Trang 4 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 107

Ðề tài: Linh hồn báo tử !

  1. #61

    Mặc định

    Ma ở nghĩa trang !
    ****
    Hàng xóm của Mẹ mình , tên 7 T . Bà 7 có tiệm vàng và cây xăng ,ở xã cạnh bên . Mỗi ngày Bà rời nhà vào lúc 7h sáng và trở về lúc sập tối , ngày nào cũng vậy . Con Bà , một ở SG , một còn nhỏ tuổi nên Bà vẫn thui thủi một mình !
    Một hôm nọ , như thường lệ , Bà 7 đóng cửa tiệm và đi gom hụi , rồi Bà về trể hơn thường lệ .
    Khi Bà chạy ngang nghĩa trang của họ Đạo , mà nhìn thấy một đứa nhỏ đứng ven đường , nó ra dấu xin Bà cho nó quá giang ! Bà thấy nó chỉ về hướng nhà Bà , nên Bà ngừng xe cho thằng nhóc leo lên .
    Khi xe vừa chạy , Bà hỏi nó " nhà mày ở đâu vậy ? " để Bà chở nó về , nó im lặng . Bà hỏi tiếp " Mày con nhà ai , mà đứng ở đó giờ này ??? " , cũng im lặng .
    Rồi chiếc Dream của Bà ngày càng nặng , Bà tăng hết ga mà nó vẫn chạy chậm như rùa bò ; Bà 7 nghĩ , " thằng nhỏ này sao nặng dử vậy ?" , nên Bà quay đầu lại nhìn phía sau , chẳng có thằng nhỏ ở đó , rồi xe vụt trở lại bình thường , nên Bà bị té !
    Từ lúc gặp thằng nhỏ xin quá giang về sau , Bà toàn gặp xui xẻo ! Hiện Bà chỉ còn căn nhà ở dưới quê , tiệm vàng , cây xăng , của chìm của nổi đã đội nón ra đi hết !

  2. #62
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Vậy thì có thể hiểu là bà ta bị vong theo phá ko nhỷ?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Vậy thì có thể hiểu là bà ta bị vong theo phá ko nhỷ?
    Nghe bảo là bị quỉ phá đó Camap_anchay !

  4. #64
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Nghe bảo là bị quỉ phá đó Camap_anchay !
    nếu vậy thỳ bà ta khó thoát rùi. Tội nghiệp.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #65
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Ma ở nghĩa trang !
    ****
    Hàng xóm của Mẹ mình , tên 7 T . Bà 7 có tiệm vàng và cây xăng ,ở xã cạnh bên . Mỗi ngày Bà rời nhà vào lúc 7h sáng và trở về lúc sập tối , ngày nào cũng vậy . Con Bà , một ở SG , một còn nhỏ tuổi nên Bà vẫn thui thủi một mình !
    Một hôm nọ , như thường lệ , Bà 7 đóng cửa tiệm và đi gom hụi , rồi Bà về trể hơn thường lệ .
    Khi Bà chạy ngang nghĩa trang của họ Đạo , mà nhìn thấy một đứa nhỏ đứng ven đường , nó ra dấu xin Bà cho nó quá giang ! Bà thấy nó chỉ về hướng nhà Bà , nên Bà ngừng xe cho thằng nhóc leo lên .
    Khi xe vừa chạy , Bà hỏi nó " nhà mày ở đâu vậy ? " để Bà chở nó về , nó im lặng . Bà hỏi tiếp " Mày con nhà ai , mà đứng ở đó giờ này ??? " , cũng im lặng .
    Rồi chiếc Dream của Bà ngày càng nặng , Bà tăng hết ga mà nó vẫn chạy chậm như rùa bò ; Bà 7 nghĩ , " thằng nhỏ này sao nặng dử vậy ?" , nên Bà quay đầu lại nhìn phía sau , chẳng có thằng nhỏ ở đó , rồi xe vụt trở lại bình thường , nên Bà bị té !
    Từ lúc gặp thằng nhỏ xin quá giang về sau , Bà toàn gặp xui xẻo ! Hiện Bà chỉ còn căn nhà ở dưới quê , tiệm vàng , cây xăng , của chìm của nổi đã đội nón ra đi hết !
    Gặp ma quá giang kiểu này là ma thứ dữ rồi. Ở trên quê tui có con nhỏ kia đi xe đạp điện băng qua đường sơ ý thế nào mà chui luôn xuống gầm xe tải chết tại chỗ, óc văng ra ghê lắm. Hai anh kia trong xóm đi coi về sợ quá, 1 người bảo vợ từ nay về sau đừng mua óc heo về nấu nữa thấy ớn quá, người kia thì kêu vợ chuyển sang nấu món cá vài ngày không dám ăn thịt luôn. Nghe kể con nhỏ chết dữ nên hay hiện ra nhát ma người ta. Có bà kia đi chợ sớm bị nó xin quá giang xe mà bà này không biết nên chở, qua bữa sau bị bệnh mấy ngày phải cúng kiếng mới hết:(
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  6. #66
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Thật quái dị !!!
    Của cải đi hết mới sợ chứ!!!
    mama biết đi xe máy không mama!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Maksupilamy Xem Bài Gởi
    Thật quái dị !!!
    Của cải đi hết mới sợ chứ!!!
    mama biết đi xe máy không mama!!!
    Sao Maks hỏi câu nầy ta ??? Hồi trước maman đi đua xe nữa kìa :whistling:

  8. #68

    Mặc định

    Những cái chết có liên quan đến việc xin số !
    *****
    1/ Cách đây khoảng 9 năm , nhỏ bạn thân của mình yêu một người trong nhóm của D ở Q1 ! Nhóm này toàn con cán bộ cao cấp , thích đua xe, đánh đề và ăn nhậu ...
    Một hôm mình cũng được rủ đi chơi chung , khg ngờ đến đường gì đó ở BTHANH ( mới đi lần đầu nên khg biết ) ,thằng chở mình và mấy xe kia đồng loạt rú ga , chạy như điên .....mình sợ quá nên khg dám mở mắt ...tới lúc thằng đó ngừng lại thì chân mình lạnh cóng ...Lần đi VT , tụi nó cũng nháy mắt để đua với nhau , nên từ đó về sau mình khg đi chung xe với nhóm đó !
    Một bữa , mình đang ngủ thì nhỏ bạn mình ĐT , kêu mình thay đồ tụi nó về chở đi vô bệnh viện thăm bạn thân của thằng D . Tý tụi nó đến rước mình và kể , đang ngồi ăn ốc và uống bia , tự nhiên thằng đó đòi về ( chưa xỉn ) , khi nó chay được 5p , tụi còn ngồi ở quán nghe kể có TNGT nên chạy lại chổ đó coi sẳn xin số đề ( nghề của tụi nó mừ ) , khg ngờ thằng tông vô cột điện là bạn thân của tụi nó !
    Nó khg xỉn , khg bị xe khác va quẹt , tự dưng đâm đầu vô cột điện thì thật khó hiểu ?
    Nó được đưa vô bệnh viện nhg đã trể .

    2/ Hai năm trước , mình có quen Q , cũng là dân lô đề . Q hay đi đến mấy chổ đụng xe chết người để xin số !
    Đánh có khi đúng có khi không .
    Và mình được nghe kể , 30/04 năm nay , chị ruột và anh rể của Q bị xe tông chết !
    ***
    Mình thắc mắc không biết hai chuyện này có thực sự liên quan đến chuyện xin số đề hay không ??? Nhưng chắc một điều là nhóm của D và Q điều là dân thích xin số tại mấy chổ TNGT !

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
    Gặp ma quá giang kiểu này là ma thứ dữ rồi. Ở trên quê tui có con nhỏ kia đi xe đạp điện băng qua đường sơ ý thế nào mà chui luôn xuống gầm xe tải chết tại chỗ, óc văng ra ghê lắm. ... . Nghe kể con nhỏ chết dữ nên hay hiện ra nhát ma người ta. Có bà kia đi chợ sớm bị nó xin quá giang xe mà bà này không biết nên chở, qua bữa sau bị bệnh mấy ngày phải cúng kiếng mới hết:(
    Bị bệnh là phải quá rồi, cô bé kêu bả cho quá giang chạy ra quán bún riêu, mà bả lại chở ra chỗ bãi giữ xe. Ai kêu giúp mà hổng giúp cho trót chi.

    Gặp mấy vụ này phải hỏi cho kỹ, giúp đến nơi cần đến, thậm chí chờ rước về đúng chỗ nữa. Bảo đảm là tài lộc vô liền. Hihi. Nếu ai cần phiên dịch mấy vụ này thì cứ alô về TGVH có người giúp cho nhé.

  10. #70

    Mặc định

    Em Yến kể chuyện nào cũng hay, làm mình cứ ngồi ngóng nghe kể chuyện suốt.

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Em Yến kể chuyện nào cũng hay, làm mình cứ ngồi ngóng nghe kể chuyện suốt.
    Hi Anh Yêu TL , chào buổi sáng Anh Yêu TL nhé :coffee:

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Những cái chết có liên quan đến việc xin số !
    ********
    Mình thắc mắc không biết hai chuyện này có thực sự liên quan đến chuyện xin số đề hay không ??? Nhưng chắc một điều là nhóm của D và Q điều là dân thích xin số tại mấy chổ TNGT !
    Rùi, nguyên nhân cái chết trong câu chuyện trên là do chơi không Fair Play (chơi không đẹp). Khi cần người ta cho số thì cúng kiếng ngon lành, sau khi trúng số cũng có cúng hoành tráng, cúng sau nhậu tưng bừng cho đã.

    Khi Linh Hồn người ta có việc hệ trọng cần mình giúp, mình không nghe thấy, không hiểu ý, rồi mình bỏ ngoài tai, thế là họ nổi xung thiên lên: Ngày xưa tao giúp tụi bây! Giờ tao cần tụi bay ngó lơ hả! Hãy đợi đấy!

  13. #73

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
    Hi Anh Yêu TL , chào buổi sáng Anh Yêu TL nhé :coffee:
    Chúc em những ngày cuối tuần tươi vui và an lành. Mong được nghe tiếp những câu chuyện hấp dẫn của em. :big_hug:

  14. #74

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ha2004 Xem Bài Gởi
    Gặp ma quá giang kiểu này là ma thứ dữ rồi. Ở trên quê tui có con nhỏ kia đi xe đạp điện băng qua đường sơ ý thế nào mà chui luôn xuống gầm xe tải chết tại chỗ, óc văng ra ghê lắm. Hai anh kia trong xóm đi coi về sợ quá, 1 người bảo vợ từ nay về sau đừng mua óc heo về nấu nữa thấy ớn quá, người kia thì kêu vợ chuyển sang nấu món cá vài ngày không dám ăn thịt luôn. Nghe kể con nhỏ chết dữ nên hay hiện ra nhát ma người ta. Có bà kia đi chợ sớm bị nó xin quá giang xe mà bà này không biết nên chở, qua bữa sau bị bệnh mấy ngày phải cúng kiếng mới hết:(
    Chuyện của Ha2004 làm mình nhớ lại chuyện này :
    Bữa đi chung với thằng em họ , đi tới cầu chử Y , thấy bị xe một hàng dài , nhưng khg quay đầu lại được , vì sau lưng cũng kẹt cứng luôn ! Nhích dần lên phía trước , thấy mấy đứa con gái vừa chạy bộ vừa hét , thằng em họ mình nói " chắc cảnh sát bắt gà " !
    Khi xe nhích đến ngay giữa cầu , trời ạh , mình thấy một người được đắp chiếu .
    Dừng lại hóng hớt và quan sát , mình đoán đây là một cặp vợ chồng vừa mới cưới , vì dưới lớp chiếu thò ra cánh tay có đeo vòng vàng cưới , một hộp đựng đồ cưới nữa , bánh xe kế bên thì cũng đắp chiếu chỉ chừa cái chân mang giày tây ....
    Mình và em họ bữa đó về nhà cũng bỏ cơm luôn , mình thật sự bị ám ảnh khi thấy trong vũng máu là cánh tay đeo vàng 24K của cô gái , màu của vàng và màu máu đỏ , thật sự gây shock cho mình !
    Sau này mình không quay lại đó , nên khg biết cặp vợ chồng đó có hiện về hay khg ???

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Chúc em những ngày cuối tuần tươi vui và an lành. Mong được nghe tiếp những câu chuyện hấp dẫn của em. :big_hug:
    Cám ơn Anh Yêu TL nhé , HY cũng chúc Anh Yêu TL ngày cuối tuần với nhiều niềm vui bên gia đình :thumbs_up:
    Nếu không ai chê , thì HY sẽ viết tiếp hhihiihi , cám ơn AYTL đã ủng hộ topic này :happy:

  16. #76
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Tỉ HY kể chuyện hay thật em thích lắm

  17. #77

    Mặc định

    Hi cưng , tỷ khỏe , nhưng hơi bực bội khg được vui :(

  18. #78
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Chuyện gì vậy tỉ kể em nghe với!

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi songqueem Xem Bài Gởi
    Tỉ HY kể chuyện hay thật em thích lắm
    Cám ơn cưng nhé ! Hình avatar của cưng và HH đẹp quá , nhìn trẻ trung ,rất dễ thương :star:

  20. #80
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Cảm ơn tỉ nhiều ,em cũng đang định xóa hình nề ,vì không hợp mắt lắm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Triệu gọi linh thú và sử dụng linh vật!
    By MrLove in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 134
    Bài mới gởi: 19-07-2017, 11:03 PM
  2. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •