kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Đừng mong mình có thể đắc đạo vào thời nay.

  1. #1

    Mặc định Đừng mong mình có thể đắc đạo vào thời nay.

    Với cái gọi là thời mạt kiếp chính là số lượng sinh mạng của tất cả loài hữu tình có cảm giác, biết đau sợ trên thế giới bằng những công cụ có tính sát hại khủng khiếp thì đây chính là cái mà đức Phật gọi là " Kiếp Trược ", tất cả những người trên trái đất đều phải mang kiếp nạn này, chính là những khí oán hận ngút trời mà chúng sinh đã bị giết hại tạo ra, đừng tưởng trái đất bỗng dưng nóng lên là do khí C02, nguyên nhân sâu xa của việc này thì rất dễ nhận biết. Khi bạn biết mình bị giết thì cái oán hận đó là lửa độc, là thứ có áp lực rất lớn, giống một lò nung có áp suất lớn. Video dưới đây là một tư liệu quá nhỏ cho các cách giết chúng sinh tàn bạo để ăn thịt.




    Qua tài liệu thống kê chính xác thì Tổng sản lượng thịt thế giới năm 2013 dự báo đạt 251,22 triệu tấn, tăng 0,7% so với 249,45 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng sản lượng thịt bò bê thế giới dự báo đạt 57,53 triệu tấn, tăng 0,6% so với 57,17 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012; tổng sản lượng thịt lợn thế giới dự báo đạt 104,71 triệu tấn, tăng 0,3% so với 104,36 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012; và tổng sản lượng thịt gà giò và gà tây sẽ đạt 88,98 triệu tấn, tăng 1,2% so với 87,92 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012.
    Tổng mức tiêu dùng thịt năm 2013 dự báo đạt 247,22 triệu tấn, tăng 0,7% so với 245,47 triệu tấn ước đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng mức tiêu dùng thịt bò bê dự báo đạt 55,57 triệu tấn, tăng 0,1% so với 55,51 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; tổng mức tiêu dùng thịt lợn dự báo đạt 104,25 triệu tấn, tăng 0,4% so với 103,79 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; và tổng mức tiêu dùng thịt gà giò và gà tây dự báo đạt 87,41 triệu tấn, tăng 1,4% so với 86,17 triệu tấn ước đạt trong năm 2012.
    Tổng xuất khẩu thịt trên thế giới năm 2013 dự báo đạt 26,99 triệu tấn, tăng 3,5% so với 26,09 triệu tấn ước tính đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng xuất khẩu thịt bò bê dự báo đạt 8,96 triệu tấn, tăng 7,6% so với 8,32 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; tổng xuất khẩu thịt lợn sẽ đạt 7,34 triệu tấn, tăng 1,4% so với 7,24 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; và tổng xuất khẩu thịt gà giò và gà tây dự báo đạt 10,70 triệu tấn, tăng 1,6% so với 10,53 triệu tấn ước đạt trong năm 2012. (Livestock and Poultry: World Markets and Trade, October 2012)NVT

    Chính thứ thịt này chính là những sinh mạng mà chúng ta làm phép quy đổi rời rạc là mỗi một con gà chỉ khoảng 10kg là quá lớn, tổng số gà bị giết là : 8 tỷ 700 nghìn con. Một con số bằng số dân trên trái đất. Nên nhớ các động vật lấy thịt đều có đủ cảm thọ nhân duyên, biết sợ hãi khi sinh mạng bị đe dọa. Cái cách giết hại động vật một cách hàng loạt như vậy là quá tàn bạo. Ngày xưa thì các cụ ta đã dạy nhặt rau thì phải nhặt từng cọng, ý nghĩa là rau cũng là sinh vật, cũng biết héo, tươi nên không thể một tay bứt cả nắm. Với con số 8 tỷ thì là quá lớn, mới chỉ lấy bình quân là 10kg, nếu 1kg sẽ là 80 tỷ. hơn hết, đây chỉ tính riêng là gà, mà đây không phải là vô tình mà là chủ giết để kiếm thịt ăn bỏ vào miệng, đây chính là nghiệp chủ tạo tác, không phải vô ý, mà có vô ý thì cũng tính giảm nhẹ không bao nhiêu, chính vì vậy mà hiện tượng ma ấm hoành hành thời nay rất nhiều, khó khăn tu tập vô cùng, chư phật bồ tát kim cang rời xa nơi này, không thể can thiệp do nghiệp che khuất, lại tưởng là chư phật bồ tát không giúp, không linh hiện, chẳng qua do kiếp trược mà Như Lai đã báo trước, ngài không thể giúp khi không có nhân duyên và tâm chúng ta cứ không chịu tỉnh ngộ, lý nhân quả là luôn luôn đúng, vì vậy việc phóng sinh là rất nên làm ở lúc này, chỉ người có nhân duyên mới có được một số phương tiện để qua bờ sinh tử, vì vậy không nên do dự để năm sau hay lúc già.

    Với tình trạng như thế này, chúng ta phải chấp nhận sống ở thời điểm và các bệnh mới sinh ra là không thể kiềm chế được. Rồi sẽ tới một ngày mà giống như thời đại khủng long, lúc mà khí sát quá nhiều thì toàn nhân loại sẽ bị diệt vong. Sinh càng về sau chứng tỏ nghiệp càng dày, phúc mỏng nên các đạo hữu hãy cố gắng giữ cho thân tâm không bị mê hoặc. Vài lời thông báo. Kính!
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 03-03-2014 at 07:32 PM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  2. #2

    Mặc định

    Cực Lạc Có Lối Người Không Di=======> Dia ngục cài then người lại đến==========> đau khổ vô lượng
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT LÀM LÊN LICH SỬ
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HÓA THÀNH BẤT TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NÓI LÊN VẠN LỜI
    CÓ NGƯỜI VÔ ƠN VÔ Ý MÀ TA PHẢI VÔ ĐỜI

  3. #3

    Mặc định

    Thời này số người đắc đạo thì ít , nhưng đã đắc thì toàn là đắc quả vị bồ đề ko à . Sau thời này thì không còn ai đắc được quả vị bồ đề nữa , bởi vậy Phật mới nói là cuối thời chánh pháp sẽ có nhiều người đắc được quả vị bồ đề .

    Sau thời Chánh Pháp sẽ là thời Tượng Pháp , thời này vạn vật sẽ an lạc hơn vì mặt bằng vật chất và tinh thần của trái đất của đều được thanh tịnh hóa so với thời này . Còn bây giờ là thời mạt pháp vì sắp hết thời Chánh Pháp và chuyển giao sang Tượng Pháp chứ không phải là biến mất Phật Pháp . Thời Tượng Pháp sẽ có số người đắc đạo nhiều hơn thời chánh pháp nhưng số người đó chỉ là hạng nhị thừa chứ không phải là đại thừa . Cho nên thời đó mới bị gọi là Tượng Pháp vì chỉ là tượng trưng cho bản sao của bồ đề thôi , không phải là bồ đề chân chính .

    Tương đương với số người đắc quả vị tối thượng thì thời này cũng có những người chiêu cảm tội nghiệp cực nặng do làm trở ngại Chánh Pháp . Đạo trời là vậy luôn có 2 lực lượng đối trọng , người thì đắc quả vị cực sâu xa và người thì gây tội nghiệp cực sâu nặng .
    Last edited by binhthuongtam; 04-03-2014 at 11:28 AM.

  4. #4

    Mặc định

    càng khó tìm được thì khi tìm ra lại càng trân trọng
    Lời nói chân thật vốn vô ngôn

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Thời này số người đắc đạo thì ít , nhưng đã đắc thì toàn là đắc quả vị bồ đề ko à . Sau thời này thì không còn ai đắc được quả vị bồ đề nữa , bởi vậy Phật mới nói là cuối thời chánh pháp sẽ có nhiều người đắc được quả vị bồ đề .

    Sau thời Chánh Pháp sẽ là thời Tượng Pháp , thời này vạn vật sẽ an lạc hơn vì mặt bằng vật chất và tinh thần của trái đất của đều được thanh tịnh hóa so với thời này . Còn bây giờ là thời mạt pháp vì sắp hết thời Chánh Pháp và chuyển giao sang Tượng Pháp chứ không phải là biến mất Phật Pháp . Thời Tượng Pháp sẽ có số người đắc đạo nhiều hơn thời chánh pháp nhưng số người đó chỉ là hạng nhị thừa chứ không phải là đại thừa . Cho nên thời đó mới bị gọi là Tượng Pháp vì chỉ là tượng trưng cho bản sao của bồ đề thôi , không phải là bồ đề chân chính .

    Tương đương với số người đắc quả vị tối thượng thì thời này cũng có những người chiêu cảm tội nghiệp cực nặng do làm trở ngại Chánh Pháp . Đạo trời là vậy luôn có 2 lực lượng đối trọng , người thì đắc quả vị cực sâu xa và người thì gây tội nghiệp cực sâu nặng .
    Nghe bác binhthuongtam nói thì có cảm giác như bác ý giác ngộ rồi ý, nên hình như ít ra là bác biết được quá khứ, hiện tại , tương lai.
    Last edited by Nhật Nam; 04-03-2014 at 08:29 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
    Nghe bác binhthuongtam nói thì có cảm giác như bác ý giác ngộ rồi ý, nên hình như ít ra là bác biết được quá khứ, hiện tại , tương lai.
    Làm sao có ai biết được mệnh trời khi tự ngã vẫn còn nằm trong vòng phân biệt 3 thời . Chỉ biết một câu : " Trời kếu ai nấy dạ " thôi .

    Trong kinh bát nhã cũng ghi rõ ràng rằng :" quá khứ với bát nhã không xa lìa , không hai , không hai phần ; hiện tại với bát nhã cũng không xa lìa , không hai , không hai phần ; tương lai với bát nhã cũng không xa lìa , không hai , không hai phần " . Tuy cả 3 đối với bát nhã không hai phần nhưng không được nói là một , nói một là sai vì không hiểu đúng ý Phật muốn gửi gắm .
    Tự tánh cả 3 thời đều là Không , chỉ là giả danh , gọi một thuộc tính của bát nhã là thế giới , thế giới phân chia mới sinh ra không- thời gian , thời gian lấy sự hư hoại trải qua làm đơn vị tính toán , hữu tinh chấp thọ mạng mà phân chia thời gian thành 2 thời quá khứ tương lai , rồi lấy bản ngã cho là thật ngã mà nhận lầm là hiện tại .

    Bởi vì kinh bát nhã nói tất cả pháp đều bất khả đắc nên không ai sở hữu được khả năng xoay đổi vận mệnh trong 3 thời cả . Cho nên cái gì đến thì sẽ đến , nếu là phúc thì không phải là họa , còn nếu là họa thì tránh không khỏi thôi !!!

  7. #7

    Mặc định

    Tiểu đệ cũng biết phần nhỏ nhưng giờ bị ngải do vậy giờ rất cần người đến tận nơi yểm trợ ... xịn huyenh đệ biết huyền thuật phật giáo xin tới giúp ak
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT LÀM LÊN LICH SỬ
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HÓA THÀNH BẤT TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NÓI LÊN VẠN LỜI
    CÓ NGƯỜI VÔ ƠN VÔ Ý MÀ TA PHẢI VÔ ĐỜI

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Làm sao có ai biết được mệnh trời khi tự ngã vẫn còn nằm trong vòng phân biệt 3 thời . Chỉ biết một câu : " Trời kếu ai nấy dạ " thôi .

    Trong kinh bát nhã cũng ghi rõ ràng rằng :" quá khứ với bát nhã không xa lìa , không hai , không hai phần ; hiện tại với bát nhã cũng không xa lìa , không hai , không hai phần ; tương lai với bát nhã cũng không xa lìa , không hai , không hai phần " . Tuy cả 3 đối với bát nhã không hai phần nhưng không được nói là một , nói một là sai vì không hiểu đúng ý Phật muốn gửi gắm .
    Tự tánh cả 3 thời đều là Không , chỉ là giả danh , gọi một thuộc tính của bát nhã là thế giới , thế giới phân chia mới sinh ra không- thời gian , thời gian lấy sự hư hoại trải qua làm đơn vị tính toán , hữu tinh chấp thọ mạng mà phân chia thời gian thành 2 thời quá khứ tương lai , rồi lấy bản ngã cho là thật ngã mà nhận lầm là hiện tại .

    Bởi vì kinh bát nhã nói tất cả pháp đều bất khả đắc nên không ai sở hữu được khả năng xoay đổi vận mệnh trong 3 thời cả . Cho nên cái gì đến thì sẽ đến , nếu là phúc thì không phải là họa , còn nếu là họa thì tránh không khỏi thôi !!!
    Huynh nói đúng "sắc tức thị không-không tức thị sắc" đạo Phật vốn không có đắc hay không đắc gì nhưng nói như thế không có nghĩa là thời mạt kiếp khó tu, đệ nghĩ thời mạt kiếp là dễ tu nhất đó, các ác thần đến đây nhiều để giúp cho những kẻ xấu ác càng tăng nghiệp ác lên thành đại gian, đại ác bất nhân, bất nghĩa thì các thiện thần cũng đến với số lượng nhiều như vậy để phò trợ cho những ai tâm thiện lương tu sửa nhanh chóng tiến lên vượt bậc nhanh hơn nữa, bởi vì họ phải tu trong nghịch cảnh, bên cạnh những kẻ tham lam,gian ác có khi lại chính là những người thân trong gia đình mình. Bởi vậy Quả vị đạt được sẽ vượt bậc như Đức Quán Thế Âm bồ tát từ Sơ Địa bồ tát vượt lên Bát Địa bồ tát như trong kinh Thiên Thủ Thiên nhãn có nói đó.

    Đó là vài suy nghĩ của đệ nhằm hy vọng các huynh biết nắm lấy thời cơ không phải dễ có này.
    Cỏ dại ven đường

  9. #9

    Mặc định

    Sao bây giờ có cái vụ bùa ngải .. nữa hok biết ... Ai nói cho bạn biết bạn bị Ngải ...
    Hay là bạn tin người ta nói rồi bạn lo sợ dẫn đến âu lo sức khỏe , sức lực cạn kiệt...

    Nói cho bạn nghe cách giải đơn giản chắc bạn sẽ ko tin .... vậy thì chờ khi nào đủ duyên thì tính sau vậy ....Phật Pháp .. Huyền thuật .... :) a di đà phật
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  10. #10

    Mặc định

    Cuộc đời cá chép duy chỉ có phật duong đời không iết sợ chánh pháp nhiệm mầu một lòng tìm cầu đạo
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT LÀM LÊN LICH SỬ
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HÓA THÀNH BẤT TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NÓI LÊN VẠN LỜI
    CÓ NGƯỜI VÔ ƠN VÔ Ý MÀ TA PHẢI VÔ ĐỜI

  11. #11

    Mặc định

    sao lại KHÔNG ?

    một trong những tính xấu nhất cảu bản ngã con người là luôn trì hoãn. cái gì cũng đổ lỗi cho nghiệp. mà thực chất là bạn đang vướng mắc quá nhiều vào những thứ thuộc thế giới này. và bạn k thừa nhận điều đó nên mới đổ lỗi cho nghiệp. thực chất, bất cứ nghiệp xấu đến đâu cũng vượt qua được nếu bạn đủ ý chí. con người thừa tự, nhưng cũng là chủ nhân của nghiệp.

    ngay cả cái bạn nói sát sinh trên kia, cũng k có ý nghĩa gì nơi TUYỆT ĐỐI tồn tại. hãy "cách ly" với những thói xấu đó, nếu như bạn nghĩ rằng nó là không tốt. bạn làm dc không? vậy cái gì ngăn cản bạn đắc đạo ?

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    đi thì cứ đi, tu thì cứ tu, thành thì nó cứ tự thành...haha,...nói chung là tự tại vô ngại

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    Sao bây giờ có cái vụ bùa ngải .. nữa hok biết ... Ai nói cho bạn biết bạn bị Ngải ...
    Hay là bạn tin người ta nói rồi bạn lo sợ dẫn đến âu lo sức khỏe , sức lực cạn kiệt...

    Nói cho bạn nghe cách giải đơn giản chắc bạn sẽ ko tin .... vậy thì chờ khi nào đủ duyên thì tính sau vậy ....Phật Pháp .. Huyền thuật .... :) a di đà phật
    no suyt giet minh roi do ban ... khoi can ai noi ban ak .... minh trong nganh khi van hanh tam luc thi biet ma ... vi benh than the khac voi benh cua vo hinh ...........
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT LÀM LÊN LICH SỬ
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HÓA THÀNH BẤT TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NÓI LÊN VẠN LỜI
    CÓ NGƯỜI VÔ ƠN VÔ Ý MÀ TA PHẢI VÔ ĐỜI

  14. #14

    Mặc định

    neu khong nho su Tu Vinh o Linh Quang thi gio minh +++> Ngia Trang
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT LÀM LÊN LICH SỬ
    CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT HÓA THÀNH BẤT TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NÓI LÊN VẠN LỜI
    CÓ NGƯỜI VÔ ƠN VÔ Ý MÀ TA PHẢI VÔ ĐỜI

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanhdaoxuatgia Xem Bài Gởi
    Với cái gọi là thời mạt kiếp chính là số lượng sinh mạng của tất cả loài hữu tình có cảm giác, biết đau sợ trên thế giới bằng những công cụ có tính sát hại khủng khiếp thì đây chính là cái mà đức Phật gọi là " Kiếp Trược ", tất cả những người trên trái đất đều phải mang kiếp nạn này, chính là những khí oán hận ngút trời mà chúng sinh đã bị giết hại tạo ra, đừng tưởng trái đất bỗng dưng nóng lên là do khí C02, nguyên nhân sâu xa của việc này thì rất dễ nhận biết. Khi bạn biết mình bị giết thì cái oán hận đó là lửa độc, là thứ có áp lực rất lớn, giống một lò nung có áp suất lớn. Video dưới đây là một tư liệu quá nhỏ cho các cách giết chúng sinh tàn bạo để ăn thịt.




    Qua tài liệu thống kê chính xác thì Tổng sản lượng thịt thế giới năm 2013 dự báo đạt 251,22 triệu tấn, tăng 0,7% so với 249,45 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng sản lượng thịt bò bê thế giới dự báo đạt 57,53 triệu tấn, tăng 0,6% so với 57,17 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012; tổng sản lượng thịt lợn thế giới dự báo đạt 104,71 triệu tấn, tăng 0,3% so với 104,36 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012; và tổng sản lượng thịt gà giò và gà tây sẽ đạt 88,98 triệu tấn, tăng 1,2% so với 87,92 triệu tấn dự tính đạt trong năm 2012.
    Tổng mức tiêu dùng thịt năm 2013 dự báo đạt 247,22 triệu tấn, tăng 0,7% so với 245,47 triệu tấn ước đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng mức tiêu dùng thịt bò bê dự báo đạt 55,57 triệu tấn, tăng 0,1% so với 55,51 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; tổng mức tiêu dùng thịt lợn dự báo đạt 104,25 triệu tấn, tăng 0,4% so với 103,79 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; và tổng mức tiêu dùng thịt gà giò và gà tây dự báo đạt 87,41 triệu tấn, tăng 1,4% so với 86,17 triệu tấn ước đạt trong năm 2012.
    Tổng xuất khẩu thịt trên thế giới năm 2013 dự báo đạt 26,99 triệu tấn, tăng 3,5% so với 26,09 triệu tấn ước tính đạt trong năm 2012. Trong đó, tổng xuất khẩu thịt bò bê dự báo đạt 8,96 triệu tấn, tăng 7,6% so với 8,32 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; tổng xuất khẩu thịt lợn sẽ đạt 7,34 triệu tấn, tăng 1,4% so với 7,24 triệu tấn ước đạt trong năm 2012; và tổng xuất khẩu thịt gà giò và gà tây dự báo đạt 10,70 triệu tấn, tăng 1,6% so với 10,53 triệu tấn ước đạt trong năm 2012. (Livestock and Poultry: World Markets and Trade, October 2012)NVT

    Chính thứ thịt này chính là những sinh mạng mà chúng ta làm phép quy đổi rời rạc là mỗi một con gà chỉ khoảng 10kg là quá lớn, tổng số gà bị giết là : 8 tỷ 700 nghìn con. Một con số bằng số dân trên trái đất. Nên nhớ các động vật lấy thịt đều có đủ cảm thọ nhân duyên, biết sợ hãi khi sinh mạng bị đe dọa. Cái cách giết hại động vật một cách hàng loạt như vậy là quá tàn bạo. Ngày xưa thì các cụ ta đã dạy nhặt rau thì phải nhặt từng cọng, ý nghĩa là rau cũng là sinh vật, cũng biết héo, tươi nên không thể một tay bứt cả nắm. Với con số 8 tỷ thì là quá lớn, mới chỉ lấy bình quân là 10kg, nếu 1kg sẽ là 80 tỷ. hơn hết, đây chỉ tính riêng là gà, mà đây không phải là vô tình mà là chủ giết để kiếm thịt ăn bỏ vào miệng, đây chính là nghiệp chủ tạo tác, không phải vô ý, mà có vô ý thì cũng tính giảm nhẹ không bao nhiêu, chính vì vậy mà hiện tượng ma ấm hoành hành thời nay rất nhiều, khó khăn tu tập vô cùng, chư phật bồ tát kim cang rời xa nơi này, không thể can thiệp do nghiệp che khuất, lại tưởng là chư phật bồ tát không giúp, không linh hiện, chẳng qua do kiếp trược mà Như Lai đã báo trước, ngài không thể giúp khi không có nhân duyên và tâm chúng ta cứ không chịu tỉnh ngộ, lý nhân quả là luôn luôn đúng, vì vậy việc phóng sinh là rất nên làm ở lúc này, chỉ người có nhân duyên mới có được một số phương tiện để qua bờ sinh tử, vì vậy không nên do dự để năm sau hay lúc già.

    Với tình trạng như thế này, chúng ta phải chấp nhận sống ở thời điểm và các bệnh mới sinh ra là không thể kiềm chế được. Rồi sẽ tới một ngày mà giống như thời đại khủng long, lúc mà khí sát quá nhiều thì toàn nhân loại sẽ bị diệt vong. Sinh càng về sau chứng tỏ nghiệp càng dày, phúc mỏng nên các đạo hữu hãy cố gắng giữ cho thân tâm không bị mê hoặc. Vài lời thông báo. Kính!
    Cần lắm những bài viết như thế này. Thanks
    Chớ nói nhiều. Niệm Phật đi

  16. #16

    Mặc định

    Khi thọ thực, thường là mang đến tổn thương cho chúng sinh khác.
    Cây cỏ, là chúng sanh không được kể đến trong lục đạo luân hồi. Tuy có ý thức, nhưng ích oán hận. Có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, tạo thành thực phẩm ngon ngọt.
    Khác với thịt, rau củ quả lâu hư thối, dù hư thối cũng ít tanh hôi.
    Thịt, ngay khi cắt ra khỏi thân thể động vật đã có mùi tanh, thu hút nhiều loài dơ bẩn như ruồi, kiến, gián. Đã thế, nếu không chế được biến kỹ lưỡng sẽ khó tiêu, đau bụng, ngộ độc. Ăn sống dễ bệnh.
    Muốn có thịt thì phải giết mổ. Muốn có trái thì phải hái. Một bênh là tước đi sinh mệnh, một bênh là không. Nên mới nói, giữ giới sát sinh, ăn chay thì mới phát triển được tâm từ bi.
    Đức Thích Ca nói, ngay cả thức ăn thanh tịnh các chư bồ tát còn không dùng huốn hồ là bất tịnh.
    Dù là ăn chay, cũng không nên tham thực. Xưa, Thích Ca chỉ thọ thực mỗi ngày một lần. Ngài chọn con đường trung đạo, tức là không khổ hạnh tu, cũng không sống thỏa mãn nhục thể.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mong các anh , các thầy giúp đỡ gia đình .
    By Klub-Cannabis in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 27-02-2013, 01:55 AM
  2. Thân phận bà cụ già chỉ mong con chết hết
    By thanhpv in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-10-2012, 09:34 PM
  3. Mong Cao Nhân ghé qua xíu
    By userthegioivohinh in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-09-2011, 10:30 AM
  4. Kính Mong Bậc Chân Sư Chỉ Giúp
    By NETTUTRAM in forum Mật Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 21-06-2011, 11:39 AM
  5. Gửi đến các cao nhân, mong được giúp đỡ!
    By kiukiu in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 10:49 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •