợp. Nói tương đối và miễn cưỡng vì thật ra trong câu đố hoàn toàn không cho biết khi trồng cây thứ 20 là ....năm nào. Do vậy, năm sinh vẫn ....vô định.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 29-02-2008 at 10:36 PM.

  7. #7

    Mặc định

    :D ông vương gia này không có con trai, cũng chưa có cháu trai
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH :rolleyes:
    :ciao::tee:tinh thần: giao lưu và học hỏi

  8. #8

    Mặc định

    Thái Thượng Hoàng nọ mãi mãi tuổi tám mươi, nên năm sinh của Thái Thượng Hoàng là không cố định
    Nhưng câu đố của Love chỉ hỏi:
    Sinh nhật của Thái thượng hoàng lần ấy nhằm vào ngày, tháng, năm nào vậy?.

    Vì Love đã bê nguyên câu đố từ năm ngoái bên Thế giới bùa ngải, nên mới có chuyện chưa đến ngày sinh mà cây đã được trồng. Song có lẽ năm nay, giá cả các mặt hàng rau cỏ, cây cối tăng vùn vụt, sợ người bán hàng lợi dụng lễ sinh nhật mà tăng giá cây ,nên các quan đã mua trước hai, ba ngày để tránh hiện tượng đó. Như vậy, thì cũng không có gì là sai đáp án cả huynh Thiên Vương nhỉ?:)


    Vì vậy cho nên, khi đến 60 tuổi, ông ta đốn hết mấy cây đã trồng và bắt đầu trồng lại vào mỗi năm sau đó là điều hoàn toàn rất thích hợp và thỏa đáng.


    header thì lại không nghĩ là như vậy.
    Nếu theo cách đếm cây, người ta làm thế nào để biết số tuổi của Thái Thượng Hoàng và số tuổi của một hoàng tử? Ông nội = Cháu đích tôn? hoặc Ông nhỏ tuổi hơn cháu thì sao nhỉ?


    @minhdang:
    Không có con trai hay cháu trai thì đâu có thànhThái Thượng Hoàng được. header cần hoàng tử cóc, để sau này header sẽ tiếm ngôi đó:):):)
    Last edited by header; 01-03-2008 at 03:52 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  9. #9

    Mặc định

    1. Con gì giống con Người nhất?
    - Con Ngươi :)

    2. Con gì giống con Khỉ nhất? Con gì giống con Bò nhất?

    3. Đầu ruồi khác đầu muỗi điểm gì?
    - Đầu ruồi là R, còn đầu muỗi là M :matcuoi:

    4. Con gì ăn nhiều, hót nhiều, mau già, lâu chết?


    5. Yêu nhau cởi áo trao nhau. Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Là con gì?
    - Con lừa mẹ.

    6. Con bằng ngón tay biết bò. Mẹ bằng bó giò lại chẳng biết đi. Là gì thế?
    :icon_rolleyes:

    7. Một phụ nữ ngồi trước nấm mộ mới đắp khóc than: Cha ơi! Cha chết bỏ lại Con. Lau nước mắt xong, người phụ nữ lại khóc: Con ơi! Con chết bỏ lại Mẹ một mình. Sao lạ thế nhỉ?
    - Người nằm dưới mộ là Linh mục, con trai của người phụ nữ.
    :ciao:

  10. #10

    Mặc định

    DH thấy phái mày râu có câu này,hổng biết có làm đáp án cho câu hỏi 4 của huynh không nhé :

    -Vợ tôi ăn lắm,nói nhiều
    Mau già,lâu chết,mồm kêu tiền tiền.

    Chỉ lệch đề hai từ"con gì" và từ "hót" thôi. ( hic...làm bài lệch đề coi chừng tiêu rồi...)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •