View Poll Results: Sự quan tâm của bạn về vận mệnh ?

Những người bình chọn
95. You may not vote on this poll
  • Có quan tâm

    86 90.53%
  • Không quan tâm

    9 9.47%
Multiple Choice Poll.
Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 47

Ðề tài: Vận mệnh của con người ?

  1. #1

    Post Vận mệnh của con người ?

    Xin kính chào tất cả thành viên của TGVH và đọc giả !

    Mời mọi người hãy tham gia thảo luận về : " Vận mệnh của con người "

    - Con người có số mệnh hay không ?

    - Những yếu tố nào cấu thành số mệnh ?

    - Số mệnh có thể thay đổi được không ?

    - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến số mệnh ? Ảnh hưởng theo cách thức như thế nào ?

    - Phương pháp để thay đổi số mệnh của con người .


    Rất trân trọng sự thảo luận của các bạn !
    Hy vọng mọi người thảo luận trong tinh thần hoan hỷ và tôn trọng tất cả !!!
    Chân thành cảm ơn .

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUOCPHUONG Xem Bài Gởi
    Xin kính chào tất cả thành viên của TGVH và đọc giả !

    Mời mọi người hãy tham gia thảo luận về : " Vận mệnh của con người "

    - Con người có số mệnh hay không ?

    - Những yếu tố nào cấu thành số mệnh ?

    - Số mệnh có thể thay đổi được không ?

    - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến số mệnh ? Ảnh hưởng theo cách thức như thế nào ?

    - Phương pháp để thay đổi số mệnh của con người .


    Rất trân trọng sự thảo luận của các bạn !
    Hy vọng mọi người thảo luận trong tinh thần hoan hỷ và tôn trọng tất cả !!!
    Chân thành cảm ơn .
    Bạn đưa ra chủ đề nhưng chưa đưa ra quan điểm của bạn. Bạn châm ngòi nhưng lửa chưa bén nha. Mình thích đề tài này. Ai cùng thích thì nhào zô đi.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jin Xem Bài Gởi
    Bạn đưa ra chủ đề nhưng chưa đưa ra quan điểm của bạn. Bạn châm ngòi nhưng lửa chưa bén nha. Mình thích đề tài này. Ai cùng thích thì nhào zô đi.
    Cảm ơn bạn.
    Mình đang bận quá vài ngày nữa sẽ nêu quan điểm của mình sau.
    Thông cảm giùm mình nha !

  4. #4
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    100% quan tâm đến Vận mệnh nè mọi người!

  5. #5

    Mặc định

    Mình tin vào số mệnh - mỗi một ng đều có số mệnh riêng được định từ rất lâu trước khi ra đời
    Yếu tố cấu thành nên số mệnh - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến số mệnh ? Ảnh hưởng theo cách thức như thế nào ? --->thì k thể đoán đc hết nhg có thể nói nó đc ảnh hưởng từ nhân quả, nghiệp báo của mỗi người... sau đó khi đc sinh ra phụ thuộc tiếp vào phúc đức của gia đình đó nữa. Tính cách cũng 1 fanf làm nên số mệnh.

    Đã là số mệnh thì khó mà thay đổi đc, dù muốn hay không thì cũng phải nếm đủ ngọt, bùi cay, đắng... Chúng ta chỉ hy vong làm điều thiện thật nhiều, lấy đức năng để thắng số,để con cháu được hưởng phúc, dồng thời cũng làm giảm bớt nghiệp chướng của bản thân hy vọng số mệnh kiếp sau sẽ an vui hơn....

    Thay vì fai nghĩ tìm đủ phương pháp thay đổi số mệnh thì nên tìm cách lựa theo nó mà sống, cố gắng tạo cho nó phù hợp, thuận tiện như ý muốn của mình nhất,..

    (VD:số con người nếu định là ng có căn cơ thì k nên chống lại, bởi chống lại chỉ tạo thêm phiền não). Là phước thì k phải họa, là họa thì k thể tránh đc, số được sống thì k thể chết, số giàu có thì dù xuất thân có hèn kém, côi cút thì cũng có ngày thăng quan tiến chức..._--> đó là điều k thể thay đổi

  6. #6

    Mặc định

    e cũng wan tâm . nhiu khi nghĩ cuộc sống của mình mình pải được quyết đih chứ tại sao lại chịu sự chi pối của 1 cái gì gì đó chả bít là cái gì ....rõ ràng chả bít nó là cái gì ^^ . giống như a ở trên nói số giàu thì dù xuất thân hèn kém vẫn sẽ giàu ...cái này thật bất công . chả lẽ kô có số thì dù cố gắng mấy vẫn kô giàu sao . e ngi giàu hay kô do bản thân mình có pấn đấu hay kô thôi

  7. #7

    Mặc định

    vận mệnh mình thì có đây
    do trời sắp đặt va do mình có biết phấn đấu hay không thôi
    Phật đã dạy mọi vật trên đời đều có quyền được sống Chúng Ta không nên sát sanh!!!

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi andy.kool Xem Bài Gởi
    vận mệnh mình thì có đây
    do trời sắp đặt va do mình có biết phấn đấu hay không thôi
    Thế còn câu" Đức năng thắng số" thì bạn nghĩ sao?

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jin Xem Bài Gởi
    Thế còn câu" Đức năng thắng số" thì bạn nghĩ sao?
    uhm nếu giãi nghĩa từng chữ thì mình hông rõ !!! nhưng hiễu đc là
    cái đức mình tích sau 1 thời gian dài, có thể thắng dc số mạng
    còn nghĩa sâu xa ko rõ:D
    Phật đã dạy mọi vật trên đời đều có quyền được sống Chúng Ta không nên sát sanh!!!

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi andy.kool Xem Bài Gởi
    uhm nếu giãi nghĩa từng chữ thì mình hông rõ !!! nhưng hiễu đc là
    cái đức mình tích sau 1 thời gian dài, có thể thắng dc số mạng
    còn nghĩa sâu xa ko rõ:D
    Nghe thầy Thích Chân Quang giảng, mình ngộ ra (theo ý kiến cá nhân của mình thôi nhé) rằng số mệnh kiếp này chính là "quả" của kiếp trước, và cái cách mình sống tại kiếp này lại tiếp tục là "Nhân" cho kiếp sau (luân hồi mà) Không phải ông trời định đoạt số mạng, vận mệnh cho mình mà chính bản thân mình tạo "nhân" và nhận "quả". Nếu ai đó số phận không được xuôn xẻ như người khác, sinh ra đã nghèo hèn, bệnh tật... thì đó là do kiếp trước tích đức không tốt, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu, sống tốt, vượt lên số phận thì đấy chính là câu "đức năng thắng số" và sẽ được hưởng phúc ở kiếp sau. Ngu ý của mình là vậy, các bạn cho ý kiến.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi squalleonxx Xem Bài Gởi
    e cũng wan tâm . nhiu khi nghĩ cuộc sống của mình mình pải được quyết đih chứ tại sao lại chịu sự chi pối của 1 cái gì gì đó chả bít là cái gì ....rõ ràng chả bít nó là cái gì ^^ . giống như a ở trên nói số giàu thì dù xuất thân hèn kém vẫn sẽ giàu ...cái này thật bất công . chả lẽ kô có số thì dù cố gắng mấy vẫn kô giàu sao . e ngi giàu hay kô do bản thân mình có pấn đấu hay kô thôi
    Xin lỗi nếu có mạo phạm, nhưng em vui lòng viết đúng chính tả được không, đọc ngôn ngữ theo kiểu chát khó dịch quá.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jin Xem Bài Gởi
    Nghe thầy Thích Chân Quang giảng, mình ngộ ra (theo ý kiến cá nhân của mình thôi nhé) rằng số mệnh kiếp này chính là "quả" của kiếp trước, và cái cách mình sống tại kiếp này lại tiếp tục là "Nhân" cho kiếp sau (luân hồi mà) Không phải ông trời định đoạt số mạng, vận mệnh cho mình mà chính bản thân mình tạo "nhân" và nhận "quả". Nếu ai đó số phận không được xuôn xẻ như người khác, sinh ra đã nghèo hèn, bệnh tật... thì đó là do kiếp trước tích đức không tốt, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu, sống tốt, vượt lên số phận thì đấy chính là câu "đức năng thắng số" và sẽ được hưởng phúc ở kiếp sau. Ngu ý của mình là vậy, các bạn cho ý kiến.
    những ý kiến nào cũng đúng:)
    vận mệnh mình
    do tâm hôn , đức tính cũa mình
    làm ác gặc quả ác , hiền gặc quả hiền:)
    hihi
    Phật đã dạy mọi vật trên đời đều có quyền được sống Chúng Ta không nên sát sanh!!!

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUOCPHUONG Xem Bài Gởi
    Xin kính chào tất cả thành viên của TGVH và đọc giả !

    Mời mọi người hãy tham gia thảo luận về : " Vận mệnh của con người "

    - Con người có số mệnh hay không ?

    - Những yếu tố nào cấu thành số mệnh ?

    - Số mệnh có thể thay đổi được không ?

    - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến số mệnh ? Ảnh hưởng theo cách thức như thế nào ?

    - Phương pháp để thay đổi số mệnh của con người .


    Rất trân trọng sự thảo luận của các bạn !
    Hy vọng mọi người thảo luận trong tinh thần hoan hỷ và tôn trọng tất cả !!!
    Chân thành cảm ơn .
    Trước tiên các bạn hãy đọc câu chuyện mà Thần linh đã đưa ra trong truyền tin và cảm nhận thấy những điều liên quan đến vấn đề mình cần .

    "Cuộc du hành
    Angenon và Vereihu là những hộ pháp .Angenon không như Vereihu , trước kia anh đã là người ,vì vậy anh mang dải băng của con người .Vereihu chưa bao giờ là người và luôn thuộc về nhóm hộ pháp .Cả hai sống với con người từ đời này qua đời khác .Cả Angenon và Vereihu đều lo lắng ,vì họ tiếp tục khởi hành đến một “kế hoạch nhỏ” ,mà như thế có nghĩa là lại bắt đầu một cuộc đời con người .

    Chẳng bao lâu họ cần gặp một sinh linh mà họ cần gắn kết ,với một trong những người bảo vệ tình yêu ...với một trong số những ai cần được gửi tới kế hoạch của Trái đất dưới dạng con người ,với một trong số những ai thuộc về các chiến binh ánh sáng .Hai hộ pháp ấy ,Angenon và Vereihu khởi hành cùng với cái ‘kế hoạch nhỏ “,trong đó cần phải gặp gỡ với một sinh linh -chúng ta sẽ gọi là “VŨ”.Chúng ta đã gặp Vũ trong một chuyện ngụ ngôn năm trước ,trong chính phòng này .Khi đó chúng ta cùng với anh ấy đi theo cuộc đời của anh ấy ,nơi anh ấy đã là đàn ông và cùng với anh ấy trải qua cuộc du hành theo “căn nhà của bài học “.

    Bây giờ Vũ đang đứng trong gian kế hoạch không xa cái cổng dẫn đến hang sáng tạo .Anh chuẩn bị nhận sinh linh của mình và lại quay trở lại với nghiệp của mình trên hành tinh Trái đất .Angenon và Vereihu tham gia vào việc vạch kế hoạch .Ở đây Vũ và những người khác vạch kế hoạch cho nghiệp ,cần sản sinh ra cho họ các bài học định mệnh ...Kế hoạch đó rõ ràng rành mạch ,không nên lẫn nó với sự tiền định .Vì Vũ lại đi xuống kế hoạch Trái đất ,nơi va chạm với nghiệp thích hợp ,và sẽ nhận cơ hội đi qua nó (cũng như trước kia ).Điều đó được làm để cho Vũ có khả năng -bằng những nỗ lực của mình- nâng cao mức rung động của hành tinh ...để những Người bắn cung ,Người Arctur ,Người Ashtar (nhóm ủng hộ người Trái đất đến từ các hành tinh khác )và tất cả ,đến cả Sức mạnh Sáng tạo Khởi nguồn( tức Thần linh ) cũng nhận ra anh ấy .

    Như vậy ,Vũ trên cái “kế hoạch nhỏ “ ấy chuẩn bị tiếp nối chỗ ,mà từ đó anh đã ra đi ( thuộc tính chất nghiệp ), và quay trở lại Trái đất .Ở đây Vũ soạn thảo kế hoạch cùng với các sinh linh khác -cũng cần phải luân hồi để nhận bài học ...và cũng như ,các bạn yêu quý của tôi ,soạn thảo kế hoạch cùng với các linh hồn cao cả của những người đã luân hồi trên Trái đất và đang nhận bài học .Kế hoạch nghiệp ( như đã nói trước )có thể rất phức tạp .Như vậy ,cùng với Angenon và Vereihu ,Vũ đã quyết định lần này quay lại Trái đất với tư cách là phụ nữ .Bây giờ Vũ -là “cô “ .Và các hộ pháp sẵn lòng lên đường xuống Trái đất cùng cô .Cô cũng đã chọn ra đời vào ngày 1.9 .Cô chuẩn bị thực hành tốt các vấn đề quyền lực và phục tùng !

    Những năm đầu tiên của cuộc đời ,người cha của cô đối xử rất ác nghiệt với cô .Sau đó bố dượng cũng xử sự ác độc với cô .Cả anh người bố dượng cũng xử tệ với cô .Đến năm 11 tuổi cô mang nghiệp nặng nề của chu kỳ thời gian dài .-phù hợp với kế hoạch (và suốt thời gian đấy Angenon và Vereihu ở bên cạnh ,quan sát xem nghiệp đã chọn phát triển như thế nào ).Các bạn yêu quý của tôi ,không có cái gì là tiền định cả .Các bài học của các bạn được quyết định và tổ chức từ trước ,nhưng việc giải quyết nó phụ thuộc vào chính các bạn ,khi các bạn ở trên Trái đất .Điều đó trông như thế này :nếu như các bạn gửi sinh linh nào đó xuống Trái đất dưới dạng cái búa và sau vài năm đến thăm nó ,đừng ngạc nhiên khi tìm thấy nó trong đống đinh .Điều đó lôgic và ở đây không có gì là tiền định .Bằng cách đó ,nếu như các bạn biết các phẩm chất mà con người sinh ngày 1.9 có ,các bạn sẽ không ngạc nhiên với những vấn đề mà người ấy cần đụng phải ,và những bài học mà người ấy cần trải qua .

    Ở Vũ có những vấn đề với đàn ông .Ở cô không có những vấn đề về tiền bạc ,vì đó không phải là nghiệp của cô .Dường như ,tiền tự trôi vào tay cô ,còn trong lĩnh vực kinh doanh trần thế cô say mê chinh phục hết độ cao này đến độ cao khác .Cô trở nên thâm hiểm ,nhờ giận dữ và năng lượng bài học nghiệp của cô ,và tham lam nuốt chửng những người đàn ông vây quanh cô ...khoái trá bởi trò chơi kinh doanh và chiến thắng những đồng nghiệp đàn ông của mình .Cô đã ba lần thử có bạn đời ,nhưng không ai có thể sống với cô -vì tính nóng nảy của cô.Theo chừng mực Vũ lớn tuổi hơn ,sức khỏe của cô giảm sút ,và sự mất thăng bằng của cô dẫn đến độ chua trong người tăng lên và những bệnh tật khác -đi cùng với stres .

    Angenon và Vereihu theo dõi cô với tình yêu thương ,thầm biết rằng ,tất cả những điều cần thiết cho giai đoạn sau đã được chuẩn bị ,vì Vũ và những người khác đã quyết định rằng ,cuộc luân hồi này sẽ đóng vai trò rất quan trọng và được ghi nhớ nhờ có những phẩm chất mới của Trái đất .Vào năm 47 tuổi Vũ “tình cờ “làm quen với một người phụ nữ đã giác ngộ -tại một trong những cuộc “kinh doanh ráo riết”,nơi mọi người suốt cả tuần phải căng thẳng làm việc theo một đội ngũ thống nhất ,không được rời chỗ của mình ...để có hiệu quả .Cả Angenon và Vereihu đều nhận ra người phụ nữ này ,vì chị ấy là một trong số những sinh linh đã lên kế hoạch bài học của Vũ từ 47 năm trước đó .Chị ấy cần phải xuất hiện vào năm nay ,và nếu như Vũ sẽ sẵn sàng ,chị sẽ kể cho Vũ nghe về Thần linh .

    Như số phận đã định ,Vũ đã quan tâm đến người phụ nữ ấy .Vũ muốn biết ,chị ấy khác người như thế nào ,và vào một buổi chiều của số phận (chuyện đùa vũ trụ ) Vũ lại gần người phụ nữ này và nói :”Sao chị lại điềm đạm được như vậy ?Làm thế nào chị lại kiên nhẫn được với người khác ? Bí quyết ở đâu thế ?”

    Angenon và Vereihu sảng khoái hẳn lên ! Trong khoảnh khắc họ lặng người -đó là tất cả những gì họ đã chờ đợi từ cô .Cả hai cảm thấy tiềm năng của những gì đã diễn ra vào thời điểm này ,và biết rằng ,đó là “cửa sổ khả năng “quan trọng nhất ,mà họ vẫn chờ đợi .Sau tất cả những thời gian họ làm hộ pháp ,chưa diễn ra điều gì tương tự như vậy ! Và người phụ nữ bắt đầu nói .Vũ lạnh lùng nghe ,nhưng thấm nhuần tất cả .Điều đó diễn ra sau này ,vào buổi chiều hôm ấy .Một mình trong phòng của mình ,cô không kiềm được thổn thức ,chắp tay trong sự tuyệt vọng lớn và cầu xin Thần linh đoái thương tới cô .Dường như bỗng nhiên đèn bật sáng -đó là tín hiệu cho Angenon và Vereihu ,và họ bắt đầu hành động .Cô ấy đã thể hiện ước nguyện ! Phải ! Hoàn vũ đã nghe thấy cô !Phải ! Đó là cái gì lớn hơn trí tuệ của con người .Phải ! Bây giờ cô có thể có sự bình an đến cuối cuộc luân hồi của mình .Angenon và Vereihu hân hoan ...Vũ đã trải qua một đêm mất ngủ ,vì quanh giường cô họ đã phát lên hành động mạnh mẽ .Cuộc sống của Vũ nhanh chóng thay đổi .Cô còn nhiều lần gặp người phụ nữ ấy và nhanh chóng kết bạn với chị ấy .Cô gặp gỡ nhiều người -giúp cô trải qua nhiều điều và cung cấp cho cô những thông tin cần thiết .Suốt thời gian đó Angenon và Vereihu vui mừng ,vì bây giờ họ được phép tiếp xúc với Vũ và với thiên tính “Tôi “cao cả của cô .Thêm một hộ pháp thứ ba từ nhóm các hộ pháp trưởng sát nhập với Angenon và Vereihu ,và bây giờ Vũ đã có thể đi thẳng vào nghiệp của mình và tha lỗi cho tất cả những ai đã đem lại cho cô nhiều nỗi đau đến thế .Và như vậy cô có được sự thông thái và đã hiểu trách nhiệm của mình về những gì đã xảy ra .Và TÌNH YÊU đã đến cùng với sự THÔNG THÁI .Và với TÌNH YÊU ,HÀNH ĐỘNG đã đến ! Đã đến lúc Vũ có thể không chỉ kiên nhẫn với đàn ông ,mà thậm chí kết nối cuộc đời mình với một người trong số họ ...trong tình yêu và niềm vui .Thật là đáng ngạc nhiên !

    Khi Vũ tròn 53 tuổi ,Angenon và Vereihu được đề nghị rời khỏi cô .Vũ đã có một sự rung động đến nỗi ,để phục vụ cô bằng cách tốt nhất ,cần có nhóm hộ pháp hoàn toàn mới .Khi nhóm hộ pháp cũ từ biệt cô ,trong vòng 90 ngày Vũ không có sự ủng hộ .Nhưng thậm chí trong điều kiện stres như vậy ,Vũ hiểu những gì đang diễn ra và bình tĩnh làm những công việc trần thế khác ...và trải qua thời kỳ đó không nặng nề .Angenon và Vereihu lại hân hoan .Các bạn có thể tưởng rằng ,họ đã buồn phiền ,đè nén nỗi đau khổ và buồn rầu ,khi họ phải chia tay với người bạn như vậy ,mà họ rất yêu quý ...vào lúc bắt đầu cái mà họ đã từ lâu hoạch định và đã chờ đợi rất lâu ! Nhưng Angenon và Vereihu biết rằng tất cả các phần của kế hoạch đã đạt đến cân bằng , và việc chuyển sang cấp độ mới của một thành phần sẽ nâng cao cả toàn thể ...Và họ sẵn sàng ra đi ,không tỏ ra khó chịu ,ra đi ,và trong tâm hồn họ không có gì ngoài tình yêu đối với quá trình ấy .

    Bây giờ chúng ta để lại Vũ ,vì tương lai của cô còn chưa rõ ...cũng như của cá nhân các bạn .

    Các bạn yêu quý của tôi ,và đã như vậy , tất cả -từ trung tâm đến ngoại vi -đã vui mừng vì sự giác ngộ của Vũ ,vì đó là sự kiện có ý nghĩa Hoàn vũ mà tất cả đều biết .Nó quan trọng ,vì đã giúp cho toàn thể .Và ở trung tâm thiên hà của các bạn cũng biết điều đó ,cả người Arctur , Ashtar , Pleiad ,đã biết về điều đó ,và tất cả các Thiên thần của nhóm Mặt trời và những người thầy của Hoàn vũ cũng biết điều đó .Và đã như vậy ,tất cả họ , hợp lại cùng nhau ,không thể làm cái mà cô ấy đã làm một mình - thể hiện ước nguyện có được sức mạnh của mình ,khi đang nhận bài học .
    Và đó thực sự là như vậy .
    -Kraion -"

    Sau khi đọc song câu chuyện này có thể thấy , mỗi linh hồn trước khi xuống Trái đất đầu thai đã tự chọn cho mình các kế hoạch nghiệp -tức các hành động cần thiết - để dẫn đến các bài học cần rút ra trên Trái đất ,và cùng với các nhân vật khác thảo luận ,đề ra "chương trình" cho cuộc đời của mình và những người xung quanh trên Trái đất .Nghiệp này tiếp nối chỗ nghiệp của lần tái sinh trước hoặc những gì lần trước chưa hoàn thành .Song nghiệp cùng nhiều cái khác( ví dụ tác động của các cõi giới siêu hình ...) chỉ là khung sườn , dàn bài ,chương trình hành động ,định hướng cho con người - được dấu đi để con người phải linh tính nhớ ra , và tự ý thực thi trên Trái đất ,tạo nên số phận sống động , cụ thể , chi tiết của mình .

    Hiểu được điều đó con người sẽ thấy có TRÁCH NHIỆM với cuộc đời của mình bây giờ .Mỗi một sự kiện diễn ra với bạn, bạn sẽ không nói là " ôi cái số mình như vậy , phải chịu "-từ đó dẫn đến tâm lý bi quan , chán nản ,tiêu cực -, mà bạn sẽ suy nghĩ xem :sự kiện này xảy ra để định đem lại bài học gì cho mình , hay cho cả người xung quanh nhỉ ? Khi bạn nhận thức được điều đó ,bạn sẽ không bị chìm đắm vào trong các sự kiện , bạn có thể nhanh chóng chuyển biến được cái tiêu cực thành tích cực , thành tình thương yêu và lòng kiên trì , vị tha đối với người khác , từ đó cuộc đời bạn có thể khác trước , vì bây giờ tần số rung động tình yêu và giác ngộ của bạn đã cao hơn lúc ban đầu bạn mới chọn nên các sự kiện tiềm năng cũ sẽ không xuất hiện nữa . .Sau khi bạn đã đi đúng hướng để trải qua và nắm vững các bài học theo chương trình ,bạn có thể tiến lên cao hơn trước . Như thế ở đây số phận không có gì là tiền định với nghĩa : từ trên giáng xuống ,áp đặt cho mọi điều ; hoặc với nghĩa tất cả mọi việc xảy ra như bạn thấy để thưởng hay phạt con người -chính là số mệnh đã định ( tất nhiên không phải vậy ), hoặc với nghĩa :trong tử vi nói thế nào thì nhất định sẽ xảy ra như thế . Số phận của bạn ở "trong tay "bạn .Bạn có thể cải biến nó .

    Thần linh cũng đã nói rõ cho biết rằng : "Hãy sử dụng tình yêu với tư cách cội nguồn sức mạnh của các bạn .Hãy yêu quý tất cả những người căm ghét các bạn .Hãy học hòa giải với những gì không thể hoà giải .Hãy an bình ở những nơi dường như tuyệt nhiên không có sự an bình .Tất cả những điều đó đều có thể được ! Đó là chìa khóa cho động cơ nghiệp .Những gì các bạn đã tạo ra ,dễ dàng hủy bỏ .Chỉ cần các bạn có khả năng xử thế đúng với những người khác .Thử thách được tạo ra để cho có thể vượt qua nó .Chính các bạn đã nghĩ ra những thử thách của mình ,vì vậy hãy biết rằng không có một thử thách nào mà các bạn không thể hiểu hay không vượt qua được.Hoàn vũ không bao giờ đặt trước các bạn những vấn đề không giải quyết được .Điều đó không mang lại lợi ích cho cả các bạn lẫn Thần linh ."

    Đối với những người tu tập tâm linh thì số mệnh lại càng không phải là bất biến .Trong Kỷ nguyên mới này , sau khi đã trả hết nghiệp -các bài học tồn đọng , họ có thể đồng sáng tạo với Thần linh hiện thực của mình.
    Trích truyền tin :" Nếu các bạn quyết định chuyển động cùng với năng lượng (mới ),chúng tôi sẽ tôn trọng ước nguyện của các bạn và cùng với các bạn sẽ giải quyết công việc trong nền văn hóa của các bạn ,để cho các bạn khả năng trưởng thành và có được sức mạnh .Song hãy thận trọng : nếu như các bạn đã đồng ý chuyển động lên phía trước ,các bạn sẽ được đưa đến đó không phụ thuộc vào việc ,các bạn đã sẵn sàng đi hay chưa .Đừng đồng ý đi ,nếu như ước nguyện của các bạn không nghiêm túc .

    Bây giờ ở các bạn đã xuất hiện khả năng sáng tạo với sự giúp đỡ của các hộ pháp của các bạn -sáng tạo bằng lời ,thỉnh cầu ,tất cả những gì các bạn mong muốn .Những căn phòng thịnh vượng ,bình yên và sinh linh bên trong của các bạn đã chuẩn bị và chờ đợi các bạn .Các bạn có thể đi vào đó bất kỳ lúc nào ,nếu như các bạn sẽ khởi động quá trình ,sau khi thể hiện thành tiếng ước nguyện sáng tạo cùng với các hộ pháp của các bạn những gì mà các bạn cần .Các bạn có thể ở những nơi yên bình mà các bạn không thể nào nghĩ tới .Những gì nhấn lên “những nút bấm”của nỗi sợ trong các bạn sẽ hoàn toàn bị ngắt bỏ .Các bạn sẽ được giải thoát khỏi những bong bóng nghiệp -hành trang của các bài học trần thế của các bạn . Tất cả những gì các bạn các bạn cần -đó chỉ là yêu cầu .Điều đó mới mẻ .Chúng tôi đề nghị cho các bạn điều đó với tình yêu ."

    "Các bạn là những master năng lượng , và các bạn có thể đi đến ánh sáng hay bóng tối và đem cho bất kỳ bên nào sức mạnh .Song , những người đã chọn ánh sáng sẽ có được ưu thế , vì họ sử dụng " hình tượng của Thượng đế " trong cuộc sống của mình .Họ có thể sáng tạo ra cái sáng chói nhất trong những gì sáng chói , tình trạng thăng hoa , và trở thành người đã chọn con đường thánh thiện và thống nhất .


    Một trong những bằng chứng lớn nhất về việc có thể thay đổi số mệnh của loài người là những lời tiên tri cổ đã dự báo vào cuối thế kỷ 20 Trái đất sẽ bị hủy diệt .Đó là doTrái đất đã có tần số rung động tình yêu và giác ngộ thấp , cho đến năm 1962 khi Thần linh xuống kiểm tra test tình hình vẫn không khá hơn .Song năm 1987 ( 25 năm đo một lần ) thì Thần linh đã ngạc nhiên nhận thấy mức độ rung động của Trái đất đã tăng lên - nhờ có trình độ nhận thức của con người đã đi lên .Trái đất đã không bị hủy diệt nữa và đã bước sang Kỷ nguyên mới với năng lượng mới .( Các bạn xem thêm theo link :http://www.vanhoaphuongdong.com/foru...t=4391&page=12 )

    Cho nên nhận thức của con người ảnh hưởng đến số mệnh của họ và muốn thay đổi số mệnh phải thay đổi nhận thức - hướng tới tâm linh , tới ánh sáng , thường xuyên giao tiếp với các vị hộ mệnh , hộ pháp của mình để học hỏi .
    Last edited by ng_k; 25-06-2010 at 02:17 PM.

  14. #14

    Mặc định trich yeu

    trich cua ng k :

    Cho nên nhận thức của con người ảnh hưởng đến số mệnh của họ và muốn thay đổi số mệnh phải thay đổi nhận thức - hướng tới tâm linh , tới ánh sáng , thường xuyên giao tiếp với các vị hộ mệnh , hộ pháp của mình để học hỏi.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maudepzai Xem Bài Gởi
    mẹ chúng mày uống thuốc lú hết rồi đéo vào cái 4rum vô bổ này nữa!
    Đề nghị bác admin remove cái câu này đi nhé. Gia nhập vào đây là tự nguyện, ai bắt đâu. Nếu thấy vô bổ thì nên rút lui, sao lại chửi bới ỏm tỏi vô văn hóa thế.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maudepzai Xem Bài Gởi
    mẹ chúng mày uống thuốc lú hết rồi đéo vào cái 4rum vô bổ này nữa!

    Cảm ơn ! Ra đi an lành nhé !

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maudepzai Xem Bài Gởi
    mẹ chúng mày uống thuốc lú hết rồi đéo vào cái 4rum vô bổ này nữa!
    tiễn em lên đường
    chúc 1 ngày ko xa.......
    coi chừng bị chết mà ko biết nhá
    Phật đã dạy mọi vật trên đời đều có quyền được sống Chúng Ta không nên sát sanh!!!

  18. #18

    Mặc định

    cuộc đời
    ai mà ko có số phận
    do mình có biết vượt lên hay ko thôi:)
    Phật đã dạy mọi vật trên đời đều có quyền được sống Chúng Ta không nên sát sanh!!!

  19. #19

    Mặc định

    Tất cả đều có số mệnh cả.Nhưng không ai có thể tự mình biết được trừ khi có một vị nào trong thế giới vô hình nói ra .Số mệnh con người như một cái vòng tròn bao quanh .Người trong vòng tròn đó không thể nào có thể thoát ra được .Chính vì vậy có những vị thầy bói toán có thể dự đoán chính xác số phận con người .Muốn thay đổi được số phận chỉ còn một cách tu luyện và tích lũy công đức .Nhưng để tu tập làm thay đổi cả số phận chắc không phải một sớm một chiều và cũng phải chịu nhiều thử thách khắc nghiệt .Nên làm con người trong thế gian này phải nói đều là con rối của số phận .Luốn phải sống bị động do số phận dẫn dắt .Nói cách khác do bị tâm linh dẫn dắt .Đôi khi con người thấy họ may mắn quá hay đen đủi quá ,cái đó chỉ là hiện tượng còn bản chất là gì .Thông thường thì không có câu trả lời .Nhưng nếu một người có tu tập họ sẽ nhìn vào bản chất vấn đề sẽ có câu trả lời tận gốc .Đây là sự khác biệt để đưa đến sự chủ động trong số phận

  20. #20

    Mặc định

    có ai biết dc vận mệnh do trời hay do người sắp đặt ko
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •