
Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Khi Đức Phật Cồ Đàm ( Siddartha ) Nhập Niết Bàn ,mải đến 300 năm sau ,các tăng lử theo triết thuyết của Đức Cồ Đàm ,mới hội tụ nhau lại để thống nhất triết lý của Đức Phật ,viết ra thành kinh sách những lời dạy của Phật ,do những người có trí nhớ hoàn hảo sau 300 năm truyền đạt lại cho nhau ,để ngày nay chúng ta có những bộ kinh sách về Phật .Trong lần hội tụ đông đảo các tăng lử để thống nhất về những điều Phật dạy cũng như cách hoằng pháp cho đại chúng,nhưng mọi việc không được trôi chảy ,một nhóm thì nói rằng sẻ tu theo cách của Phật là tự độ chính bản thân ,nhóm kia thì nói rằng phải độ cho tất cả chúng sanh cùng nhập niết bàn ,do vậy mà lúc bấy giờ mới chia thành hai phái : Phái Tiểu Thừa hay còn gọi là Nguyên Thủy và phái Đại Thừa,nhưng cả hai không phát triển được tại quê hương của Phật mà phải bỏ nơi đó ,phái Tiểu Thừa đi qua ngã Tích Lan ( Truyền bá xuống hướng các nước ở Đông Nam Á ) và phái Đại Thừa thì lấn dần xuống Trung Hoa ( Khi Ấn Độ bị Hồi Giáo xâm chiếm ).Tây Tạng thì mải sau này mới có. Đó là sơ lược về việc các giáo phái của Phật giáo .( Thiên Chúa Giáo cũng gần giống như vậy).
Còn việc mà chủ topic đề cập ,thì cũng tùy theo mổi cá nhân tăng lử đó tu tập mà thôi,tự họ tạo nghiệp thì họ sẻ phải trả ,đó là quy luật của "Nhân,Quả"
"Đạo Phật là đạo trí tuệ, là sự giác ngộ, phật ở tâm trí chứ không ở hình thức..."
Do trình độ căn cơ của chúng sinh không ai giống ai ,người cao ,kẻ thấp vì thế cho nên nhiều khi phải nương nhờ đến hình thức để họ có chổ nương tựa để phát triển "Đức tin" của họ ,cũng từ đó mới tiến hóa của phần tâm linh.
Bạn có bao giờ nghỉ đến "Pháp Ác" dạy cho chúng ta không? Trong cuộc sống chúng ta hiện nay ,thỉnh thoảng ,chúng ta gặp được những người mà thân xác của họ khiếm khuyết cả tứ chi ,hoặc những hình hài mà khi chúng ta nhìn vào sẻ thấy một sự "động lòng thương" khi những người đó ngồi đâu đó để xin ăn kiếm sống qua ngày ,tại sao họ lại có những hình hài như thế ,có lẻ chúng ta sẻ nói là "nhân ,quả" ,đúng vậy ,họ đã từng làm những điều cực ác của kiếp trước ,bây giờ kiếp này họ mang những thể loại hình hài đó ,để dạy lại cho chúng ta cái tình thương yêu , cái từ bi và xả ( khi bạn bố thí cho họ là đang học cái từ bi và cái xả phần của cải của bạn ).Bạn thấy đó,còn biết bao nhiêu bài học "nhân quả của Pháp ác" dạy cho chúng ta trong cuộc sống này : Chiến tranh ! Thiên tai ! v.v... Trong đó sẻ dạy cho chính chúng ta nhiều bài học để phần tâm linh của chúng ta được tiến hóa . Vì trong mổi chúng ta đều có sẳn tính "Bi" đó và chỉ cần có dịp để phát triển mà thôi ,mà tôi để ý ,những người căn cơ "thấp" đó họ hay có cái tình thương yêu đó lắm ,họ dể động lòng thương hơn các vị gọi là đầy "trí huệ",vì trong cuộc sống đời này đã cho thấy như vậy !
Bookmarks