Sau khi Nội mất được 2 năm , thì chú Út mình phát bệnh , Chú hay bị nóng sốt và ăn uống khg được nhiều . Đi xét nghiệm nhiều lần và điều trị cả Đông lẫn Tây Y đều khg thuyên giảm !
Rồi sau đó chú Út bị mờ hai mắt , sau đó thì mù hẳn !
Chú nằm liệt giường và ngày càng teo tóp , bẹnh viện thì chỉ đưa ra kết luận chung chung , chứ khg nói rõ Chú bị gì ?
Đến năm 2001 thì Chú mất trong sự thương tiếc của gia đình !
Mình vẫn nhớ mãi câu nói của Chú ngày nào " sống trên đời mình đã là con người thì mình có thể khuất phục mọi thứ , đừng để bất thứ gì làm chủ mình " ! Thế nhưng ... Chú ơi , ai có thể làm chủ được sự sống và cái chết ?
hehe chị kể chyện hay đó chứ,e bùn ngủ quá,thôi e đi ngủ trước àh, gặp lại sau nhé cả nhà.:big_hug:
Năm 2006 , N vừa tốt nghiệp và làm công trình tại sân bay TSN !
Một hôm mình có chuyen phải bay ra HN , nên nhờ N đến giúp mình trông bé con ! Khi N đến , mình thấy mặt em ấy rất đen , mình hỏi N bảo do làm công trình nên sao trắng như lúc đi học được ! Vì đến giờ bay , nên mình đi mà kg hỏi nhiều , mình còn hứa hẹn với em vài điều , bảo em chờ , khi xong việc ở HN , mình sẽ thực hiện cho em !
Đêm đó mình cảm giác rất lo sợ , bất an , mắt thì máy liên tục ... mình đt và nt cho N , em còn bảo " đang đi uống cafe với bạn " và " chị hai yên tâm ngủ đi , để mai còn có sức làm việc " ! Dù vậy mình vẫn khg ngủ được , vẫn cảm giác bất an !
Đến 5h sáng , Ba mình đt nói rằng N đã mất , Ba khóc nhiều lắm ! Mình bảo Ba bình tỉnh và đt liên lạc CS cũng như bệnh viện , đúng là em mình ....
Mình quay về SG liền , vào bệnh viện ... lúc này Ba cũng vừa lên đến ......em nằm đó , khuôn mặt đen đúa hồi chiều đã được thay bằng khuôn mặt trắng nhợt , em nhắm một mắt và một mắt vẫn còn hé mở ......Phải mà , em ra đi đột ngột như vậy , bao hoài bão của em , em đâu đành dang dở ........Ba Mẹ và mọi người dường như không còn sức sống trước sự thật này ..........Và mình vẫn mong rằng có ai đó giông em mình , hoặc một phép màu sẽ xảy ra , mình hy vọng sẽ được tâm sự với em như lúc em còn sống , hoặc nói với em rằng mình thương em nhất nhà , hoặc ít nhất là có thể ôm em thật chặt mỗi lúc được gặp em .............nhưng mọi thứ đã quá muộn ..........mình khg bao giờ làm được điều đó lần nữa ............ Cuộc đời là vậy , mình luôn vội vã vì những thứ khg cần thiết , đến lúc nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng , thì mình đã mất nó !
Ông thông gia của Dì Út là Thầy tướng số_ địa lý , ông bảo nếu đem em vào nhà , thì sẽ có thêm cái tang thứ 2 ! Lúc này Mẹ mình đã hoàn toàn suy sụp , cộng với bệnh tim và huyết áp của Mẹ nên Mẹ chẳng còn tý sức sống nào cả . Ba Mẹ muốn em vào nhà , dù có chuyện gì xảy ra Ba Mẹ cũng khg ân hận , nhưng mình quyết định để em nằm ngay hiên nhà , vì em út mình còn quá nhỏ , nó cần người chăm sóc và N chắc cũng khg muốn ai đó phải ra đi sau cái chết của N !
Đêm đó , nhóc con của mình nhìn ra sân và chỉ tay cạnh cái hòm của N , bé nói " Cậu ba kìa Mẹ , cậu chứ khg phải ma , mẹ hén " . Cả nhà mình cùng bạn bè N còn ở lại , chạy đến bên bé và hỏi cậu ba đâu ? Bé lại chỉ tay và nói " Cậu đứng đó đó , máu không hà , nhưng là cậu chứ khg phải ma " !
Ông thông gia của Dì cũng bảo thêm rằng , N mất vào giờ đó , sau này sẽ đầu thai về lại gia đình mình , ông khẳng định là vào gia đình mình chứ không phải trong dòng họ của mình !
N được chôn cạnh Bà Nội của mình , Bà đã báo tin N biết khi Bà mất .......và bây giờ xui khiến N lại được nằm cạnh Bà !
****
Xin các bạn hãy giúp lời cầu nguyện cho những linh hồn trong câu chuyện của HY nhé ! Chân thành cảm ơn các bạn !
Câu chuyện của con cũng buồn thiệt, papa không biết nói gì hơn là nguyện cầu tam bảo phóng hào quang tiếp rước hương hồn siêu quy lạc quốc.
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
một câu buồn tỷ ạ!
Chúc những người đã khuất sớm siêu thoát chúc những người còn sống bình an đến từng hơi thở
Trái tim chết rồi
bên công giáo hok tin ma quỷ với trùng tang đâu nhỉ
Sớm siêu thoát
Càng đọc thấy càng đau lòng....thôi thì hãy yên nghỉ...Cầu mong người ra đi sớm được siêu thoát. Cám ơn HY đã chia sẽ!
DPT kính,
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
đọc xong câu chuyện của bạn tôi rất tiếc......:raised_eyebrows:,hạn vận thì kô thể tránh khỏi đc,tôi nghe người ta nói rằng "người tính kô bằng trời tính"green,chúc bạn có niềm tin bước tiếp trên đường đời...
Có thể bạn không tin,nhưng trong thực tế hoàn có thật.:day_dreaming:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks