Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Nam Mô VôPháp

  1. #1

    Mặc định Nam Mô VôPháp

    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp

  2. #2

    Mặc định

    @VôPháp: Ông hiểu thế nào là Vô Pháp? Ông nói nghe thử!

    Kính!
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  3. #3

    Mặc định

    ......................................

  4. #4
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Nam mô tôi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    @VôPháp: Ông hiểu thế nào là Vô Pháp? Ông nói nghe thử!

    Kính!
    Đâu có khoảng trắng đâu bạn.
    Nếu huynh VôPháp giải thích không ổn là xin phép gỡ bài xuống àh nhe.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    ......................................
    vẩn còn ....................... :icon_wink:
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp
    Nam mô vô pháp bồ tọt ma ha tọt
    Công cha cùng đức mẹ,
    cao sâu tựa vực trời
    Mẹ già hơn trăm tuổi
    vẫn thương con tám mươi
    Bao giờ duyên nghiệp hết
    tắt nghỉ cũng chẳng thôi

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp
    Nam Mô VôPháp
    [SIZE="3"][COLOR="DarkRed"]Tặng Nam Mô Vô Phép

    Thấy nó sủa vang trời mà rách
    Vì biết đâu ngỏ ngách mà đi
    Vì biết đâu thiên định cuối kỳ
    Thấy nó sủa, từ bi ai, quá
    Thấy nó sủa, thật ra nó phá
    Thấy nó sủa cát đá tưởng châu
    Vậy mà đâu biết sủa thảm sầu
    Nó cứ tưởng bắc cầu đón rước
    Thấy nó bước, thật ra nó trượt
    Thấy nó bước, chớ trược kinh niên
    Vậy biết đâu cái bước ngã nghiên
    Mà cứ tưởng đủ duyên đủ đức
    ...
    Thấy nó bước, mà chức vô minh
    Vậy biết đâu, cái bước lún sình
    Mà cứ tưởng anh minh thần võ
    Thấy nó bước, thật ra chỉ vỏ
    Thấy nó bước, không tỏ mà lu
    Vậy biết đâu, cái bước ngục tù
    Mà cứ tưởng, trượng phu oanh liệt
    Thấy nó bước, thật ra nó điếc
    Thấy nó bước, chớ biết gì đâu
    Vậy biết đâu, cái bước lộn đầu
    Mà cứ tưởng hố sâu lắp cạn
    Thấy nó bước, chớ gieo tản mạn
    Thấy nó bước, chớ nạn liên hoa
    Vậy biết đâu, cái bước yêu ma
    Mà cứ tưởng, già lam môn pháp

    gialam
    Last edited by gialam; 26-06-2010 at 02:26 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gialam Xem Bài Gởi
    Tặng Nam Mô Vô Tô

    Thấy nó sủa vang trời mà rách
    Vì biết đâu ngỏ ngách mà đi
    Vì biết đâu thiên định cuối kỳ
    Thấy nó sủa, từ bi ai, quá
    Thấy nó sủa, thật ra nó phá
    Thấy nó sủa cát đá tưởng châu
    Vậy mà đâu biết sủa thảm sầu
    Nó cứ tưởng bắc cầu đón rước
    Thấy nó bước, thật ra nó trượt
    Thấy nó bước, chớ trược kinh niên
    Vậy biết đâu cái bước ngã nghiên
    Mà cứ tưởng đủ duyên đủ đức
    ...
    Thấy nó bước, mà chức vô minh
    Vậy biết đâu, cái bước lún sình
    Mà cứ tưởng anh minh thần võ
    Thấy nó bước, thật ra chỉ vỏ
    Thấy nó bước, không tỏ mà lu
    Vậy biết đâu, cái bước ngục tù
    Mà cứ tưởng, trượng phu oanh liệt
    Thấy nó bước, thật ra nó điếc
    Thấy nó bước, chớ biết gì đâu
    Vậy biết đâu, cái bước lộn đầu
    Mà cứ tưởng hố sâu lắp cạn
    Thấy nó bước, chớ gieo tản mạn
    Thấy nó bước, chớ nạn liên hoa
    Vậy biết đâu, cái bước yêu ma
    Mà cứ tưởng, già lam môn pháp

    gialam
    cái này đúng là k đẹp mà đọc đây
    :batting_eyelashes: cụ gialam chơi chử dử quá
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  10. #10

    Mặc định

    Thứ lỗi thứ lỗi ....

    Bởi có kẻ không tường lý lẽ - nên già này cặn kẻ vẽ cho
    biết chi mô cái nghĩa nam mô - mà dám bởn nam mô phật pháp

    đúng là kẻ vô phép nên già đành lép nhép - mong huynh đệ thứ lỗi

    gialam

  11. #11

    Mặc định

    Trên đời này con người văn minh tạm chia 2 loại, kẻ ngu và người trí.
    Người Trí thấy 1 hiện tượng lạ hay 1 cái gì lạ hơn bình thường không vội phản bác mà liền suy nghĩ cái này từ đâu có? ý nghĩa như thế nào? vì sao nó lại có?v..v..người trí có thể tự trả lời hay hỏi lại cho tường tận rồi mới đưa ra phản bác. Còn kẻ ngu thấy hiện tượng lạ hay 1 cái gì lạ hơn bình thường liền chửi đổng lên, liền phản bác mà chẳng hiểu cái gì? nó như thế nào? hay ý nghĩa thế nào?.

    Lại nói về Đạo Phật, Phật tử thì thấy 1 lý thuyết nào khác với Phật giáo hay lý thuyết lạ, liền suy nghĩ thế từ đâu ra? ai nói? có y nghĩa gì? còn bọn ngoại đạo thì nhảy xổn lên chửi đổng, chẳng hiểu mô tê gì cũng chửi đồng, chửi trước cho chắc. +

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    3 Câu này có bị tội không nhĩ ?
    Tội gì, tôi niệm tôi mà tội gì.

  13. #13

    Mặc định

    Ông định nghĩa Phật, Pháp, Tăng cũng đã sai. Ngoại đạo lấy giáo lý Phật để học lởm - Trong Kinh Phật cũng đã nói tới vụ này tìm mà đọc. tuy học được chút ít nhưng chỉ là bề ngoài, chẳng đáng kể. Lại nữa tôi nói ông biết 1 mà không biết 2, nên từ từ mà suy ngẫm. Còn đủ hay không thì chỉ có tôi và những người "Biết" là biết không cần ai phải đánh giá.

  14. #14
    Thiên Địa
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    @ HUYNH VÔ PHÁP
    Bạn đã đủ tư cách chăng?
    Nam mô: là chữ phiên âm từ tiếng Phạn: Namah, người Tàu phiên âm là Nam vô, người Việt phiên âm là Nam mô, dịch nghĩa ra là: qui mệnh, kỉnh lễ, cứu ngã, độ ngã.

    Nam mô là câu nói của chúng sanh khi hướng về Phật, qui y tín thuận, quyết chí vâng theo lời Phật dạy, xin gởi trọn đời mình cho Phật.
    Ý nghĩa chơn thật của từ ngữ Nam mô là như thế, nhưng thông thường người ta dùng tiếng Nam mô làm chữ khởi đầu cho câu cầu nguyện. Thí dụ: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng....

    Trước khi đảnh lễ Đức Chí Tôn, người tín đồ Cao Đài phải lấy dấu Phật, Pháp, Tăng và niệm: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.

    1. Nam mô Phật: là nguyện noi theo đại đức đại từ đại bi, chí thiện chí mỹ của Đức Chí Tôn, Đấng toàn năng toàn tri, ân đức háo sanh vô biên vô lượng.

    2. Nam mô Pháp: là nguyện noi theo các pháp vô vi huyền diệu của Đức Chí Tôn, tôn kính và tuân theo các lời vàng ngọc của Đức Chí Tôn truyền dạy để tu tâm sửa tánh cho trở nên thiện lương chơn chánh, lập công bồi đức giải quả tiền khiên, thoát đọa luân hồi để sớm trở về cùng Đức Chí Tôn.

    3. Nam mô Tăng: là nguyện thương yêu toàn cả chúng sanh, nguyện thân cận với những vị đạo cao đức trọng để học hỏi Đạo lý và tiến hóa tâm linh.
    Xin đính chánh thế này:
    Nam mô được dịch âm bởi tiếng phạn là Namo, người tàu cũng đọc là Nam Mô sang tiếng việt cũng được gọi là Nam Mô có nghĩa là quy mạng, còn Namaḥ có nghĩa là triệu thỉnh, thường thì phật giáo dùng từ Nam Mô nhiều hơn. Còn Namaḥ các tu sĩ bà la môn hay dùng để triệu thỉnh thần linh.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Em là bé chứ chẳng phải ông .Vậy theo huynh vô pháp định nghĩa Phật, Pháp, Tăng thế nào là đúng ,muội muội rửa tai cung thỉnh
    Đàn bà hay đàn ông thì kệ ông. Ông muốn hiểu Tam Bảo theo nghĩa nào? vì có rất nhiều nghĩa nhưng chẳng có nghĩa mà ông nói.

  16. #16

    Mặc định

    ờ :D.........

  17. #17

    Mặc định

    Nói về nghĩa: thì có 2 nghĩa: đệ nhứt nghĩa và tục nghĩa. Tôi nói thì đối với tục nghĩa thì chẳng có nghĩa gì :D. còn vô pháp thì là...vô pháp. :D

  18. #18
    Thiên Địa
    Guest

    Mặc định

    hahaa, ông Vô Pháp lâu lâu làm cho vui nhà vui cửa vậy ấy mà.

  19. #19

    Mặc định

    vophap muốn tổn thọ đó mà, chắc đời sống của vophap it được vui, ha ha ha

  20. #20

    Mặc định

    Sống có gì vui, có gì buồn. Kẻ ngu thấy đàn bà thì cho vui, thấy nhậu nhẹt thì cho vui..., không thấy đàn bà thì cho là buồn, không nhậu nhẹt thì cho là buồn.... Tụi ngoại đạo lấy chút ít pháp thừa của Phật cho là đủ, đem ra dụ mấy đứa mê lầm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •